1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FROM...........TO...........

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Meng, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    em lại...nhầm ở 2 điểm nữa:
    1 : title của anh là " lãng mạn nhất box DHXD " nhưng ko có nghĩa là anh...lãng mạn nhất
    2 : anh nghĩ là đâu có gì để mà cãi nhau đâu mà nhất thiết cứ phải cãi nhau nhỉ hoá ra từ nãy đến giờ em và anh....đang xich mích chuyẹn gì đó ha chuyện gì ý nhỉ sao anh ko rõ ! ^_^
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! (TrungRock)
  2. SongDeYeuNguoi

    SongDeYeuNguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    đọc mà buồn cười , mặc dù chẳng vui cho lắm, tự nhiên làm loãng cái topic của người khác. Đó phải chăng là "cá tính" hả anh Nhoem? Em thì thấy tiếc cho anh QA đánh giá nhầm. Mà thôi cãi nhau thì nhiều rồi thiết nghĩ chẳng ai có hứng cả, có nên hay không khi chọc ngoáy 1 cách vô duyên trong 1 cái đề tài như thế này nhỉ? vui vẻ nhé chị beengoan!
    Tre_con_không_khóc
  3. SongDeYeuNguoi

    SongDeYeuNguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    đọc mà buồn cười , mặc dù chẳng vui cho lắm, tự nhiên làm loãng cái topic của người khác. Đó phải chăng là "cá tính" hả anh Nhoem? Em thì thấy tiếc cho anh QA đánh giá nhầm. Mà thôi cãi nhau thì nhiều rồi thiết nghĩ chẳng ai có hứng cả, có nên hay không khi chọc ngoáy 1 cách vô duyên trong 1 cái đề tài như thế này nhỉ? vui vẻ nhé chị beengoan!
    Tre_con_không_khóc
  4. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, tôi hơi stress một tí. Post bài linh tinh. Tôi nhờ mod xoá bài rồi. Thành thật xin lỗi đã làm loàng topic của mọi người.
    Lúc buồn người khóc trong tay người.
    Người sẽ thấy chút vui sẽ thấy đời sáng xuân ngời.
  5. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, tôi hơi stress một tí. Post bài linh tinh. Tôi nhờ mod xoá bài rồi. Thành thật xin lỗi đã làm loàng topic của mọi người.
    Lúc buồn người khóc trong tay người.
    Người sẽ thấy chút vui sẽ thấy đời sáng xuân ngời.
  6. SongDeYeuNguoi

    SongDeYeuNguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng cần phải xoá bài nào cả. Mình cũng stress nặng làm thế nào nhỉ?
    From chị ...to Bông & Mít
    Chị nhớ chúng mày quá chẳng biết làm gì bây giờ? Giữ chặt lấy 2 đứa mà ..ăn vạ hay là ngồi ôm 2 đứa đến ngày mai đây? Chẳng hiểu sao trên đời lại có 2 ..con mèo đáng yêu và thông minh như thế, hay là vì mình tưởng tượng ra? Buồn thật, không biết mèo có nhớ chủ chúng nó không nhỉ? Không thể đoán được ngày mai, ngày kia...sẽ ra sao nữa, cũng chẳng nghĩ ra được điều gì sáng suốt hơn, chỉ thấy nhớ..nhớ nơi này thật là nhiều...Bông ơi, Mít ơi, yêu 2 đứa nhiều lắm...nhớ......
    Tre_con_không_khóc
  7. SongDeYeuNguoi

    SongDeYeuNguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng cần phải xoá bài nào cả. Mình cũng stress nặng làm thế nào nhỉ?
    From chị ...to Bông & Mít
    Chị nhớ chúng mày quá chẳng biết làm gì bây giờ? Giữ chặt lấy 2 đứa mà ..ăn vạ hay là ngồi ôm 2 đứa đến ngày mai đây? Chẳng hiểu sao trên đời lại có 2 ..con mèo đáng yêu và thông minh như thế, hay là vì mình tưởng tượng ra? Buồn thật, không biết mèo có nhớ chủ chúng nó không nhỉ? Không thể đoán được ngày mai, ngày kia...sẽ ra sao nữa, cũng chẳng nghĩ ra được điều gì sáng suốt hơn, chỉ thấy nhớ..nhớ nơi này thật là nhiều...Bông ơi, Mít ơi, yêu 2 đứa nhiều lắm...nhớ......
    Tre_con_không_khóc
  8. 6819832003

    6819832003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nên nghĩ về ngày mai , nhưng không lo lắng về nó . Sống hết mình ngày hôm nay là biết lo nghĩ cho ngày mai rồi .
    Ai cũng chỉ sống có 1 lần ,hãy sống sao cho khỏi phải xót xa ân hận vì những năm tháng sống hoài sống phí của mình ....
    HOA RƠI HỮU Ý NƯỚC CHẢY VÔ TÌNH , CÓ NGƯỜI ĐA TÌNH CŨNG CÓ NGƯỜI VÔ TÌNH
  9. 6819832003

    6819832003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nên nghĩ về ngày mai , nhưng không lo lắng về nó . Sống hết mình ngày hôm nay là biết lo nghĩ cho ngày mai rồi .
    Ai cũng chỉ sống có 1 lần ,hãy sống sao cho khỏi phải xót xa ân hận vì những năm tháng sống hoài sống phí của mình ....
    HOA RƠI HỮU Ý NƯỚC CHẢY VÔ TÌNH , CÓ NGƯỜI ĐA TÌNH CŨNG CÓ NGƯỜI VÔ TÌNH
  10. SongDeYeuNguoi

    SongDeYeuNguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai muốn sống hoài, sống phí, cũng chẳng ai muốn sống mà sau này ân hận hay hối tiếc...nên sống cho trọn ngày hôm nay, mà cũng nên lo lắng cho ngày mai ra sao chứ? Con người ta đâu phải chỉ sống cho hết một ngày? Còn nhiều thứ trước mắt, thôi hãy cứ cố gắng, trước tiên là cho bản thân mình và rồi cho Mẹ, cho gia đình, cho...một người nào đó...Cuộc sống này đáng để sống lắm! Và bây giờ mới thấy yêu mọi người biết bao?

    [​IMG]
    Tre_con_không_khóc

Chia sẻ trang này