1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh cach nao phu hop cho nhung nguoi hoc Kte ??

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi YUPYUPYUP, 05/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    hmmm ngày càng nhiều người nói tính của em ko hợp với học Ktế tí nào hổng lẽ chọn sai thiệt sao ???

    Cho em hỏi tính cách - đầu vào ít nhất - ntn thì hợp ạ ??

    những ngày mưa
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Yup học Kinh Tế Phát Triển phải không? Thú thực là cái môn này ngày xưa anh thi qua được ntn anh cũng còn không nhớ, nói gì tới hiểu về chuyên ngành của em. Nhưng thui, chia xẻ cái tâm trạng "Học sai trường" của em 1 tý nhá.
    Với ngành Kinh tế của em nói chung (KTPT, KTCT, KT..)thì cần 1 đầu óc hoạch định chiến lược cao hơn các ngành khác 1 tý. Cụ thể nhé: hồi trước có 1 SV Kinh Tế khóa trước (KT18 thì phải) đi thực tập tại Tỉnh Sông Bé (Tại Sở Ban Ngành nào thì anh không nhớ rõ). Sau khi về, anh ta làm Luận văn đề nghị tách tỉnh ra làm 2 để dễ phát triển hơn. Thực tế như thế nào chắc em cũng rõ: Bình Dương và Bình Phước ra đời. Bởi thế sau này SV ngành KT không được các cơ quan quản lý của các tỉnh nhận về thực tập vì sợ bị ... chai hia
    Nói đùa 1 tý cho vui thôi. Tuy nhiên, anh hy vọng qua câu chuyện hư cấu này, em có thể hình dung 1 SV ngành KTPT phải có tầm nhìn ntn >>> tính cách phù hợp như thế nào chắc em tự suy đoán được. (1 bài tập kỹ năng phán đoán cho nhà hoạch định chiến lược tương lai đấy).
    Khi nào rảnh anh sẽ thử nghiên cứu về ngành của anh rùi Post cho bà con tham khảo.
    Bớ bà con cô bác ơi, mỗi người 1 câu nói về ngành của mình luôn đi lào

    Vay vay hẳn, xin xin hẳn
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 05/06/2003
  3. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Học Kinh Tế có cao siêu đến mấy đi nữa thì mục đích cuối cùng cũng mong đạt được "Mua rẻ bán đắt" thôi em ạ.
    Nếu em làm được điều đó đã là thành công, đừng suy nghĩ vẩn vơ chi cho mệt óc!

    ...
  4. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước , học trong một môi trường đầy sự lãng mạn ... cảm thấy không hợp , vả lại , không can đảm sống một cuộc sống chỉ vì ... tinh thần ... bỏ , vào Kinh Tế , thỉnh thoảng đôi khi lại thấy băn khoăn .....

    Lonelymanus
  5. 36tru1

    36tru1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói kệ người ta , nghe thì nghe thôi , nghiệm lại coi đúng không , không đúng cứ làm theo ý mình , còn đúng thì quyết định cho nhanh .
    Tính thì chắc càng giống con cáo càng tốt .
    Tùy vị trí công việc mới có thể nói phù hợp hay không phù hợp .
    To PhuongTran@ : "Mua rẻ bán mắc" chắc không còn phù hợp nữa . Cái này chỉ theo ý kiến của tui thôi .
  6. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Bán đắt chứ không phải mắc đâu, vẫn hợp thời chán!

    ...Lang thang tìm cầu vồng trong đêm, có không nhỉ...
  7. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    trùi ui kinh tế chỉ có vậy thôi à. Kinh tế là làm phải biết ăn, mà ăn phải biết chùi mép. Ăn nho nhỏ thôi, ăn lớn quá là vào nhà đá ngồi bóc lịch
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  8. giaman

    giaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói học kế toán thì phải là người tỉ mỉ,cẩn thận vì suốt ngày đối diện với mấy con số,khô khan,,,mà khi nhìn lại mình thì tui thấy hình như tui không được tỉ mỉ,cận thận cho lắm,,viết số thì chuyên gia cho thêm số 0 vào...hhehe,,mà cái kiểu này thì dễ đi đời lắm,,,
    Nhiều lúc nghĩ không biết mình có đi nhầm ngành không,,nhưng lại nghĩ,,,"lỡ phóng lao thì phải theo lao" để mà kết thúc 4 năm đại học ......vậy mà bi giờ vẫn đâm đầu theo học chuyên sâu về kế toán nữa,,
  9. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Tui mới chọn nhầm nghề nè. Không biết tại sao mình học đại học làm gì để bây giờ có tốt nghiệp cũng như không.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0


    Kinh tế là động đến vấn đề Xiền ... nhìn đâu, tính đâu cũng phải cho ra cái lợi nhuận và chi phí dư thừa ... Cứ nói kinh tế là nghĩ đến cái gì đó thực dụng một chút Tớ hình dung tính cách của một nhà kinh tế là mặt lạnh như tiền...không biết có phải là tính cách chủ đạo .
    Người theo được nghề kinh tế là người phải có óc tính toán, nhanh nhạy, năng động và biết Lạnh...hì cuối cùng vẫn là Lạnh
    còn học kinh tế thì thi vào trường Kinh tế là được tính cách mà rắn thì vào đó cũng vẫn duy trì được cái tính cá nhân...không bị hoà tan vào tính chung của dân Kinh tế
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------

Chia sẻ trang này