1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người không yêu ta....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Jelly-belly, 16/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Sống ở trên đời mà chưa từng thất tình thì có lẽ là chưa bao giờ thực sự đi qua tuổi trẻ

    Mình nhớ rõ cái trận thất tình năm đó, cái cảm giác muốn phát điên khi nhận ra mình là người bị bỏ lại, rồi tự vực mình dậy bằng mớ lý thuyết yêu bản thân vớ vẩn, theo dõi facebook của ex, tổ chức ăn chơi nhậu nhẹt tứ tung với bạn bè rồi post ảnh lên fb mình, với suy nghĩ trẻ con là để ex nhìn thấy mình vẫn đang sống tốt khi không có anh ta và sẽ phải hối hận :D Mà giờ mới biết, khi 1 người đàn ông không còn yêu mình nữa, anh ta cũng chẳng thèm quan tâm mình đang sống ra sao đâu mà.

    Uh, mình cũng đã từng như vậy. Nhưng sao vẫn không thể thông cảm được với "trận thất tình" của người khác. 1 kẻ đáng thương đáng ghét :D Sorry, but I'm not sorry at all
  2. thutrats

    thutrats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chỗ có thì ko nên , chỗ nên thì ko có, ko yêu thì thoi , chứ biết làm sao dc, tìm cơ hội khác cho mình có khi còn tốt hơn,
  3. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Hôm nay vào ttvn nhận được pm của 1 người không quen, thấy lòng ấm ấm trong 1 ngày mưa gió :)

    Sáng mới post trên fb ảnh và mấy dòng vu vơ về chuyến đi Mai Châu 1 mình của mình. Chẳng có gì lớn lao, nhưng với mình là 1 chiến công nho nhỏ. Phụ nữ đôi lúc nên biết dũng cảm ra đi, để biết điều gì đang đợi mình phía trước, và liệu có ai đó đang đợi mình trở về.

    Biết bao cô gái đã thốt lên câu nói đó, "Giá đâu đó có người đợi tôi..."

    Mọi người ở văn phòng hay hỏi mình sao về muộn, mình le lưỡi bảo để trốn nấu cơm. Thật ra là không thích cái cảm giác trở về nhà lúc chiều muộn, thấy nhà cửa tối om chưa có ai về. Cái trời chiều nhá nhem ấy thật lạ, làm con người ta cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, đang đi đâu cũng chỉ mong về nhà, nghe tiếng ti vi, nhìn ngọn lửa hồng trên bếp, nghe tiếng em gái chí chóe, đứng nấu cơm có con mèo cọ cọ đầu đòi cơm.

    Mong lắm cái hạnh phúc nhỏ nhoi được bên nhau những buổi chiều như thế, bên nhau ăn 1 bữa cơm, uống chén trà, và bên nhau nhìn ngày trôi qua, nhìn mình già đi, bên nhau... :)
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Hạnh phúc mong muốn đó tưởng chừng như đơn giản...
    Nhưng đôi khi là không tưởng, nếu hạnh phúc đó đang nằm trong tay người khác.
  5. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Một tháng vài ba lần, đôi vợ chồng già bán rổ lại tới cái chợ nhỏ bên đường. Ông mắt sâu, cao lòng khòng, tay chân xương xẩu nhô ra bén ngót, lúc cười thấy còn lơ phơ hai cái răng. Bà già nhỏ nhắn, mặt tròn mắt tròn, môi đỏ, miệng nhai trầu móm xọm. Những cái rổ úp thành hàng như những dấu ba chấm lẻ loi giữa cái trang giấy chợ đời nhốn nháo những dấu câu gấp rãi. Đôi lúc, có cái rổ ngửa ra, nụm nịu trong đó là mấy trái bình bát, lekiama chín vàng, vài chùm dâu… cuống còn dính dấp nhựa, như thể khi ông gánh mớ rổ trên vai, bà đi đằng sau tiện tay thấy gì hái nấy, cứ vậy mang ra chợ....Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy rồi, mà họ còn vất vả mưu sinh, đôi bàn tay chai khô chi chít nhiều vết cắt. Cái rổ nan giá chỉ vài ngàn, thương quá mua về không biết dùng để làm gì, để đâu cho khỏi lạc lỏng giữa những những vật dụng hiện đại và hào nhoáng khác.

    Ông bà già cũng vậy, ngồi ở chợ mà chỏng chơ, chực rơi khỏi chợ. Bởi hai mái đầu bạc trắng, bởi bộ đồ cũ kỹ quăn queo, bởi những món hàng quê mùa lỗi thời mà họ mang tới từ cái rạch Ổ Ó xa xôi ... Lạ lùng, có vẻ hai người không thấy buồn vì điều đó. Ngồi bên nhau, ông bà tươi rói nói cười, có khi ngặt ngẽo như trẻ con lên bảy lên mười. Mặt trời vói qua mái hiên quán hủ tiếu mì, ông già xích ra sau lưng bà già, che nắng. Củ khoai luộc luôn được bẻ làm hai nửa, rồi lại bẻ hai củ kế tiếp. Khách ghé qua, bà nói rổ này xài bền vô phương. Ông nói bả đương rổ tiếng tăm từ hồi con gái. Bà lại nói ổng nứt vành khéo, chắc chắn lắm. Ông lại nói, bả vót nan đều trân, đó, thím coi…

    Nồng ấm và âu yếm. Bà ngồi bên phải thì ông già sẽ hơi nghiêng vai về bên phải. Hôm bà lụi hụi bên trái vai ông lệch hẳn về trái. Cái kiểu ngồi làm tôi vừa mắc cười vừa cảm động. Không cố tình, nhưng lúc nào hai ông bà cũng làm tôi đi chậm, bởi cái ngón trỏ trên tay ông bà còn nguyên cuộn vải cũ sờn dùng để vót nan, như thể sớm nay họ đang ngồi đan rổ thì nghe tiếng tàu chạy, vậy là họ xỏ dép mau mau đùm túm đi; bởi mấy con vịt con lông vàng như rạ đứng trong rổ lao nhao rỉa gạo nát trên đầu nhau; bởi mớ trái nhãn ***g chín cây này đã lâu ngày tôi mới nhìn thấy lại.

    .....

    Những ngày đôi vợ chồng già không tới, qua thềm chợ tôi vẫn chậm, vì nhớ. Biền biệt một quãng ngày ngày, một sáng chỉ mình bà già quay lại, với gánh rổ nan toòng teng trên vai. Cái chợ chật chội nhưng rộng lòng nhón cho bà một khoảng trống nhỏ nhoi. Bà già chơ vơ ngồi đó, nắng rọi cái bóng lẻ thiệt buồn. Khách hỏi mua cái rổ, bà ngơ ngẩn, ờ ờ. Hỏi ông già đâu không thấy, bà ngơ ngẩn ờ ờ, bỗng dưng mắt kèm nhèm nước. Ngồi chợ không tha thiết bán mua, bà tới đây để nhớ người bạn đời đã về với đất rồi.

    Nhưng sao khi đứng nhìn những buổi chợ tan ban trưa, khói nắng vẫn thường hiện lên trước mắt tôi một ảo ảnh, có ông già cao lỏng khỏng gánh mớ rổ ế đi trên đường, bà già nhỏ nhắn lúp xúp bên cạnh tay cầm cái nón lá quạt mồ hôi cho chồng, như tát cạn vũng nắng đi.

    Mua vài đồng nhớ _ Nguyễn Ngọc Tư

    Nắng sớm. Thèm 1 cốc Earl Grey nóng thơm phức.
  6. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    giống mình, giờ thì đang phải hối hận và tiếc nuối
  7. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Nửa năm trôi vèo như 1 cái chớp mắt. Lại phân vân trước nhiều ngã rẽ, rốt cuộc vẫn chưa biết mình muốn gì. Cảm giác vẫn như cũ, thất nghiệp mà cứ thấy vui vui :D
  8. thaiton

    thaiton Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    19
    Cuối chiều, chép tặng bạn JB bài thơ của Nguyễn Thiên Ngân :)

    CHÚNG MÌNH CÒN QUÁ TRẺ ĐỂ BUỒN THÊM

    Phải biết làm gì khi hướng nào cũng là đêm
    Gọi lên một cái tên để chỉ nghe bốn bức tường dội tiếng mình khô khốc
    Em đã giữ qua bao ngày khó nhọc
    Giờ cũng tắt nốt rồi
    Ngọn nến cháy trong tim.

    Chúng mình còn quá trẻ để buồn thêm
    Dẫu cũng quá trẻ để quên đi mình đã yêu cái người này đến vậy
    Đã từng mong mỗi sớm mai thức dậy
    Thấy nhau trong tia mắt đầu ngày

    Chúng mình còn quá trẻ để buồn thêm
    Anh còn con đường xa phải đi
    Em còn đống áo quần đã khô cong cần xếp
    Về với em khi nào anh thấy mệt
    Dù có khi em chẳng còn chờ đợi nữa rồi
    Thì đời em vẫn sẽ có riêng một chỗ để anh ngồi.

    Làm sao quên được anh đây
    Khi mỗi sớm em mở cửa
    Vẫn thấy bóng anh trong cánh gió chập chờn
    Và vườn trăng lá cỏ vẫn đơm hương
    Thơ anh viết đọc hoài
    Vẫn chẳng thể ngăn mình yêu thêm trăm lần nữa.
    Dù chính người này đã làm cho mình khổ.


    Làm sao em quên được anh đây
    Chắc lúc ấy em chẳng còn thở nữa
    Dẫu vẫn biết mình còn quá trẻ để buồn thêm.
    meobeo_koduoi, Jelly-bellylinhxinh.th89 thích bài này.
  9. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Muốn gọi tên 1 ai đó, chỉ để nói 1 lời đơn giản: Mình buồn quá, ... ơi!
    Muốn chạy đến 1 nơi nào đó, có 1 người đã giang rộng sẵn vòng tay đón chờ
    Muốn ai đó trả lời cho mình câu hỏi: Liệu mình đã sẵn sàng cho tất cả những chuyện này chưa?
    bonghongvang1211 thích bài này.
  10. thaiton

    thaiton Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    19
    For JB
    ***
    Nếu thật buồn em cứ về với biển
    Biển vẫn xanh rờn như thuở ấy vừa yêu
    Giấu hết bão giông vào đáy lòng sâu thẳm
    Biển yên bình, biển hát phiêu diêu

    Nếu thật buồn em hãy về với biển
    Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu đài
    Em sẽ thấy cát dưới chân mằn mặn
    Ngỡ chạm vào xưa cũ dấu chân ai

    Nếu thật buồn em cứ về với biển
    Viết ước mơ trên những vỏ sò
    Và hãy viết tên em trên cát
    Ở chỗ chúng mình đã viết ngày xưa

    Nếu thật buồn em cứ về với biển
    Sẽ gặp vầng trăng ngụp sóng phía xa mờ
    Sẽ thấy bóng một người nôn nao thức
    Sẽ thấy còn nguyên vẹn một giấc mơ./

    Nếu thật buồn - ĐHĐ
    Jelly-belly, meobeo_koduoibonghongvang1211 thích bài này.

Chia sẻ trang này