1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triết lý ... khoai gieo

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi batuocxp, 13/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Bác khiêm tốn quá! Mình chỉ nói suông thôi mà, hy vọng trong số chúng ta sau này sẽ có nhiều người đóng góp một phần nho nhỏ nào đó cho quê mình. Khi đó chắc là vui lắm các bác nhỉ? Mình nghe người ta nói rằng người ngoài mình vẫn chưa có tác phong công nghiệp khi làm việc...mình khó diễn tả lắm! nhưng có thể nói đại khái là còn mang nặng những thói quen làm việc cũ...cái này thì VN mình nói chung và ở các tỉnh thành thì càng vậy. Mình ko sống ở các tỉnh khác nên ko biết nhưng ở QB thì mình thấy cách họ làm việc khác Thành Phố xa quá! Các bác có cảm thấy vậy ko? Người ta cũng nói rằng đây là một vấn đề lâu dài, ở nơi nào khi nền KT chưa phát triển đều phải trải qua...Không biết có buồn cười hay không nhưng có những lúc mình nghĩ rằng trông cho các DN nhà nước ở QB mình "dẹp bớt" đi, càng ít càng tốt, chỉ chừa lại những DNNN hoạt động trong những lĩnh vực cần phải có NN tham gia thôi. Còn lại đa số là cứ để DN Tư Nhân, Cty TNHH, Cty nước ngoài, liên doanh...làm hết thì hay biết mấy. Như thế thì mới có sự cạnh tranh, sự linh động hơn. Vừa rồi mình có gặp đứa bạn gái thân ở SG và đi chơi với nó, nghe nó nói là cơ quan của Mẹ nó bây giờ đã cổ phần hoá rồi, có nghĩa là thành Cty cổ phần, mình nghe mà mừng thầm trong bụng! Ừ, cứ như vậy thì sau này anh em mình có về thì đỡ ngại chút nhỉ. Tết vừa rồi về đi dọc đường Trân Hưng Đạo - Đồng Hới mình thấy có nhiều VP Cty TNHH đặt ở đó mà mình thấy vui quá, tuy là nho nhỏ thôi nhưng mà cứ cái đà như thế này thì sẽ nhiều lắm đó. Còn cái chuyện mang nặng những tác phong làm việc cũ thì chính bản thân tụi mình vẫn còn (Nhưng vẫn đỡ hơn chút chút nhỉ?), mình nghĩ chỉ có cách này là sẽ thay đổi cái đó nhanh, là cứ có cạnh tranh lành mạnh (có nghĩa là ko có sự tham gia của NN nhiều trong cạnh tranh Kinh Tế..vân vân...), lúc đó mọi tác phong và nhiều thứ khác nữa sẽ thay đổi theo...ngay cả cô bán hàng, cô phục vụ quán cà phê cũng sẽ thay đổi, sẽ phải biết cười tươi hơn khi khách vào chứ không như bây giờ - Đem cái ly nước ra bàn đặt lên bàn cái "Cộc"!!!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước không biết SAKYE ăn khoai deo đã thấy cái chi của người QB chưa?
    Mấy bác Batuocxp đi mô cả rồi hè?
  3. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Ăn rồi mà chưa thấy cái gì cả Chắc tại ít quá mà bị mọi người ăn hết sạch, mình được ăn có 2 miếng
    Khoai này ở NA cũng có, ăn mãi rồi, chỉ thấy được 1 cái... ngon ghê
  4. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Ăn khoai deo thi chỉ tội nghiệp cho cái hàm răng, sái hết cả quai hàm mới thưởng thức xong miếng khoai deo.
    Người QB nhà miềng là thế đấy, có mỗi cái ăn củng thấy khổ rồi
  5. batuocxp

    batuocxp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người cứ nhắc đến khoai gieo nhiều thế làm tui chết vi thèm mất, đã lâu rùi không ai cho ăn cả, hic hic
    To Thanh Hang: Da thưa em, lâu ni tại anh cũng lười loggin vào bằng nick này nên không thấy bài của anh là đúng rùi, anh đổi nick khác rùi, có lẽ nick này cho nó .. vè hưu thôi.
  6. Tiaboy

    Tiaboy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi lại khoai gieo nửa rồi,sao mà ai cũng thích ăn khoai gieo thế nhỉ?Còn "iem" là "iem" ghét khoai gieo nhất trần đời (răng mô mà ăn).
  7. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm ni có nguời ra , rứa là ma ma gửi cho tui một ít khoai gieo. Tui mời mấy đứa người bắc, vậy mà tụi hắn dám chê là dai, ăn thì chẳng có vị gì cả , mất công nhai, khát nước. Tui tức quá, ăn một mình cho tụi nó biết mặt . Dám chê à...
  8. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Đừng tức mần chi srd ui, chỉ có dân quê mềng mới biết thưởng thức vị ngon quê mềng thôi àh
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày xưa mình ra nhà mệ nghỉ hè. Mệ có một cái phản và phía trong phản chứa vô số thứ ăn được. Đó là một kho báu đối với mình. Còn nhớ cái cảm giác sung sướng mỗi lần mệ mở nắp phản ra và lấy cho mình một nắm khoai gieo, hehe, mà khoai cứng đến lạ, nhưng mà càng nhai càng ngọt.
  10. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Hèn gì thấy em ăn toàn nuốt chửng:):):)

Chia sẻ trang này