1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác cho em một lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sadboy1989, 15/09/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sadboy1989

    sadboy1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác.Em là mem mới tham gia diễn đàn.Em có vào diễn đàn mình và đã từng xem qua tư vấn của các cao thủ rồi ạ.Nhưng bệnh gà của em nó vẫn không sao hết được.Và em đã phải trả giá.Giờ em chỉ mong các bác cho em một lời khuyên hữu ích em nên làm gì bây giờ ạ.
    Chuyện của em là thế này:Em đang theo học một lớp liên thông đại học chuyên ngành kế toán,trong lớp có khá nhiều con gái.Em theo học cũng khá lâu rồi,hồi mới học,em xác định là chỉ có đi học và đi làm,vì 2 việc đó thôi cũng đã đủ mệt rồi ạ,ko xác định yêu đương gì cả.Nhưng một thời gian,có một bạn gái trong lớp thích em,hình thức cũng được,nói chuyện có duyên,em một thời gian đầu không đổ,nhưng một thời gian sau thì em nhận lời yêu.Lúc đầu mới yêu,cũng ngọt ngào,cũng hay giận dỗi này nọ,người đó có kể với em rằng trước em có trải qua vài ba mối tình rồi,trong đó có một mối tình sâu đậm 2 năm,nhưng phải chia tay.Em có hỏi lý do thì người đó không nói.Người ta nói bây giờ quyết định đến với em và đó là một quyết định đúng đắn.Nói thật luôn vs các bác là chúng em cũng đã a,b,c,x,y,z cả rồi.Sau khi chúng em quan hệ được khoảng 2 ngày,thì người đó nói với em là muốn chia tay,vì không quên được người yêu cũ.Người đó nói là yêu 2 năm,và chỉ mới chia tay được 4 tháng,tưởng là quên được,nhưng cuối cùng thì vẫn bị ám ảnh bởi hình bóng cũ.Nói thật với các bác,lúc đó em cũng rất buồn,nhưng em vẫn cố chấp,vẫn muốn dùng thời gian và sự chân thành của mình để vá lại vết thương cho người ta.Và cũng bởi vì người ta nói với em là hãy cho người ta thời gian.Nhưng sự quan tâm của em chỉ được đáp lại bằng sự vô tâm,hờ hững.Em công nhận em là người nặng tình,đã rất nhiều lần chịu đau,nhiều lần nói chia tay nhưng cuối cùng vẫn quay lại.Cho đến hôm qua,chúng em lại có xích mích,e thực sự rất buồn,muốn quên cô ấy,càng nhanh càng tốt để tập trung vào việc học và việc làm,nên em đã block nick FB của cô ấy.Sau khi block,em có dùng một nick khác vào wall cô ấy,vì cô ấy để chế độ công khai,nên những stt mọi người đều đọc được.Lúc đầu thì em thấy cô ấy để stt tâm trạng buồn,e cứ nghĩ cô ấy đang buồn thật.Nhưng đến buổi chiều,thì lại có một stt khác với nội dung là đang hạnh phúc với người yêu cũ.Em thật sự thất vọng và hận,vì chuyện người yêu cũ người ấy về em ko hề biết gì cả,nếu em không block FB và dùng nick khác thì có lẽ em cũng ko biết được.
    Em chỉ hận một điều là người ta không quên được người cũ,mà vẫn đến với em,nói yêu em,rồi buông tay em,khi em mới chỉ yêu lần đầu và đã dành rất nhiều tình cảm cho người ấy.Người ta đã không tôn trọng và làm tổn thương em.Nếu còn yêu người cũ thì cứ nói hẳn và nói ko muốn gặp em nữa,nhưng đằng này lại muốn em ở bên cạnh như một người bạn,người anh,nhưng đổi lại là sự vô tâm hờ hững.Kể cà chuyện người yêu cũ về cũng ko nói cho em biết (vì cô ấy biết em yêu cô ấy,nên em nghĩ nếu người yêu cũ về thì cứ nói thẳng với em và dứt khoát luôn),đằng này như kiểu muốn gặp người cũ,nhưng lại vẫn muốn giữ quan hệ với em.Thực sự em rất hận,các bác cứ ném đá em gà thế nào cũng được,vì em biết em gà,mắc lỗi nhiều,chỉ mong các bác tư vấn cho em bây giờ nên làm thế nào,đối xử với người ta thế nào,cạch mặt hay vẫn cười nói bình thường như bạn bè xã giao.Em thực sự đang bối rối,mong các bác tư vấn giúp.Em cảm ơn nhiều ^^!
  2. emlatrum

    emlatrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2012
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì nếu gặp phải trường hợp như bác tớ sẽ chấp nhận lời chia tay của cáo luôn. Bác đã x,y,z gì gì ấy rồi nhưng bác vẫn yêu cô ấy thế nhưng cô ấy lại chia tay bác để về với thằng ny cũ... vậy nếu mốt lúc quen bác hay cưới bác nó ngủ với thằng khác rồi quay về với bác thì bác nghĩ ntn?
  3. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    == Khi đi hỏi đường, nhận được câu trả lời, bạn nói "Cảm ơn". Khi đi ăn sáng, nhận được tô phở, bạn nói "cảm ơn". Khi đến nhà ông bác chơi, nhận được cốc nước, bạn nói "Cháu xin".
    Khi yêu 1 cô gái nào đó, nhận được tình yêu, bạn ko nói "cảm ơn" và khi người khác lấy đi, bạn nói "Tiên sư chúng mày, tao hận.!"
    == Ạnh hiểu được cảm giác đó vì anh cũng đã từng rơi vào trạng thái tương tự, đó là 1 cuộc khủng hoảng tinh thần thật sự, 1 cú sốc với nhiều hụt hẫng, mất niềm tin, chán nản, tiêu cực ... và bối rối không biết mình muốn gì, cần phải hành động thế nào? Tiến lên giành giật lại hay là đập thẳng vào mặt "cái con kia" hoặc là .... lảng lặng rút lui, coi mọi chuyện như 1 giấc mơ.
    == Hãy nhớ lại chuyện hỏi đường, đi ăn sáng và cốc nước ... Để hận thù lắng xuống. Có điềm tĩnh thì mới có được quyết định sáng suốt, đúng mực. Còn lúc mà tâm trí hỗn loạn, quá nhiều cảm xúc đan xen thì theo anh là đừng làm gì vội.
    Em có thể hẹn một vài thằng bạn đi chơi, gặp 1 vài cô gái mà lâu nay em chưa sắp xếp được thời gian gặp mặt hoặc đơn giản là đi dạo một mình quanh 1 khu chung cư, 1 siêu thị, hay đi câu cá ...v..v. Túm lại là cho nó khuây khỏa.

    Là đàn ông thì cần phải giữ được bình tĩnh. Mất bình tĩnh thì rất dễ trở thành đàn bà.

    Khi nào chú thấy thư thái, điềm tĩnh thì anh em ta sẽ bàn thêm sau.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Theo tôi thì nên cạch mặt ra, cố tránh thậm chí giao tiếp xã giao, nếu lỡ bị ở trong tình huống phải giao tiếp xã giao thì giao tiếp đúng mực xã giao, đừng làm gì hơn.

    Bạn đang cần thời gian tĩnh tâm để suy nghĩ, để chấp nhận sự việc, để chấp nhận cuộc sống. Nếu sau đó bạn muốn phản ứng gì thì hẵng phản ứng, còn thời gian hiện tại thì nên hiểu rằng bạn nên để mọi việc yên, đừng khuấy tung mọi thứ lên nữa.

    3 tuần - 6 tháng - 2 năm nữa (không có công thức chung về khoảng thời gian này), bạn tĩnh tâm lại rồi, thì lúc đó muốn xử lý hay giải quyết hay trả thù hay gì gì thì cũng được.
  5. sadboy1989

    sadboy1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn các bác rất nhiều vì những tư vấn rất hữu ích.
    Đúng là hiện bây giờ em đang suy sụp,quá nhiều những cảm xúc đan xen lẫn lộn trong em.Có yêu,có nhớ,có hận,có ghét,có lẽ vì em đã dành quá nhiều tình cảm nên bây giờ mới thế này.Điều em cần bây giờ là lấy lại thăng bằng nhanh nhất,làm sao để nhanh được nhẹ lòng bước tiếp.Xui xẻo cho em là vào thời điểm bây giờ em lại đang không có việc,bạn bè thì toàn đứa đi làm,nhiều khi,em ở nhà,đối mặt với cái máy vi tính,đối mặt với cái FB,mà đầu em nặng trĩu,thật sự bị tự kỷ.Mà 2 đứa lại học chung lớp hơn một năm nữa,rồi sẽ có lúc phải gặp mặt nhau,rồi em sẽ lại khó xử.Những luồng suy nghĩ cứ liên tục dày vò em,là con trai mà không hiểu sao em lại yếu đuối,và khó thích nghi thế này.Đúng là bây giờ em cũng không biết mình muốn gì,chỉ lên diễn đàn tâm sự để vơi bớt đi.
  6. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    ra ngoài tụ tập,ra ngoài thể thao, ra ngoài relax ..., quên gái kia đi
  7. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Tránh gặp mặt càng tốt. Nếu lỡ có giáp mặt thì nên ngó lơ chỗ khác rùi đi thẳng => Chào hỏi với gái lại dậy sóng nhớ thương trong lòng thêm thôi => Xóa hết fb,yh,dt và kí ức.
    Lúc rảnh mà nghĩ ngơi đến gái thì nên nghĩ cái xấu, cái hận mà gái đã gây cho mình => Thì mới mong quên đi:-??
    Nếu nghĩ về gái như thế mà thấy xót xa quá thì nên thả cho tâm trí lang thang trong kỉ niệm đẹp, nhưng nhớ phải kiểm soát lý trí thật kỹ sao cho cái tâm trí kia ko đưa lối dẫn đường quay về với những tin nhắn hay cuộc gọi => Theo thời gian 5,3 tháng sẽ nhanh chóng quên thôi.
  8. 1dangtrungthanh1

    1dangtrungthanh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2013
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên tìm việc gì đó để làm, tìm một môn thể thao để chơi. Gặp gỡ bạn bè, rượu chè đôi khi cũng là một giải pháp. Cốt nhất là bạn hãy coi đó như một câu chuyện quá khứ và đừng mang nó vào hiện tại và tương lại. Mình nghĩ rằng còn nhiều người tốt để mình giành tình cảm cho họ, người xứng đáng với tình cảm của mình. Nếu bạn ngồi đó và nghĩ về bạn kia, hãy nhỏ toẹt một bãi, ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu. Đi ra ngoài và thưởng thức cuộc sống!

    Chúc bạn luôn vui và mau lấy lại thăng bằng.


  9. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    ngửa mặt lên trời!
    Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên mà[:D]
  10. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Bác biết chém chế k? Em dùng nó để thư giãn đầu óc. =D>

Chia sẻ trang này