1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DU HOC PHAP VA VAI LOI TAM SU THAT LONG NHAT

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi hackxihoi, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hehe, tớ bày cho các bác cách này nhé: Mua một ít giấy than - tiếng Pháp gọi la papier carbonne. Đến lớp thấy đứa nào chép bài cẩn thận thì xán đến mà làm wen, sau đó xin nó cho đặt cái tờ giấy than của mình xuống dưới tờ giấy nó đang viết. Thế là xong, khỏi mất công đi mượn bài để photocopy mà ta lại được ung dung ngồi nghe prof giảng bài, cuối buổi vẫn có cours đem về nhà như ai .
    Xin góp ý thêm là giấy than ở Pháp mắc tiền lắm ạ, hơn 5 euros/10 tờ (ý ẹ), thế cho nên nếu tận dụng gửi được ở VN sang là tốt nhất.
    Chúc các bác thành công trong việc cọp pi bài vở của chúng nó
  2. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm em cũng mới lên thấy pác nói có ní quá
    Bác cũng ko sai khi nói rằng sang pháp là 1 cơ hội để tự trưởng thành ... khỏi nhắc..... nói chung là rất nhiều thứ, tuy nhiên nó cũng có mặt trái của nó. Ko phải là ko ít ĐK khiến người ta dễ sa ngã em cũng chẳng cần liệt kê ra đây làm gì
    Khi đi xa mới thấy được những cái quý giá. Mà khi ở nhà ko cảm thấy được =>>> suy ra. Ở nhà sướng chết đi được + cũng có đủ ĐK phát triển tài năng hị hị (hơi quá). mà chẳng phải sang Pháp này làm gì cho nó khổ ra.
    Bọn em thấy thế nên mới hối hận (vì sang bên này)rồi khuyên anh em thế thôi. Còn nếu anh em ta ở nhà có ý chí sắt đá, khắc phục được mọi khó khăn thì cứ sang cho biết mở mang đầu óc phát tội gì nhân dịp đi chơi đây đó cho biết luôn
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 04:26 ngày 29/10/2004
  3. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Theo em làm phát abonnement của bọn photocopie cũng ổn chán như em làm COREP chẳng hạn khoảng độ 1K tờ /1 năm chắc tạm đủ
  4. thekid

    thekid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Du học Pháp và những lời tâm sự thật lòng nhất !
    Sau 4 năm du học ở Pháp ........
  5. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là rất nh mặt trái, lắm cái dễ làm pác sa ngã nhưng cái đó là do bác đấy chứ, ở nhà mà pác được cởi xà rông thì cũng ko thiếu cái để bác sa sa sa sa đoạ
    Pác lói ''Khi đi xa mới thấy được những cái quý giá mà khi ở nhà ko cảm thấy được'' suy ra càng phải đi xa, vì nếu cứ ở nhà mãi thì đến muôn đời chắc pác cũng ko cảm thấy được, thế nà tốt đấy chứ. Rrồi khi trở về thì cố gắng nâng niu, omm ấp, gìn giữ cái đáng wí đó
    Tiếc rằng hồi trước pác đi ko có thằng lào đứng ra can ngăn , tớ thì được nghe can rồi mà vẫn cứ húc đầu đi . Hay pác có ý pác là người có ý chí sắt đá, khắc phục được mọi khó khăn, hẳn nà vậy vì đến giờ bác vẫn sống và làm việc theo gương Bác Hồ đó thôi
    Hihi

  6. batmanforever

    batmanforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    4

    Như vậy thì tóm lại là gì, ở nhà hay xa nhà thì cũng đều dễ xa ngã như nhau hêhê . Như ai đã từng nói, cách tốt nhất để triệt tiêu những ham muốn sa ngã trong ta là... sa ngã hêhê
    Được batmanforever sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 03/11/2004
    Được batmanforever sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 03/11/2004
    Được batmanforever sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 03/11/2004
  7. batmanforever

    batmanforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    4
    Fải sửa mất 3 lần em mới làm cả dãy người đi lại kín 1 dòng được, trong khi lẽ ra chỉ cần xem trước..
    Nói thêm 1 tí về du học vậy. Từ lâu em đã đinh nói về điều này.
    Cuộc đời con người thật ra có ý nghĩa gì chăng? Nhiều người nói sống là để được sung sướng, được hạnh phúc, thế rồi cái khái niệm hạng fúc hay sung sướng lại được mở rộng 1 cách nhanh chóng: hạnh phúc là giàu có, hạnh phúc là khi ta được sống bên những người ta yêu thương, rồi người ta cảm thấy hanh fúc khi được giúp đỡ người khác, được làm cho người khác vui vẻ,...etc. Nhưng với riêng em thì mục đích cuối cùng của cuộc sống thật ra là cái chết mà thôi . Con người ta sống trên đời này vui vẻ được mấy lúc, hạnh phúc được bao lâu, thật ra chủ yếu chỉ là khổ đau, buồn phiền, lo lắng,....
    Em lại say rồi , tại có chai bia uống nốt nên mới ra nông nỗi . Nhưng thôi, đã bịa thì bịa cho chót, hê hê...
    Vậy tại sao tôi lại nói đến hạnh fúc ở đây? Người ta đi du học chẳng fải để mong cầu một hạnh phúc cho mình hay sao? Một hạnh phúc dẫu thật xa vời...
    Có những lần lặng ngắm chiều sang..
    Thầm tiếc duyên ta đã lỡ làng ...
  8. batmanforever

    batmanforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    4
    Xin bạn gì đang đọc bài em, đừng vội bỏ đi mà hãy đọc nốt . Cái này nói nôm na là tâm sự, còn nói 1 cách cụ tỉ thì là câu bài . Điểu chính em muốn nói ở đây, liệu đi du học có fải một sai lầm cuộc đời?
    Trước hít fải định nghĩa một sai lầm cuộc đời là một sai lầm mà cả đời ta fải hối tiếc về nó, hoặc ta không hối tiếc về nó nhưng cả đời fải gánh chịu hậu quả của nó. Có ai hiểu gì không?
    Hiện nay có ngày càng nhìu bạn trẻ VN muốn đi du học, nhưng ở đây xin nói riêng đến những người muốn du học Pháp. Theo em, có 5 câu hỏi cần đặt ra:
    0 là có xác định trước tương lai mình sẽ ở đâu, kiếm tiền ra sao, sống như thế nào chưa?
    1 là có nên đi du học hay không?
    2 là nên đi du học ở thời điểm nào của cuộc đời mình?
    3 là nên du học ở nước nào?
    4 là nên học như thế nào khi đi du học?
    Câu 0: thật ra chuyện xác định truoc nghề nghiệp tương lai của mình, nhiều người ko tán thành, tại vì ai biết đuoc tương lai chứ , nhỡ "chẳng may" trúng cái vé số độc đắc thì bỏ miẹ nó học mà lấy vợ cho xong. Nhưng theo em, thì cần lắm với mỗi người trong mỗi khoảng thời gian nhất định, tự đinh hướng tương lai cho mình. Định hướng - thay đổi- định hướng lại, còn hơn là cứ thế lao đầu đi chả biết hướng hiếc thế nào, rồi khéo mà chết lúc nào không biết.....Như em là 27 tuổi lấy vợ, định hướng chắc rồi . Mà cần fải định hướng tương đối rõ ràng, chẳng hạn: tôi sẽ làm thầy giáo - dạy cấp II - trong một trường ở ....- trong 30 năm - lương khoảng....
    Câu 1: Thật ra thì tại vì có nhìu người thiếu định hướng rõ ràng và vững vàng, để rồi hoặc là bị người khác định hướng cho, ví dụ bố mẹ chẳng hạn, hoặc là tự huyễn hoặc mình lao theo trào lưu, hoặc là bị thời thế xô đẩy .... thế là đi du hoc. Trong khi có ai nghĩ, thật ra học ở Việt Nam cũng tốt lắm mà. Nếu ai sang nước ngoài du học, điều đầu tiên bị nhồi vào mặt từ các bậc đàn anh, đàn chị, là tự học, tự học, tự học... Kiến thức thực sự, kiến thức chuyên sâu, nhìn chung, thật ra cũng là theo ý kiến em thôi, fải đến khi tự học. Mà đã là tự học là chủ yếu, thì ở đâu cũng vậy thôi mà.... Tất nhiên chuyện môi trường sống, phong cách Tây, em sẽ bàn sau... Tạm thời bây giờ fải thấy là:
    1 là học ở VN rẻ hơn nhiều.
    2 là học ở VN gần gia đình, người thân. Ai có cha mẹ đã già rồi, mà còn định đi du học, rất có thể là đã quyết định sai lầm, vì như thế bạn đã tự mình đánh mất những tháng năm quý giá bên cha mẹ, là những tháng năm ko gì có lại đc. Cha mẹ nào cũng mong con mình thành đạt, nhưng như thế ko có nghĩa là đằng đẵng bao năm trời fải mong mỏi chờ trông con minh ở nơi xa... để rồi ta được gì? Hạnh phúc là khi ta ở bên cha mẹ, người thân...
    3 là thật ra đừng nói học ở nước ngoài trình độ cao hơn ở VN. Học cái gì cũng thế thôi, fải tuỳ người, tuỳ mức độ,... Bây giờ cho một thằng học Teakwondo ngày học 3 buổi, đêm về đá 200 cái, sáng dậy đấm 100 cái, trong 1 năm trời, đấu với thằng học Karate cùng trong 1 năm, nhưng 1 tuần 1 buổi, tối về ngủ, thấy thằng Teak thắng, bảo Teak mạnh hơn Ka là sai. Cái gì cũng có mức của nó, có điêu người ta "luyện" tới hay chưa mà thôi...
    4 là.... thôi em biến đây, hẹn ngày gặp lại nói thêm chút nữa...
  9. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá,em batmanforever này nói chuyện như ông cụ ý nhỉ....nhưng được cái là ông cụ này nói ít có chệch bravo......nói tiếp đi em

    Còn chuyện SA NGÃ ...thế mọi người nghĩ một người sa ngã là như nào??
  10. batmanforever

    batmanforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    4
    Hê hê, hơi chột dạ rồi đấy nhá, dà, chẳng hay chị là ai, có biết gì về em không vầy? Sao nói mạnh bạo vầy?
    -- Bỏ 1 câu ở đây, nói linh tinh--- Nói ngoài lề fần câu hỏi cuộc đời cái, sa ngã là gì vậy nhỉ? Với con gái thì em ko biết, với con trai thì theo như mẹ em nói là con trai chủ yếu sã ngã khi dính vào chuyện yêu đương với con gái.... Yêu đương ở đây hiểu theo nghĩa rộng...
    Đất trời đen tối chẳng trăng sao...
    Giữa fố mình ta đứng thét gào...
    Được batmanforever sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 03/11/2004

Chia sẻ trang này