1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một trai một gái, đêm khuya thanh vắng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cuong1102, 02/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomxoio

    tomxoio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đẹp quá , mình cũng lên Yên Tử nhưng không có gái đẹp đi cùng như bạn.
    Đẹp vậy thì có bị bắt quả tang cũng đáng lắm, không ân hận gì .
  2. dantonbro

    dantonbro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Ứng tuyển
  3. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Đông tây nam bắc đầy đủ cả cuối cùng mình lại sa lầy ở vũng Giáp bát, hic hic
    [​IMG]
    Một ngày vui
  4. saurieng_25

    saurieng_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hị hị.. Tự nhiên mò mẫm vào đây lại thấy ông anh :) Lại còn có cả gái yêu nữa rồi, chả thấy khoe với em gì cả. Hnào cho ra mắt đi chứ a nhờ
  5. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Bốn cực và một đỉnh:)) các bạn chúc mừng nhau khi chinh phục xong nhưng các bạn đã chinh phục nốt cực còn lại chưa???
    Cực sướng, cực còn lại để chinh phục, các bạn tôi vẫn nói vậy.
    Tks em, cảm ơn e rất nhiều, người đã mang lại cho a cảm giác mới lạ và giúp a hoàn thành công cuộc chinh phục nốt cực còn lại
  6. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Lâu lâu mới quay lại topic này, rong rêu mọc đây cả.
    Hôm nay chúa nhật cafe từ sáng, trưa về nhà nhớ món thịt chua Na Hang a e nhà phuot cho từ hôm trước vẫn để đó.
    Bữa trưa đạm bạc với thịt Chua Na hang+Cá Cơm kho tộ+Bún+Nem cuốn các loai rau vớ vỉn
    Đây
    [​IMG]
    Cuộc sống màu Hồng quá đi mất.
  7. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Trông cả mâm thấy quý mỗi chai rượu Lào nhể
  8. quancdt

    quancdt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc mà nhớ con bạn tôi qá đi mất.
    Sáng chủ nhật mùa đông, sv đc ngủ bù cho cả tuần dạy sớm đi học, tớ cũg vậy. 10h-cộc cộc cộc...lồm cồm ra mở cửa thấy con bạn thân đã mua đồ đến để nấu ăn cho vui vì người yêu nó đi công tác mấy tuần.
    12h ăn uốg no nê, 2 đứa nằm giườg thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện rồi ...ôm nhau ngủ lúc nào ko biết nữa. Tỉnh dậy đã gần 4h chiều, lại lang thang dắt nhau đi chợ về nấu ăn bữa tối. Ăn xog muốn lag thag đi ra ngoài cho thoải mái nhưg ngĩ đến cái lạnh mùa đôg ngoài đườg mà thấy ngại, thôi thì bật máy tính xem phim vậy. 2 đứa cuốn chăn xem phim-Hàn Quốc sướt mướt qá, xem tí lại thấy díp mắt rồi, thế là mỗi nó thức xem, tớ lại làm đc 1 giấc đã. Thức giấc đã nửa đêm-ôi vòng tay con bạn đang ôm mìh mới ấm làm sao, chả nhẽ thân zai lại cứ để con gái ôm, nằm quay lại nó, ôm nó-nó chưa ngủ, 2 đứa cuốn vào nhau mà hôn hít, chân tay khua khoắng sờ nắn nhau như chưa bao giờ đc gần nhau. Đêm đông nhưg sao nóg thế, chăn chiếu đạp đi tất, trên người thì lột sạch-2 đứa dành tất cả cho nhau như thế cho đến gần sáng. Tớ vừa ngủ đc tí đã bị nó gọi dậy, tưởg bảo jh hoá ra bắt móc hộ cái móc áo chip, vì tội mìh tháo ra thì phải móc vào. Nếu là mọi ngày nó đã bị tớ la cho một trận vì dám phá giấc ngủ của tớ, nhưg hôm nay thì...
    Nhớ nó quá, bao giờ tớ mới đc ôm nó ngủ như ngày đó chứ.huhu!
  9. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Bạn bác này thoáng nhể, nghĩ mãi cũng vẫn chưa định nghĩa đc tình bạn của bác này
  10. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Lâu lắm không vào topic này. Moi lên để lấy cảm xúc viết lách nào.

Chia sẻ trang này