1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống đến 25 năm mà chưa trả lời được câu hỏi?Mình sống trên đời này để làm gì?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi doccochemgio, 23/09/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Khồnggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
    Có ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
    Đi chết luôn điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  2. hello456

    hello456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2013
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời này, mình thấy biết được Phật pháp là 1 niềm dzui của mình, mình có nơi để nương tựa.
    Hoặc bạn có thể tham gia các hoạt động thiện nguyện, mang niềm dzui đến người khác, bạn sẽ cảm thấy cuộc đời có ích hơn
    Bạn có thể vào trang google hoặc youtube để nghe các bài giảng của các thầy về nhân quả, tội phước, luân hồi.
    Mình sống hiện tại, nhưng sau khi chết đi, thì mình sẽ như thế nào? Có kiếp sau không? Luân hồi là gì?
    Cảnh địa ngục, súc sanh, cõi người là như thế nào?...
    Bạn từ từ tìm hiểu, mong bạn sẽ tìm thấy thú vị trong đó...
    Chia sẻ với bạn đường link
    http://www.phatphapungdung.com/
    https://www.youtube.com/user/famalovely
  3. jinjang

    jinjang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    1
    Chào bác 25 tuổi thân mến, từ năm e 18t đã bắt đầu đi từ vùng đất này sang vùng đất khác, để tìm ra kho báu chứa câu trả lời đó, và mỗi lần bước chân sang 1 vùng đất mới, em cảm thấy càng dần đến kho báu, dù là vùng đất đó màu mỡ hay khô cằn kiểu chó ăn đá gà ăn sỏi đi chăng nữa em vẫn thấy vui.
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    hãy tự sống và cảm nhận.
    mới có 25t thôi, sống thêm vài ba năm nữa đến lượt bạn ngồi dạy mấy em 25t khóa sau sống để làm j
    hi hi
    cuộc sống có nhiều cái hay ho lắm, cơ mà phải tích cực thì mới nhìn thấy được
  5. longmuonhieu

    longmuonhieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2013
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    232
    có người mãi đến 50 xuân mới có được thành công giống như Khương chẳng hạn
    [YOUTUBE]XKu8ss-CUIM[/YOUTUBE]
  6. sinhlytubiet

    sinhlytubiet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    18
    Fá trink
  7. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.707
    Đã được thích:
    1.380
    Khương Tử Nha là năm 80 tuổi mới thành danh
  8. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Sống để sung sướng mà nếu như không sung sướng thì chết đi chứ sống làm ếch gì
  9. congai_la_thedo_8x

    congai_la_thedo_8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    rảnh rỗi quá đây mà! Mềnh cũng 25t, cũng chả có gì! nhưng vẫn sống vui vẻ! kỆ ĐỜI! đến đâu thì đến! Người tính k bằng trời tính :P
  10. ditech222

    ditech222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2013
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    chấp nhận vậy đi

Chia sẻ trang này