1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Tang Lễ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi TLJacqueline, 14/10/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    http://dantri.com.vn/xa-hoi/tai-sao-y-kien-dai-tuong-chua-duoc-nghe-het-790044.htm
    Mình thì mình thấy 2 ông này rất am hiểu về thực trạng hồi đó
    Thời kỳ lập quốc thì vai trò cá nhân là cực kỳ lớn có thể nói là chi phối. Không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả những nước như Mỹ, Liên Xô cũ, Trung Quốc vai trò cá nhân của lãnh tụ thời kỳ đầu đến giờ cho dù nó thay đổi thế nào thì vẫn được hiện tại công nhận
    Chủ nghĩa cộng sản con đường xây dựng một xã hội tốt đẹp. Cái bất biến của chủ nghĩa cộng sản là tiến đến một xã hội tốt đẹp, công bằng và không bóc lột. Việc tiến đến đó có nhiều cách đi, nhiều ngã rẽ miễn sao ta đến đó nhanh nhất. Các nước Bắc Âu là một ví dụ, nói họ tư bản cũng đúng nhưng nói đang xây dựng chủ nghĩa cộng sản hiện thực cũng chẳng sai.
    ***** , Cụ Giáp cuối đời vẫn nhận là cộng sản là đúng vì bản thân các Cụ đúng là người cộng sản, họ đã hi sinh cống hiến cả cuộc đời để cho xã hội này tốt đẹp hơn. ***** là người vô sản theo đúng nghĩa đen, Cụ chẳng có con cái hay của cải, Cụ Giáp hơn chút là có gia đình riêng, có chút bổng lộc theo quy định nhưng cũng vẫn là người cộng sản. Và giữa 2 Cụ có điểm chung là những người cộng sản chân chính.
    Còn giờ đây, các cụ tự nhân xét xem số đông bây giờ họ có là người vô sản không? Họ có vì nước vì dân không?
    Chắc có nhưng ít. Cho nên 2 ông trên họ nêu những ý kiến trên là đúng chứ chẳng sai
    Dân gian có câu, của đồng chia ba của nhà chia đôi. Tiền thuế của dân thiệt hại hàng chục ngàn tỷ mà chỉ có tham vài chục tỷ thì tiền thiệt hại đó đi đâu?
  2. bailamos_1986

    bailamos_1986 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    2.858
    Đã được thích:
    7
    Em xin các bác, Cụ vừa nằm xuống, mồ chưa yên mả chưa đẹp mà đã om xòm thế này thì không hay. Chả khác nào đám tang cha vừa xong mà anh em trong nhà đã chí chóe với nhau theo kiểu anh 2 tìm thằng quay phim ở đâu mà tệ thế, con út sao bạn bè không đến viếng, thằng 3 chuẫn bị áo quan chưa tốt... bla ... bla. Tình Cụ vốn không thích ồn ào, chắc Cụ cũng không quở phạt. Chứ nếu tổ chức theo xứng tầm của Cụ thì e là có Su nghiêng cánh chào hay 21 quả Scud cũng chưa đủ. Điều em lo nhất hiện nay là công tác bảo vệ cho nơi Cụ yên nghỉ như thế nào, bão sắp đến rồi lỡ có thằng khốn nào đó nó lẻn vào rồi ném 1 cục C4 thì ...em chả dám nghĩ đến hậu quả
  3. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    thế nên mới có topic này để trút giận
  4. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Không có chuyện đó đâu
    Chỉ có những đám loạn quan chúng nó mới sợ điều đó
    Những người như Cụ vừa thiêng vừa oai. Bất cứ ai, thế lực nào cũng phải cần đến cái oai của Cụ
    Nói thật là chỉ sợ người ta vào viếng quá đông ảnh hưởng đến giấc ngủ của Cụ thôi
  5. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Cái bài pv chấp chới nửa vời kiểu mớm cung có gì đâu mà hay.

    Tuần VN là chỗ các nhân sĩ Hardvad về tụ tập chứ là cái gì đâu.

    Nhưng 2 thằng này khôn. Khôn nhất trong số các lần sủa. Vì chúng mà nói ra CS, thì hóa ra đám quan bây giờ chả phải CS. CS gì nhà lầu xe hơi vợ lớn vợ bé đất đai, tài khoản ngân hàng nhiều hơn địa chủ. Ông Nguyên Cao Kỳ chẳng đã phải nói "Tôi mới là CS chính cống nè!"

    Nửa vời là ở chỗ đáng ra 2 ông phải nói CS-Dân tộc. Thế mới đầy đủ, Và như thế sẽ phải đi từ chỗ ***** nung gạch lót đệm. Cụ thấy chính cái sách CS cụ mang về cũng không ổn, không thu hút được quần chúng 99% là nông dân xa lạ với món nhập khẩu này.

    HP đã từng phải chửi ông Quốc như hắt nước đổ đi. Nhân sĩ hiền tài nước nhà giờ xập xệ hèn mọn như thế đấy. Sẽ còn ra đời cả ngàn thằng HP.

    Vân vân và vân vân, Sẽ còn khối chuyện,
  6. Gnuhlehcimm

    Gnuhlehcimm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    1.468
    Đã được thích:
    96
    chủ đề này bị khóa với lí do hãy để cụ Giáp yên nghỉ
  7. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    (Soha.vn) - Hàng trăm người vẫn tiếp tục tập trung ở cổng nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp để tỏ lòng thương tiếc trước sự ra đi của Đại tướng dù cho người không còn ở đây.
    Trong không khí đau buồn, thương tiếc của cả nước khi tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ nhà tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông - về với đất mẹ quê hương của người tại Quảng Bình, nhiều người dân đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến linh xa của Đại tướng đi qua trên đường phố Thủ đô.
    Đến 21h30 tối ngày 13/10/2013, theo ghi nhận của phóng viên thì tại cửa số nhà 30 Hoàng Diệu vẫn còn hàng trăm người liên tục đến để nhìn cầu chúc cho anh linh của Đại tướng yên nghỉ.
    [​IMG]
    Những ngọn nến nhỏ được người dân thắp trên tường nhà Đại tường.​


    [​IMG]
    Người mẹ bế con đến vái vọng anh linh Đại tướng trước cửa nhà 30 Hoàng Diệu đã không thể cầm được nước mắt.​


    [​IMG]
    Người thanh niên này đã đứng bên hàng rào nhà Đại tướng để tưởng niệm rất lâu.​


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]
    Chị Thanh Hương vừa từ Sài Gòn ra Hà Nội cũng đến trước cửa nhà Đại tướng để bày tỏ lòng thành kính.​


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]
    Người thanh niên chống cắm tưởng nhớ đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp.​


    [​IMG]
    2 bạn trẻ đã không cầm được nước mắt khi đứng trước cửa nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp.​


    [​IMG]
    Rất nhiều người chỉ còn biết đứng ôm cánh cửa sát nhà Đại tướng.....​


    [​IMG]
    Những cánh hạc giấy được đặt trên tường rào nhà Đại tướng lung linh trong ánh nến.​


    [​IMG]


    [​IMG]
    Hoa viếng vẫn tràn ngập sân nhà số 30 Hoàng Diệu.​

  8. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Vụ tang lễ là sự mất dạy ở tầm vĩ mô cuối cùng chúng gửi Đại Tướng!

    Ngay từ đầu, khi thông báo kế hoạch, đã có sự : 12h hết Quốc tang, 17h an táng tại Quảng Bình! Đến tận ngày cuối mới biết lý do là bố trí do chú Cường sang chơi! Vấn đề: chú Cường và nước chú ấy biết rõ Đại Tướng, các công thần lập quốc của bển cũng là bạn Đại Tướng. Như vậy, tất lẽ dĩ ngẫu là Ngoại giao Cách mạng có thể chuyển bàn Paris từ vuông sang tròn, mà không bắt được chú Cường vào thắp hương, hoặc chờ 12 tiếng sau là do lũ ********* giật dây, điều khiển.

    Tiếp đến, là bài điếu nhạt thếch của tổng Trọng, nhạt hơn cả con người của bác ấy, và bác Biên đã phải đáp từ bằng cách chửi thẳng bằng bài đáp từ ngay sau đó! Mình nghĩ bài điếu văn đó phản ánh rất đúng tâm trạng của các anh ấy với Đại Tướng!

    Sau đó mới đến cái vụ lùm xùm VTV, làm Quốc tang còn kém hơn cả một chương trình quảng cáo xà phòng hay xe máy! May, còn VoV "Đây là tiếng nói Việt Nam" đưa đến vài hình ảnh dọc đường, và thời điểm chuẩn bị cất cánh! Đây là fb của phát thanh viên hoặc biên tập viên buổi hôm đó: https://www.facebook.com/vinh.quyen.1

    Dĩ nhiên việc VoV, Zing, Kênh 13, 14 là các báo mạng đã nhanh nhạy hơn VTV thì đã được dân mạng cảm ơn rồi, còn tại sao thì chắc cũng không khác chuyện hạ cờ rủ đón Lý Cường! Bên anh Bình Minh chỉ cố láo toét hơn tý là lúc 10h26, khi chuyên cơ VN103 vừa nổ máy, thì anh ấy cho một con mẹ lên lải nhải tuyên truyền về hội nhập và thời cơ TPP!

    Việc cuối cùng, là chương trình tổng duyệt hoành tráng hóa ra chỉ làm ở Hà Nội để lấy kinh phí, các em tiêu binh chưa hề được một quản trang nào hướng dẫn về cách thức hạ quan, anh em cảnh sát Quảng Bình và quân khu IV chưa được thực diễn đảm bảo giao thông hay lập hàng rào, chưa kể việc dồn các "Đảng viên ưu tú" vào đứng gần mộ phần còn không thèm phổ biến nội quy, kỷ luật gì sất, phối hợp với sự "làm cho có" của VTV ta được chứng kiến những nụ cười tươi như hoa, cảnh háo hức giơ smart phone quay clip của các quân nhân, như thể họ đang xem live show vậy. Cũng còn may, máy ảnh giờ phổ biến, và còn nhiều người yêu quý Đại Tướng từ tâm khảm, ta mới thấy được ảnh những người dân khóc lóc, quỳ lạy dọc 110km hành trình trên bộ của linh xa, để giữ được niềm tin rằng ta vẫn thuộc về đa số!

    Cuối cùng, có một số bác chê trách bà con miền Trung đội mũ bảo hiểm, che mặt hùm hụp..... Xin các bác lượng thứ, người dân ở nông thôn vẫn vậy, họ luôn lếch thếch như vậy kể cả trong đám tang cha mẹ họ, cũng như người lính già đi chiếc xe vá chằng vá đụp, quân phục ống thấp ống cao đứng ở 30 Hoàng Diệu mấy hôm trước. Cái mà các bác nên để ý, tiểu thương bỏ chợ, dân chài bỏ đi biển trong ngày đó, chỉ để có mặt một cách lôi thôi lếch thếch gần cỗ áo quan phủ cờ đỏ sao vàng, bên trong là một cụ già họ chưa từng gặp bao giờ! Họ chỉ làm đúng cái việc mà họ sẽ làm khi có người thân mất đi, các bác ạ!

    Em thích bài này:
    VĂN TẾ ĐẠI TƯỚNG NHÂN DÂN

    Hỡi ơi,

    Quá trăm năm xuôi ngược bôn ba
    Nửa đời người xông pha trận mạc
    Lòng trăng thu vằng vặc
    Dẫu xếp súng gươm vẫn đĩnh đạc tướng quân
    Nay thác xuống lòng muôn dân lệ đổ

    Nhớ linh xưa,

    Giáng sinh vùng quê Lệ Thủy
    Ngày ngày soi bóng Kiến Giang

    Vốn dòng dõi Cần Vương thủa trước
    Lại thêm nghề bốc thuốc cứu dân

    Từ buổi ấu thơ, đọc chữ thánh hiền đã hiểu thấu nghĩa nhân
    Trong cơn mộng lành, nghe chuyện giặc Tây đã thấm nhuần khí tiết

    Sinh trong buổi nước nhà đổ nát, thiếu cột chống trời nên nghiêng ngả liêu xiêu
    Lớn lên thấy dân chúng lầm than, vắng bóng anh hùng nên bơ vơ tan tác

    Ngó xuống đường thấy lưỡi lê giặc Pháp
    Những sĩ phu thân nát đầu rơi
    Nhìn lên trên thấy võng lọng con trời
    Những xe pháo im hơi lặng tiếng

    Chẳng tham chi miếng bả công danh, trường Quốc học đã nhiều phen bãi khóa
    Há sợ chi tù gông xiềng xích, lao Thừa Thiên từng một thuở dấn thân

    Duyên kì ngộ chốn hồng trần gió bụi
    Ai ngờ đâu có buổi trùng phùng
    Anh thư lại gặp anh hùng
    Tình riêng cũng thể tình chung sơn hà
    Hận thay nợ nước thù nhà
    Nữ nhi sớm bỏ trăng ngà trôi xuôi

    Ôi,

    Bước vào đời bằng nghề dạy sử, đem tích xưa mà ôn cố tri tân
    Chẳng quen thân với nghiệp nhà binh, nghĩ trận mạc như mây bay gió thoảng

    Có ai ngờ trong bóng tối ngọc kia vụt sáng
    Bậc minh quân chọn tướng giữa trần gian

    Từ mấy mươi chiến sĩ chốn cùng cốc thâm sơn
    Thành ức vạn dân binh khắp xóm thôn thành phố

    Tiến theo cờ đỏ
    Đồn bốt đập tan
    Đánh đuổi bạo tàn
    Dựng nền dân chủ

    Công tích ấy kể bao nhiêu cho đủ
    Ngàn năm sau đã có sử sách ghi

    Chỉ thương vì,

    Mộng thanh bình như sương tan buổi sớm
    Giặc cuồng điên lại muốn nổi đao binh

    Bỏ thành đô, bắt đầu chín năm kháng chiến gian nan
    Lên rừng núi, thi triển trăm ngàn mưu cơ thao lược

    Những trận đánh như thế cờ lật ngược
    Đổ máu xương để giành lấy chiến công
    Đánh Pháp bằng giáo mác hầm chông
    Quân với tướng nâng niu từng viên đạn

    Trên với dưới một lòng, nguyện đuổi sạch kẻ thù cha ông từng thất bại
    Trước với sau son sắt, mộng dựng xây đất nước mà thời đại ước mơ

    Ôi Việt Bắc, Biên Giới, Trung Du
    Những chiến dịch khiến quân thù mất ngủ

    Núi rừng rực sáng trong ánh lửa
    Đất trời chờ lệnh Võ tướng quân
    Điều binh khiển tướng xuất thần
    Tính kế bày mưu ảo diệu

    Điện Biên Phủ, Điện Biên Phủ
    Điện Biên Phủ triều dâng thác đổ
    Trái tim triệu người một khúc khải hoàn ca
    Võ Nguyên Giáp từ đó là huyền thoại

    Nhưng cũng bởi,

    Có những kẻ chưa nếm mùi thất bại
    Chưa sợ danh của bậc đại anh hùng

    Nên hết Mỹ rồi Trung
    Lần lượt kéo sang chuốc bại vong dưới tay Đại tướng

    Than ôi,

    Một ngày sung sướng là một ngày Người nghĩ về dân
    Trận chiến thời bình còn đắng cay gấp vạn lần
    Người chỉ nguyện lấy dân làm gốc

    Thân là bậc công thần khai quốc
    Đòi phen bị làm nhơ nhuốc ô danh

    Những thói đời nhơ bẩn hôi tanh
    Toan khỏa lấp uy danh lừng lẫy

    Dẫu cho đôi mắt đã mờ, đôi tay run rẩy
    Vẫn đau đáu với đời, đòi quét sạch tham ô
    Tha thiết giữ gìn những chứng tích xưa
    Không im tiếng trước kẻ làm bừa hại nước.

    Tiếng nói của vị tướng một thời xa khuất
    Nay vẫn như tiếng sét giữa trời quang
    Dẫu rằng sử đã sang trang

    Hỡi ôi,

    Dẫu biết nước mắt anh hùng lau không ráo (**)
    Chỉ thấy xót xa tiết tháo chẳng phai nhòa

    Một đời chói lòa
    Một đời nghĩa khí

    Sống mà người bốn biển tung hô
    Thác mà dân hai mắt lệ mờ

    Mặc thế gian có mắt như mù
    Chốn tuyền đài ngàn thu yên giấc

    Hỡi ôi thương thay
    Có linh xin hưởng !

    Người viết : Nhật Minh


    Các bài hát về Đại Tướng, chưa bài nào em thích! Đáng tiếc!
  9. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Cái trò thằng VTV thuê 2, 3 ông lên TV ngồi khề khà kể lể bị chửi suốt ấy mà. Có lẽ khởi đầu từ bình luận bóng đá. Đúng tang lễ chúng nó lại lôi 2 ông ra khề khà kể lể tiểu sử thân thế sự nghiệp. Trong khi dân thì chỉ muốn xem tường thuật trực tiếp.

    Vấn đề là 2 ông kia kể lể chả có gì mới hoặc hay ho hấp dẫn gì. Người ta phát hiện đó là băng tua lại, đã từng được phát trước kia nhiều lần.
  10. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Vừa xong việc cụ Giáp, hôm qua thấy VTV mời một thằng ngáo lên nói về cuộc sống mại dâm.

    Việt Nam bây giờ có 2 thằng ăn theo nói leo, lợi dụng chuyện để cố gắng hợp thức 2 vấn đề là Mại dâm và Đồng tính, 2 đứa tiêu biểu cho 2 trường phái này là Dương Trung Quốc và Hà Hùng Cường. Ngoài ra còn có đại diện của Bộ Y tế gồm chị Tiến và một số lâu nhâu khác.

    Các bài viết theo kiểu của kiên nov như trên hứa hẹn sẽ cho ra đời thêm nhiều HP mới trong tương lai không xa. Nếu có đầu óc suy luận 1 tí thôi thì vấn đề sẽ khác khá nhiều.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này