1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký..........

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi hoahalan, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jane_Eyre_2005

    Jane_Eyre_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    "Em" nào mới kinh chứ, bạn Chíp quên hết cả bạn cũ roài :D
  2. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Àh biết rồi nhưng cứ gọi là em thế đấy. Sao ai quên bạn bỏ nước ra đi thì đúng hơn ??
  3. Jane_Eyre_2005

    Jane_Eyre_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Uầy, nghe tội to phết :D. Bạn ra đi tìm đường kíu nước ý mờ :P
  4. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Thế là thích rùi... àh 20/7 tới Ajax sẽ tiếp Brøndby IF tại Copenhagen, giờ giấc thì chưa ấn định. Tranh thủ có tạt qua xem được không nhé, Ajax của Frank de Boer hay lắm đấy
  5. Jane_Eyre_2005

    Jane_Eyre_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thế, tớ vừa từ Copenhagen về xong, 20/7 chắc không qua được. Đi tàu mất hơn 3 tiếng mới tới cơ :(
  6. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Thấy có thằng ku lọ mọ 1 mình ở box này tội nghiệp ghê [:D] nói chuyện với nó thì mình dek biết nói gì vì lâu lắm rồi có xem bóng đá đâu, biết gì mà nói? Nó lại chửi mình ếch như teen thì chết [r23)]

    Cứ 2 năm 1 lần bạn bè lại chộn rộn cả lên vì Euro hay WC, nhưng 2 năm nay mình bận quá quên cả cảm giác háo hức chờ HL đá ở Euro, giao hữu HL đá mình cũng ko quan tâm, cho tới khi thấy 1 ông già sáng tác bài hát về HL, 1 thèng ku thì háo hức viết bài, 1 cô gái thì nằng nặng đòi nói chuyện sau khi HL thua ** thì mình thấy hình như mình đã già ~Xmà toàn hội 7x đầu 8x mà các bạn còn teen dữ dội.

    Chưa bao giờ mình có 1 kỳ Euro bình thản như năm nay, nhưng có lẽ thời gian đã lấy đi những niềm tin, sự hy vọng khờ khạo thủa xưa. Mình vẫn quan tâm tới Hà Lan, nhưng đã theo 1 cách khác, quan tâm theo kiểu người già, đã biết chấp nhận nhìn nhận đội bóng 11 người như quy luật của đời người.

    Còn đừng hỏi bản thân còn yêu đội bóng này không? Vì mình quá tuổi để có 1 tình yêu mới, nhưng có lẽ ko còn như Lúc mới yêu nhìn đâu cũng thấy đẹp, mà biết chấp nhận yêu đội bóng này như 1 thói quen, có tốt có xấu và cũng nhiều vấn đề như 1 người phụ nữ vậy

Chia sẻ trang này