1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

e đang rất là rối.giúp e với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi linhdanhthue895, 08/09/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Thế nào rồi đồng chí ơi? Thời gian là thuốc tiên, ko có gì là mãi mãi, kể cả cảm xúc, tình yêu. Liệu khoảng thời gian gần 2 tháng vừa rồi đã là đơn thuốc đủ liều để đồng chí chữa khỏi căn bệnh cố hữu mà hầu như ai đã sống ở trên đời cũng ít nhất một lần mắc phải chưa? Nhưng mà tin anh đi, nó sẽ qua thôi, dù nhanh dù chậm.

    Còn đồng chí Quác 2. Sau khi theo dõi U19 Vn vừa rồi, có lẽ đồng chí cũng nhận ra một điều rằng, để trở thành chuyên nghiệp và đẳng cấp thì phải rèn dũa bắt đầu từ cái tâm, cái văn hoá, cốt cách, cái tình người. Người ta đang chán đời, mất hết niềm tin, phải lên đây để tìm kiếm chút an ủi thì đồng chí lại chửi sa sả vào mặt người ta như thế là sao? Đấy là cách giải quyết vấn đề đó hả?

    Thứ 2 là vấn đề chuyên môn, chất liệu cuối cùng để làm nên món thuốc ngon bổ rẻ hoàn hảo, thì phải nói rõ ràng thế này, Quác sư tổ của các đồng chí sau khi cóp nhặt tài liệu của các ***** bên trời tây lại quên bổ sung thêm một bài học rất cần thiết (mặc dù nó chẳng hề liên quan gì đến phương pháp đẽo gái cả), đó là sau khi đọc xong bí kíp mà vẫn đẽo trượt gái thì người nông dân phải làm thế nào? Thế nên bí kíp vô hình chung đã đào tạo nên những con vẹt như đồng chí. Để rồi về chuyên môn lẫn tình người đều ko đạt chuẩn. Anh buồn!
  2. luannt_vatgia

    luannt_vatgia Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    1
    bác viết chữ nhỏ và đoạn dài quá làm cho anh em hơi ngại đọc

Chia sẻ trang này