1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống đến 25 năm mà chưa trả lời được câu hỏi?Mình sống trên đời này để làm gì?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi doccochemgio, 23/09/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1

    Thế nên mới nói là khó bạn ạ, nhiều người rất hay nhầm lẫn giữa việc đọc nhiều, nghe nhiều thì mớ thông tin kiến thức đó là của mình nên dễ phán như thánh í. Còn trải nghiệm thực sự để cảm nhận và nó dần trở thành của mình lại là 1 con đường dài và xa. Vì thế người ngoài 60 ở tuổi Tri thiên mệnh vẫn chưa dám tự tin để mà trả lời mấy câu hỏi đó. Và tôi cũng chỉ nghe nhiều người nói rằng, càng về già, cái nỗi sợ chết càng làm người ta tìm về câu hỏi Chúng ta sẽ đi đâu?

    Còn như tôi đã nói, câu hỏi của bạn chủ topic là 1 câu hỏi lớn mà nhân loại vẫn theo đuổi hàng chục ngàn năm qua. Và tôi tin mỗi cá nhân chúng ta cũng có lúc này lúc khác tự hỏi như thế, đó là tâm linh của con người rồi. Nhưng nói vậy ko phải để bi quan, mà cứ biết thế đã nhưng vẫn phải sống và làm tốt cviec mỗi ngày, chẳng có gì là hoàn hảo, tuyệt đối trong cuộc sống, nhưng vẫn có thể vui với cái mình đang có để đi tiếp là được rồi.
  2. HoanCanhDuaDay

    HoanCanhDuaDay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Sống là để leo lên cái đỉnh tháp nhu cầu Maslow. Còn đang ở dưới chân tháp thì cứ thế mà leo thôi, nghĩ nhiều làm gì.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À, mình cho các bạn câu thần chú này. Trong công việc hàng ngày không tránh khỏi những lúc căng thẳng, lúc đó các bạn cứ đọc nó to lên và nhớ về cái điều mình đang nói. Mọi mệt mỏi như tan biến. Câu thần chú đó là: ***** bố thằng @kruger.

    Các bạn cứ thử 1 lần mà xem, rất hiệu nghiệm. Ai đã thử mà thấy hữu hiệu thì nhớ lên đây chia sẻ với mọi người. Mình sẽ coi đó như một sự cám ơn gửi đến mình.
  3. ALI3

    ALI3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2013
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    1
    không có đức và tài khi 90 tuổi cũng vậy à
  4. Premium...

    Premium... Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    170
    phải xem mình có gì rồi mới nên hỏi câu đób-(
  5. VuaDimHang

    VuaDimHang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, mình vừa mới thử xong. Mình thấy hiệu nghiệm lắm. \:D/
  6. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    bạn có thể trả lời dùm tôi: Thiền là gì? Đạo là gì? được không. Nếu bạn không biết hai điều này là gì vây tại sao bạn biết rằng đó là nhãm nhí. Bàn về cái mình không biết chẳng phải nực cười lắm hay sao. Đã vậy đánh giá cái mình không biết là nhãm nhí còn nực cười hơn nửa
  7. khovigaitheo

    khovigaitheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2013
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    15
    chủ top về nhịn ăn nhịn uống khoảng 1 tuần là biết ngay sống trên đời này là làm gì ngay ấy mà,dễ lắm :)
  8. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    "Mỗi chúng ta sinh ra trong đời này là để học hỏi và tiến hoá" - Câu này đọc ở cuốn: "Những bí ẩn của cuộc đời" thì phải.
    Có người nói tác giả của cuốn này là một vị Bồ Tát.
  9. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    đúng thứ em tím kiếm. Cảm ơn bác lắm lắm.
    Ý nghĩa cuộc đời là "ngày hôm nay và ngay bây giờ"
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @Raisomoon , @Thoihoado , @atlas02 : đọc câu chuyện của bác Thoihoado post em thấy lủng cà lủng củng, chả hiểu gì và mục đích của các bác từ đầu đến giờ là truyền đạo hay kể chuyện vậy? Từ đầu top toàn thấy sì pam chim nhợn đc mỗi 2 câu chuyện 1 thực 1 hài. Thằng em thực sự k hiểu, mong các bác giải thích vắn tắt việc cụ gì gì đấy đã sống, cống hiến và ra đi như thế nào, rút ra đc cái gì, giúp bác kĩ sư đc chuyện gì và ntn? Cám ơn các bác.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @Raisomoon , @Thoihoado , @atlas02 : đọc câu chuyện của bác Thoihoado post em thấy lủng cà lủng củng, chả hiểu gì và mục đích của các bác từ đầu đến giờ là truyền đạo hay kể chuyện vậy? Từ đầu top toàn thấy sì pam chim nhợn đc mỗi 2 câu chuyện 1 thực 1 hài. Thằng em thực sự k hiểu, mong các bác giải thích vắn tắt việc cụ gì gì đấy đã sống, cống hiến và ra đi như thế nào, rút ra đc cái gì, giúp bác kĩ sư đc chuyện gì và ntn? Cám ơn các bác.
  10. ALI3

    ALI3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2013
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    1
    chết đi mày:P

Chia sẻ trang này