1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    Đọc chuyện của Janu thấy tội và ấm ức cho em quá. Nhưng dẫu sao đó cũng là may mắn cho em, vì em không phải yêu và lấy một người như hắn. Tình yêu online nhiều rủi ro và cạm bẫy, mà bọn lừa đảo thì có trí tưởng tượng rất phong phú, có thể nói là bọn đó là những đạo diễn tài ba, chuyên lừa gạt tình cảm của những cô gái nhẹ dạ cả tin. Bởi vậy, Ruby hy vọng rằng phụ nữ chúng ta khi yêu online, không nên chỉ dùng trái tim để cảm nhận mà đôi lúc phải mạnh mẽ, biết lắng nghe và làm theo lý trí. Mong rằng Janu sẽ nguôi ngoai và sớm tìm thấy một tình yêu đích thực.
  2. blue_sky_4ever

    blue_sky_4ever Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2013
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    56
    Cả nhà ơi , em là thành viên mới , e lang thang vào đây cũng bởi là vì e đang có 1 anh bạn người pakistan, ở Lahore . bây giờ e đang hoang mang lắm , e sợ e sẽ yêu bạn ý mất. mong các anh chị và các bạn đã , đang và có ý định yêu các chàng ngoại quốc tư vấn và share với e ạ , có ai yêu chàng nào ở pakistan k?E rất sợ yêu xa, :((( rất vui làm quen với mn.
    copconmisa, VietRuby, jannu3 người khác thích bài này.
  3. sam.angel

    sam.angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2013
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    102
    @blue_sky_4ever case này phải nhờ đến chị @copconmisa thôi :))
    chị "cố vấn quân sự" cho các nàng đấy :P
    VietRubyblue_sky_4ever thích bài này.
  4. Shona Thao

    Shona Thao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    246
    Sợ thì cứ sợ mà yêu là cứ yêu à em ơi, lỡ thương rồi chạy trời không khỏi nắng đâu, em cứ nhìn mấy chị trong nhà yêu Ấn đau khổ quằn quại tan nát con tim mà có bỏ được đâu. Giờ mấy chị có nói em đừng yêu, nhưng em có tình cảm rồi thì ai mà cản cho nổi. Em cứ lường trước bước vô con đường này đau khổ và chông gai vô cùng, thậm chí em vẫn chưa thể tưởng tượng được những cái em sẽ phải trải qua đâu. Vấn đề không chỉ là yêu xa, sau đó còn phải coi người đó tính tình thế nào, có thật lòng với mình hay không, rồi tôn giáo, truyền thống của người đạo Hồi, tiếp đến là đấu tranh với gia đình (cái này là kinh khủng nhất à nha, chị Cọp đang trong giai đoạn này), rồi sau đó nếu cưới được nhau sẽ sống ở đâu, tiền bạc bao nhiêu cho đủ (cưới xa tốn tiền lắm nha em), nếu em không kéo được chồng qua Việt Nam hay sống nước thứ ba như chị Cọp và phải qua Pakistan sống thì cuộc sống làm dâu bên nước hồi giáo như chị biết thì mức độ khó khăn te tua không phải là nhỏ. Em cứ xem chia sẻ của mấy chị trong nhà yêu Ấn, nếu em yêu Pakistan khó khăn cộng thêm vài phần nữa, rồi tham khảo thêm từ chị Cọp hen.

    Ai cũng nói case của chị là dễ nhất thuận lợi đủ đường mà chị còn muốn phát điên, phải bái phục những chị khác đã về đến đích về khả năng chịu đựng và tinh thần thép. :D
    Lần cập nhật cuối: 27/11/2013
  5. Paddu

    Paddu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    47
    @sam.angel Tụi mình đang chuẩn bị nàng ạ. Giờ đợi chàng sang rồi làm đám cưới. Bữa rồi nghe nàng nói cưới mà chưa có giấy ĐKKH thì sẽ bị phạt hành chính nên thấy lo . Vì ngày vui của mình mà ... như thế thì chắc buồn lắm ha. Nhưng mình có hỏi qua mấy người rồi, cả chị Chessy nói là không sao đâu nên cũng đỡ lo. Chỉ có điều gia đình chàng ko có ai qua. Bố mẹ mình nói là không biết tiếng của nhau mà họ qua đây thì cũng ko biết nói chuyện bằng cách nào, cả chuyện ăn uống nữa. Nếu bố chồng sang cùng thì họ chỉ sang 10 ngày thôi , sẽ không ở lại đón tết cùng gia đình mình nên chàng sang 1 mình à. Tháng 8 mình mới sang đó ĐKKH sau. Trước kia tụi mình cũng phải đấu tranh quyết liệt lắm giờ mới được gia đình 2 bên đồng ý. Gia đình mình không muốn con gái lấy chồng nước ngoài, lo mình sẽ phải khổ. Còn gia đình bên đó cũng lo sau này mình sẽ bỏ con trai họ, mang con theo giống như ở quê anh ấy cũng có 1 cặp Việt-Ấn li hôn . Anh ấy đã thuyết phục gia đình rất nhiều nhưng tình hình vẫn rất căng thẳng. Anh trai anh ấy còn nói là nếu Kim về đây thì anh sẽ ko ở cái nhà này nữa. Ngày đó mình cũng buồn lắm . Chia tay nhau rất nhiều lần rồi nhưng ko được. Gia đình anh còn bảo anh đi gặp mặt 1 số cô gái mà họ ưng nữa cơ(sau này mình mới được nghe kể lại) nhưng anh nhất quyết không gặp ai cả và nói cả cuộc đời này con sẽ chỉ yêu Kim và lấy Kim thôi, nếu bố mẹ không đồng ý thì con cũng không bao giờ kết hôn với người con gái khác. Cuối cùng họ cũng đành chịu thằng con zai :) . Sau đó anh đón mình qua chơi, mọi người hiểu và yêu quý mình hơn. Giờ thì ổn rồi. Hiện tại là như vậy nhưng không biết tương lai sẽ ra sao nàng ạ
    copconmisa, hthn0204, VietRuby1 người khác thích bài này.
  6. Paddu

    Paddu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    47
    @jannu Bạn hãy mạnh mẽ lên nhé! Đọc chuyện của bạn mà mình thấy rất buồn. Vì giống chuyện của mình ngày xưa, thời sinh viên ấy. Nỗi đau tưởng như ko vượt qua được nhưng rồi thời gian cũng xóa nhòa. Cho dù có ai khuyên như thế nào đi chăng nữa thì nỗi đau vẫn hiện hữu, chỉ có thời gian thôi bạn ạ. Mong rằng bạn sẽ mau chóng lấy lại cân bằng cho cuộc sống của mình
    copconmisablue_sky_4ever thích bài này.
  7. blue_sky_4ever

    blue_sky_4ever Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2013
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    56
    @: Shona Thao: dạ chị , bởi thế giờ e đang đứng trước 1 mối quan hệ có thể sẽ hình thành chị à!
    Cảm ơn chị sam.angel và chị shona thảo. Ngồi đọc chuyện của mấy chị, có những chuyện rất dẽ thương và hạnh phúc, e đọc thấy vui lắm á, chúc mừng các chị đã tìm thấy tình yêu đích thực nhé , và cũng có vài chuyện buồn nhưng e hi vọng mấy chị sẽ vượt qua nó, cố lên nha mấy chị , :) . chắc e đang là thành viên nhỏ tuổi nhất @@ :((chuyện của e thì chưa phải là yêu nhau cũng chưa có sóng gió gì ạ , e xin phép kể chuyện của e rồi mấy chị cho e lời khuyên với nhé, hơi dài ạ . chuyện của e là thế này : bọn em mới chỉ quen nhau được hơn 3 tháng qua facebook , lần đầu tiên bạn ý gửi mess cho e trước với lời giơi thiệu rất là ấn tượng : lý do bạn ý gửi mess cho e, tên, tuổi , đến từ ... rồi sau cùng kèm theo 1 câu dont worry, i'm not terrorist, :) can i sent my friends request for u? ( chính từ lúc này e gọi bạn ý là terrorist luôn ) fb e thì chỉ kết bạn với những người quen thôi, nhưng bạn ý lịch sự và có nhã ý nên e đồng ý. đầu e chỉ muốn quen với mục đích trau dồi và học tiếng anh thôi, nhưng sau đó bọn e nói chuyện hợp gu lắm, cùng tuổi , học cùng ngành, bạn ý cũng đang là sv năm cuối tại LOU, bọn e ngày nào cũng online nói chuyện , nói đủ mọi thứ trên đời, 2 đứa chat qua webcam hàng ngày dần dần bạn ý như là một người bạn thân của em vậy :( . lúc chat cam bạn ý khoe với e tất cả những gì gọi là vừa đc nhận , đc tặng , thẻ xanh, thẻ đỏ,thức ăn, vết thương do té xe..etc.... thậm chị chiếu Cam trộm mẹ bạn ấy cho e xem, 2 đứa cười hú hí, lâu dần e hình thành thói quen muộn là ol chat chit với bạn ý ( vì lý do lệch múi giờ) , nhiều lúc bạn ý chọc e, nếu tớ sang việt nam tớ sẽ mua cho bạn rất nhiều thứ, rồi kêu nếu bạn mang trang phục, váy của phụ nữ pakistan thì sẽ rất đẹp, bạn ý là người rất quan tâm thời trang, bạn ý gửi cho e những tấm hình váy rất đẹp :) , rồi còn hứa sẽ gửi tặng e bộ trang phục e thích trong số hình bạn ý gửi vào ngày sn của e nữa. qua tiếp xúc và nghe bạn ấy nói về quan điểm e nhận thấy bạn ý là người rất nghiêm túc nhưng cũng rất hài hước, và là 1 người tốt, chat Cam thì cả e và bạn ý làm mặt cười , wild cat rất thú vị , e cười rung cả bụng và bạn ý cũng vậy. thậm chí bạn ý còn viết stt trên fb rồi tag e vào như " i really like ur ........., you are really my good friend ", bạn bè của bạn ý vào cmt, anh bạn thân kịch liệt kêu rằng k tin có tình bạn ở khoảng cách xa như vậy, bạn ý liền inbox e kêu đừng quan tâm những gì R nói vì anh ý k biết đc ta nói với nhau những gì hàng ngày... ngày 20/10 bạn ý làm hình đăng lên tường của e chúc mừng, rồi thỉnh thoảng đăng mấy tấm hình dễ thương như good morning lên tường e nữa, e rất vui vif điều đó. bạn ý tâm sự với e tất cả thậm chí có lúc bạn ý nói, tớ k hiểu tại sao tớ lại tâm sự với bạn tất cả trong khi chuyện này bình thường tớ cũng k tâm sự với R ( a bạn thân nhất của bạn ý) . chúng e cùng nhau tìm ra giải pháp giải quyết vấn đề của bạn ý or của em khi khó khăn, nói thật là bạn ý làm tim e rung rinh và dường như e cảm nhận rằng bạn ý cũng có ý với e rất nhiều nhưng chưa dám nói , bạn ý chỉ hay nói bóng nói gió , ví như bạn nghĩ thế nào nếu bạn kết hôn với 1 muslim ( bạn ý đạo hồi ) :((( , thỉnh thoảng trêu chọc kêu , nếu tôi và bạn kết hôn thì sẽ thế nào nhỉ , chúng ta sẽ đánh nhau cả ngày, lúc đó ai sẽ là người chiến thăng lol , bọn e hay chọc nhau vậy đó, rồi dần dần bọn e trao đổi sdt và cùng nhau tìm cách dial từ pakistan sang vn, e k nghĩ rằng bọn e sẽ ll qua đt đâu vì chi phí cao mà sv như e tiếc tiền lắm, dạo gần đây, thỉnh thoảng bạn ý gọi cho e , e suýt té xỉu vì bất ngờ khi sdt nó hiện khác mà lại giọng bạn ý , e nghe english k giởi lắm nên chỉ ú ớ đc mấy câu r cúp máy, bạn ý nt lại , tớ đang ở trường , chỉ là nhớ bạn muốn gọi đt nghe giọng của bạn thôi...dạo này thỉnh thoảng bạn ý cứ gọi bất ngờ vậy đó ... có lúc thì sáng sớm thức dậy bất ngờ nhận đc tn từ bạn ý gửi những dóng mess rất dễ thương từ tối , quả thực e dành cho bạn ý rất nhiều tình cảm , mới gần đây thôi , trên fb e nhận đc 1 dòng tin nhắn của R bạn thân bạn ý : anh ấy đại khía nói với e rằng , có 1 chuyện tôi muốn nói cho bạn biết, tôi nghĩ rằng W(tên của bạn i) đã yêu bạn , W nhắc đến bạn rất nhiều với tôi , tôi đã thay đổi quan điểm của mình, 2 bạn rất hợp nhau, bạn làm a ấy cười rất nhiều,nhưng mong bạn đừng nói cho W biết tôi nói với bạn chuyện này, he will kill me , Allaah will be with both of u . đọc đc tn nàye thực sự bất ngờ . e nghĩ giờ thì sự thật e đã dành cho bạn ấy tình cảm đặc biệt. có lần bạn ấy nói với e rằng: hôm nay trên trường R nói với tớ rằng, O(tên em) là cô gái tốt, cậu hãy dành thời gian của cuộc đời cậu đến với cô ấy..." sau đó e cười vvaf e hỏi bạn ý tl sao, bạn ý kêu bạn ý im lặng, em bảo sao cậu k nói với R rằng: chúng tối chỉ là bạn , thậm chí có đc gặp nhau hay k nữa nói gì tới chuyện xa xôi. e nói vậy bạn ý buồn kêu, sao bạn biết chũng ta k gặp nhau, có thể sang năm lúc tôi học xong tôi sẽ qua vietnam thăm bạn đấy :P . :((( . cơ mà lúc 2 đứa nói kế hoạch tương lai, bạn ấy kêu học xong sẽ sang AUS học lên, rồi rủ e sang đó học, nhưng tất nhiên e k thể rồi, e chỉ yes, i hope so, ishaalla ! cho bạn ý mừng, bạn ý cứ nghĩ đk nhà e cũng như bạn ý vậy ( vì nhà bạn ý rất khá giả ) , cái này e có thể xác minh qua cam và hình ảnh gia đình bạn ý share. vậy sao bọn e có thể gặp nhau trong vài năm tới. e sợ e yêu bạn ý mất ạ, mà e không muốn yêu xa thế đâu, với lại bạn ý là muslim nữa, nghĩ đến tương lai nếu có happyending thì e phải chuyển sang đạo hồi và e biết lúc đó e sẽ phải từ bỏ rất nhiều thói quen , :((( như bọn e cũng trao đổi chủ đề này với nhau, bạn ý nói rất nhiều về việc này, nên e cũng hiểu về islam chút 2 . chưa kể đến bố mẹ e sẽ phản đối nữa, rồi thì ngôn ngữ . etc. . e sợ cứ tình hình này tiếp tục bọn e yêu nhau mất, hôm nay e quyết định khóa fb, e quyết tâm lắm, đàu óc e cứ rối tung lên khi chỉ nghĩ về bạn ý rất nhiều , rồi tí không chịu đc phải mở lên T_T , e nghĩ sẽ khóa 1 time, hi vọng e sẽ bỏ đc thói quen này, nhưng mà sao thấy khó quá, e sợ mình sẽ yêu :((, các chị , các bạn cho e lời khuyên với đc không, e phải làm thế nào đây, e k muốn mất bạn ý, nhưng e sợ tương lai sẽ đến, y nhau k đến đc với nhau sẽ là điều bất hạnh, nhưng đối với e và bạn ý nếu yêu nhau đến đc với nhau chắc cũng sẽ phải trải qua nhiều thứ lắm, e sợ. :(((. E đọc của mấy chị và rất cảm động trước những gì bọn chị cùng nhau trải qua, còn e e có nên cố gắng từ bỏ cảm xúc của mình hay để mọi chuyện tự nhiên các chị nhỉ , trước khi e còn có cơ hội lựa chọn , đối mặt hay là không? :(((((((((, chắc e lo xa quá rồi :((
  8. Mai_Y

    Mai_Y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2013
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    18
    hi hi. mình chỉ có góp ý là, con gái thì đứng nên nhận lời yêu quá sớm, cứ suy nghĩ kĩ và cần thêm thời gian để tìm hiểu về đối phương đã nhé, cái gì đến nhanh quá thì cũng đi nhanh lắm. mà chỉ có con gái là thiệt thôi.
    blue_sky_4ever thích bài này.
  9. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
    @blue_sky_4ever : trả lời bạn nè :D

    cảm xúc của bạn với anh chàng này cũng giống hệt cảm xúc của tớ những ngày đầu thinh thích nhau , mà có lẽ giỗng của hầu hết mọi mối tình online nữa. Hàng ngày cứ dí dủm trò chuyện, chia sẻ, tâm sự này nọ, cảm thấy sao mà đáng yêu thế, sao có người ở xa mà lại gần gũi và hiểu mình như thế, thật là đặc biệt. Những ngày đó, tớ thấy rất vui, và cảm thấy mình yêu người ta đến nơi rồi. Vậy là yêu luôn cho đến bây giờ. Nhưng chao ôi, ban đầu thì mọi chuyện tưởng đơn giản và dễ dàng là vậy, nhưng về sau thì bao nhiêu vấn đề nảy sinh.. đặc biệt là khi hai bạn tính đến một tương lai xa là " khi nào gặp được nhau " và xa nữa là " có lấy nhau hay không".
    Nếu hai người chỉ đơn thuần yêu online và không tính chuyện xa xôi thì không nói làm gì, còn đã yêu một cách nghiêm túc thì nhất định phải gặp, còn lấy nhau hay k thì chưa nói trước đc :) Bản thân mình, riêng chuyện gặp nhau thôi đã là cả quá trình đầy nước mắt. Bao nhiêu thứ phải lo : tiền đi chơi, ăn uống, thuê chỗ ở, mua quần áo mỹ phẩm diện dàng tí tẹo nè :P .. rồi visa, passport, tiền vé máy bay, thời gian gặp mặt thuận tiện cho cả 2 người, vvv... Riêng từng ấy thứ thôi đã phải bàn bạc với chàng, bàn bạc không thuận ý thì cãi nhau, mà mấy anh ấn/pak còn là chuyên gia lề mề, chậm chạp, hứa một đằng làm một nẻo, nên sẽ làm bạn phát điên. Rôi suy nghĩ nhiều về chuyện yêu đương, bạn sẽ chểnh mảng học tập.. ( như tớ chẳng hạn, khổ ghê) . Tuy nhiên , tớ cảm thấy nếu mình chuyên tâm học tập và đạt điểm cao, mình sẽ vui trong khoảnh khăc mình đạt được điều đó, rồi về sau niềm vui điểm chác sẽ phai dần, nhưng cảm giác vui sướng hạnh phúc tột độ khi bạn gặp được người mình yêu sẽ làm bạn nhớ đời và mỉm cười sau này mỗi khi bạn hồi tưởng lại., hoàn toàn không phải niềm vui nhất thời.... cho nên.. có thể nói đó cũng là một sự đánh đổi phần nào thích đáng giữa việc học với việc yêu.
    Đến khi lấy nhau thì môt đống vấn đề nảy sinh, sự phản đối của hai bên gia đình, đất nước nào hai người sẽ sinh sống, và cả hai sẽ làm gì, liệu bạn có xin được việc ở nước ngoài k, hay chàng của bạn có xin đc việc ở vn k....

    Nếu ngày xưa , tớ có sự suy xét của bây giờ thì tớ sẽ không đời nào yêu kiểu này. Nó quá gian nan, và hầu như ngày nào tớ cũng khóc rú lên rất vật vã.. Bước chân vào mối tình việt - ấn/pak, đúng như chị shona thảo nói, bạn sẽ thấm câu " đời là bể khổ, tình là dây oan " ... thôi tớ k dọa bạn nữa đâu :P nói tóm lại là, quyết định ở mỗi người .. lý lẽ của trái tim nó khác lý lẽ của bộ não lắm.. :)
  10. blue_sky_4ever

    blue_sky_4ever Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2013
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    56
    trang_inder : hjhj , cho tớ hỏi bạn sinh năm mấy vậy ? bạn xưng tớ thì tớ cũng mạn pháp xưng lại vậy hen , cảm ơn bạn rất nhiều, bởi thế cũng vì những vấn đề như bạn nói nên tớ đang rất hoang mang, trước khi mình còn có cơ hội lựa chọn thì mình có nên chọn con đường chông gai này không đó. chả biết ra sau thế nào chứ giờ tớ mà nc thêm nữa chắc fall in love quá :( , mà tớ sợ yêu xa lắm rồi , hic , gần 1 ngày nay tớ khóa fb và đt luôn mà con bạn thân e nó bảo rằng W nt hỏi mày quá trời kêu : wherre is O ? what happened with her ? why did she de-active fb's account even cellphone? tell me plz. thế là k chịu đc phải mở fb lên. hồi sâu thấy tớ active bạn ý sent loạt tn , i hate u, tell me why .... :( . lại động lòng, lung lay ý định , bạn của tớ cùng tuổi nên cũng dễ nc , thường thì qua cách nc tớ cũng sẽ hiểu 1 phần về con người bạn ý , hài hước nhưng cũng rất nghiêm túc, đặc biệt về quan niệm tình yêu, bạn ý kêu, bạn ý ghét cách yêu dương tán tỉnh của sinh viên bên nước bạn ý, kêu là những mối quan hệ không nghiêm túc này nọ bạn ý ghét nên đến giờ bạn ý vẫn FA :v . rồi có lần chat cam khuya quá, tớ chọc kêu cứ ngày nào mà tớ cũng chat với cậu thế này thì nhan sắc tớ tàn phai sớm k ai yêu luôn quá , bạn ấy kêu là, đừng lo, tôi luôn bên bạn , vẻ bề ngoài chỉ thu hút ánh nhìn đầu tiên chứ k thể là thứ tồn tại song song với tình yêu mãi mãi, yêu vì vẻ bề ngoài sẽ k bao h bền vững, với tớ bạn luôn luôn đẹp, thế là đủ @@ :v , nhưng sau đó vài phút lại chọc lại tớ rằng : cậu phải đi ngủ ngay k xấu bay giờ :v .tớ thấy chơi đc nên mới nc đc lâu vậy , cũng có rất nhiều người nc ngoài online nc với tớ rồi, nhưng kiểu suốt ngày you r look so pretty, bla bla ... tớ cho đi hết rồi, tớ ghét con trai suốt ngày chỉ nói đc 3 câu đó kiểu mật ngọt chết người, đọc qua biết là kiểu trêu đùa flirly rồi, nc với người nc ngoài tớ cũng chỉ có mục đích trau dồi tiếng anh là nhiều thôi, chứ k nghĩ xa xôi :) , cơ mà k nghiêm túc là cho đi hết. tớ sẽ suy nghĩ , dù sao thì cũng đang là bạn mà, hi vọng đừng có câu tỏ tình nào quá sớm, hj, đúng là quan tâm ai đó mình gianh nhiều time tìm hiểu về họ thật, đọc chuyện của bạn và mấy chị hay quá, đúng là có những cảm giác chỉ tìm đc với con trai nc ngoài bạn hj , chắc có thể nó lạ lạ, bí ẩn nên mới hấp dẫn như vậy. mà chuyện của bạn sao rồi vậy ? kể chuyện của bạn tớ nghe với, rồi mấy chị nữa kể chuyện của mấy chị đi, em muốn nghe quá à . hjhj
    Mai_Ycopconmisa thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này