1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cuộc chơi vui ve?? của chiến hữu Vespa

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi cu_lan, 04/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violet911

    violet911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, iem, thành viên mới kéo váy nhún chân chào cả nhà. Chúc cả nhà một tuần làm việc, học tập hiệu quả.
    Chủ nhật vừa rồi lần đầu tiên được đi offline giao lưu cùng Vespa Hà Nội. Cảm tưởng của em là rất vui. Đáng lẽ ra hôm qua đã phải post ảnh lên cho cả nhà luôn rồi nhưng quên mất không mang máy ảnh đến công ty , hôm nay đã cập nhật rồi đấy ạ, bên topic "Những cuộc đi chơi vui vẻ của các chiến hữu Vespa".
    Em xin được lược lại buổi sáng hôm đấy:
    9h22'', nhắn tin cho em pipi: em có đi off ko?, chẳng là thành viên mới, cứ ngại ra đấy chẳng biết ai, sợ bị bắt nạt ạ.Trả lời:sắp đi rồi đây, chị ra nhé.
    Thấy em pi reply vậy em hăm hở ra quán nạp bát phở, cho có năng lượng chiến đấu ạ, đang so đũa thi vespanus gọi đt: chị có đi ko?Có, 20 phút nữa chị có mặt, đợi chị với nhé (đó là vì theo chương trình 10g xuất phát đi câu, em thấy ở bài bác Chính ghi thế). Hự, nghẹn rồi, can tội ăn miếng to.........
    10h10'' em có mặt, mọi người cũng đã khá đông, em chỉ biết mỗi mấy người, Thành, Tùng, Uyên, Kiên....Chị cứ ngồi đi- uh chị ngại....Rồi trước lạ sau quen ý mà.....
    Sau khi uống cạn 1 chén....nước lọc, em chả biết làm gì nữa, Ah, nhớ rồi, có mang máy ảnh mà, chạy ra lấy máy ảnh bon chen chụp vài nháy, chụp mọi người này, chụp xe này, chụp mình nữa.
    11h, vẫn tiếp tục có người ra, lúc đó đợi nốt anh Nong pnây và sửa nốt cái xe của em gái nào tự dưng ko nổ máy, rồi cuối cùng cả đoàn cũng xuất phát, Gia lâm thẳng tiến....
    Ơ, mọi người đâu hết rùi , ko biết xe mình bon quá, mình phi nhanh quá hay mình là người đi chậm nhất nhỉ. A đây rồi, anh Chính luôn bao quát ở các ngả đường cần rẽ, đề phòng thành viên nào ko thuộc đường( chắc chỉ có mình).
    Trên đường, đi bên cạnh xe Acma " cánh buồm đỏ thắm" được một đoạn, thì hoàng tử cưỡi buồm chuồn mất, em phải đi lấy xăng, em sẽ đến sau....
    Đến sau ...đến sau....cuối cùng chả thấy em đâu...là lá la
    Đến đầu cầu Chương Dương, dừng lại đợi cả đoàn cho đông đủ...tranh thủ làm mấy pô...
    Ah, anh bajai76 ơi, có cái ảnh anh vừa đi xe vừa chụp em đâu rồi ạ, nếu đẹp thì anh post lên đây, em tự down xuống, nếu cá sấu thì anh PM cho em xem nhá
    Đến nơi roài, phi lên 1 cái cầu, ko phải quán này, thôi đi đường vòng cho chắc, phi qua cầu lọc xà lọc xọc
    Quân ta đông quá, mặc dù rơi rụng mất gần 1 nửa mà vẫn còn 29 người vào đến hồ...hết cả chỗ để xe, chủ quán bố trí hẳn cho 1 bãi đõ riêng, bên cạnh rừng tre...phong cảnh hữu tình.
    - Ôi xe em dựng chân chống giữa rồi. Ừa, thôi xe em cứ để đó, ko cần dắt ra đâu. chim cú, vẹcpa đời chót của mình ứ được cho đứng cạnh các anh chị già, vầng thế thôi xe em đứng chuồng gà.
    Á à, có thằng tây, người nước nào vậy ta?người Nga, hihi, trúng tủ rồi, ....ra buôn chuyện, nào ra đây chụp với chị vài pô....
    Thành RW và pipi quay lại, mấy chị em đi hái dâu bên cạnh cái WC chưa khai trương , năm nay dâu ta được mùa, mỗi tội chua quá.....
    to be continue....
  2. violet911

    violet911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chả lẽ đang viết chưa xong về buổi đi chơi lại bỏ dở, ngồi trước màn hình mà bữa nay em tụt hết cả hứng , tất cả là tại "áp lực công việc", cơ mà thôi, em cứ viết nốt, để các bạn ko tham gia tiếp tục GATO .
    Sau khi đổ bộ vào hồ câu, mọi người tản ra, nhóm thì vào hát karaokê, nhóm ngồi buôn dưa, nhóm ra mần xe, nhóm thì đi vòng quanh khám phá khu hồ câu, hái dâu...ect..., câu cá thì ko mất tiền, dưng người nhà mình chả ai câu cả, hẹ hẹ
    Tình cờ, em trong khoảng thời gian này, em nhận ra 1 người bạn học cũ, sau hơn 10 năm không gặp, tuyệt thật.
    1h, hay hơn 1g gì đó, chẳng nhớ nữa, khoai tây, dưa chuột và rau sống được bê vào, nhoằng cái, mọi người gắp hết khoai tây, một lúc sau gà mới lò dò đi bộ vào, mọi người phấn chấn hẳn lên... nào.............zooooooooooô..
    Sau vài vòng quay của cái bi đông bộ đội, cộng thêm mấy chai rượu bác Chính lôi trong tủ lạnh của quán ra, không khí trong phòng càng rôm rả, em có biết uống gì đâu, thế mà cũng giơ lên đặt xuống liên tục ,quay sang bên trái: mặt chị đỏ ko em? ko, chỉ hơi hồng hồng,
    Nghĩ bụng, nâu róp rầm, thế thì tiếp tục 50% với Việt Anh nào...........zzzoOoooooô
    pipi là người đại diện cho chị em một mình chống lại maphia, sau khi làm anh bajai76 đầu hàng và làm anh piscespin gần hết pin, cô thẳng tiến vào Nam, với ý định ?ohạ gục nhanh tiêu diệt gọn? anh Long.
    Nào anh chúc cô, vâng....cám ơn anh vì anh đã chúc em, chén này em chúc lại anh.......Anh Longplay bình thường ba chai chưa say mà lần này, sau ba câu chúc mừng qua lại cộng với 3 ....chén hạt mít, anh đứng bật dậy, chạy thẳng ra ngoài để quên cả vật bất ly thân là cái mobile.
    tén ten tẻn tèn ten, mobile anh Long réo rắt.........nhấc đi...kìa nhấc lên đi...để nó kêu nhiều tốn pin anh ấy...............alô.............
    gần 20 cái mồm đang nhai tóp tép, gần 20 đôi đũa đang khoắng lạch cạch đồng loạt im re .....căn phòng lặng như tờ......, con ruồi vừa từ đĩa cá rán bay lên xấu hổ nghĩ: hơ, sao mình lại phát ra tiếng ù ...ù... ầm ỹ thế nhỉ, nó dừng cánh.... và nó rơi đánh tõm vào nồi cá chép om dưa.
    vâng, anh Long ý ạ, anh ấy đang đi play.... à mà, chị gọi lại sau nhé....chị có nhắn gì ko?.....cộp. Dập máy rồi, cả phòng bùng lên những tiếng cười,......... náo động quá,...................chỉ tội nghiệp con ruồi......
    Sau các hoạt động vui chơi toán loạn@( bác Thắng vespa), mọi người đứng dậy nhổ neo, một số người bận việc đi về, còn lại 10 người tiếp tục Yên Viên thẳng tiến, đến thăm cô Giang lang băm bị bó bột toàn thân.
    vài câu nghe lõm bõm tại giuờng cô Giang
    -Em mặc áo đẹp nhỉ...vâng nãy Thanh đến bắt em thay.... đâu xem đau thế nào nào... thôi...ngượng chít, ơ thế em.....hì hì. Nghe xong chả hiểu gì..
    Hiếu ?othầy? bập bùng với cây đàn ghita, anh chị em sau màn hỏi thăm tình hình sức khoẻ thì chúi mũi vào 2 quyển tạp chí vespa cổ, cô Giang tuy chỉ cử động mỗi đầu và hai tay vẫn líu tíu: chị ơi để em chỉ cho con này hay cực, em đang thèm...,mồm nói tay loẹt xoẹt dở sách gí vào mũi mình pic của 1 em standard trông rất nữ tính.
    Đã gần 5h chiều, anh em rút quân, kêt thúc 1 ngày off vui vẻ, hoành tráng, đầy ý nghĩa....
    trên đường về xe em the-may lai giở chứng, chắc anh em phải đè ra lau bugi...theo em hiểu đấy là bệnh kinh niên của vespa cổ??
    11h đêm, tỉnh dậy khi nhận đc sms của 1 người bạn vespa -đi chơi vui ko chị?, cảm giác thật dễ chịu.
    Em đồ rằng mình đã bắt đầu yêu, phỏng ạ
  3. cameraman

    cameraman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Bánh mì và WALL STREET đây..! Mại dzô, mại dzô..!
    Ủa đâu rồi ? Bác Chính.! Show hàng đi nào..!
  4. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    bác ruồi này ghê thật đấy, vợ đi bay, ở nhà 1 mình là ko yên
  5. legatorossi

    legatorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ảnh do phó nháy nghiệp dư chụp được khi lang thang trên đường:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. legatorossi

    legatorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. neo41

    neo41 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tối qua buồn quá, lang thang mãi rồi cũng chán, chẳng biết làm gì lại còn tốn xăng. Chợt nhớ tới chợ hoa đêm đường Âu Cơ, nơi mà nếu phi ra đó chơi rất có thể em sẽ được gặp gỡ 2 cao thủ Vespa và Wave Tàu mà từ lâu em hằng ngưỡng mộ: nguyenthanhtung81 và piscespin, để được mời đi ăn uống và hát Karaoke miễn phí. Hi Hi [Ý đồ đen tối quá]
    Lúc đó là 00h:10, đã bắt đầu sang ngày 06/04/2006, em vừa tranh thủ ngắm hoa vừa rỏng tai nghe ngóng, bắt sóng tiếng Vespa, lòng hồi hộp mong chờ 2 bác đến. Chờ đợi rồi đợi chờ, 2h sáng mà 2 bác vẫn bặt tăm, chán các bác quá, mọi hôm thì 1h đã thấy các lang thang mua hoa để sáng ra tặng vợ mà hôm nay chắc làm sao vậy? Chắc là bệnh tật gì đây, rõ khổ... Cũng không trách gì 2 bác được, chắc tại em vô duyên.
    5h30...Trời hửng sáng, một tia nắng nhè nhẹ phi vù vào mặt làm em bừng tỉnh. Hóa ra là em đã mơ... Cô bé hàng xóm dậy sớm thật, văng vẳng bên tai em giai điệu bài "Giấc mơ có thật", giọng cô bé hơi phô nhưng nhiều cảm xúc. Wake up now...
    Được nguyenthanhtung81vn sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 03/05/2006
  8. piscespin

    piscespin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    -Kính thưa bà con cô bác chú dì, mấy hôm Piscespin gặp sự cố nên chưa bốt được ảnh buổi offline vừa rồi, hôm nay xin được công bố ít ảnh để anh chị em xem chơi cho đỡ buồn !
    - Lúc này đã hơn 11h trưa rồi, một số anh chị em có việc phải lên đường, piscespin kêu gọi anh chị em đi diễu hành 1 vòng thành phố và sau đó đi uống bia.
    - Sau một hồi bắn phá bia siêu rẻ: 2000đ/1cốc; anh em quyết tâm tiết kiệm tiền để xây dựng tổ quốc-mỗi người làm 1 ổ bánh mì gặm rồi uống bia cho đỡ cơn khát. Sau 1 hồi ăn nhậu thì chị bạn của anh Tây ( Thành thực xin lỗi vì mải uống bia rượu nên quên mất tên) - chị mời anh chị em Vespa 2 trai rượu ( c0s ảnh kèm theo) - anh em xơi hết 1 trai, còn 1 trai để phục vụ sáng chủ nhật tuần này. Kết thúc chương trình offline ăn nhậu . Hẹn anh em buổi offline tới .
    -Sau đây là 1 vài hình ảnh off:
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Phù mệt quá, mình già rồi không còn được mạnh mẽ như tụi trẻ nữa
    Được nguyenthanhtung81vn sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 03/05/2006
  9. _Big_Daddy_

    _Big_Daddy_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Post ảnh đúng thứ tự. Vụ ọp ẹp vừa rồi đông vui quá! Hy vong CN này cũng thế.
    Còn đây là vụ ọp ngày T2, chào đón bác Trọc ra thăm anh em Hà Nội.
    [​IMG]
    Ah, nghe đâu anh em HN định tổ chức đi tiền trạm Cát Bà chiều T7, nếu kế hoạch như vậy thì kụ Chánh làm cuộc ọp lai bất thường vào tối thứ 6 đê, bàn bạc cho vụ này!

  10. cameraman

    cameraman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Offline 9.4 đây. chỉ có phần ăn nhậu thôi, còn phần cafe và đi dạo AXON post lên nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này