1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

28 tuổi, xách...xe đạp ra đi với gái thì có sến không nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi _MHM_, 01/12/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _MHM_

    _MHM_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    5
    Sơ qua, mình và gái đã ôm hôn và sờ mó được 1 số chỗ rồi. Giờ gái nó đang hỏi anh có xe đạp ko (gái cũng có 1 cái), rủ mình 2 đứa đạp xe chơi đâu đó (sông Hồng chả hạn).

    Đùa, cứ nghĩ cảnh 28 thế này, còn mang xe đạp ra đạp, mà quan trong là còn phải giải thích với người nhà nữa chứ (mình ở với bố mẹ), sến vãi cả ra.

    Em thì chưa trả lời, và cứ ậm ừ, mặc định là từ chối rồi. Cơ mà em ngại gái mà lãng mạn quá lắm!

    Việc này có sến không mọi người? Và thể loại gái lãng mạn quá thế này có vấn đề gì cho tương lai không nhỉ?
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Lạy bố. Mới 28 cành mà đã ngại đạp xe đạp, đến lúc 82 cành thì chắc ra đường phải trang điểm bằng phấn Lancôme mất thôi.
    NoBiTa_VN thích bài này.
  3. Hay là em í đạp xe, còn chú không thích đạp xe thì chạy bộ đi, lãng mạn lắm này[​IMG] [​IMG]
    NoBiTa_VNkieuhaiyen thích bài này.
  4. thienquyen

    thienquyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2013
    Bài viết:
    4.966
    Đã được thích:
    1.437
    Cái chuyện này cách đây 1 cơ số năm mình đã từng đạp xe, thời đó mình có xe máy rồi nhưng thỉnh thoảng đạp xe thấy lãng mạn, hay hay. Ở thời đó hầu như đạp xe là nhiều chứ xe máy thì ít. Ý e nó thích thế nào thì cứ chiều theo ý e nó 1 tý nếu ko phải là yêu chơi để chén. Ko chết đc đâu, còn chuyện có vấn đề cho tương lai ko thì còn tuỳ nhiều cái lắm. Chúc bạn may mắn lần kế tiếp! Thân ái chào quyết thắng!
  5. _MHM_

    _MHM_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    5
    Ý bác là sao? Xe máy thì tất nhiên là có rồi! Mà em nó có ý nói đi xe đạp đi chơi mới đau. Riêng cái khoản lôi xe ra khỏi nhà, bố mẹ, anh em hỏi han sao xe máy không đi lại đi xe đạp đã chả biết trả lời sao cho nó xuôi rồi. Còn vụ đạp ngoài đường nữa, giờ ra đường chắc tìm mỏi mắt cũng chả thấy đôi nào đi xe đạp.
  6. dkseven

    dkseven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2013
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    5
    bạn ngại thì k việc gì phải đạp xe đến tận nhà nàng cả :)) gây bất ngờ = cách nhờ bạn hoặc xe ôm phi thẳng sang nhà nàng đèo nàng đi xe đạp rồi đưa về, còn chuyện về nhà thì bác tự tính :))
  7. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Rất táo bạo...mặc quân xà lõn, áo thể thao, vuốt keo...hổ báo, đạp xe đạp qua nhà cáo hồi xuân luôn đi bác ơi
  8. AdamVu

    AdamVu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    8
    ngại với ai hả bạn? yêu người ta còn phải ngại với thằng nào, thế làm sao bảo vệ j ny sau nữa
  9. Giothu86

    Giothu86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    22
    sến gì bác ơi, e cũng mong có được người yêu như bác ấy, con gái chỉ chết vì những hành động nhỏ nhỏ đáng yêu như thế này thôi :D
    kieuhaiyen thích bài này.
  10. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    bây giờ có xe đạp đi chơi người ta lại bảo là lãng mạn đó bạn ah, mình là con gái nên cũng thích những hành động đó, càng như thế càng đáng yêu nên cánh đàn ông con trai cứ tỏ tình theo kiểu đó là nhất rùi
    NoBiTa_VN thích bài này.

Chia sẻ trang này