1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FROM...........TO...........

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Meng, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    From me to những bác sắp ra trường:
    các bác nếu có DK thì nên đi học tiếp đi!Em thấy như vậy có lợi hơn và sau đi làm sẽ đạt nhiều kết qủ hơn!Em thì h chưa đến thời điểm đó nhưng chắc là em sẽ học tiếp!
    Anh ấy không biết sợ!

    Anh ấy không biết nguy hiểm !

    Vì anh ấy ..... không biết gì hết!!!!
  2. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Khoa Cầu đường nếu không ngại đi xa thì chả thiếu việc, nếu làm thiết kế thì có mỗi Tedi là còn ổn nhưng khó xin, còn lại mấy công ty tư vấn của các Tổng thì chán ốm.
    Nói chung là có điều kiện thì học tiếp đi, nếu bạn học lớp Pháp cầu đường thì càng dễ đi vì trường Cầu đường của Pháp kết hợp với trường minh nên xin dễ lắm, lại còn rẻ nữa hihihi.
    Chúc may mắn.
    L'amour est enfant de Boheme, il n'a jamais, JAMAIS connu de loi
  3. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Khoa Cầu đường nếu không ngại đi xa thì chả thiếu việc, nếu làm thiết kế thì có mỗi Tedi là còn ổn nhưng khó xin, còn lại mấy công ty tư vấn của các Tổng thì chán ốm.
    Nói chung là có điều kiện thì học tiếp đi, nếu bạn học lớp Pháp cầu đường thì càng dễ đi vì trường Cầu đường của Pháp kết hợp với trường minh nên xin dễ lắm, lại còn rẻ nữa hihihi.
    Chúc may mắn.
    L'amour est enfant de Boheme, il n'a jamais, JAMAIS connu de loi
  4. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hix! Mí cái ngừi này! Ngừi ta lập cái topic hay thía mà vô nói cứ Cầu đường mới chả cầu chè...Bộ không có ai có tâm sự gì sao? Chả bù với mình ạ! Tâm tư cứ đùm đề cả ra mà...
    Dịu dàng như cơn gió thoảng hương nhẹ bay ngất ngây lòng em người ơi thương nhớ...
  5. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hix! Mí cái ngừi này! Ngừi ta lập cái topic hay thía mà vô nói cứ Cầu đường mới chả cầu chè...Bộ không có ai có tâm sự gì sao? Chả bù với mình ạ! Tâm tư cứ đùm đề cả ra mà...
    Dịu dàng như cơn gió thoảng hương nhẹ bay ngất ngây lòng em người ơi thương nhớ...
  6. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    From Twins_of_vip to mọi thành viên box XD:
    Xin moi người hãy post bài nhiêu hơn, và post bài đừng có sai quá với chủ đề chính của topic nữa. Với lại tôi thấy số người vào Box rất nhiều, vậy mà chẳng ai thèm log in cả, toàn muốn mình làm khách thôi, Vậy thì buồn quá!
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  7. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    From Twins_of_vip to mọi thành viên box XD:
    Xin moi người hãy post bài nhiêu hơn, và post bài đừng có sai quá với chủ đề chính của topic nữa. Với lại tôi thấy số người vào Box rất nhiều, vậy mà chẳng ai thèm log in cả, toàn muốn mình làm khách thôi, Vậy thì buồn quá!
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  8. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    From: Meng --------> To: Goldfish
    U à! Nghe chuyện hôm nọ U nói, con bùn lắm đấy! Chẳng hiểu sao dạo này con có nhiều bạn bè đi du học lắm!! Nhưng mấy đứa đó con không thân lắm! Thế mà con cũng cứ thần cả người ra..chán quá! Cả Linh sài gòn nữa! Con với nó đâu fải là không chơi với nhau, hồi trước con và nó nói chuyện với nhau suốt mà...Nó vào trong đó chẳng báo cho lớp biết! Tuy ko thân nhưng nó làm con vừa tức vừa buồn. Ghét thật!!! Vậy mà ngay hôm sau..U nói thế, con chả biết fải nói gì nữa...Con chỉ biết nếu U đi thì con, nhóm mình và lớp M nữa cũng sẽ rất buồn..U biết không hả? Đáng ghét thế không biết !!
    Dịu dàng như cơn gió thoảng hương nhẹ bay ngất ngây lòng em người ơi thương nhớ...
  9. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    From: Meng --------> To: Goldfish
    U à! Nghe chuyện hôm nọ U nói, con bùn lắm đấy! Chẳng hiểu sao dạo này con có nhiều bạn bè đi du học lắm!! Nhưng mấy đứa đó con không thân lắm! Thế mà con cũng cứ thần cả người ra..chán quá! Cả Linh sài gòn nữa! Con với nó đâu fải là không chơi với nhau, hồi trước con và nó nói chuyện với nhau suốt mà...Nó vào trong đó chẳng báo cho lớp biết! Tuy ko thân nhưng nó làm con vừa tức vừa buồn. Ghét thật!!! Vậy mà ngay hôm sau..U nói thế, con chả biết fải nói gì nữa...Con chỉ biết nếu U đi thì con, nhóm mình và lớp M nữa cũng sẽ rất buồn..U biết không hả? Đáng ghét thế không biết !!
    Dịu dàng như cơn gió thoảng hương nhẹ bay ngất ngây lòng em người ơi thương nhớ...
  10. SongDeYeuNguoi

    SongDeYeuNguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    From Tôi....to những Người tôi yêu mến,
    ..Chẳng hiểu sao trong mắt tôi mọi người đều không có thiện cảm với mình, chẳng hiểu sao, tôi luôn thấy mọi con đường hình như cố tình đóng lại trước mắt, chẳng hiểu sao tôi thấy nhiều người đáng ghét đến như thế.....nhưng đó là từ khi....
    ...Từ khi tôi chẳng nhìn thấy một ai thông cảm với mình, cũng đồng thời ...chẳng nghĩ đến việc đồng cảm với bất cứ ai, từ khi tôi thấy mọi người xét nét mình một cách "không hợp tác", mà cũng chẳng bao giờ thèm nhìn lại bản thân, từ khi cái "Tôi" trong lòng luôn là kẻ không chịu để ai khuất phục, từ khi tôi chẳng bao giờ nhận thấy là mình sai...
    Cho đến một ngày, khi tôi nhận thấy trong lòng mình chỉ có duy nhất tính vị kỉ, cho đến khi chỉ còn có chính mình đối diện với bản thân, đến ngày hôm nay, khi ngay cả một người soi xét mình cũng không có, tôi chợt hiểu rằng mình đã để tuột khỏi tay rất nhiều thứ...Bỗng dưng muốn được mẹ nhắc nhở, rằng mình đã sai...bỗng dưng muốn có vài người nhận xét rằng mình đang sống ích kỉ, hay vài câu bóng gió, là mình đang đi chệch hướng. Giờ đây tự mình quyết định và tự mình lắng nghe lí trí, mới thấy cuộc đời đã ban phát cho tôi rất nhiều may mắn, mà tôi chưa kịp đón nhận. Và bây giờ trong một thế giới không biết có dành cho mình hay không, chẳng biết tôi sẽ được và mất những gì, chỉ mong bản thân sẽ đủ chín chắn để vượt qua những lúc khó khăn nhất, chỉ mong những người tôi yêu quí, còn muốn dõi theo bước đường mới của tôi.....
    Tre_con_không_khóc

Chia sẻ trang này