1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp ý, đề nghị Gửi các bạn đã đang và sẽ còn yêu quý box Du Lịch này

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bigcat297, 03/10/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trunglupin

    trunglupin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    về đây nhớ cảm giác box ngày xưa, và nhớ một người ...
  2. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có quá khứ...
  3. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Khó thật. Đúng là bây giờ những cái công nghệ mới đã thế chỗ cho những mảnh đất chia sẻ cảm xúc. Con người ta dần mất hết đi cảm xúc, trải nghiệm theo đúng nghĩa... Buồn !
  4. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Bao nhiêu năm cày cuốc, mở lại mấy chục nick thì đều Bạn không có quyền post bài, bạn không có quyền trả lời....

    R.I.P TTVN
    LastWalkmantlp thích bài này.
  5. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Không biết bây giờ còn bao nhiêu "Một người gắn bó và xây dựng TTVNOL ngày một tốt đẹp hơn" thi thoảng còn vào TTVN nữa nhỉ :(. Những con người F233er không biết giờ đi đâu hết rồi :(
    kieuhaiyen thích bài này.
  6. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    1756 Views rồi, vẫn nhiều người quan tâm đến Box lắm.
    bluemountainno1kieuhaiyen thích bài này.
  7. lifeissimple

    lifeissimple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2013
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình ít post bài nhưng vẫn theo dõi box liên tục, từ sau vụ MingID bị mất nick thì ít vào hẳn. Vẫn nhớ tới box nhưng giờ vào bằng nick mới toanh, nhưng người cũ quen biết cũng chả thấy mấy. Có cách nào khôi phục được nick cũ của mình ko vậy mod?
  8. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Gửi PM cho admin Fặc là lấy lại được
  9. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Có hơn chục người thôi, mỗi ông vào đi vào lại hơn chục lần thì thành thế:rolleyes:
  10. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Làm gì để trở lại như xưa nhỉ ? Ngày xưa đi về thường viết bài chia sẻ cảm xúc, chia sẻ kinh nghiệm... Giờ thấy mọi người cũng đi nhưng về thì giữ ảnh, giữ cảm xúc, giữ kỷ niệm làm của riêng, rồi thi thoảng lôi ra nhấm nháp 1 mình. Nghe chừng là nhạt hơn xưa rất nhiều mà cữ nghĩ rằng hạnh phúc. Ngày xưa đi về, một bức ảnh đẹp là được cả trăm người tán dương, một vết thương là ngàn lời động viên, thán phục. Mỗi cung đường là kỷ niệm của người đi, là kỷ niệm của người ở nhà hóng....

    Ngày xưa đi đến đâu cũng được người dân quý mến, đi đến đâu cũng mang lại cả niềm vui cho mình và cho người dân địa phương. Giờ đi đến đâu cũng bị đuổi như đuổi tà. Ấy có mấy bác đại ca vỗ ngực tao thế này thế kia phi xe vào ruộng cải, ruộng tam giác mạch bị dân cầm liềm cầm cuốc dồn cho chạy loe kèn ra mà về cứ nghĩ là hay. Rồi có người trèo lên ngồi như mấy con khỉ trên mấy cột mốc ( Hà Giang 0 km...) rồi chụp ảnh về để làm avata mà cứ nghĩ mình là hoành tráng... rồi có những chuyến đi 50 xe chạy bạt mạnh trong đêm, ngủ ngoài đường mà chẳng nghĩ đến những thành viên... về cứ nghĩ nó là trải nghiệm hay ho, phải thế mới là phượt :))...

    Ngày xưa mà như thế thì có cả 1 cộng đồng lên tiếng - cả ngàn người chửi cho không thương tiếc, chứ giờ thì làm gì còn có cộng đồng nào định hướng cho cái sở thích bụi bặm của giới trẻ đâu... Ngay cả bên phượt.vn cũng chả mấy khi lên tiếng...

    Chẳng biết đến bao giờ, bao giờ mới được đọc những bài viết rơi nước mắt như xưa. Hay có chăng lại là mò vào tàng kinh các ngồi thủ dâm tinh thần với cái quá khứ đã từng trải qua...

    Hài hài hài .... ( Thở dài ) R.I.P TTVN
    Lần cập nhật cuối: 21/11/2013
    hoannguyen84, kieuhaiyenLastWalkman thích bài này.

Chia sẻ trang này