1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước Ý - Nơi tình yêu bắt đầu

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi TungNguyenMD, 05/09/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TungNguyenMD

    TungNguyenMD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Viết về nước Ý thì có lẽ không bao giờ đủ. Với một bề dày lịch sử và là một trong những cái nôi của văn minh nhân loại thì đã biết có bao nhiêu văn nhân, thi nhân viết về đất nước này. Nhưng ở đây, với một góc nhìn hạn hẹp của một kẻ đi du lịch bụi (phượt) như tôi. Tôi chỉ dám mạn phép viết theo cảm xúc của mình. Văn vẻ có hơi lủng củng nhưng tôi xin được phép viết bài này với tiêu đề là " Nước Ý - Nơi tình yêu bắt đầu"

    Bài này tôi dự định viết gồm có 3 phần:

    1. Roma - Thành đô vĩnh hằng

    2. Vatican - Ngôi nhà của chúa

    3. Venice - Thành phố trên những chiếc cọc
  2. TungNguyenMD

    TungNguyenMD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    PHẦN I: ROMA THÀNH ĐÔ VĨNH HẰNG



    Cách đây hơn 10 năm khi tôi bắt đầu tự đọc Lịch sử và nền văn minh La mã với cuốn "The History of Rome" Tác giả: Michael Grant. Tôi đã thấy thật sự ngưỡng mộ nền văn minh của họ. Và mơ ước một lần được tận mắt chiêm ngưỡng những tác phẩm: Pieta, Ngày phán xét cuối cùng, Sáng thế kỷ của Michelangelo, Trường học Athen của Raphael, đài phun nước Trevi của Bernini. Và mong muốn đứng trên nền của Nguyên lão nghị viện - Tòa nhà quốc hội đầu tiên của thế giới.

    Nhưng cũng như cô bé A xôn trong truyện Cánh buồm đỏ thắm, đợi mãi, đợi mãi mà chưa thấy chàng hoàng tử dong buồm đưa mình tới miền mơ ước. Và thời gian cứ trôi, tới 10 năm sau cô bé Axon được bước lên chiếc thuyền của chàng hoàng tử thì cũng mười năm sau khi nung nấu một tình yêu, số phận đã đưa tôi đặt chân đến Roma - Mảnh đất thần thánh

    [​IMG]


    Ảnh chụp khu đồi Palatino từ Đài tưởng niệm Emanuele II

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Roma: Lịch sử hình thành


    Theo truyền thuyết, Roma, thủ đô nước cộng hòa Italy, mảnh đất nằm trên bán đảo trong lòng Địa trung hải. Thành phố này là nơi khởi nguồn của đế quốc La mã cổ đại, thành phố văn hóa lịch sử nổi tiếng của thế giới.
    Roma được bắt đầu xây dựng vào giữa thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, đến nay đã có 2.800 năm lịch sử (HN mình mới có 1000 năm so với Rome thì cứ gọi là muỗi), được loài người tôn vinh như một "Thành phố vĩnh hằng".
    Roma cổ đại được xây dựng trên 7 quả đồi ( đó là: Palatino, Aventino, Campidoglio, Quirinale, Viminale, Esquilino và Celio) liền nhau nên còn được gọi là "Thành phố 7 quả đồi". Viết đến đây tôi lại nhớ cách đây vài năm khi AS Roma thua MU 1 - 7 BTV Anh Ngọc lúc đó đã bình luận " Một đấu sĩ trên 7 quả đồi" chính là ngụ ý nói về thành Rome đó các bạn
    Trong thành phố có công trình kiến trúc cổ như quảng trường, nhà thờ, tu viện, hoàng cung, trường đấu mãnh thú, miếu thần, pháo đài cổ, các tượng thần, vòi phun nước.
    Tôi đã từng đi lạc vào trong những ngõ ngách nhỏ , có những mặt đường được lát đá gồ ghề, không có xe cộ qua lại, không có tủ kính bán đồ lúc đó cảm tưởng mình đang đi trên những con đường của những thế kỷ trước. Nơi chỉ có lòng can đảm, tinh thần nghĩa hiệp, những nhà quý tộc và những bậc mệnh phụ phu nhân rảo bước trên đường. Mà quên mất mình đang sống giữa thế kỷ 21 đầy áp lực, vội vàng, hối hả đầy rẫy bon chen và nhiều thủ đoạn


    [​IMG]


    Một góc Roma được chụp từ trên nóc của Thánh đường Peter – Vatican






    Truyền thuyết thành Rome

    Sau khi quân Hy lạp tấn công vào thành Troy. Có một vị Vương thân tên là: Aeneas đã đem theo bố mẹ, vợ con cùng một số người chạy sang vùng bán đảo Italia. Tại đây ông xây dựng vương quốc của mình, đóng đô tại Alba Longa. Aeneas truyền được 13 đời, đến vua Numitor. Em trai của Numitor là Amulius đã cướp ngôi của anh, giam cầm anh mình.
    Được một lời tiên đoán rằng đứa con do con gái Numitor sinh ra có thể lật đổ mình. Amulius - kẻ cướp ngôi buộc người con gái của Numitor, tên là Rhea Silvia trở thành thánh nữ hiến tế, giam cầm để giữ trinh tiết trong đền thờ. Nhưng nàng công chúa Rhea Silvia đã được thần Ares (thần chiến tranh, tên Latin là Mars) yêu thương trong đền, nên sinh đôi hai đứa con trai. Chúng liền bị bỏ trong một cái giỏ để ra ngoài đồng trống cho chết.
    Nhưng nước sông Tiber dâng lên, cuốn cái giỏ ấy đến một bờ bụi. Và tại đó, một con sói cái đã cho hai anh em bú sữa lớn lên. Đến ngày nọ một người chăn cừu phát hiện hai đứa trẻ trong ổ sói, đã đem về và đặt tên là Romulus và Remus, nuôi chúng trưởng thành, thành những chàng trai phi thường.
    Trong cuộc đấu thể thao tại kinh thành, Amulius nhận thấy đây không thể là con của một người chăn cừu, và hỏi cặn kẽ. Hai anh em sau khi biết được thân phận mình đã giết Amulius, giải phóng cho mẹ và lấy lại ngôi cho ông ngoại Numitor. Romulus chọn đồi Palatine để dựng thành phố, cạnh con sông Tiber, và lấy luôn tên mình đặt cho vùng đất mới là Rome.
    Câu chuyện trên giải thích cho các bạn vì sao khi đến thành Roma lại thấy tượng chó sói cho 2 đứa trẻ bú
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Những ấn tượng đầu tiên

    Tôi đặt chân xuống sân ga Termini vào buổi chiều đầu hè. Khi những ánh nắng hắt lên bức tường cổ của Rome bên tay phải lối đi ra.
    Việc đầu tiên là tôi vào Tabachi (quầy bán tạp hóa) mua lấy cái vé xe bus. Cũng xin nói thêm là tầu điện ngầm ở Roma chỉ có 2 line vắt chéo nhau ở ga Termini. Không phải chính phủ không có tiền làm nhiều line hơn mà vì Roma có rất nhiều công trình cổ, nếu đào hầm làm line nữa nó sẽ ảnh hưởng tới nền móng công trình. Cái này khác hẳn Việt nam mình, làm cứ làm cổ mặc kệ...
    Chính vì thế mà ngoài tầu điện ra tôi phải chọn phương tiện nữa là mua vé xe Bus. Nhưng hệ thống xe bus ở đây được thiết kế rất dễ hiểu và thông minh, nên phục vụ khách du lịch đi lại rất dễ. Có mấy loại vé: vé lượt, vé 24h, vé 48h, vé 72h. Khi bước lên xe bus sẽ không có một người nào soát vé bạn cả. Việc của ông tài xế là lái xe, còn việc của hành khách là tự động dập vé vào cái hộp mầu vàng sau lưng bác tài xế. Chẳng ai kiểm soát vé, bạn có thể dễ dàng đi lậu vé. Nhưng không ai làm thế cả. Từ người dân địa phương tới khách du lịch.



    [​IMG]


    Cửa ga Termini


    Đến đây bắt đầu một chuyện mà tôi nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ. Chẳng là chuyến này tôi đi phượt có một mình bên đất Ý, nên ý thức cảnh giác của tôi cực cao. Xuống ga ngay lập tức tôi phải nhập code của vé từ Roma - Venice đã mua sẵn ở nhà để in vé mới. Đang loay hoay với cái máy in vé tự động và tìm cách đổi từ tiếng Ý sang tiếng Anh thì có một anh bạn người Ý chạy đến và nói " I can help you" thế rồi không kịp để tôi đồng ý anh ta giật ngay tờ giấy trên tay tôi và hý hoáy in vé ra với cái màn hình trước mặt toàn tiếng Ý. Thú thật lúc bấy giờ tôi rất lo vì nhìn vào màn hình toàn tiếng Ý đâu có hiểu anh ta làm gì. Chỉ sợ anh ta đánh cắp cái mã số in vé của tôi là mất toi 50 E. Khoảng hai phút sau máy bán vé nó tự in ra 1 cái vé, anh ta cầm lấy đưa cho tôi. Lúc giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi xấu hổ vì mình đã nghĩ không tốt về anh bạn người Ý này, nhưng vì mình đang sống trong cái xã hội lừa đảo loạn lạc ở Việt nam nên nó "tặng" cho mình cái tính rất xấu là nghi ngờ lòng tốt của người khác phải không các bạn?


    [​IMG]


    Bức tường La mã cổ được xây rào chắn để bảo vệ
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Nhà tắm Caracalla


    Ra khỏi ga Termini bắt đầu bước đi những bước đầu tiên trên mảnh đất thần thoại với những con đường đá gồ ghề được xây dựng từ cả mấy trăm năm trước. Dưới cái tiết trời nóng nực đầu hè, ý nghĩ đi tắm nổi lên thế là tôi bắt đầu hành trình của mình với "Nhà tắm công cộng Caracalla" được xây dưng từ thời hoàng đế Marcus Aurelius Antoninus (biệt danh Caracalla) (năm 212). Ngày xưa công dân La mã vào đây không mất tiền được tắm nước nóng và có nô lệ phục vụ. Nơi đây cũng là nơi người ta tụ họp, bàn tán buôn chuyện và cả những âm mưu chính trị đã được diễn ra ở nhà tắm này. Còn một điều rất đáng nói nữa là do quan niệm về *** của người La mã cổ đại rất thoáng nên ở ngay tại đây cũng xảy ra những việc như các bậc mệnh phụ quan hệ với chính những tên nô lệ phục vụ trong nhà tắm này. Về vấn đề *** của người La mã tôi sẽ viết bài riêng sau. Bây giờ ta hãy tìm hiểu quy mô của nhà tắm này ngày xưa đã



    [​IMG]


    Bản vẽ 3D dựng lại bên ngoài nhà tắm Caracalla xưa

    Một thành phố nhỏ trong Rome, đó là những từ để chỉ nhà tắm Caracalla - Nhà tắm lớn nhất Rome thời bấy giờ.
    Được xây dựng trong 4 năm từ năm 212 -216 với hàng vạn nhân công. Tính trung bình mỗi ngày người ta phải dùng đến hơn 2.000 tấn nguyên liệu (một con số khủng khiếp thời bấy giờ) để xây dựng lên nhà tắm này.
    Ý đồ xây dựng nhà tắm được hình thành từ thời Hoàng đế Septimius Severus nhưng mãi đến khi tới đời con của ông là Marcus Aurelius Antoninus mới quyết tâm xây dựng dự án này.




    [​IMG]



    Vẽ lại khu hồ bơi ngoài trời

    Bên ngoài là một vòng tường bao khu vườn, bao quanh là phòng đọc sách, hội trường diễn thuyết, phòng tranh nghệ thuật, phòng hòa nhạc và các đường chạy thể thao. Hệ thống sưởi cho nhà tắm được đặt ở dưới hầm, nơi các nô lệ đốt than đá và củi để đun nước nóng. Nước được cấp cho những hệ thống bể ở đây được xây dựng riêng và có thiết kế rất đặc biệt.
    Bên trên xung quanh khu tắm đặt các tác phẩm điêu khắc như tượng các vị thần trong thần thoại Hy lạp.
    Có năm khu vực bơi chính:
    - Phòng lạnh với bể bơi chiều dài 56 m * 25 m
    - 3 Phòng hơi ấm với bể bơi có chiều dài 33m
    - Một hồ bơi đôi nhiệt độ trung bình có chiều dài 35m
    - Một hồ bơi nóng có chiều dài 35m
    - Một hồ bơi ngoài trời với những tấm gương đồng gắn trên cao nhằm lấy ánh sáng và tạo nhiệt độ tự nhiên cho hồ bơi
    Tất cả những khu vực bơi này được đặt trên bục cao 6m. Ở dưới là phần sưởi và đun nước nóng.





    [​IMG]



    Vẽ lại mô tả bể bơi trong nhà


    Ở đầu vào có phòng trang điểm nơi các công dân La mã có thể thay quần áo cất đồ chuẩn bị cho tắm. Sau đó đến phòng xông khô. Nói là phòng chứ 2 phòng này nó to cỡ hội trường quốc hội của mình. Sau khi qua phòng xông khô đến phòng xông ướt. Sau đó người ta có thể chọn mức nhiệt độ nước ở bể nào tắm cho phù hợp. Sau khi tắm xong những người nô lệ sẽ đem đồ đến phòng thay đồ cho bạn. Bạn sẽ mặc vào và sang phòng thư viện để đọc sách hay sang các phòng hội họp diễn thuyết hoặc sang phòng nghe hòa nhạc.
    Có thể nói việc xây dựng phòng tắm công cộng thời đó nó chứng tỏ sự xa hoa, văn minh của công dân La mã thời bấy giờ



    [​IMG]



    Di tích còn lại đến hôm nay, nhìn nó mới biết nó to lớn dường nào
  3. Haibigboy

    Haibigboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2013
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    bác sướng thế, chi phí cho chuyến đi tầm bao nhiêu hở bác, nếu đi bụi thì sao? có cách nào để tiết kiệm chi phí nhất không?
  4. deimonwing

    deimonwing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2013
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Oa hay toá, thích nước Ý như bác từ lâu lắm rồi! Hóng 2 bài tiếp theo của bác! =D>
  5. binhhb8b

    binhhb8b Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    1
    toàn địa danh nổi tiếng mới được nghe trên phim thôi à ! sướng thế !
    ______________________________________________
    Update Canon 60D Coupons today!
  6. cothongminh

    cothongminh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2013
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    16
    Thèm được một lần đặt chân tới đất nước hình chữ ủng thơ mộng. Chi phí du lịch bụi Châu Âu báo nhiêu nhỉ? Bác nào có kinh nghiệm vào chia sẻ phát nào
  7. hathiha

    hathiha Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    23
    ước được đi một lần
  8. dongtienhcm

    dongtienhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2013
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    15
    Nước Ý đẹp quá, kiến trúc thật tuyệt vời.
  9. iControl

    iControl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    đọc bài viết này chỉ thêm thèm thôi, mình chắc không bao giờ đi đến đó được rồi, chi phí cao lắm.
  10. muathuoctot

    muathuoctot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2014
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    2
    Nước Ý đúng là một thiên đường du lịch , cảnh quá đẹp , ước gì một lần đến đó .

Chia sẻ trang này