1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người không yêu ta....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Jelly-belly, 16/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Tầm này mà ra biển chắc hết buồn thật, vì lạnh qúa đầu óc đóng băng luôn :D Cám ơn bạn thaiton :)

    DÙ THƯƠNG CHỨ, TA THƯƠNG NGƯỜI LẮM CHỨ

    Trái tim nhau ta đã cầm bất cẩn
    Dẫu biết trước tình yêu khó giữ vô cùng

    Ta thương chứ
    Ta thương người lắm chứ
    Mối tình này ta gìn giữ, chăm lo
    Đã không còn biết đến những so đo
    Người yêu một, ta nên yêu lại mấy

    Nhưng tất nhiên đời chẳng suôn sẻ vậy
    Ta đã cầm chặt quá, đến tuột tay
    Ta mất người như mất quả bóng bay
    Cứ đứng trông theo mà chẳng biết làm thế nào cho phải.

    Ta hiểu chứ
    Ta dở và
    Ta dại.

    Nhưng có lẽ cuối cùng rồi phải thế
    Mình làm sao nín thở được mỗi ngày
    Nâng niu một sợi tơ trời bằng cả bốn chân tay
    Hạnh phúc đích thực phải là thứ có thể đậu trên vai
    Chứ không thể là thứ phải run run ghì giữ.

    Dù thương chứ, ta thương người lắm chứ.

    Nguyễn Thiên Ngân
    meobeo_koduoithaiton thích bài này.
  2. thaiton

    thaiton Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    19
    Khi nỗi buồn đi qua rồi người ta sẽ lại hy vọng, phải không bạn?

    "Bạn và tôi ngồi xuống một chiếc ghế băng nhỏ, tưởng chỉ cựa quậy mạnh một chút chiếc ghế sẽ gẫy và chúng ta sẽ đổ nhào xuống sông. Mùi gỗ mốc và ẩm ướt bay lên thoang thoảng. Tôi hít sâu ***g ngực, nghe xen lẫn mùi cỏ dại, mùi những bông cúc kim mọc hoang sau những gò đất ướt và vị ngọt ngào của làn hương thu bám đầy trên lưỡi. Gió lùa buồn bã qua tàn cây mang theo những chiếc lá mỏng được phết một lớp bơ vàng ánh, chạm vào vai tôi dịu dàng . Tôi bảo bạn, không khí này tôi quen lắm. Đó là khi tôi còn ở Iowa. Ở đó cũng có một dòng sông nước đầy quanh năm. Cũng có bờ cỏ dại với những bông cúc kim vàng đầu thu. Cũng có những cây cầu nhỏ bằng ximăng bắc ngang hai bờ. Cũng có những đôi tình nhân đến ngồi trên những thanh gỗ mục và ngắm đất trời chuyển màu theo thời gian. Cũng có gió, có mây bay, có tiếng chim vỗ cánh, có những ngày rộn ràng và đêm bình yên. Nhưng lòng tôi chưa bao giờ như lòng tôi chiều nay.
    Chiều nay, tôi có bạn ngồi ngắm mặt trời lặn và đợi trăng lên. Bầu trời trên đầu chúng ta trở nên gần hơn. Gió thổi quanh chúng ta trở nên ấm áp hơn. Vì thế mà ý nghĩa thời gian là không bao giờ tồn tại trong giây phút này."
    Jelly-bellyTakeFive thích bài này.
  3. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Châu Giang viết đoạn này nhẹ nhàng và ngot ngào nhờ :D
    Jelly-belly thích bài này.
  4. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35


    Nhớ cái không khí khô lạnh của mùa đông, căn phòng tách biệt với phần còn lại của thế giới, mùi nước xả vải mà sau này không bao giờ tìm lại được nữa. Mình đã để lại 1 phần tuổi trẻ của mình lại đó, giống như sau này mình đã để lại ở rất nhiều nơi, ở văn phòng lúc nửa đêm, ven hồ lộng gió, hay những email nay đã bị vùi sâu trong inbox.

    "Give me reason but don't give me choice
    Cause I'll just make the same mistake again..."
    thaitonbonghongvang1211 thích bài này.
  5. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    "If you don't know where to go, any road will lead you there"
    Nếu đang không biết nên đi về hướng nào, thì đi hướng nào chả được!

    Hôm qua trong lúc người ấy nói, mình nghe mà chẳng được câu nào vào đầu, trong đầu chỉ có duy nhất 1 câu hỏi "Vậy bao giờ mới là lúc sống giấc mơ của đời mình?" Ừm, trong mục mục tiêu nghề nghiệp ở CV, thay vì những thứ màu mè và sáo rỗng, đáng ra nên viết: I just want to live my dream...

    Ước gì giờ có ai tặng mình bộ truyện bất kỳ của Mitsuru Adachi, thứ có thể làm mình hạnh phúc bất cứ khi nào, từ hồi học cấp 2 đến giờ :D Quả là 1 đứa con gái dễ dãi.
    bonghongvang1211 thích bài này.
  6. cothongminh

    cothongminh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2013
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    16
    Chắc là không có duyên bạn ạ
  7. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Những ngày tháng 2 lạnh giá, đường về nhà chưa đầy cây số mà hun hút mưa.

    Tháng 2 chắc không thích mình lắm, vì Tháng 2 thường làm mình buồn, bao nhiêu năm rồi, nói Tháng 2 bao nhiêu lần mà không chịu thay đổi. Tháng 2 xúi mình nghỉ học nghỉ làm vùi trong chăn ôm mèo ngủ, Tháng 2 dắt mình tới những quán cafe vắng rồi để mình ngồi 1 mình cả buổi, Tháng 2 hỏi mình câu hỏi về ý nghĩa cuộc đời mà mình chưa bao giờ trả lời được, rồi Tháng 2 làm mình cay mắt khóc meo meo. Tháng 2 lấy đi của mình 1 người bạn, và đền cho mình 1 nỗi buồn mà cứ tới tháng 2 là quay quắt.

    Vì vậy, mình cũng xin tuyên bố là mình không hề thích Tháng 2 đâu, Tháng 2 đi chỗ khác chơi để cho mình còn vui lên nhé!
    ke_chien_bai thích bài này.
  8. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Bộ chuyện này của NXB trẻ chắc cũng khá lâu rồi. Giờ mình thấy truyện tranh mới tác giả Nhật khá nhiều
  9. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Theo Ngày xưa theo Tây lịch thì tháng 2 là tháng xử tử các tù nhân La Mã nên không tốt. Cần rút ngắn lại một ngày để cả năm là 365 ngày.
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Tớ thì thích tháng 2 vì nó qua nhanh, tớ còn ước sao giờ 1 ngày chỉ có 12 tiếng.
    Tớ muốn cái j cũng ngắn lại...
    Rồi đến lúc còn mỗi 1 mình mọi thứ đều vô nghĩa/

Chia sẻ trang này