1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có lên mách mẹ anh ý không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hi_mituot, 24/08/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Mẹ giai mới hỏi lại: "Thế nó đã phang đc cháu chưa?"
    Gái bẽn lẽn: "Dạ chưa..."
    Mẹ giai ngửa mặt than ngắn than dài: Giời ơi! Thế là cái nhà này không có phúc thật rồi!

    :))
    Nói đùa thôi chứ em gái cứ mách đi. Chuyện "con hơn cha thì nhà có phúc" là chuyện của nó, chuyện giữ trinh tiết là chuyện của mình. Riêng anh ko bao giờ lấy vợ ko còn trinh
  2. HoanCanhDuaDay

    HoanCanhDuaDay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Còn nếu thấy ái ngại cho mẹ nó chuyện con hơn cha là nhà có phúc, thì cứ an ủi bà í 1 câu là " đời cha ăn mặn, đời con khát nước". Hic, hic.
  3. jacky_20119

    jacky_20119 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    8
    Haizz, các bác cứ đùa đùa giỡn giỡn thế này thì làm e gái hoang mang, làm sao quyết định cho sáng suốt được, hic hic. Cá nhân anh thấy chx này khá là nghiêm trọng đấy e gái à, ko chỉ mách ma ma a ý không thôi là được đâu, các bác trên cũng bảo rồi đấy, mẹ nào mà chả bênh con mình nên sẽ không mắng anh ý đâu. Lại thêm cái chx "con thua cha thì nhà hết phúc" nữa, nên thế nào mà mẹ con nhà ấy lại chả tìm cách giấu nhẹm đi, đó là chưa kể sẽ hết khen và quý em nữa thì uổng, haizz. Vậy nên, e tìm hiểu xem, nếu a ý còn tham gia lớp học nào, thì lựa lúc đến mách với cô/thầy giáo a ý là thể nào a ý cũng bị đòn, còn ko học hành gì nữa, thì đến cơ quan, mách sếp của a ý, a ý sẽ bị mắng cho một trận nên thân cho coi :D Chúc e gái có quyết định sáng suốt nhé!
  4. Kiep_cam_cua

    Kiep_cam_cua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    và những bà cô đơn độc cũng sẽ chẳng thể sống với gia đình hiện tại của họ mãi mãi, vì họ không chịu nhận ra rằng gia đình tiếp theo của họ cần phải có một người đàn ông khác .
  5. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì bạn dất lên mách mẹ anh kia. Vì hành động như thế hư nắm.

    Mách thì dễ thôi, cứ gặp mẹ anh í rồi bảo: "Bác ơi, anh Dê anh í cứ đòi sờ ti cháu!".

    Đảm bảo đúng một nần là anh í chừa ... Ngày nào mình cũng bị mách mấy nần rồi lên biết rõ mà.
  6. hi_mituot

    hi_mituot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    nói chung là đau đầu, càng ngày càng không hiểu. Không yêu nữa cho khỏi mệt
  7. thusau_robinson_ckimusd

    thusau_robinson_ckimusd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    446
    việc j phải thế
    yêu mình nè, đảm bảo đòi ko sờ ti bạn... :)>-
  8. nick_2013

    nick_2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2013
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    1
    Ai bảo yêu nhau là đau khổ
    Xin một đời đau khổ để yêu nhau.
  9. hi_mituot

    hi_mituot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    gói gọn trong hai chứ "mệt mỏi" thôi anh. Khá là nản
  10. lifeforce03

    lifeforce03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người cũng nói rồi nên a ko nói lại nữa, anh thì cũng rất đồng cảm với hoàn cảnh của em. Em là người có bản lĩnh và chỉ có số ít người có thể nghĩ và làm được như em. Có một điều thế này : tư tưởng của em có chút vấn đề. Thế này em gái nhé, chưa nói đến các trường hợp khác chỉ ngay trong câu hỏi này nếu ko có trải nghiệm thực tế thì làm sao em có thể nói hay chỉ lại cho con, em, bạn... những người nhỏ tuổi hơn mình về vấn đề qh trước hôn nhân. Khi họ hỏi ngược lại em : thế mẹ, chị, cô đứng đã trót qh rồi thì làm thế nào để dừng lại và nói nó là không phù hợp? Chẳng lẽ khi đó em nói dối họ là đã trót làm rồi thì thế này thế nọ hay con đi hỏi người khác đi? Làm sao em chưa từng đi nghe 1 buổi hòa tấu mà nói rằng buổi đó hay lắm và giới thiệu đến anh em bạn bè được?
    Tuy vậy quyền quyết định thì ko ai bắt em phải thế này thế kia được, người thông minh thì quyết định hợp lý nhất, bây giờ kẻ hèn người sang có khác nhau mấy đâu em, đơn giản chỉ là ở sự lựa chọn.

Chia sẻ trang này