1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác cho em một lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sadboy1989, 15/09/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaygiobuon

    ngaygiobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Loại này sau có lấy làm vợ thì nó cũng cắm sừng mình, cạch mặt nó ra nhé.
  2. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Bạn bị gái nắm thóp rồi, Vắt chanh bỏ vỏ, huống hồ vỏ nó bỏ mình. Nghỉ thôi chú!
    người ta tránh gái cơ quan,con thầy..em bạn, cùng lớp. phạm 1 sai lầm đừng phạm sai lầm kế tiếp. Gái này cũng chỉ bình thường thôi, có cũng được không có cũng chẳng sao. Hàng ngon còn nhiều.Chú tin anh , chắc chắn chú có thể yêu một gái khác.. và x, y,z.. lại chia tay nếu chú muốn.
    Liên hệ thực tế bản thân,Anh chỉ nuối tiếc với một gái biết yêu thương anh, và công dung nói chung không thể chê được... những đứa khác, phù du thôi!
  3. sadboy1989

    sadboy1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thanks các bác nhiều,thời gian gần đây,e cũng chịu khó đi ra ngoài chơi nhiều,nên tinh thần cũng có chút thoải mái lên.Em tin là sớm muộn gì em cũng sẽ loại bỏ được hình ảnh ấy ra khỏi đầu thôi.Chỉ là khi đêm về một mình,khó ngủ thì lại nhớ đến,nhưng không sao,em vẫn kiềm chế được.Giờ em cũng đang phân vân không biết có nên tha thứ cho gái để gái được nhẹ lòng đến với người kia không,hay là giữ thái độ tỉnh bơ,như chưa hề quen biết.
    Theo em được biết thì người bạn trai cũ cũng không muốn quay lại với gái vì lý do là vẫn còn yêu nhưng điều kiện đi làm xa,nay đây mai đó,không ổn định,nên không lo được cho tương lai của gái.Và hình như gia đình,bố mẹ người yêu cũ của gái cũng không ưng gái cho lắm.
  4. ngaygiobuon

    ngaygiobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cho cậu biết một điều nhé : chẳng còn chỗ nào cho cậu chen chân vào đâu, cạch mặt nó ra, rõ chưa.
  5. phimhay3dvn

    phimhay3dvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2013
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Quên người con gái đã phụ bạn đi bạn a, họ không đáng để bạn phải suy nghĩ nhiều đâu ,nếu họ yêu bạn thật lòng thì đã không quay lại với người yêu cũ rồi :(
  6. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    sai tiếp => ra ngoài chơi tiếp đi chủ top[:D]
  7. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    gái còn liên quan gì đến bác k? K phải k? Thế thì suy nghĩ cho nó làm gì? Gái nó k thanh thản á? Nó coi bác là trạm dừng chân lúc 2 đứa nó hục hặc, tiện đổi món cho khỏi ngán chứ bác là cái gì đâu mà thanh vs chả thản. Gái nó k tốt đẹp, ngây thơ, trong sáng, nết na như bác nghĩ đâu. Thương cái thân mình đi, nghĩ cho mình ấy. Vẫn còn lo cho nó làm cái gì? E cũng từng như bác, k muốn bác lại như e ngày xưa. Bh kiếm chỗ nào đông vui mà chơi, gặp nó thì bơ đi cho rảnh, dồn sức vào hc hành, công việc, gái thì từ từ kiếm.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mà chắc gì cái lí do thằng đực kia muốn lếch gái của bác là như bác biết. Đời có rất nhiều cái hay ho. Hờ hờ
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mà chắc gì cái lí do thằng đực kia muốn lếch gái của bác là như bác biết. Đời có rất nhiều cái hay ho. Hờ hờ
  8. sadboy1989

    sadboy1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em đã thật sự bình tĩnh rồi,bác Mr Li hay bác nào có ý kiến tư vấn gì ko ạ,e ngóng :D

Chia sẻ trang này