1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai cho mình lời khuyên với, mình đang rất bối rối.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi shopytenet, 23/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shopytenet

    shopytenet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2013
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    3
    Mình có quen một cô bạn học cùng lớp tiếng anh khá xinh xắn, cười duyên. Hồi đầu mình cũng chẳng để ý cô ấy, nhưng gần kết thúc môn học thì mình ngồi gần cô bé, và quen nhau, nói chuyện thấy rất vui và mình xin số. Ban đầu nói chuyện rất hợp, và cảm giác cô ấy cũng thích thích mình, mình rủ đi chơi một lần, sau hôm đó còn về nt cho mình trước. Nhưng không hiểu sao dạo này mình thấy hơi xa lạ, chẳng mấy khi nhắn tin nữa, Nói chuyện cô ấy không còn như trước nữa. Mà mình rủ đi chơi bị người ta từ chối. Giờ mình cũng ít nhắn tin, thỉnh thoảng cô ấy cũng không nhăn tin lại, mình gọi cũng không nghe máy, nhiều lúc mình định từ bỏ, nhưng mà mình đã có tình cảm với người ta rùi sao ấy. Chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
  2. magma_dragon

    magma_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2013
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Vậy là người ta ko thích bạn rồi,phải dứt khoát thôi..
  3. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Cáo chỉ đưa gà vào tầm ngắm! Sau một thời gian thấy thịt gà không vừa miếng nên cố ý giãn ra! Việc của chủ top là nên dừng lại, tình cảm với cáo cũng coi như mức bạn bè thôi! Tình cảm vượt mức sẽ có hại cho sức khỏe lẫn tâm lý, càng không có lợi cho công cuộc chinh phục trái tim nàng! Nhớ nhé
    .cn. thích bài này.
  4. HOANG.BUI88

    HOANG.BUI88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2013
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    vậy thì lâu lâu bạn nhắn tin hỏi thăm nhưng đừng tỏ vẻ manh động quá là dc roài, bạn chảnh lại biết đâu người ta lại nhớ và tiếc những gì bạn đã làm ^^!
  5. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    thôi buông đi em à, gái nó đã không thích rùi
  6. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    Đọc xong đoạn tâm sự rồi nhìn thấy đoạn chứ ký thật hơi hoảng!
  7. amwaythanhly

    amwaythanhly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2013
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    1
    haha, té thôi, đời thiếu gì người. Được thì chiến mà ko được thì biến :D
  8. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    chắc cũng chỉ nên dừng lại ở tình bạn thôi bạn ah, ko tiến xa hơn dc đâu, chúc bạn gặp dc 1 ng iu mình
  9. chubachup11

    chubachup11 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2013
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    3
    mình đoán là ng ta ko thích bạn rồi. nếu thấy ng ta cương quyết thì bạn có thể rút lui, nhưng thế đâu có nghĩa là bạn ko còn cơ hội nào đúng ko?
  10. luannt_vatgia

    luannt_vatgia Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    1
    gái không thích bạn rồi. Đau nhưng chấp nhận thôi

Chia sẻ trang này