1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jannu

    jannu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2013
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    11
    Em đang dần dần nhận ra có kết thúc như thế này là do chính anh ta sắp đặt, anh ta quá hiểu tính cách và con người em nên đã thể hiện và hành động để bản thân e fai từ bỏ trước. Em vừa kết thúc cuộc đt, và dường như e k kiểm soát đc bản thân mình nữa, e như một con điên, k sao bình tĩnh đc, uất nghẹn ở cổ....
    Nhưng em vẫn không tự giải thích được những mâu thuẫn... những ngày nằm viện, sự ốm đau, bệnh tật của anh ta, đó k thể là sự lừa dối??? Chẳng nhẽ có sự trùng hợp ngẫu nhiên????
    E xin lỗi mọi người, vì e đang kể một câu truyện k đầu k cuối. Có lẽ chỉ mình e đang hiểu e đang nói gì, nhưng e rối tung mọi thứ
    VietRubyhthn0204 thích bài này.
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Mấy hôm nay một em trong nhà đang phiền muộn vì người yêu có những biểu hiện không quan tâm đến nàng ấy nên đã tâm sự với mình. Haizz, thật khổ cho những cặp offline rồi tự nhiên vì nhiều lý do mà trở nên long-distance relationship, lấy thiết bị công nghệ làm phương tiện liên lạc duy nhất. So với các bạn yêu online thì các ca này đa số đều bị sốc nhiệt, rơi vào trạng thái hoang mang vì con gái vốn quen với sự chăm sóc của người yêu nên chưa kịp điều chỉnh với những thay đổi của đối phương khi ở xa. Vốn là người từng trải quan hoàn cảnh tương tự, mà cũng không được ở cùng 1 nước như em, khoảng cách địa lý chênh lệch, múi giờ cách nhau 6,7 tiếng nên mình rất hiểu những hoài nghi trong lòng nàng ấy. Vì thế mình viết vài dòng lên đây nhằm gỡ rối cho em gái và cũng là chia sẻ với các bạn đang yêu người ở xa. Em gái và người yêu vì lý do công việc nên hiện phải ở xa nhau. Em ấy thấy anh chàng có vẻ như không quan tâm đến em như xưa, không còn chat webcam, có vẻ như không nhớ em nhiều lắm. Em tự hỏi anh có nhớ em không? Nếu nhớ sao ít chat skype với em quá vậy? Nếu vì không có internet sao anh không bảo em chụp hình rồi gởi cho anh xem để anh đỡ nhớ… Đại khái là những câu mà bất cứ đứa con gái nào cũng hỏi, rồi đứa nào cũng làm trách móc người yêu vì những câu trả lời không đúng trọng tâm chính.


    Mình nghe em nói chuyện mà mỉm cười, vì nhìn thấy bản thân mình ngày xưa. Khi 2 đứa người đông kẻ tây mình cũng hay trách móc người yêu như vậy. Sao anh không nhắn tin cho em? Sao không kể chuyện em nghe? Sao không online, sao không thế này, sao không thế kia? Ngày em chuẩn bị về nước anh hứa là sẽ nói chuyện với em mỗi ngày, sao giờ anh nuốt lời rồi?... Tóm lại là mình cũng như các cô nàng khác, hỏi người đàn ông của mình vô vàn câu hỏi mà anh chàng sẽ không bao giờ làm chúng ta vừa ý. Đã từng trải qua giai đoạn này nên mình muốn chia sẻ cùng các em gái đang có cùng tâm trạng.


    Em hỏi: Chị ơi, sao các chàng không tinh tế, không sâu sắc như mình vậy chị?


    Trả lời: Khoa học chứng minh rằng não của phụ nữ được tổ chức để đảm nhiệm đa tác vụ. Người phụ nữ bình thường cùng một lúc có thể xoay xở thực hiện từ hai đến bốn vấn đề không liên quan gì với nhau. Phụ nữ có thể nói về những chủ đề khác nhau trong cùng một cuộc trò chuyện và có khả năng sử dụng 5 thanh âm để thay đổi đề tài hoặc ra ý nhấn mạnh. Tiếc thay hầu hết đàn ông chỉ có thể nhận ra được 3 trong 5 thanh âm này. Kết quả là đàn ông thường lạc mất mạch chuyện khi phụ nữ đang cố giao tiếp với họ. Thêm vào đó, mạng cấu trúc não của phụ nữ cho phép họ đọc được dấu hiệu cơ thể của trẻ sơ sinh hay trạng thái cảm xúc của người khác trong khi đó đàn ông không có được khả năng này. Có 1 thí nghiệm thế này, người ta quan sát thấy rằng khi mặc áo người đàn ông mặc tay phải trước, tay trái sau. Phụ nữ thì ngược lại, trái trước, phải sau. Điều này nói lên điều gì? Vì nửa bán cầu của chúng ta điều khiển bên ngược lại nên thí nghiệm trên cho thấy đàn ông sử dụng nhiều bán cầu não trái, là bán cầu của lý tính, của con số, của kỹ thuật, nhiều hơn bán cầu não phải, là bán cầu thể hiện sự tưởng tượng, trạng thái, cảm xúc mà chị em chúng ta sử dụng thường xuyên. Hiểu được điều này, các nàng sẽ trở nên thông cảm cho chàng trai của mình hơn, hiểu tại sao chàng không thể nào đọc được tín hiểu ẩn ý mà chúng ta nhắn gởi. Ví dụ, nếu nàng muốn chàng chat skype, gọi điện thường xuyên, mua hoa tặng thì cứ nói thẳng ra, chứ đừng đi ngang hàng hoa, thấy hoa đẹp, thốt lên “hoa đẹp quá anh ơi”. Đàn ông nói chung, họ không hiểu được và cũng không có khả năng hiểu câu đó đồng nghĩa với câu, “Em thích hoa lắm, anh mua hoa tặng em đi”. Trong đa số các trường hợp, đàn ông chỉ nhún vai và bỏ đi, để lại chị em phụ nữ với nỗi ấm ức giận hờn, trách chàng vô tâm mà họ đâu biết rằng, tất cả những khác biệt này là do cấu tạo sinh học của 2 giới khác nhau mà ra. Do đó, các nàng ơi, xin hãy bớt đòi hỏi, bớt cằn nhằn các chàng, cũng đừng trách các chàng sao không đọc được tín hiệu mà nàng muốn nhắn gửi. Mà thay vào đó, các nàng phải cảm thấy may mắn vì đó là “người đàn ông đích thực”bởi khoa học cũng chỉ ra rằng, nếu đàn ông nhạy cảm và tinh tế như phụ nữ thì đa số rơi vào 2 trường hợp: đó là những người làm trong ngành nghệ thuật hoặc những người đàn ông gay. Đây là những trường hợp đặc biệt, họ tuy là đàn ông nhưng lại có sự mẫn cảm như một người phụ nữ. Vậy thì các nàng ơi, các nàng còn mong chờ gì ở người đàn ông của mình nữa?


    Em hỏi tiếp: Nhưng em đâu có mong anh ấy làm gì to tát đâu chị, em đâu có mong được tặng hoa mỗi ngày hay làm gì ghê gớm đâu. Em chỉ mong ảnh gọi điện, biết là em đang nhớ, rồi gặp nhau online này kia thôi mà?

    Trả lời: Nếu nàng thật sự nghĩ vậy, thì hãy nói ra với chàng, đừng mong anh ấy sẽ tự động hiểu điều đó. Chàng đi làm cả ngày về mệt mỏi, nên trong đầu chàng lúc ấy thứ hiện ra đầu tiên là… cái giường, chứ không phải là nàng (it is sad but true). Nếu chàng ấy còn chút năng lượng nào, thì mới nghĩ đến việc nhắn tin gọi điện cho người yêu. Còn lại thì họ lên giường, thẳng cẳng cho khỏe. Chỉ có phụ nữ mới nghĩ đến chuyện chụp ảnh gởi hình, làm thơ đan áo…tặng người yêu. Chứ cấu trúc não của đàn ông thì chẳng nghĩ được xa thế đâu. Trai Ấn/PK lãng mạn, nhưng theo mình, cái lãng mạn này khác với cái lãng mạn của đàn ông phương Tây. Sự lãng mạn của trai Ấn/PK là sự lãng mạn sẵn có, được tạo nên bởi yếu tố văn hóa và tôn giáo nên nhiều khi họ không biết là mình đang lãng mạn, trong khi đó đối với đàn ông phương Tây, lãng mạn (hay ga lăng, lịch lãm) là kết quả của môi trường giáo dục và cả từ sự chế tài của luật pháp và sự quản lý của chính sách xã hội phương Tây (nhiều nước quy định nếu ly dị, người vợ được hưởng ½ số tài sản, nếu có con nhỏ thì nhiều khi lên đến ¾, hoặc trên những phương tiện công cộng, người phụ nữ bao giờ cũng được ưu tiên nhường đường…). Mà phàm cái gì tự nhiên cũng hoang sơ, cũng thô mộc chứ không được trau chuốt, bài bản, chuyên nghiệp như cái đã qua bàn tay con người.


    Vậy thì sự lãng mạn đó chúng ta có đào tạo được nơi người đàn ông Ấn/PK hay không?

    Câu trả lời theo ý kiến cá nhân của mình là có, việc đào tạo thế nào và thành quả ra sao… thì xin hẹn một bài khác. Giờ cọp phải đi ngủ rồi. Hy vọng bài viết của mình hôm nay đã gỡ rối tơ lòng cho một vài em trong nhà.


    Chúc cả nhà một tuần làm việc đầy năng lượng và nhiều niềm vui.
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @jannu em có chuyện gì thì kể để mọi người chia sẻ. Ôm mãi những ấm ức rồi tự dằn vặt bản thân là tổn thọ lắm em à. :)
    sam.angel, jannu, hthn02041 người khác thích bài này.
  4. jannu

    jannu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2013
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    11
    Tình hình là hôm qua em bức xúc quá cả nhà ạ. Hum qua em đã nghĩ là con người ấy mà đứng trước mặt em chắc em "bóp cổ" cho đến chết quá ( quá vũ lực và dã x man :) ) Nhưng giờ thì em bất cần rồi, không phải là em đủ cao thượng để không thèm để ý anh ta, mà là em có muốn cũng không làm gì được, nên xem người ta như 1 kinh nghiệm sống thui vậy.
    Chả là hum qua em tâm trạng quá, nhớ anh ta không chịu được nên bày trò gọi điện, anh ta nhấc máy k dám gọi tên em, cứ alo alo như người nhầm máy, rồi dập vội dập vàng. lúc đó em nghe lao xao bên cạnh có giọng con gái chì chiết. E cú quá gọi lại thì anh ta lại vội vàng tắt máy. Nên em cố tình nhắn tin lại cho a vài tn mùi mẫn yêu đương. Xong một lúc có cuộc gọi điện lại, là giọng con gái, cả cuộc nói chuyện em k hiểu được cái kiểu nói tiếng anh với Indian acent của ng đó, lại thêm cái giọng chua chua, nhanh như gió, át không cho em nói vì bận chửi em nữa :((( hic hic Xong cô ta còn nhắn tin cho em. Đại loại cả cuộc nói chuyện là cô ấy tự xưng là vợ sắp cưới của người ấy, bảo em đừng là phiền anh ta nữa, Chuyện tình cảm của em, cô ta đã biết từ rất lâu rồi, nhưng cũng do một phần anh ta bị ốm nên cô ấy chưa ra mặt. giờ anh ta đến lúc lấy vợ và k có thời gian trêu đùa với em. Những loại người như em, anh ta có vô số, nhắn tin chat chit, kể cả bay qua nước bạn để gặp mặt yêu đương k fai là hiếm ( kết hợp cùng những chuyến công tác nước ngoài )bla bla..... Kết thúc để chứng minh cô ta gọi lại cho em và để em nói chuyện với anh ta. Em chỉ kịp nghe từ sorry từ anh ta, rồi em tắt máy.
    em kế chuyện lủng củng, câu văn không trau truốt mọi người thông cảm em nhé!
  5. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Hi Janu! Đọc đến đây Nhung cũng thấy rất choáng với những gì Janu kể! Đúng thật thế giớ này muôn màu quá, ko ai biết đc người khác sẽ làm gì, bày trò gì với mình:(:(, nếu là N chắc chị còn phản ứng mạnh hơn Janu... Nếu nói ra thì Janu rất may mắn khi được nhận ra sự thật, ko biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông ấy qua thăm Janu...thật sự vợ sắp cưới của ông ấy là người ko may mắn và Janu chính là người may mắn, nếu có tức thì kiếm trò chơi mạnh bạo nào đó để chơi hoặc kiếm một nơi vắng vẻ hét thật to, khi cần khóc thì hãy khóc cho hết tức giận...hãy nghĩ đến thời gian qua ông ấy đã làm Janu phải đau khổ biết bao nhiêu để có nhiều động lực quên đi con người xấu xa ấy. Các chị em trong nhà vẫn luôn ở bên Janu, nếu Janu thấy bất ổn cứ nói ra hết những gì Janu nghĩ, đừng lo nghĩ về việc văn chương, hay tâm trạng, cả nhà mình ko ai trách móc hay phán xét gì đâu, Janu cứ yên tâm nha, có nhà mình, có ba mẹ, bạn bè luôn ở bên Janu mà, sau này sẽ có người thích hợp, yêu thương Janu hết lòng mà
    copconmisa, jannu, Mai_Y1 người khác thích bài này.
  6. sam.angel

    sam.angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2013
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    102
    @jannu đọc chuyện của bạn mà mình thấy nghẹn lòng. Hên là hắn ta không qua Vn. Bạn hãy mạnh mẽ mà vượt qua nhé vì ông trời đã cho bạn thấy rõ bộ mặt thật của hắn sớm mà chưa bị kẻ sở khanh làm gì (cái giá phải trả là tình yêu của mình bị bỡn cợt, đau lắm chứ, mình rất hiểu cảm giác đó. Hy vọng bạn sẽ sớm vui vẻ trở lại

    @copconmisa chị ơi, hồi xưa tụi em quen online, em là người chì chiết và trách móc tại sao hắn ta không chịu làm như là em muốn, hắn chẳng lãng mạng gì cả. Em tức em nói thẳng ra, nổi giận ầm ầm, mỗi lần hắnkhông làm như em muốn thì em" bão, mưa gió, sấm sét, núi lửa phun trào ". ha ha ha mưa dầm thấm đất, anh ta cũng phải làm như em muốn như là nhắn tin và kể chuyện bất cứ chuyện gì xảy ra hôm nay ......:))
    Nhưng mà từ từ em hiểu, chồng em làm như em muốn vì thương em thiệt lòng và trận trọng tình cảm chân thành của em nên chồng em làm cho em vui, và đồng thời cũng là xuất phát từ mong muốn , tình cảm của chồng ( vì cuối cùng em đã cướp dc trái tim chàng ta hoàn toàn). Khoảng thời gian quen nhau online, tụi em phải " sống online " (24/24 online và chat mọi lúc mọi nơi) với nhau như la best friends, lovers và spouses....(biến địa lý không là gì, mỗi lần chat video là chồng em lúc nào cũng fullscreen em, để laptop nằm kế bên face to face chụt chụt -nói tới đây đỏ mặt :P , cảm giác khó tả lắm chị, yêu online nên thấy bồ bịch ngoài đời mà thèm muốn chết :)) .......và nhiều chuyện khác nữa để hâm hấp tình yêu phương xa. Có thể nhờ tụi em suốt ngày refresh và thoải mái express tình cảm như vậy mà tụi em duy trì dc lâu như vậy.
    các chàng trai có thể vô tâm, nhưng con gái mình thì để tâm nhiều, thôi thì vì tình cam đôi ta tốt đẹp, các nàng chủ động train các chàng nào.
    Hai vợ chồng em đang giận nhau, thôi giờ e, qua vỗ chồng làm hòa đây
    copconmisa, jannuMai_Y thích bài này.
  7. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Hi Cả Nhà! Em vắng bóng chắc cũng lâu rùi..1 phần vì nhà mình đc nâng cấp, sau thì do em bị shock nhiệt vì thay đổi môi trường sống, từ quen offline hơn 1 năm, nay anh phải đi ra Đà Nẵng làm việc và ko rõ khi nào quay về, nên việc quen off sang quen online làm em khá buồn, em chỉ làm tàu ngầm trong nhà rồi xuống, em chỉ đc thuận lợi hơn các chị trong nhà là có cùng múi thời gian với anh. Có lẽ anh cũng giống em nên cả anh và em cùng ko biết phải làm thế nào, mức độ chat chit online vẫn đều đặn và tăng nhiều hơn, tuy nhiên vì anh chỉ chat webcam với em ko đều đặn làm em cảm thấy khó chịu, lại nghĩ vớ vẩn rằng anh ko nhớ mình, ở môi trường mới thích hơn nên quên mình...

    Những lý do tự phát và làm tự tủi thân...anh cũng chat chit nhưng thấy giọng điệu em thay đổi nên cũng tự tìm hiểu, khi hỏi thẳng thì em cứ trả lời "you dont care me!" Sau 1 câu phán xanh rờn ấy, có lẽ em đã chọc đến "máu điên" của anh, kết quả là đêm hôm ấy anh lên skype bằng 3g (vì room của anh ở ngoài ấy ko có wifi nên đành thế) để em nói hết vì sao em dám kết luận như thế. Sau đấy em mới hiểu ra tuy chung ở Việt Nam nhưng anh và em bận rộn giờ khác nhau, ban ngày anh muốn chat webcam nhưng vì em còn làm việc, đến tối thì nhà hàng anh đông, anh vẫn hay vào FB của em để nhìn hình em những lúc buồn. Mặc dù đêm đó làm anh bực vì nói 1 câu ko nghĩ trc nghĩ sau, nhưng sau hôm ấy anh hiểu ra hay sao ấy, ko những chat chit mà luôn dùng đủ hình thức để chat webcam, voice call với em cộng thêm các tin nhắn. Em biết em hơi quá sau vụ ấy nên cũng ko yêu cầu anh lên webcam đúng giờ, ngày nào 2 đứa ko rãnh thì viber là đủ rùi! Sau khi lấy lại thân nhiệt em mới dám lên nhà mình

    Chị Cọp đã đăng 1 bài rất dài và em xin đc nói ra nhân vật mà chị Cọp đề cập là em..trang_inder ơi!Anh ấy ko bao giờ quên nhắn tin cho chị dù bất cứ lúc nào, nên em đừng hiểu lầm anh ấy về khoản này nhe, nếu chị ko trả lời trên mạng với anh, anh sẽ nhắn tin qua đt ngay em à. Và thật sự họ ko suy nghĩ sâu như chị em mình, nên kết quả sau khi em nói 1 hơi dài bất tận thì anh nói rằng tối anh chỉ về nhà ngủ, sao em lại ghen, em nghe mà như ù ù lỗ tai ấy chị Cọp ơi! mà cũng mắc cười nữa, sau đó anh biết anh hiểu ý sai em nên đã hỏi em lại lần nữa, qua lần thứ 2 thì anh mới hiểu đc vấn đề rất sâu xa, và anh nói 1 câu thế này: "u dont know i miss u every second, if i dont miss u, i will not chat with u every day, every time, whenever im free, i always chat with u". Nếu đọc bài viết của Chị Cọp sớm hơn chắc có lẽ em sẽ ko như vậy với anh rồi :confused::confused:
  8. sam.angel

    sam.angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2013
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    102
    @Paddu bữa giờ chuẩn bị tới đâu rồi ^^
    nàng rảnh thì vô kể chuyện chuyện cho cả nhà nghe với
    Paddublue_sky_4ever thích bài này.
  9. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Mai_Y hình như đang là tàu ngầm phải ko ta!? Nàng có thể giớ thiệu sơ với cả nhà đc ko nhỉ?! Đừng làm tàu ngầm nữa nha nàng ơi
    Mai_Y thích bài này.
  10. Mai_Y

    Mai_Y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2013
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    18
    hihi. em là tàu ngầm lâu lắm rồi. em là con bé học Y, yêu 1 anh Ấn Độ mà em đã từng kể bằng nick Karren. Mọi người đã khuyên em quên anh ấy, vì chuyện của em rất khó khăn. nhưng mà chia tay khó lắm ạ, 2 đứa cũng đã cố gắng chia tay nhưng rồi lại đâu vào đó. Em thấy mình thật là ngốc nghếch, vì mọi chuyện sẽ chỉ đi đến đi kết thúc đã định sẵn... bây giờ anh ấy đã đi dạy ở 1 trg y, rất bận rộn, rất ít thời gian cho em, em cũng sắp thi nữa. bây giờ em cảm thấy rất mệt mỏi. cảm giác như 2 đứa không còn như trước nữa. anh ấy thì vẫn cứ cố níu kéo rằng hứa là sẽ quan tâm em nhiều hơn, nhưng đâu lại vào đó. Nói thế nhưng mà em vẫn vào gmail và fb để check tn... but nothing...đọc các bài viết của mọi người, thấy như đc chia sẻ phần nào (không thể nói cho ai được)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này