1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin Buồn: Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi traivn1368, 04/10/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Em nghĩ nên tổ chức đi bằng ô tô để nhân dân được đưa tiễn cụ một đoạn
  2. H0nVjet

    H0nVjet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    1
    Con xin vĩnh biệt Người Cha già vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Chúng con mãi khắc ghi hình ảnh Người ở trong tim.[rose][rose][rose]
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Dân cũng như quân, không thể đợi đến ngày Quốc Tang chờ bcs ăn chơi nhảy múa liếm láp quân giặc. Mình nhắc lại là, vào lúc này không biết bao nhiêu bàn thờ đã lập, các báo chí phải vài ngày nữa mới có thể có chút ít thông tin và chắc là không thể thống kê được.

    Cũng nhắc lại chút cho dễ đọc. Theo thông báo của các vệ binh bên ngoài nhà 30 Hoàng Diệu, 14h ngày 6-10-2013 bắt đầu mở cửa cho nhân dân.

    Theo phong tục là cúng cơm, nhà phật cúng chay. Hiện nay trong nước có nhiều nhánh rẽ tôn giáo, ở đây không bàn đến chuyện đó. Dân cả nước coi Đại Tướng là người cha người ông cúng cơm.

    [​IMG]

    [​IMG]




    thêm một vài hình ảnh xúc động đến bật khóc, quân dân vọng viếng Đại Tướng


    mang hoa cúng đến
    [​IMG]

    Người đứng tuổi quỳ vái theo lễ truyền thống
    [​IMG]
    [​IMG]

    Phụ nữ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    Cụ bà sai con cháu chở đến tận nơi hỏi cảnh vệ giờ được vào thắp hương
    [​IMG]


    đến lúc con cháu phải phiên dịch cho bà cụ, bà cụ chắc có lẽ chỉ là tuổi em Đại Tướng
    [​IMG]




    Tránh làm phiền công an và cảnh vệ, một số người đứng bên kia đường tưởng niệm
    [​IMG]



    Cảnh vệ cũng sang bên kia đường. Thật ra, đứng vọng viếng Đại Tướng rất khó vì không có chỗ để xe.
    [​IMG]


    Cận cảnh mặt những người vọng viếng bên kia đường
    [​IMG]


    Đến đêm, thì cảnh vệ lịch sự nhận hoa cúng Đại Tướng chuyển vào nhà
    [​IMG]


    Người vệ binh nghiêm trang thay mặt gia đình đáp lễ
    [​IMG]



    một quý bà theo phong cách mới
    [​IMG]


    Một kiểu xúc động
    [​IMG]


    Nhà gia giáo
    [​IMG]


    một gia đình khác
    [​IMG]

    [​IMG]


    mỗi nhà mỗi cách
    [​IMG]


    tuổi này các em chưa biết lễ, chắc đi theo bố mẹ
    [​IMG]




    cô tân thời
    [​IMG]

    cô cổ điển
    [​IMG]


    người rơi nước mắt, người ưu tư
    [​IMG]

    Một vẻ suy tư khác. Ai cũng muốn thấy anh linh của Đại Tướng, theo cách mỗi người. Cũng hiếm khi nhìn muôn vẻ mặt đi đám ma của dân Hà Thành.
    [​IMG]

    Một cách suy tư khác nữa, đêm đã rất khuya
    [​IMG]


    đem đã rất khua, ảnh chụp từ bên kia đường
    [​IMG]



    rất khó tìm được chỗ để xe gửi xe, phía đường ben số nhà 30,đa phần chỉ ngồi trên xe vừa đi vừa vọng viếng, một số vòng được sang luồng bên sân vận động dừng lại được
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Đoàn các em
    [​IMG]










    Một ảnh khác chụp các con Đại Tướng đáp lễ.
    [​IMG]


    gia đình khá vất vả như các đám tang khác, phải đáp lễ nhiều lần
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]





    Đồ đồng ở quê đã được đánh
    [​IMG]


    một tấm ảnh báo chí đã 2-3 năm, người lính chiến dịch Biên Giới
    [​IMG]
  4. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Tưởng nhớ cuộc đời và sự nghiệp theo năm tháng

    19 tuổi, chàng sinh viên nhiệt huyết bị bắt sau Xô-viết Nghệ tĩnh
    [​IMG]





    Phu nhân cả Nguyễn Thị Quang Thái, thân mẫu của bà Hồng Anh, em gái của Nguyễn Thị Minh Khai. Bà mất trong tù năm 1944.
    [​IMG]



    ảnh này ai cũng biết, 22-12-1944
    [​IMG]


    26-8-1945 Hà Nội, vừa mới có chính quyền
    [​IMG]



    Ảnh của Võ An Ninh ngày 2-9-1945, trên đường ra lễ đài
    [​IMG]


    1948
    [​IMG]

    Bàn việc với Bác , chiến dịch Biên Giới 1950.
    [​IMG]


    Điện Biên Phủ 1954, cùng với Quân Đội của Người , Đại Tướng vĩ đại lên trông thấy
    [​IMG]


    Hà Nội 1955, trên lễ đài
    [​IMG]


    1965 và gia đình
    [​IMG]


    12 ngày đêm 1972
    [​IMG]


    1975.
    Ít ai hiểu ý nghĩa bức điện này, đi ngày 7-4-1975. Cánh chính binh thẳng từ Quảng Trị, qua Huế-Đà Nẵng, vượt hàng ngàn km, vừa đi vừa đánh qua các căn cứ lớn từ Phan Rang, vào thằng Đông Nam Bộ, áp sát và giải phóng Sài Gòn. Lúc này giun sán giòi bọ đang nướng cánh quân khác ngay cửa ngõ Sài Gòn là Xuân Lộc , tưởng là được tranh công với cự ly quá gần, từ ngày 9 đến 20 tháng 4 - coi như thất bại khi giặc tập trung một nửa hỏa lực pháo và hầu hết máy bay ném bom. Sau đó, khi chính binh tiến tới, giặc ở Xuân Lộc phải tự bỏ chạy trước khi không còn đường để chạy.
    [​IMG]


    ngày 10-3-1977, Nguyên soái Dmitriy Ustinov và đội danh dự Hồng Quân Liên Xô. Sau Chiến Thắng, chỉ còn Đại Tướng thay bác đi cảm ơn bạn bè đồng minh.
    [​IMG]


    1980, với Phạm Tuân
    [​IMG]


    1989, lễ đón quân ta từ Cam về. Chúng ta đã có hòa bình sau tròn 50 năm chiến đấu liên miên với các siêu cường.
    [​IMG]


    1994, Đại Tướng còn rất khỏe
    [​IMG]



    McNamara 1995.
    [​IMG]
    '


    30-4-2005
    [​IMG]


    Chavez 2006
    [​IMG]


    Trương Tấn Sang 2008
    [​IMG]


    [​IMG]












    Có nhiều hình ảnh không có trong này.

    Năm 1978, ở trường Nông Nghiệp, Đại Tướng đã nói với các sinh viên, giáo viên: "một cuộc chiến tranh biên giới là không thể tránh khỏi, đó là món nợ của thế hệ chúng tôi...." . Có lẽ đây là chiến dịch thiên tài nhất của Đại Tướng mà khó có thể được nhắc đến nhiều. Chính sách ngu xuẩn điên rồ của Lê Duẩn đã đặt đất nước vào tình trạng lưỡng đầu thọ địch, đặc biệt miền Bắc bỏ trống tháng 2-1979. Sự thật là, Hà Nội lúc đó mất chỉ trong gang tấc. Những cộng sự của Đại Tướng lúc đó không có quyền lực , đã bảo vệ đất nước một cách thiên tài.

    Ở mặt Bắc, thật ra chỉ còn có 2 sư đoàn đáng gọi là hơi hơi thiện chiến, chặn xa hai hướng Cao Bằng và Lạng Sơn. Thế nhưng, chỉ cần như thế và dân quân du kích với bộ độ địa phương, đã đủ chặn 600 ngàn quân Hứa Thế Hữu trên mọi mặt trận, trong đó ít nhất là 400 ngàn quân chính quy.

    Ở mặt Tây Nam. Polpot sau một thời gian dài chiến tranh đã bị lừa dần vào cái túi. Pốt huy động lực lượng cả nước xông vào túi đó, trắng tay, đột ngột mất Ph-nông-pênh trong 7 ngày. Toàn bộ bờ Đông Mê Kông về tay ta.

    Chỉ 15 ngày sau 17-2-1979, khi Hứa Thế Hữu chưa vượt qua các tỉnh biên giới, thì quân ta đã rảnh Tây Nam ra đến ranh giới Cao Bằng Lạng Sơn. Người Tầu thay Hữu và rút quân trong danh dự, quân ta lịch sự tránh một vết nhục lớn cho quân tầu. Quân tầu vừa về Bằng Tường là cờ hoa.... chiến thắng trở về.


    Thật ra, chiến lược chiếm Đông Nam Á bằng các đội quân khủng bố Mao-Ít có từ Lâm Bưu. Đến 17-2-1979, thì Đặng Tiểu Bình không có cách nào tru diệt đám khai quốc công thần đầu lợn tim chó đang nắm quân quyền để hiện đại hóa. Bình đã khéo léo lợi dụng cái thế trận rữa nát của Bưu, dồn đám quân đội chó điên vào đó. Chiến tranh bao gồm hai quân khu quan trọng nhất Bắc Kinh và Vũ Hán. Vì thế, Đặng đánh để thua, chứ không phải để thắng. Sau đó Hứa Thế Hữu về hưu. Sau nữa Bình bốn hiện đại hóa. Đặc biệt Bình mở cửa mời "tư bản" Hồng Công Đài Loan về "bóc lột" dân Tầu, thứ mà nếu như những con chó điên kiểu Hữu tại vị, thì không thể có được.

    Không nắm được điều đó, chính quyền chó dại Lê Duẩn đã để xảy ra Chiến tranh Biên giới. Không có chiến tranh đó, thì Bình phải dùng cách khác để đập Hữu, đơn giản nhất là một khởi nghĩa lật đổ đương nhiên sẽ phải đến ở Campuchia.

    Và nắm được điều đó, Đại Tướng đã dễ dàng giải phóng Campuchia chớp nhoáng, né khỏi thế lưỡng đầu thọ địch. Phần Tây Mê Công vẫn còn, nhưng Pốt không còn lực, dễ dàng mất nốt chạy sang Thái, và gây rối biên giới, cho đến khi phỉ trở thành mọi đúng nghĩa đen.

    "Bỏ không miền Bắc- thắng hai quân thù"


    Đó là cái chiến dịch siêu tuyệt, mà sẽ còn rất lâu mới có người dám nói đến. Lê Duẩn vào ngày 17-20-1979 giật bắn mình định co cẳng chạy, con lợn đó thậm chí không phân tích nổi tin tình báo để xác định khoảng thời gian Trung Quốc vượt biên giới.

    Sau đó, nước ta còn rất yếu và bị bao vây toàn diện. Liên Xô đem hạm đội đến Hải Phòng và đóng ở Cam Ranh. Khi ta yếu, thì kể cả Mỹ-Anh-Pháp-Tầu bơm Pốt, nhưng không đứa nào dám phát động chiến tranh tổng lực. Kể cả Bình sau đó muốn thử gươm hiện đại của chính nó.

    Cuối 198x, Liên Xô đã thối nát cực điểm. Năm 1987 quân ta tấn công toàn diệt triệt Pốt, mặc dù cũng như Liên Xô ở Afghan, không thể triệt hoàn toàn phỉ được nuôi bên đất địch, cũng như Syria hôm nay. Nhưng cuộc tấn công phá tan kế hoạch chính quy hóa đã hòm hòm của giặc, ngăn cản một chiến dịch giặc công phá bạn một cách chính quy, sau khi ta rút về. Năm 1989 Liên Xô tút khỏi Afghan về chuẩn bị 1991, ta cũng phải rút từ Cam về. Đó là thời điểm dữ dội nhất với bạn, tuy nhiên, các hoạt động quân sự đã qua đi.

    Từ 1989 chúng ta có hòa bình sau 50 năm chiến tranh dữ dội liên miên với toàn các siêu cường. 4 trong số 5 siêu cường thường trực bảo an đã phải bại trận trên đường Quân Đội đi theo Đại Tướng.



    Cuộc chiến 1979 Đại Tướng đã trả nợ thế hệ. Cả hai đất nước cách mạng đã phân rõ chiến tuyến trong mỗi nước: phái người và phái chó dại. Cả hai chính quyền bước từ giai đoạn chiến tranh lập quốc, sang chiến tranh chính trị trau dồi khoa học nhà nước. Hôm nay Đại Tướng an tâm về bên Bác, vì giặc Pháp-Mỹ-Tầu đời mới đã bị phái người hai nước luồn lưỡi câu vào ruột, nắm quyền quyết sống chết.

    Chúng ta đã có công tiên phong đánh phá thuộc địa thế hệ trước, và hôm nay, cả xã hội tiến bộ theo dõi bước thăng trầm của chúng ta, nương chúng ta gượng dậy, đưa chúng ta đi lên.
  5. tuanquynh123

    tuanquynh123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    134
  6. DuroDakovicM95Degman

    DuroDakovicM95Degman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/05/2012
    Bài viết:
    1.510
    Đã được thích:
    586
    Vẫn biết cụ đã vượt qua ngưỡng trăm tuổi của đời người, khó mà ép cụ phải trường thọ, nhưng con vẫn muốn cụ mãi sống trên đời. Bất giác! Một cảm giác âu lo, bất an khi cụ ra đi. Thôi! Không đa nghĩ nữa, con tin vào học trò của cụ.
    P/s: Hay cho lời chào tạm biệt! Tạm biệt cụ! Tướng Giáp muôn năm !
  7. longmuonhieu

    longmuonhieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2013
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    232
    Đại tướng anh hùng dễ mấy ai. Đức độ, anh, uy, trí, dũng, tài….
  8. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Hung hăng thế mày?

    Nhiều bạn từ đầu đến giờ nói "người học trò cuối cùng..."

    Loại chó như mày làm sao hiểu. Mày tưởng cứ đắp cho Bác cái lăng thật to là tha hồ làm bậy à? Bác có bảo thế không?

    Tao thách mày mang cả họ hàng loài chó nhà mày ra chứng minh BCT đang không bận họp đấy. Họp cái gì? Họp làm sao bán nước TPP cho được giá.

    Đổ sụp ầm ầm đây này, họ hàng nhà mày có khi đang tập trung hết cả dưới Đại Mỗ ấy chứ.
  9. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    bác huy phúc này, em biết bác cú cái chuyện chậm trễ trong việc phát tang, nhưng lễ tang cấp nhà nước thì cũng phải có thời gian chuẩn bị chứ, đâu phải chỉ trong làng xóm láng giềng mà một hai ngày là được. Tổ chức đám tang của Đại tướng mà vội vã hời hợt thì nhân dân k đồng ý đâu bác à, một tuần chuẩn bị chậm một chút nhưng em thấy như vậy là hợp lý rồi. Thời gian đó là để nhân dân ta nhìn lại và tưởng nhớ đến Người. Tiếng là quốc tang có 2 ngày theo luật quốc tang nhưng nhân dân, đất nước ta có đến tận 7 ngày quốc tang đấy. Còn về việc cáo phó thì thông tấn xã Việt Nam đã làm rồi, và làm ngay lập tức, báo chí như qdnd, vnexpress hay thanh niên gì gì thì bản chất cũng chỉ là tờ báo ghi tin tức hằng ngày nhắc đến làm gì ? em thấy chẳng có gì là thất lễ cả.

    Quân đội Nhân Dân Việt Nam tôn vinh cụ là anh cả thì toàn thể 50 vạn người em đúng lý phải cùng để tang đại ca chứ nhỉ.
  10. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Hum qua tới giờ hễ có thông tin gì vết về ĐẠi tướng là tôi nhảy vào đọc ngay. có tìm một cái gì đó, motj chút ký ước về người mà bình thường khi còn sống tôi không có dịp để tìm hiểu. với một người bình thường thì "nghĩa tử là nghĩa tận "nhưng với một vị tướng tài ba đi vào huyền thoại của dân tộcva thế giới thì người không phải chết là hết mà là người sống mãi với dân tộc, người ra đi để lại vô vàn thương tiếc cho mỗi người dân Vn, thế giới những người yêu chuộng hòa bình và đôc lập dân tộc... tôi kính cẩn nghiêng mình trước linh cửu của người.
    P/s:Fuk tôi cũng có cảm tình với lão vỳ lõa ít nhất có TRình đọ chuyên môn chửi. nhưng chửi không đũng chỗ và thời gian thì hậu quả của nó như thế nào ... lão hiểu chứ ? còn @jen thì nên lập ngay một cái topic mà la liếm trình độ la liếm của mày cũng có hạng rồi đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này