1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đã qua đời !!!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi diskuloz, 04/10/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyensg

    nguyensg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    1
    Yêu một người không hẳn phải yêu tất cả cá tính của người đó. Yêu người mà yêu luôn tất cả tính tình...,chuyện đó anh nguyen dành riêng để yêu phụ nữ(hoặc có dịp dành để yêu em Nương) chứ không có chuyện để yêu đại tướng.
  2. Ms.vominuong

    Ms.vominuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2012
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    2

    Trước tiên em vẫn bảo lưu quan điểm em không đồng ý với quan điểm của anh về Red Napoleon - Genaral of Peace Mr. Vo Nguyen Giap phía trên và em muốn nhấn mạnh thêm cùng Anh "kẻ thua làm giặt" là chuyện hiển nhiên - Lịch sử luôn viết bởi người chiến thắng. Nếu anh có lập luận nào sắc bén hơn, em mời anh. Em chưa từng đi qua chiến tranh, nhưng không vì đó không biết tôn trọng giá trị của hoà bình cùng sự tàn khốc tang thương do tham chiến gây nên. Để tránh tranh luận không cần thiết, em hi vọng anh nên tôn trọng người nằm xuống.

    Còn chuyện gái trai, thế yêu em thì có yêu nốt cái tính của em không hí hí.
  3. nguyensg

    nguyensg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    1
    Anh nguyen cũng muốn nhấn mạnh lại một lần nữa là nguyen không nể đại tướng ở một vài điểm chứ không hẳn xxx hoàn toàn .
    2- Về Red Napoleon, William Duiker cũng từng có so sánh nhưng bên cạnh William Duiker cũng từng chê đại tướng trong việc dùng quân bừa bãi(thắng nhưng thiệt hại lớn) .Về Genaral of Peace, nguyensg cũng có ghi nhận vài chuyện như đại tướng cực lực phản đối tướng Trà và LD trong quyết định tấn công Tét Mậu thân và phản đối LD dung chính sách cải tạo (trả thù) Miền Nam.
    3- Làm tướng thì phải "da ngựa bọc thay", anh nguyen cũng xuất thân từ gia đình quân nhân và cũng thừa rõ điều nầy nên có khóc đại tướng cũng khóc vừa vừa thôi . Hơn nữa khóc nhiều thì xui lắm!(không tin nhìn quanh các nước đứa nào lãnh tụ chết mà khóc lót ầm ỉ thì chúa phạt nước đó nghèo đói và ăn cỏ dài dài )
  4. Ms.vominuong

    Ms.vominuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2012
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    2
    Như đã chia sẻ, em vẫn khuyên anh từ tấm lòng cảm nghĩ của người rất trẻ sống trong hoà bình đến một người từng đạp thuyền vượt biển bỏ đất mẹ mà đi: nên tôn trọng người nằm xuống anh ạ. Việc mộng mơ lấp cả biển Đông từ sự công kích khích bát hay chia rẻ là rất không nên và viễn vông. Còn việc anh nói về tướng TVT và bác LD đó là một sự việc khác, phải chăng anh muốn ***g ghép vào đấy sự tha hoá tâm tưởng nhận thức giữa cải tào và trả thù? Lại càng đi rất xa về sự bàn luận không đáng có. Việc khóc thương một vị tướng cả thế giới nể trọng mà xui là chỉ có anh nghĩ ra. Chúa không phạt nghèo đói và bắt ăn cỏ cây đâu anh, anh đang gieo rắc sự lộng ngôn và suy luận lỏng lẻo. Sau lời góp ý này em sẽ không đưa ra bất kỳ ý kiến nào kế tiếp vì em thấy để cải tạo một suy nghĩ đã mòn rữa là điều không nên khéo lại mang tiếng trả thù.
    Nhưng vì cùng là con dân nước Việt em vẫn yêu quý anh lắm nhưng vì "lịch sử do người chiến thắng viết" nên em thật tình rất tiếc cho một và nhiều thế hệ đã không còn ở Việt Nam.

Chia sẻ trang này