1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống đến 25 năm mà chưa trả lời được câu hỏi?Mình sống trên đời này để làm gì?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi doccochemgio, 23/09/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
  2. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Cho đến reply này của bạn trong topic này thì tôi có thể kết luận phần nào bạn chỉ là kiểu cạn cợt thùng rỗng kêu to và thích chém gió lấy oai. Khi bạn đưa ra 1 kết luận hồ đồ mà chả có lập luận gì ngoài 1 câu chuyện copy & e*** thì bị người khác phản hồi bạn cũng chẳng có nổi 1 văn hóa tranh luận tối thiểu. Người chưa có năng lực thực sự của bản thân như vậy mà dám phán cái này cái kia là vớ vẩn thì tôi cũng đến chịu bạn.

    Tôi cũng dừng góp ý vào topic này vì tôi chỉ thấy lợn cợn với mỗi cái lời nói của bạn ở đây mà thôi.
  3. sivivina

    sivivina Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chúng ta nên thấy hạnh phúc khi được sống và cảm nhận cõi đời này. Nhưng có khi nào bạn nghĩ mình "phải sống" không?!
  4. sinhlytubiet

    sinhlytubiet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    18
    Để phick gái hết khả năng có thể
  5. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    ko biết chủ top đã tìm đc câu trả lời chưa nhỉ :)
  6. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Để tìm cách sống được hết 25 năm nữa. Theo ý mình.
  7. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.707
    Đã được thích:
    1.382
    Nhân dịp Quốc tang cụ Giáp, có một nhân sĩ đã làm 1 bài văn tế cụ rất hay. Mình rất thích câu này ở cuối bài, tặng bạn chủ top :

    Sống mà người bốn biển tung hô
    Thác mà dân hai mắt lệ mờ !
  8. psychopath

    psychopath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Học triết học đi em ơi
  9. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Đây gọi là sống theo quán tính.

    Để trả lời cho các câu hỏi của mình, mời bạn hãy tham gia câu lạc bộ!
  10. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Một dàn Lamborghini hào nhoáng khi đưa dâu , hay cả trăm chiếc BMW lịch sự diễu hàng đưa tang đối với nhiều người thì dễ . Nhưng để cả trăm triệu người phải tiếc nuối rơi lệ khi mình qua thế giới bên kia quả thực là một điều hết sức khó khăn mà không phải ai cũng làm được .

Chia sẻ trang này