1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Refresh.....

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Thu_6, 27/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NgumoVer3

    NgumoVer3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Miss someone
    Hận somebody
    Thù something
    F5 cái
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay uống trà...
    Ngon!
    Trà mình mua chứ đâu.
    Ừ, nhưng mà hôm nay vẫn ngon hơn thật!
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 22/04/2010
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    ặ, cĂi fưm F5 sao mà cỏằâng thỏ. ỏÔn mÊi mà chỏÊ refresh 'ặỏằÊc. NỏÊn
  4. xoanquay68

    xoanquay68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Long lanh, lung linh, lửng lơ, lững lờ, lung lay, lấp loá, lụt lội
  5. jeanny224

    jeanny224 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thực sự, em đã quên Nov rồi, em chán cái cảm xúc mà người ta cho là bi lụy.. Em muốn thay đổi, muốn làm mới mình từ hình thức đến tâm hồn. Em sẽ đi cắt tóc, em sẽ vui vẻ hơn, sống thật với mình hơn. Em nhận ra một điều : ?oYêu thương ai đó, nhớ ai đó thì cứ việc nói ra. Yêu thương cho trọn vẹn hôm nay đi vì chẳng thể nói trước được ngày mai thế nào?. Em sẽ sống với chính cảm xúc thật của mình, như thế, em sẽ thấy thoải mái và vui vẻ phải không nhỉ? Như hôm qua, em hỏi anh là, em đang nghĩ đến anh, thế có phải là nhớ không? Có phải, đến cách yêu thương em cũng phải hỏi anh không nhỉ? Em bảo anh là em muốn làm mới cảm xúc của mình, và em sẽ bắt đầu từ anh?
    Em trở nên dễ dãi với mình hơn, và dễ dãi với người khác nữa. Cậu bạn em, hôm qua đã hỏi em có thể cho cậu ấy cơ hội không? Em đã đồng ý. Em cũng thử đi tìm lại mình một chút, em tạo cho người khác cơ hội, thì cũng sẽ có người cho em một cơ hội phải không anh. Hình như đó là quy luật. Khi anh cho đi một cái gì, anh cũng sẽ nhận lại như thế, có thể anh không nhận lại từ người anh cho đi, nhưng chắc chắn anh sẽ nhận lại đựơc, từ người khác? Cuộc sống vốn dĩ công bằng mà. Nhưng trong tình yêu,liệu có công bằng không nhỉ?
  6. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    HTML:
                               YouTube         - Two Steps From Hell - "Sons Of War"             
                    
       
       
         
         
         
                         
     
      
    Èo, cuối cùng vẫn lông bông, có lẽ 30 năm nữa vẫn lông bông F5 F5 F5
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ru lòng..
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Đạo văn càng không hay...
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    F5 kiểu ttvn mới chuối quá thể, hik
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Muốn quên. Bắt đầu thấy mêtj

Chia sẻ trang này