1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn sẽ làm gì nếu biết mình sắp chết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thienthannho, 13/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trandainghiaunlock

    trandainghiaunlock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ đi kiếm những cái mà mình chưa biết.
    Chưa biết gì hết mà chết nghĩ cũng uổng.

    trandainghia/tdn/motnamchin/trandainghiaunlock
    Nick đẹp (159) vẫn bị khoá
  2. HoGuomXanh

    HoGuomXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    font=Times New Roman]Text[/font=Times New TextTextRoman]Thiên Thần nhỏ hãy vui lên nhé, vì tất cả đều thương tiếc bạn vô cùng, mong sao cho Ba Má bạn cũng đọc dược những lời bạn bè an ủi để hai bác được an ủi phần nào vì biết bạn được mọi người qui mến vô cùng.
    Cũng đã có lúc, tôi phải nằm viện giữa sự sống và cái chết, bây giờ đây, tôi không còn nguy kịch nữa, nhưng tôi cần phải cố găng vượt qua bản thân mình nhiều lắm,tôi cũng còn rất trẻ như bạn, nhưng giờ đây, tôi có lẽ là gánh nặng cho gia đình tôi,cả về kinh tế và tinh thần. Tôi luôn khát khao yêu được yêu , vậy mà bây giờ tôi phải từ chối tình yêu ..
    Tôi đọc trang này và thấy mình hạnh phúc hơn bạn nhiều quá, tôi vẫn có thể có được cuộc sống , còn bạn thì đã xa hẳn rồi ....
  3. hum_xam

    hum_xam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    "Người ta chỉ thực sự chết khi không còn sống trong lòng người khác " ,
    HUM XAM MUNICH
    Được sửa chữa bởi - hum_xam vào 16/05/2002 11:39
  4. binhqt

    binhqt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn với gia đình của thiên thần nhỏ. Trên đời này không có cái chết đâu mà chỉ có sự trở lại thôi, như trong bài hát của Trịnh Công Sơn đó. Nhưng trước khi ra đi thiên thần nhỏ đã làm được một việc mà không phải ai cũng làm được, đó là rất vững vàng và sẵn sàng mở lòng đối với mọi người. Điều này thật không dễ đối với những người biết mình sắp ra đi. Và hơn hết là thiên thần nhỏ đã dành phần thiệt về mình, không muốn làm tan vỡ hạnh phúc của người khác. Điều này thật đáng trân trọng. Quả thật, thiên thần nhỏ đã xứng đáng với cái nick thiên thần, nhưng rõ ràng đây là 1 thiên thần lớn đó.


    :-)
  5. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    chúa đã bỏ loài người
    phật đã bỏ loài người
    (TCS)
    :::Vạn sự khởi đầu nan
    Zan nan bắt đầu nản:::
  6. TinhyeuNhietdoi

    TinhyeuNhietdoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    1 trong nhung chuyen buồn,nhung con rat nhiều chuyện rất buồn hơn đó.Dù sao Thiên Thân nho vân con hanh phuc hon nhieu nguoi khac,vì mình da dc biet den,dc an ui...............................Chang biet noi gi`,chi biet đời còn nhieu bat cong,con nhieu nguoi rat khổ.................
    Chien Binh Bat Khuat
    Cuoc song kiem tien ko de dau em
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Xin mặt trời ngủ yên
    Trên nấm mồ bé nhỏ
    Đừng làm đau ngọn cỏ
    Đọng hồn của em tôi
    Em đi hết cuộc đời
    Bình yên không thanh thản
    Giữa muôn vàn hoạn nạn
    Bao giờ tôi hiểu em?
    Xin vầng trăng êm đềm
    Dang vòng tay che chở.......

    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. longthientieuhp

    longthientieuhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    NẾU NGÀY MAI TÔI CHÊT NGAY TỪ BÂY GIỜ TÔI SẼ LÀM TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÌNH CÓ THỂ ĐỂ DƯỢC Ở BÊN GIA ĐÌNH
    buiquanglong
  9. xiwaxi

    xiwaxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Dịp 30/4 anh có dịp vào SG, nhưng không đến thăm em được. Hôm 13/5 vừa rồi lại có dịp vào chơi, anh với con trai anh dành 1 buổi sáng vào thăm chùa Vĩnh Nghiêm nơi em an nghỉ. Hôm đó chùa vắng lắm. Anh đã thắp hương và viếng mọi người, anh đã cố tìm nhưng không thấy tấm hình của em. Anh cũng đã hỏi sư thày phụ trách việc đó, sư thày cũng không tìm ra. Anh tự hỏi không hiểu Hà có nói nhầm địa chỉ không.
    Cảm ơn em rất nhiều Song Nhi ạ, cảm ơn vì những âm thanh ru dương mà em gửi tặng trước lúc em đi xa. Khi nào rảnh, anh sẽ lại một lần nữa đến thăm em, em vui vẻ nha.
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ. Ai cũng có những phút giây ngoài vợ ngoài chồng
  10. lovestorise

    lovestorise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    CHAO BAN!
    Doc nhung dong tam su cua ban minh that su cam dong truoc nhung tinh cam ma ban danh cho nguoi ban trai cua ban,minh khong biet benh cua ban nghiem trong nhu the nao?chi mong rang ban dung qua tu ti,hay co gang song cuoc doi con lai cho co ich.
    Minh rat hieu tam trang cua ban hien gio,cung khong biet noi gi de bay to tam long cua minh.Neu khong ngai minh rat mong rang se duoc tam su;chia se...bot phan nao voi noi dau trong ban "voi tu cach la mot nguoi ban dung nghia".

    Minh la nguoi Hanoi nhung da vao saigon song duoc 8 nam roi,nam nay minh 25t.Ban co the cho minh dia chi va so dien thoai lien lac?con d/c chi minh la : duchoang2000gen@yahoo.com.
    Rat vui khi duoc tam su cung ban.
    Chuc ban tat ca nhung dieu tot dep nhat trong cuoc song va vung tin de vuot qua nhung kho khan;tro ngai trong cuoc song.Mot tuong lai sang choi con dang cho doi ban, co gang len "thienthannho" nhe!.Chac chan ban se thanh cong.
    Giu gin suc khoe.
    THAN AI!

    duchoang

Chia sẻ trang này