1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống đến 25 năm mà chưa trả lời được câu hỏi?Mình sống trên đời này để làm gì?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi doccochemgio, 23/09/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doccochemgio

    doccochemgio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2012
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    4
    Chào!mình là một kỹ sư ra trường đã 3 năm!Cũng đi làm,cũng yêu đương,cũng bạn bè,bla...như bao người.Gần đây mình thấy cuộc sống quá nhiều việc phải suy nghĩ!Sinh ra tại một miền quê Hải Dương,chăm chỉ học hành,rồi lên HN học,học xong thì đi làm tại HN.Và từ đây cái guồng quay bắt đầu ngày nào cũng vậy,đi làm từ thứ 2 tới thứ 7;Đến mồng 10 hàng tháng nhận lương rồi trả tiền thuê nhà,chi tiêu lặt vặt cuối tháng còn dư 1 triệu dự phòng đám cưới.Đã 3 năm liền mình sống cuộc sống như vậy mà ko có gì mới mẻ!Càng nghĩ nhiều hơn khi 1-2 nẵm sẽ lấy vợ.
    Tối qua mình đã thứ đến 4h sáng để đặt cho mình câu hỏi làm sao để thay đổi!Mình sống 25 năm trên đời để làm gì?Ai đó có thể giúp mình tháo gỡ nút thắt ko?
  2. LamUyenNhi

    LamUyenNhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2012
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào thắt nút thì đứa đó cởi, chứ nguời khác gỡ nút thắt ra sao ổn đựoc.
  3. Premium...

    Premium... Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    170
  4. NguoiKeChuyen

    NguoiKeChuyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2013
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chú chủ top cứ bình tĩnh thôi, vấn đề của chú đã ăn thua gì. Em @anxiety sống đến 40 tuổi đầu rồi còn chưa trả lời được câu hỏi làm éc min để làm cái gì, mà vẫn cứ nhơn nhơn ra đấy, có sao đâu.
  5. anhminhk42

    anhminhk42 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.671
    Đã được thích:
    1
    Chỉ có gan bé đi làm thuê ăn lương hang tháng thì chấp nhận cs tẻ nhạt thể thôi.
  6. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Trả lời xong có khi bạn bỏ người yêu, xin thôi việc, chết đói chết khát. Thôi khỏi trả lời.
  7. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Thực ra là hoàn cảnh cuộc sống của bạn bây giờ chả liên quan gì đến câu hỏi "sống để làm gì" hay "ý nghĩa của cuộc sống là gì" cả.
    Bạn muốn cuộc sống sôi động hơn thì có thể tham gia các hoạt động mới như thể thao, đọc sách, câu cá, du lịch bụi... Có thể rủ người yêu thì càng vui. Muốn giàu hơn thì đầu tư làm ăn ở ngoài vậy, hoặc chuyển tới vị trí, công ty khác tốt hơn.
    Nhưng bạn vẫn sẽ không trả lời được câu hỏi về "ý nghĩa cuộc sống". Điều thay đổi là bạn có hài lòng với cuộc sống mới hay không thôi.
    Thường thì khi người ta thấy hài lòng về cuộc sống người ta ko đặt ra các câu hỏi khó nữa.
    Tuy nhiên, xét về khía cạnh sinh học thuần túy thì m có thể trả lời rõ ràng dứt khoát với bạn là: mục đích tối hậu của cuộc sống là sinh tồn và sinh sản. Con người thì hơi ngoại lệ chút vì chúng ta bị xã hội ảnh hưởng nhiều.
  8. ALI3

    ALI3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2013
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    1
    còn nhỏ cứ nhẫn chờ đi bạn
  9. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Mỗi tháng bạn bỏ ra được 1 triệu để đi đám cưới thì 1-2 năm nữa cưới vợ bằng gì?
  10. Than.Den

    Than.Den Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2013
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Thì lúc đấy cưới vợ bằng tiền tiết kiệm của vợ là được mà em. Chẳng nhẽ vợ nó lại chịu để yên mà về nhà chồng, mà không có đám cưới, đám hỏi gì à. Hay chủ top cưới xừ nó @anxiety đi. Anh thấy bảo em í các nhiều tiền lắm đấy, tha hồ tiền mà tổ chức đám cưới. =))

Chia sẻ trang này