1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bơ gái! Các cao nhân giúp em với!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Archgod, 05/10/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Archgod

    Archgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em với gái đã biết nhau từ rất lâu rồi (từ lớp 1) cho đến bây giờ là 18 tuổi luôn. :-* . Trước đây thì em với gái cũng chỉ là bạn trên mức bạn bình thường 1 tí ( gái không có bạn thân nào là con trai cả, chỉ có bạn thân là con gái thôi :D ) Cách đây 2 tháng, gái có nhờ em kèm anh văn cho gái trong 3 tuần vì em là dân mới đi du học về nên trình độ tiếng anh cũng tương đối khá. Trong 3 tuần đó, thì em với gái cũng có biết nhau nhiều hơn và trở nên gần gũi với nhau. :-bd


    Cho tới khi em dạy xong thì gái với em vẫn thường xuyên rủ nhau đi chơi riêng và đi coi phim, cũng khá là vui mấy bác ạ ;)) . Có lần gái tâm sự với em là hồi lớp 11, gái từng có bạn trai nhưng sau đó không kéo dài đuọc lâu vì gái thấy người kia bắt đâu sa sút học tập nên gái chủ động nói chia tay trước. :-?? . Dạo gần đây, gái còn kể với em là dạo gần đây người ấy muốn nối lại nhưng gái từ chối và gái còn nói thêm với em là gái sẽ không bao giờ quay lại cả.

    Thêm nữa là, em với gái có nhiều " xúc tu" gắn với nhau vì cả 2 có rất nhiều bạn thân chung và mẹ gái cũng thỉnh thoảng nói chuyện vs mẹ em.


    Mênh mang ngoại cảnh vậy chắc đủ rồi, h em đi vào việc chính, Hồi tuần trước, em có rủ gái đi coi phim nhưng gái từ chối và lấy cái lý do không thể củ chuối hơn là gái muốn thư giãn và nghỉ ngơi, hẹn tuần sau đi...... Nghe xong cái lý do đó, em chỉ muốn quăng mẹ cái đt vào tường..... [r37)] . Mấy thím có nghe về mấy thằng thuộc cung sư tử rồi nhỉ - Vâng, em là 1 thằng thuộc cung sư tử - Tự ái cao ngất trời..... Thế là em phát khùng và bơ gái...... 3 ngày gái không thấy em pm FB hỏi thăm thì gái bắt đầu pm em ( trước h hiếm khi vậy lắm vì toàn em pm hỏi thăm gái vì gái học trên thành phố cuối tuần mới về) . gái nhờ em làm giúp gái 1 đề tiếng anh, em cũng làm, nhưng chỉ làm, không nói thêm gì cả. Hôm sau gái rủ em đi chơi nhưng do vẫn còn bực và muốn bơ gái nên em từ chối bảo h đó em đi dạy thêm rồi ( thực ra là h đó em phải đi dạy thêm thật nhưng em muốn dời thì dời đc ngay). @-) . Thế là xong, bây h em không pm gái mà gái cũng chả pm em. Em có cảm nhận là 2 đứa đang chơi trò bơ nhau vì dạo này gái onl rất khuya ( trước đây chưa bao h như vậy) cứ như đợi em pm trước vậy.......... Có lẽ dễ thôi, 1 cú điện thoại, em và gái sẽ đi chơi cùng nhau. NHƯNG em sợ là nếu em gọi gái, em sẽ tự đẩy mình vào thế yếu, cầu xin gái =(( . Theo các bác, em có nên xuống thang không hay là lỡ lên rồi thì lên luôn. Thêm nữa, mấy bác nghĩ em đang ở vị trí nào trong trái tim gái? Có khả năng đi xa hơn đc ko?

    Tháng 1 năm sau em quay lại Mỹ rồi, nên em không biết chuyện này có nên xảy ra không nữa =(( . Gái nói rằng tháng 6 năm sau, có thể gái cũng sẽ qua Mỹ học và trước khi em giận gái, gái bắt em hứa là nghỉ hè bên đó thì phải đáp máy bay tới bang của gái chơi và ở vs gái [:D] .

    Thêm nữa, theo em nhận xét thì tính gái rất ít nói, khó thân và sống khá nội tâm, không thích ra ngoài nhiều.

    Em xin hóng các cao nhân giúp hộ ạ ^:)^ . Văn chương em lủng củng dông dài do em dốt văn bẩm sinh mong mấy cao nhân thông cảm.
  2. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Tóm lại là chú muốn như thế lào[:D]
    Trong 1 mối quan hệ tương quan với nhau thì đa số đã ngộ nhận tình cảm của đối phương, nên ít nhiều đã gây ra những hệ lụy ko mong muốn.
    Chú đã ngộ nhận tình cảm bạn bè thân thiết thành 1 thứ gọi là tình yêu thiêng liêng roài, chỉ vì thấy ko được như ý nên niềm kêu hãnh của 1 thành con trai trỗi dậy thôi, chứ có phải là yêu đâu.
    Về phần gái cũng như thế, có khác chi chú đâu. Bỗng dưng bị bơ này kia vì 1 lý do ko đáng có thì trong lòng chí ít cũng cảm nhận được 1 chút thay đổi, 1 ít trong cách hành xử dạo gần đây.
    Trong tình yêu thì chiến thuật bơ khá là hữu hiệu, nhưng trong mối bạn bè thân thiết thì chiến thuật bơ đó có thể giết chết 1 tình bạn đẹp đó.
    Nhấc cái alo lên rủ gái đi ăn chè, xem fim là xua tan đi bao cái giận hờn trong lòng ko đáng có ấy[:D]
    Hết.
  3. Archgod

    Archgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, hôm nay gái rủ em đi chơi, lúc ngồi nói chuyện gái mắng em là sao không chịu đi chơi với gái, gái nhớ em. Em hỏi gái có gì với em không mà nhớ. Gái đốp lại là em bị khờ hay sao mà không biết tình cảm và suy nghĩ của gái. Feeling awesome. =)). Cám ơn đồng chí Nobita vì lời khuyên nhé.
  4. thusau_robinson_ckimusd

    thusau_robinson_ckimusd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    446
    xúc tiến cầm tay ôm hôn khẩn trương cho nó nóng...
    ko nó lại thành bạn thân ko thể hơn nữa bây giờ...
  5. Lanhcaca

    Lanhcaca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Anh đọc 1 câu đầu tiên của chú em và kết luận luôn. Chú em tập trung học hành, luyện tập thể thao, hay j j đó giúp bản thân ngày 1 hoàn thiện hơn. để vài năm nữa hãy tính chuyện gái gú. anh ghét nhất mấy thằng choai choai chym bằng quả ớt mà cũng gái với gú. Anh biến.
  6. changdoncoi

    changdoncoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    1
    Em nó 18t là sv rồi bác. Tự nhiên bắt nó hùng hục học rồi thể thao, được thời gian chán ngay. Cứ để nó phát triển tự nhiên, vài lần đau, thấm rồi quay ra lo học hành, phát triển bản thân. khi ấy lại có hiệu suất hơn
  7. luannt_vatgia

    luannt_vatgia Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    1
    nghe thì thấy gái cũng có chút tình cảm với bác cơ mà chắc còn ngại
  8. ColorOfLove

    ColorOfLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2013
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    3
    Có thể bạn đã ngộ nhận, làm người ta bây giờ ngại ko muốn nc với bạn. Hóng cao nhân vào xử lý :P

Chia sẻ trang này