1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FROM...........TO...........

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Meng, 09/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    (Bài này chỉ để dành cho box đang thời kì chết)
    Đêm nay em lại thức khuya, ngoài kia trời đang bão tuyết, 3h sáng rồi em lại nghĩ. Hình như em là con nghiện của đêm rồi hay sao ý, càng ngồi đêm em càng cảm thấy mình cô đơn hơn bao h hết.
    Hôm trước em say, cũng con người đấy, cũng cảm giác đấy, em chỉ thấy mình chống chếnh hơn bao h hết. Lúc đấy bước trên hành lang hun hút, chỉ một mình em, em thấy mình như lạc lõng trên con đường em đang đi. Em thấy mình trở nên bơ vơ. Y hệt như cảm giác mà em đã cảm nhận hồi em mới đặt chân trên mảnh đất này.
    Hôm trước em khóc, em biết mình ko kiềm chế được cảm xúc của mình đâu, nhưng có 1 phần deep inside của em, em chẳng bao h nói ra đâu. Anh nói anh nghe hết, anh nói anh hiểu hết, mà thực ra đấy chỉ là cảm giác chống chếnh lúc ko làm chủ được chính mình của em thôi. Chỉ là 1 phần nhỏ trong tất cả cảm xúc hỗn độn của em thôi.
    Rồi sẽ có người bảo là em lại giấu đi cái phần cảm xúc của mình, em biết sẽ có người bảo em khó hiểu, có người sẽ bảo em ko muốn người khác hiểu chính mình. Có lẽ thế thì tốt hơn, anh nhỉ? Em muốn cái Trà, cái Hằng nhìn vào em thấy em là 1 người chị cứng rắn, biết chống chọi với mọi chuyện chứ ko phải chỉ là 1 bà chị yếu mềm.
    Cũng chẳng đơn giản phải ko? Hôm nay em lại để tâm hồn mình đi hoang 1 chút, viết cho những ngày đã qua. Viết cho 1 cái gì bào chữa cho cái ẩn sâu trong tâm hồn em. Viết cho người em quý mến, chỉ để nhắn nhủ rằng " Đơn giản lắm, sao anh ko nói". Mà cứ thế này lại hay, chứ rõ ràng ra em lại chẳng biết nên làm gì. Em lạ lắm phải ko?
  2. mio129

    mio129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn của anh đã khuyên anh rằng hãy viết cho em một bức thư, một bức thư viết tay thật dài, để nói hết, nói hết những gì đã vào đang diễn ra trong anh. Anh cũng đã làm theo, cũng đã viết và đã viết khá dài. Nhưng cuối cùng anh đã quyết định là thôi không viết tiếp nữa, vì anh đã quyết định không bao giờ gửi bức thư đó cho em. Hãy cứ để những gì đã và đang diễn ra với anh chỉ là của riêng anh mà thôi.
    Hôm nay anh vào đây viết bài này chỉ để nói với em rằng anh không bao giờ có ý nghĩ muốn làm tổn thương em. Nhưng anh lại đã chót làm tổn thương em mất rồi. Anh ước rằng có thể làm được một điều gì đó cho em lúc này. Liệu anh có thể làm gì đây? Nếu như trong em vẫn còn chất chứa một điều gì đó về anh thì em hãy cứ nói ra, hãy nói trực tiếp với anh nếu như điều đó có thể làm em cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
    Về phần anh, anh cảm thấy dường như bây giờ anh càng xuất hiện trước em thì chỉ càng làm cho em cảm thấy mệt mỏi mà thôi thì phải. Vì thế có lẽ anh sẽ biến mất, biến mất vĩnh viễn, sẽ trở thành một người vô hình trước em. Đây cũng sẽ là bài viết cuối cùng anh viết cho em, viết với mong muốn là em sẽ đọc được nó. Nhưng em hãy tin rằng sẽ không bao giờ anh quên em, em sẽ vẫn mãi mãi có một chỗ đứng ở trong anh.
    Adieu,
  3. mio129

    mio129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn của anh đã khuyên anh rằng hãy viết cho em một bức thư, một bức thư viết tay thật dài, để nói hết, nói hết những gì đã vào đang diễn ra trong anh. Anh cũng đã làm theo, cũng đã viết và đã viết khá dài. Nhưng cuối cùng anh đã quyết định là thôi không viết tiếp nữa, vì anh đã quyết định không bao giờ gửi bức thư đó cho em. Hãy cứ để những gì đã và đang diễn ra với anh chỉ là của riêng anh mà thôi.
    Hôm nay anh vào đây viết bài này chỉ để nói với em rằng anh không bao giờ có ý nghĩ muốn làm tổn thương em. Nhưng anh lại đã chót làm tổn thương em mất rồi. Anh ước rằng có thể làm được một điều gì đó cho em lúc này. Liệu anh có thể làm gì đây? Nếu như trong em vẫn còn chất chứa một điều gì đó về anh thì em hãy cứ nói ra, hãy nói trực tiếp với anh nếu như điều đó có thể làm em cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
    Về phần anh, anh cảm thấy dường như bây giờ anh càng xuất hiện trước em thì chỉ càng làm cho em cảm thấy mệt mỏi mà thôi thì phải. Vì thế có lẽ anh sẽ biến mất, biến mất vĩnh viễn, sẽ trở thành một người vô hình trước em. Đây cũng sẽ là bài viết cuối cùng anh viết cho em, viết với mong muốn là em sẽ đọc được nó. Nhưng em hãy tin rằng sẽ không bao giờ anh quên em, em sẽ vẫn mãi mãi có một chỗ đứng ở trong anh.
    Adieu,
  4. w_h_o

    w_h_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    đây sẽ là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi, con bé và người này có 3 bài viết liền nhau. Biết là mình ko tốt khi cứ ủng hộ con bé chia tay với ng` đó, nhưng bé là bạn thân của mình. ko thể chịu đc cái suy nghĩ là có 1 ai đó đang làm tổn thương con bé, làm con bé buồn, đau khổ. Và chẳng bao giờ thấy mình sai lầm khi đưa ra lời khuyên đấy cả. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua, những gì đã xảy ra xin đừng gợi lại nữa, hãy để nó trở thành hồi ức, dù sao đấy cũng là 1 phần cuộc sống của chúng ta. 2 ng ấy, mỗi ng` đều đang có những công việc riêng, cuộc sống riêng. Chúc cả hai sẽ tìm đc hanh phúc cho riêng mình.
  5. w_h_o

    w_h_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    đây sẽ là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi, con bé và người này có 3 bài viết liền nhau. Biết là mình ko tốt khi cứ ủng hộ con bé chia tay với ng` đó, nhưng bé là bạn thân của mình. ko thể chịu đc cái suy nghĩ là có 1 ai đó đang làm tổn thương con bé, làm con bé buồn, đau khổ. Và chẳng bao giờ thấy mình sai lầm khi đưa ra lời khuyên đấy cả. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua, những gì đã xảy ra xin đừng gợi lại nữa, hãy để nó trở thành hồi ức, dù sao đấy cũng là 1 phần cuộc sống của chúng ta. 2 ng ấy, mỗi ng` đều đang có những công việc riêng, cuộc sống riêng. Chúc cả hai sẽ tìm đc hanh phúc cho riêng mình.
  6. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Em thấy anh ngày nào cũng online, em cũng ko dám gọi vì em sợ anh suốt ngày rên rỉ ỉ ôi, em thấy chán nản lắm.
    COn trai mà như thế.Biết sao?
  7. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Em thấy anh ngày nào cũng online, em cũng ko dám gọi vì em sợ anh suốt ngày rên rỉ ỉ ôi, em thấy chán nản lắm.
    COn trai mà như thế.Biết sao?
  8. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi, tại sao tao nhắn tin không thấy mày reply. Mail cũng chẳng thấy tăm hơi gì??
    Tao lo đấy
  9. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi, tại sao tao nhắn tin không thấy mày reply. Mail cũng chẳng thấy tăm hơi gì??
    Tao lo đấy
  10. hiphoper

    hiphoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn nhỏ của tôi,
    Sáng nay thức dậy, điều đầu tiên tôi muốn làm là nhắn tin cho bạn... nhưng rồi tôi đã kiềm chế được mình, có một số điều ko nói ra sẽ tốt hơn phải không bạn (mặc dù có một vài lần tôi cũng đã dại dột nói ra rồi, nhưng từ bây giờ sẽ không bao giờ tôi dại dột nữa, ít nhất là một mình tôi nghĩ như vậy).
    Dạo này cô bạn của tôi cũng bận lắm có phải không, mong bạn làm bài thi tốt nhé!

Chia sẻ trang này