1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline Box VT chi nhánh phía Bắc đây

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi gemmenoire, 21/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi! Bác Dũng moc máy em thế? híc....Nửa đêm mà ra khỏi giường thì chỉ có vào một nơi thôi....he he he.....Em ko nói đâu...ngượng chít được....

    Tại sao mỗi lần tung cánh, đại bàng không quay trở lại nơi nó vừa xuất phát?

  2. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Trời, híc híc đọc bài tường thuật xong thấy mình toàn bị bôi xấu không. Nhưng phải phê bình đồng chí Dungntqnvn một lần nữa bao nhiêu tư liệu quý giá thế mà bác để hỏng, em đã chuẩn bị bài thuyết trình cho ảnh của bác rồi thế mà toi hết, làm cụt hứng quá, giờ chẳng còn nhớ cái nào vào cái nào nữa rồi (nhưng cũng may có mấy cái trong đấy bác chụp em dã man quá). Hôm sau định liên lạc với bác, về nhà em xử lý đống ảnh đó post lên mạng luôn thì được biết bác đã về rồi, thôi hẹn lần sau vậy.
    Đàn bà và tiền bạc là nguyên nhân của mọi sự rắc rối
  3. ranrua

    ranrua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Ớ...sao lại nghe lời tên mèo béo nổi tiếng là Thầy dùi thế... Đã bảo tớ nổi tiếng hiền lành rùi mà...
    Hụ..hụ.. mà oan cho tôi quá....luôn luôn là người đến đúng hẹn (huynh Khủng long nhỉ, anh em mình toàn fải đứng đợi), có đúng hôm đó nhỡ nhàng việc nhà mà bị đổ ngay 1 tiếng oan để đời .....
    mà huynh Dũng cũng chẳng cần tìm hiểu xem ai bị chị em cho "xơi chưởng" nặng đâu, bởi vì ai cũng bị 1 chị em nào đó "tiếp quản" mà...mà đã "dính chưởng" rồi thì...hì hì...
    Lúc phi đến quán là thực ra là mải "đàm đạo" với Hoà thượng thế nào mà 3 anh em phi ngay đến quán .... Thịt Dê ngay bên cạnh...hic...Hoà thượng nhà ở ngay Thái Hà, nhưng ăn chay mà nên đâu có rành mấy quán đó đâu bắt anh em làm ngay 1 vòng quanh vạch ngăn cách...nên mới để chị em fải đợi lâu vậy... sò-rí chị em nha... Nhưng chị em mất công đợi bên ngoài như vậy mà ko đợi nốt ..dẫn vô luôn..làm 2 con bé mắt láo liên ngơ ngác liên hồi tìm chỗ mọi người.. (cả 2 đứa đều bị cận, nhưng Híp sợ xấu còn ko đeo kính chứ...)
    Rút cục thì ai nấy cũng an toạ, chẳng hỉu mèo Thuỷ dọa dẫm đánh đập thế nào làm Khủng Long hoảng sợ bế ngay Pru (vợ) về nhà ngay tắp lự để bảo đảm an toàn tính mạng ..(cho mèo thuỷ)...lần sau KL cứ trấn an vợ nhẹ nhàng bình tĩnh đi nhé..đừng để nàng fải về giữa chừng thế...
    Tiếc quá hôm đó ko dự đến tàn cuộc với mọi người... (đến giờ giới nghiêm , fải về ngay mà). Nhưng kể chuyện này mọi người tin ko, đúng hôm CN, vừa phi xe ra đến đầu cầu, thấy mọi người nhớn nhác, bu đông như kiến ... hỏi ra thì thấy họ phát hiện 1 xác chết bị ném xuống chân cầu ... sợ quá. Thấy chưa, chuyện thật đấy, đừng có trêu lung tung nữa nhé ....
    à, đòn em nhắc đến đó là đòn đá Maei-geri tin .... muốn học cứ sang hỏi LD, LD "thu thập" nhiều thông tin về đòn này lắm, sắp trở thành cao thủ Ka mất rồi...
  4. dungntqnvn

    dungntqnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    , Tức qua đi, bị chị em chơi đểu rồi, được rồi để tôi post tiếp đoạn sau, đoạn này sẽ ký thú đây, phải trả thù mới được.
  5. humanaterer

    humanaterer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thân chào mọi người!
    Hôm SN tớ ko đến đươc vì bận việc nhà, tiếc hùi tiếc hụi...
    Công nhận là gem kể nghe hấp dẫn đấy. Cũng thật tiếc là ảnh của box lại bị hỏng hết. Mình vừa muốn nghe kể lại, vừa muốn xem ảnh mọi người. Trong cái rủi lại có cái may: 2 thứ đó bị mất một song còn thứ còn lại rất, rất Chất. KEEP IT UP!Có khi, không có hình thì trí tưởng tượng mặc sức phát huy?
    Mình thích VT từ bé cơ. Lớn lên thì học được một thời gian, do chuyển địa lý, và điều kiện ngoại cảnh ở đó nên đành thôi. Mình không chỉ rất mong gặp mọi người để thoả mãn được sở thích bị lãng quên, lại vừa muốn nhân cơ hội mà học hỏi. Mình còn mong gặp TKA, PhHKyLong nói riêng, và mọi người để luận về Thiền... Tiếc thật, tiếc thật, họ cũng ko đến được là sao???
    Thôi, để chờ duyên khác sẽ gặp mặt. Nhưng nói trước một điểm là mình là một PT nên sẽ có vài điều hơi khác, mong mọi người thông cảm trước... Được ko ạ?
    Chúc tất cả luôn mạnh khoẻ, an lạc.
  6. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi khí không phải nhưng thật sự em chả hiểu PT là gì trong cái câu "mình là một PT" của bác ... ? Nhưng nếu có gì đấy riêng tư thì bác không cần phải giải thích đâu ạ

    Lonelymanus
  7. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    baby wrote : Mà hình như hôm họp box VTHCM cái số em nó đen hay sao ý. Nhà em thì ở gần ngay quán cafe Tí Nị mà hix hix em phải đi taxi một vòng thành phố ( tại em không biết đường SG mờ). Em đi một vòng lên 3/2 sau đó lại đi một vòng quay trở về gần nhà hix hix Thế có đau sờ cau không cơ chứ?
    --> Oh baby ... những lần sau bạn có thể nhờ ai đấy giúp chở mình về nếu như có sự thuận tiện , hãy cứ đưa ra những ý kiến , đề nghị của mình , đừng ngại gì nhé baby , hy vọng mọi thành viên trong box VT HCM sẽ cảm thấy luôn thân thiện và hoà đồng với nhau (hì , động viên cho baby đỡ sợ khi một mình trước biết bao nhiêu boys)

    Lonelymanus
  8. phucnguyen03

    phucnguyen03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    VẬy là cho tới giờ, sau 4 trang tán phét như con vẹt, mình vẫn chưa thấy hình ảnh gì ráo hị hị hị ...
    Đi Sao Về Vậy
  9. Fantom

    Fantom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà không liên lạc được với đệ thì để đệ liên lạc với mọi người vậy. Thế gọi cho tỷ lúc nào thì gặp vậy? Có di động chưa vậy? Có gì cho đệ biết để còn liên lạc, còn nếu không thì nhắn tin ở đây cho đệ cũng được, hi`! Nhưng mà phải nhắn trước lâu lâu chút không có thì đệ toàn lên kiểm tra sau khi mọi người đã đi chơi về rồi. Còn nếu có gọi cho đệ thì 11h gọi cũng được chẳng sao đâu. Thế tuần này có đi họp không vây?

    Fantom

  10. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    He he đồng chí đọc kỹ lại 4 trang tán phét đó đi thì sẽ thấy là anh em phải tán phét để mô tả lại cuộc gặp mặt đó thay vì đống ảnh đã bị toi nguyên nhân chưa rõ do đồng chí dungntqnvn chụp và làm cho toi... hic hic hơi cú nhưng cũng chưa ai lên kế hoạch trừng trị đồng chí này vì ai cũng có một hoặc vài bức bị đồng chí paparazi này chộp được cảnh trông mặt mũi rất tệ
    Đàn bà và tiền bạc là nguyên nhân của mọi sự rắc rối

Chia sẻ trang này