1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các cao thủ cho em ít thuốc.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuyenhx, 26/08/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyenhx

    tuyenhx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cách đây khoảng 1 năm em cũng lập 1 topic, nhờ lời vàng ngọc của các cao thủ nên em cũng đã ngộ ra 1 số điều. Từ lúc đó thì em chăm chỉ lo học hành bồi dưỡng kiến thức cho bản thân, thường xuyên năng động chém gió và bây giờ thì được cũng tí gì đó gọi là kết quả. Đầu tiên là em xin cảm ơn các cao thủ.
    Cho khỏi dông dài em xin vào đề luôn ạ. Sơ lược 1 tí thông tin về em và cáo:
    Em: Sinh 93, đang đi học, cao trên mét 7, bề ngoài dễ nhìn, chém gió thì cũng tạm tạm, cáo thường nói là dẻo miệng (cũng chả quan tâm chi tiết này lắm :D), xe thì đi con "siêu ước mơ" hay còn gọi là super dream :P. Biết đánh đàn và cũng hơi khéo tay. Vui tính và hòa đồng, chung thủy =.=!. Từng trải qua 1 mối tình.
    Cáo: Sinh 92, vừa mới tốt nghiệp và đã đi làm được 2 tháng. Cao 1m58, khuôn mặt dễ nhìn và có "khả năng chạy xe" :)). Khá hòa đồng, dễ khóc. Nói chuyện khá thông minh. Đôi khi hơi nhu nhược ở chỗ là không dứt khoát - Không thích thì nói không thích, cứ dở dở ương ương, sợ người khác buồn. Không thích ăn ngọt, ăn vặt thì thôi rồi. Yêu màu trắng và màu hồng. Thích mua sắm (cái này thì chị em phụ nữ nào cũng thích). Vệ tinh thì nhiều ko kể xiết (em cũng không xoắn lắm cái chuyện này). Sợ dư luận. Ít có kinh nghiệm trải trời, tại vì toàn ăn với học. Từng trải qua 1 mối tình.
    Xét về tương quan lực lượng thì em thấy mình ngang bằng với cáo, mặc dù chạy con siêu ước mơ nhưng cáo cũng chẳng quan tâm về chuyện đó.
    Em bắt đầu tán cáo vào khoảng 2 tháng trước. Nói chung thì cáo cũng có cảm tình với em. Thời gian đầu tán thì rất vui, mà đoạn đầu em có ngu 1 chỗ, là làm cho cáo biết là em thích cáo. Tại em cũng hay nói nhớ cáo, em thì ko thốt ra mấy lời đại loại như là "thích" hay "yêu" gì gì đó, xương máu bị 1 lần vụ này rồi nên cũng có tí kinh nghiệm. Đợt đó em ngu quá, có đoạn nhắn tin như này:
    - "Ban đầu thì chỉ xác định là chị em thôi, mà em làm cho chị bị cuốn theo cảm xúc của em. Bây giờ không biết chị em mình là gì nữa. Nhưng mà chị em mình k thể đến được với nhau đâu em, k hạnh phúc. "
    - "Uhm, thì cứ vui thôi" - Em trả lời.
    Sau cái buổi nhắn tin đó thì bọn em vẫn đi chơi bình thường. Bắt đầu nắm tay, ôm. Tạm thời chưa hôn được nhưng chẳng sao, cứ từ từ. Nắm tay thì có khi cáo chủ động nhưng đa phần toàn là em, còn ngồi xe thì chẳng bao giờ cáo ôm em, mặc dù em có gợi ý nhiều lần.
    Rồi cũng có lần em nghe lời tư vấn của ông anh, ông ấy bảo là nên tư vấn là nên dứt khoát. Em cũng làm và cũng nhắn tin hỏi đại loại như "chị có thích em hay không?". Cáo cũng ậm ừ, không chịu trả lời, em ép buộc quá, thì cáo cũng nhắn tin với nội dung là "không". Rồi cả 1 ngày hôm sau em nặng đầu suy nghĩ, rồi cũng nhắn tin làm hòa. Nói với cáo là do em suy nghĩ nông nổi nhất thời và cứ tiếp tục như bây giờ (bạn ko phải bạn, người yêu ko phải người yêu). Bây giờ nghĩ lại thấy chột dạ, vẫn chưa thoát được gà :(. Tự hạ thấp giá trị của bản thân mình.
    Rồi thì cũng đi chơi bình thường như vậy. Theo em nhận xét thì em nhắn tin thì dưới cơ cáo, cáo luôn làm chủ cảm xúc. Còn lúc đi chơi thì tất cả đều do em dẫn dắt. Cho nên sau mỗi lần đi chơi về thì em thấy cáo luôn có dấu hiệu là thích em hơn.
    Cáo thì cũng hay quan tâm đến em. Nhưng cách đây khoảng 1 tuần thì do cáo bận việc nhiều quá nên rủ đi cáo đi chơi thì cáo từ chối, nhưng lý do khá rõ ràng. Cáo đi với ai đều nói với em. Rồi em vẫn ngu, tầm thứ 5 tuần trước, ngồi suy nghĩ sao buồn buồn, ngồi chat với mấy bà chị đã đời tới 3h sáng, rồi em nhắn cho cáo 1 tin nói là:
    - "Uh, thì dạo này cũng hơi buồn, vì gấu không quan tâm tới ngta như lúc trước nữa".
    Sáng hôm sau 8h cáo nhắn lại:
    - "Hix, em làm c bất ngờ wá. Uh, để ngta thay đổi lại. Buổi sáng tốt lành nha ai đó".
    Không biết là em làm vậy đúng hay sai nữa. Em thì tới giờ vẫn dính 1 cái tật là sáng sớm hay chúc buổi sáng gì gì đó và tối đến thì chúc ngủ ngon, và ngày nào cũng làm như vậy. Em thấy mình sai nhiều chỗ quá.
    Thứ 6 tuần trước, em cảm thấy mình nặng đầu vì gái, nên lên đây đọc các bài của các bác đi trước đã tư vấn, và cũng ngộ ra nhiều điều. Cho nên là từ tối thứ 6 tới sáng nay sẵn điện thoại hư nên em đem đi sửa, ko liên lạc gì với cáo. Mấy ngày này cũng hơi khó chịu vì liên lạc với cáo quen rồi, nhớ cáo chịu không được các bác à, nhưng vì tinh thần đã thấm nhuần cái tinh thần của 1 cao thủ là "Chỉ thích gái, chứ không cần gái. Chỉ yêu gái khi gái yêu mình" cho nên em cũng chịu được, tới bây giờ thì đầu óc em ổn định lại rồi, không còn bị nặng đầu vì cáo nữa. Sáng nay thì cũng nhắn cho cáo 1 tin với nội dung:
    - "Đó đó, biết ngay mà, thấy dzai đẹp nt là mở ra đọc liền mà. He he. :D Giờ này chắc là đang cay cú lắm. Thôi đừng cay cú nữa ha. Đọc cái tin nhắn này thì cười lên cái coi. 1, 2, 3, cười :D. Đầu tuần mà cười kiểu này thì chắc dzui suốt tuần ha ;)".
    Cáo ngay lập tức trả lời, dù đang làm, có khi nào do 2 - 3 ngày ko nhắn tin nên cáo thấy thiếu thuốc :D, hay là do em ăn dưa bở hơi nhiều hả các bác :). Mà cáo này không bao giờ nói nhớ hay thương em gì hết. =.=! ... Cáo trả lời vậy nè:
    - "ĐT sửa ùi hả? Hôm wa mới wa bên đó chơi ak. Điện thoại hít tiền ùi. Đang ứng tiền nt ák. Hix, sáng lật đật chưa mua card nữa. K cay cú j` đâu".
    *Beep* cáo nó biết mình bị hư điện thoại luôn :D đáp:
    - "Đt hư chỉ là chuyện nhỏ thôi. Mấy bữa nay gặp đủ chuyện hết, từ kinh hoàng, sợ hãi tới sướng phát điên luôn. :D. Khi nào gặp thì kể cho gấu nghe ha. Giờ thì làm việc ngoan nha nhóc ".
    Điện thoại em hư thôi chứ có gặp chuyện quái gì đâu :)) nhưng bịa ra thì em có khối chuyện :P. Gần đây thì em thấy mình hơi giống cái thể loại "2 mắt long lanh, lưỡi thè, đuôi vẫy vẫy" của cáo rồi. Nên em quyết tâm thay đổi.
    Bây giờ, các bác cho em xin cái hướng đi với, tần suất liên lạc với cáo ra sao? Nên thay đổi như thế nào là hợp lý. Lúc trước 1 ngày không chúc cáo buổi sáng là cáo nó giận em. Giờ mà sáng nào cũng chúc thì không ổn lắm. Em cũng hơi phân phân có nên làm theo quy tắc "3 ngày 1 tuần" của bác Mr.Li hay không? Bởi vì theo em thấy mỗi người có mỗi cách tán khác nhau, áp dụng cứng nhắc như vậy liệu có ổn không?
    Các bác thấy em đối đáp vậy là ok không? Có bác nào có kiểu trả lời khác hay hơn thì cho em xin :D để em còn học hỏi :P.
    Thôi bài đã dài em xin hết, văn vẻ của em thì không được xuôi lắm, đó giờ con văn chưa bao giờ hơn 6 điểm :-" nên các bác bỏ qua. Em lót dép đợi gạch đá, vàng ngọc từ các bác. Xin chân thành cảm ơn và chào quyết thắng. [:D]
  2. Delvilex

    Delvilex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2012
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    ukm xin lỗi đc gọi chủ thớt là e xưng a :-" . a nghĩ ca này chú làm sao thì làm . Cứ xơi trước rồi tính . Chứ loằng ngoằng thế này mệt lắm . Đấy là tư vấn theo kiểu yêu nhau vì sinh lý quý nhau vì đồng tiền của 2 mối tình mình đã trải qua .Mình thấy TH của bạn gần giống TH của mình trước . Cứ rủ đi ốc iếc karaoke cho có tí men vào thế là .... yêu .Để lâu dễ hỏng việc . Còn nếu tc chân thành e kia ngoan hiền gia giáo chưa 1 lần với thằng nào thì cứ mưa dầm thấm lâu chú à
  3. tuyenhx

    tuyenhx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Khó lắm bác à. Em này rượu bia ko biết uống, có đợt em nó lo là đi làm người ta mời mà không biết uống. Thế là em nói để em luyện cho. Rồi em nó sợ trai gái xỉn ko kiềm lòng được ;)) Em này thuộc dạng hiền, còn "tem" đó bác.
    Ban đầu em chỉ muốn tán cho vui thôi, có cũng được mà không cũng không sao. Riết giờ em lún sâu quá, đâm ra ngu luôn. :(
  4. khovigaitheo

    khovigaitheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2013
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    15
    chủ top khá xoắn vì chả có việc gì làm nên toàn nghĩ đến gái nên hành động toàn theo cảm xúc,để gái nó bắt thóp,giờ việc của chú là giãn ra một tuần nghĩ kế hoạch đi chơi đâu đó, dã ngoại cũng đc sắp đến quốc khánh rồi đc nghỉ nhiều tranh thủ dứt điểm,trong thời gian này nếu gái có liên lạc thì cũng chỉ ậm ừ cho qua thôi,không rep quá 3 tn,sau đó sẽ hẹn gái đi chơi rồi dứt điểm luôn,nói chúng là chú tán thế là đc nhưng hơi xoắn vì ít chơi bời giao lưu nên trong tâm trí lúc nào chỉ có gái nên dễ hỏng việc,nhớ lần này mà không là ny thì không có bạn bè chị em gì hết phải dứt khoát con gái thích đàn ông như vậy
  5. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Nói sơ một chút về ca này. Khi gái nt bảo :"Ban đầu thì chỉ xác định là chị em thôi, mà em làm cho chị bị cuốn theo cảm xúc của em. Bây giờ không biết chị em mình là gì nữa. Nhưng mà chị em mình k thể đến được với nhau đâu em, k hạnh phúc. " . Thì chứng tỏ chú trước đó đã manh động ra mặt, khiến gái nhận ra . May là câu đáp của chú tạm được, tốt hơn nữa thì

    "chị này bữa nay lạ, nói gì chả hiểu, tụi mình là chị em tốt từ trước tới giờ mà" .

    Còn các thể loại "không, em muốn mình tiến xa hơn", "em thích chị" thì xác cmn định.

    Sau đó xem như chưa có gì, đi chơi vui vẻ xúc tiến đụng chạm, nắm tay. Cái này chú làm đúng. Cho tới khi nhắn tin hỏi "chị có thích em không?" thì không nói chú cũng biết là rất bậy. Tuy nhiên chú không kềm chế được . Những thằng trai khi vào cái tình cảnh đó thường mất kiểm soát và làm những chuyện mà bản thân biết là sai. Kiến thức có lẽ chú không thiếu, cái chú thiếu là bản lĩnh để thực hiện điều đó.

    Còn một chuyện nữa là chú dẹp luôn cái vụ nhắn tin hỏi thăm với chúc ngủ tốt, ăn tốt, tắm tốt... Chú chỉ cần nhắn 1 tin duy nhất vào cuối tuần với nội dung ngắn gọn xúc tích: "đi chơi ^^"

    Chú có để ý thấy cái thái độ của gái sau khi chú 3 ngày không hỏi han không? Nó là một động thái rất tích cực . Lúc nào cũng vậy, khi được dồn nén qua nhiều ngày thì cảm xúc của gái sẽ nồng nàn hơn rất nhiều . Và sự nồng nàn đó nên được dùng trong 1 cuộc hẹn, chú có thể xúc tiến nó để nắm tay ,ôm , hôn hay tham quan nhà nghỉ . Còn với một tin nhắn, có nhắn hay đến đâu thì cũng không ăn được, không ôm được, không sờ được.

    Vậy đó!
  6. tuyenhx

    tuyenhx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Update cái tình hình hiện tại:
    Lúc trưa em có nt rủ gái đi chơi:
    - "Hey gơn, e mới khám phá ra quán cafe này đẹp lắm, tối nay qua đó nè. Đi chung cho vui"
    - "Hôm nay chị mệt lắm, chơi bên phòng em cả ngày hôm qua, đuối, về tắm. Sáng dậy trễ nữa. Hix. Mà có gì dzui ák" - Cáo đáp. Số là cáo có đứa bạn ở cùng dãy trọ với em, mà hôm qua thì em về nhà rồi :D. Sau đó thì em lạnh lùng nhắn lại luôn:
    - "Uhm, tiếc ha. Để rủ người khác dzậy". Chỗ này em đọc lại tự nhiên thấy mình ngu ngu khi chèn vào thêm cái câu "để rủ người khác dzậy". Mà thôi, chuyện đã rồi cũng chẳng quan tâm lắm. Cáo trả lời:
    - "Uh, rủ người khác đi".
    Rồi em im lặng từ trưa tới giờ. Cáo không đi thì mình đi với người khác :)). Chẳng lo chuyện thiếu bạn.

    Để em phân tích tình hình tâm lý bây giờ của em cho các bác dễ tư vấn. Số là lúc trước với cái tâm lý "sợ mất cáo" và 1 phần ích kỷ bởi vì em thấy điên cái máu lên khi nghĩ tới cái viễn cảnh mà cáo bị gà khác tán, rồi cáo kể cho gà đó nghe về em như những gà từng tán hụt cáo bây giờ. Nhưng sau 2 ngày tịnh tâm lại thì cũng thấy chả sao. Em cũng nhớ lại cái mục tiêu đầu của em khi tán cáo là "được thì vui không được cũng không sao", không được thì mình là bạn, lấy kinh nghiệm đi tán cáo khác.

    Hì, bác khovigaitheo nói đúng ở 1 chỗ là em rảnh quá không có gì làm nên toàn nghĩ tới gái. Nhưng em ko phải là "ít chơi bời giao lưu nên trong tâm trí lúc nào cũng có gái", do vài tuần này em được nghỉ hè, công việc cũng ko có nhiều, cũng rảnh rỗi nên sinh nông nổi. Bạn bè thì ngày đi làm, tối đến anh em mới được quây quần bên nhau. Quan hệ, chơi bời thì em khá nhiều. Một phần do kinh tế cũng khó khăn nên ít chơi lại Ở nhà làm "con ngoan, trò giỏi" :)). Mà qua 2/9 này thì em cũng không rảnh để suy nghĩ lung tung nữa. Tập trung lo sự nghiệp cái đã. :D. Dứt điểm vào thời gian này có nhanh quá không bác? Không làm bạn bè, chị em gì hết thì có hợp lý không? Có cao thủ từng nói với em rằng: "tán không được thì cũng phải giữ liên lạc, làm bạn, để sau này thú tính có nổi lên thì cũng có đường mà quay lại. Nhiều chú gà sau khi tán không được con người ta thì quất ngựa truy phong. Không có bản lĩnh của 1 người đàn ông, dám đối diện với hậu quả của mình gây ra" - Câu này cũng là kim chỉ nan của em khi tán gái hụt.

    Nói chung thì em và cáo này không tới được với nhau chỉ vì cái tuổi tác =.=! Cáo này đặc biệt sợ dư luận ai nói gì động chạm tới tí là khóc. Cáo không dám đến với em vì sợ mang tiếng là "già không chừa, trẻ không tha". Cáo từng nói là tình cảm cáo dành cho em trên tình bạn, mà chưa đủ để vượt qua dư luận. Nếu em mà bằng tuổi hoặc lớn hơn thì chắc mọi chuyện đã ok hết rồi. @_@!

    Bây giờ thì chiến lược của em là sẽ ít nhắn tin lại, chỉ nhắn vào lúc mình thích, 2 - 3 ngày nhắn 1 lần, và rủ đi chơi. Không nhắn tin, facebook với mật độ cao như trước nữa. Như thế có được không các bác. :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bác chẩn đúng bệnh của em quá @-). Em sẽ tập để nâng dần bản lĩnh lên. :D
  7. khovigaitheo

    khovigaitheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2013
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    15
    vớ va vớ vẩn nếu mà chú vẫn như xưa ko có gì thay đổi thì có điên nó mới yêu chú,trừ khi ế quá rồi nên nhắm mắt cho qua,còn trường hợp này gái cũng biết là chú kết nó lắm rồi nên anh bảo dứt khoát để còn biết đường mà tính tiếp,đừng dây dưa nữa,thời gian để chinh phục gái < 3 tháng:)) nếu lớn hơn thì tạm rút để chuẩn bị hậu cần và thay đổi lại chiến thuật cũng như ngoại hình để trở lại lợi hại hơn xưa:))
  8. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    1 tin coi bộ ko đủ đâu anh[:D]
    Giai: Đi chơi
    Gái: Đi đâu
    Giai: Hostel
    Gái: Mấy giờ
    Giai: 24h
    Gái: Yes
    Phải 3 tin mới đủ thẩm thấu:))
  9. tuyenhx

    tuyenhx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bác khovigaitheo, OK, để lần đi chơi này hay lần nữa em sẽ dứt điểm luôn. Biết khả năng tạch là rất cao nhưng dây dưa như vậy hoài thì cũng không ổn cho cả 2. Cảm ơn bác đã tư vấn giúp em.
    Bác NoBiTa_VN: Em thích trí tưởng tượng của bác đấy :))
  10. jacky_20119

    jacky_20119 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    8
    Chủ top dính nhiều phốt quá .Cái này có thể xem là tấm gương tiêu biểu cho việc học mà không hành của các gà đây [-X Đọc, nhớ, và biết đấy, nhưng khi đụng vào làm, thì chữ nghĩa, kiến thức vứt qua bên, chiều chuộng theo thằng ku cảm xúc một cách tối đa .Chú chủ top luyện chưa đủ hỏa hầu, không năng luyện tập với những trường hợp vừa sức, phải tập dần từ dễ tới khó chứ, chưa gì đã chiến ngay bài cưa cáo hơn tuổi, muốn lái mbay nó không đơn giản đâu, nhất là với công lực hiện thời của chủ top.

    + Đợt đó em ngu quá, có đoạn nhắn tin như này:
    - "Ban đầu thì chỉ xác định là chị em thôi, mà em làm cho chị bị cuốn theo cảm xúc của em. Bây giờ không biết chị em mình là gì nữa. Nhưng mà chị em mình k thể đến được với nhau đâu em, k hạnh phúc. "

    Cái lúc này đây, cáo nó đang tập trung đầu óc suy nghĩ về mối quan hệ của 2 đứa, khi gái nó bỏ càng nhiều thời gian, tâm trí nghĩ về mình thì chú đã chiếm vị trí quan trọng trong lòng nó ( không tính trường hợp đang nợ tiền nó và tìm cách bùng nhé [r23)] ) . Nó đang phân vân, hoang mang, bản thân e nó cũng chưa tìm được hướng giải quyết thỏa đáng, nó nt này cho chú mục đích không phải là đoạn tuyệt, muốn chú dừng lại, bỏ cuộc, mà chờ một đáp án từ chú, một hướng giải quyết tốt đẹp, hay ít ra là xem thái độ , dự định về tương lai của chú ra sao, e nó có thể tin tưởng dc vào cái khả năng đem lại hạnh phúc cho e nó của chú ko. Cái câu khẳng định kia, chú phải hiểu thành 1 câu nghi vấn " Làm sao để chị em mình có thể đến với nhau và được hạnh phúc đây?". Thế mà chú đáp lại mong đợi của e nó bằng một gáo nước lạnh thế kia, chú cắt cụt ngay cái cơn hứng tình nửa đêm của e nó, e nó chưa sút chú tung đít thì quả là tốt bụng lắm đấy [:D] Cáo nó đang nghiêm trọng hóa , làm cho vấn đề trở nên nặng nề như này, thì có thể chú nên làm cho nó nhẹ nhàng bớt lại, hài hước tí rồi đánh lảng qua hướng khác như "Á à, zụ gì đây, bữa nay lại có âm mưu tiến đến với e đấy à, e khó bị cưa đổ lắm, không phải người dễ dãi đâu [-X " Xong rồi việc ta ta cứ làm, âm mưu đã ủ thì cứ tiếp tục thực hiện, đừng để bị quấy nhiễu nhiều bởi lời cáo.

    Một lỗi nặng nữa từ đầu và hậu quả nó còn kéo dài đến bây giờ, tìm cách bỏ dần cái lối xưng chị - em đó đi, ngay cái lối xưng hô với nhau vậy nó đã tạo nên 1 rào cản vô hình cho công cuộc của chú rồi. Cáo nó ko đến với chú vì ngại vấn đề này, thế mà lại suốt ngày chị chị em em, chú muốn nhắc nhở để e nó tỉnh táo mà kiên định theo đường cự tuyệt chuyện tình với chú ah? Gặp gái lớn hơn dăm ba tuổi, mà nhận thấy có thể liệt vào dạng tiềm năng thì không được vớ ngay chữ chị - em vào, nó cũng chả cho viên kẹo nào đâu, có thể xưng tên dc rồi, còn trúng mấy con cứ đòi làm chị, thích làm bề trên, thì phải gọi là "chị bé", "chị bé" nó khác "chị" lắm, sau tgian,lúc nó ko đề phòng sẽ lần lần rút ngắn gọn còn "bé" thôi, thế nó mới tiện việc :-c

    + nhắn tin hỏi đại loại như "chị có thích em hay không?". Cáo cũng ậm ừ, không chịu trả lời, em ép buộc quá, thì cáo cũng nhắn tin với nội dung là "không".

    Lỗi quá nặng ! Mục đích chú ép e nó đến đường cùng để rồi dứt dậu phản kháng, chống trả lại chú là gì thế ? Như cái việc gái nó thân mật, gần gũi, ôm ấp, tình cảm với chú nó không đủ sướng bằng cái lời nói "chị thích em" hả :-?? mà cứ phải khoái nghe nói thế nhỉ, chú để ý đến lời nó nói hơn là nhìn vào việc nó làm à? "Đừng nghe những gì con gái nói, hãy nhìn những gì con gái làm!" ( Không biết có bị quy chụp là dính đến chính trị không nhỉ, nếu có thì mod min báo e sửa nhé [:D] ) . Trừ phi gái nó công khai chết chú đứ đừ,nguyện sống chết với chú thì nó mới trả lời có với câu hỏi của chú, chứ còn nó có tình cảm đến 6,70 % đi nữa chú ép cung kiểu đó thì nó cũng sẽ phản kháng lại là không thôi. Từ giờ bỏ ngay mấy câu hỏi ép vào đường cùng kiểu đó, sau này khi nó đổ rồi, nó sẽ tự nói chú nghe thôi, không cần phải hỏi.

    Nói tóm lại, khi đi cưa cáo hơn tuổi, quan trọng nhất chú phải chứng tỏ cho e nó thấy là chú chín chắn, đàn ông, đáng tin cậy, hoàn toàn có thể thành chỗ dựa vững chắc cho e nó, nhờ đó sẽ che mờ đi cái thua tuổi của chú, cáo nó sẽ không còn thấy bận tâm chuyện đó, thấy đó chỉ là chuyện nhỏ, như là một nhầm lẫn trong tờ giấy khai sinh thôi. Chứ ở đây, chú hết vòi vĩnh, đòi hỏi rồi lại nông nổi nhất thời, thường không tiết chế dc cảm xúc, hờn lẫy trẻ con v.v.. thì hỏng, vậy nhưng gái nó vẫn chưa giải tán chú thì có thể thấy nó có tình cảm, và vẫn muốn để cơ hội cho chú. Quan trọng là ở chú, có thể cải thiện và dứt điểm dc không thôi.

Chia sẻ trang này