1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin Buồn: Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi traivn1368, 04/10/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    1 trong số rất ít con người của chế độ này khiến tôi tôn trọng đã ra đi. Vĩnh biệt!
  2. capitulate

    capitulate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    44
    Người vĩ đại cuối cùng từ quá khứ đến hiện tại đã trở về cát bụi. Vĩnh biệt cụ - Đại thụ Tướng quân!
  3. hkva1104

    hkva1104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    87
    Vĩnh biệt Đại tướng - huyền thoại của dân tộc, nhân dân, quân đội ta!
  4. Javelin

    Javelin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2010
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    138
    Chuyện gì đến rồi cũng đến ,sinh -lão bệnh -tử mấy ai không đi con đường này !

    Vĩnh biệt đại tướng ,anh cả của QDND Việt Nam [rose][rose][rose].
  5. gdviet

    gdviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2012
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    36
    Vĩnh biệt Đại tướng - huyền thoại của dân tộc, nhân dân, quân đội ta!
  6. longmuonhieu

    longmuonhieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2013
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    232
    báo ngoại quốc khi nói về cụ họ dùng từ "legendary Vietnam general"
  7. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Con sinh ra trước ngày giải phòng Miền Nam 22 ngày, con không biết thế nào là nô lệ thế nào là chiến tranh ngoài lời kể của Bà nội con và Ba con.
    Bà nội con sống một nửa đời làm kiếp trâu ngựa, không có Cách mạng tháng 8 không có những người đã hy sinh tuổi thanh xuân như Cụ thì có lẽ gia đình con vẫn là kẻ đi cày ruông thuê cho người ta, Ba con vẫn là kẻ chăn trâu thuê không học hành.
    Không chỉ riêng gia đình con mà hàng triệu gia đình Việt Nam đều mang ơn Cụ và những đồng đội Cụ rất nhiều. Không có Cụ và những người lập quốc hẳn giờ này châu Phi xa xôi, châu Mỹ xa ngàn dặm , châu Á kề bên giờ vẫn đang chìm trong kiếp nô lệ của thực dân.
    Dẫu biết kiếp người là hữu hạn nhưng Cụ ra đi con không cầm được nước mắt, muốn nói thật nhiều, khóc thật nhiều nhưng con thật sự chẳng biết nói gì lúc này ngoài sự đau buồn tột độ
    Con xin khẩu đầu lạy trăm ngàn lạy trước linh hồn Người và cầu mong Người che chở cho dân tộc Việt Nam ngày càng thịnh vượng. Chúng con vẫn luôn luôn bên Người và Người luôn trong tim chúng con@}
  8. bailamos_1986

    bailamos_1986 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    2.858
    Đã được thích:
    7
    SINH VI TƯỚNG, TỬ VI THẦN

    :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((

    @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-

    [​IMG]
  9. nguyenxuanphu

    nguyenxuanphu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    208
    Con ở miền nam xa xôi, cũng từng là người lính, chưa bao giờ biết đến chiến tranh, chỉ biết được hòa bình độc lập hơn nay qua hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc gắn liền với hình ảnh của Vị Đại tướng kính yêu....mà nhân dân và quân đội ta thường gọi bằng hai từ từ trìu mến "Bác Văn"...
    Một lần nữa ....
    Xin nghiêng mình kính cẩn ....Vĩnh biệt Vị Đại thụ Tướng quân, người con của Non sông gấm vóc Việt Nam, vị anh cả Quân đội Nhân Việt Nam của những người lính như chúng con !
  10. embenho

    embenho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    15
    Vô cùng thương tiếc Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP, như có cái gì đó mất đi to lớn và thiêng liêng, cảm nhận cá nhân và có lẽ cũng của nhiều người dân bình thường là mong muốn được chia tay được gặp Đại tướng để vĩnh biệt lần cuối.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này