1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay 1 năm. Chúng tôi có thể yêu lại từ đầu chăng! Mong các bạn cho ý kiến?!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuthao9713, 09/12/2013.

?

Tôi và anh có thể quay trở lại để yêu như ngày xưa không?

  1. Có thể

    3 vote(s)
    60,0%
  2. Không thể

    3 vote(s)
    60,0%
Multiple votes are allowed.
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuthao9713

    thuthao9713 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 1 năm, tôi và anh có chuyến đi tham quan ở Đà Lạt, chúng tôi có tình cảm với nhau từ cái nhìn đầu tiên. Anh rất quan tâm đến tôi. Tôi nhớ nhất là có 1 đêm tôi đi ra ngoài, trời lạnh nhưng tôi quên mang theo áo khoác, anh cũng chỉ có 1 cái áo khoác. Anh bảo tôi lấy áo của tôi mà dùng, nhưng tôi không đồng ý vì ngại sẽ làm anh lạnh. Nhìn tôi lạnh mà không có áo, anh lấy áo của mình khoác lên vai. Thật sự tôi cảm động lắm!
    Sau chuyến đi, chúng tôi vẫn tiếp tục liên lạc với anh. Và rồi anh ngỏ lời cùng tôi. Nhưng tôi vẫn chưa trả lời dứt khoát, nhưng tôi và anh đối xử với nhau như 2 người yêu nhau. Nhưng, vì ngại, nên có gặp nhau tại trường tôi và anh lại không dám chào nhau.
    Thời gian thấm thoát mà đã 2 tháng, tôi yêu anh nhiều hơn, và giường như anh cũng vậy. Rồi sóng gió lại đến với chúng tôi. Tôi bỗng trở nên cọc cằn hơn, hay nỗi cáo, làm nũng. Luôn cho rằng anh là người sai. Để rồi, có 1 ngày, tôi đề nghị chia tay, anh đã đồng ý! 2 ngày sau khi chia tay, tôi mới biết mình cần anh đến giường nào. Tôi ngỏ ý muốn quay lại với anh, nhưng vì cái tôi của bản thân, tôi giả vờ với tư cách là bạn của tôi nhắn tin nói với anh tôi bị bệnh. Nhưng cuối cùng anh đã biết.
    Tôi đề nghị quay lại, anh lúc nào cũng nói anh xin lỗi sau đó im lặng. Nhưng chỉ cần tôi nhắn tin cho anh thì anh lại trả lời ngay.
    Đến ngày hôm nay chúng tôi đã chia tay được 1 năm. Hôm qua tôi nhắn tin chúc anh thi tốt. Anh liền trả lời cám ơn em. "Tôi im lặng". Tối đến, anh lại nhắn hỏi tôi là ai. Tôi trả lời tôi là người yêu anh rất nhiều và luôn mong anh được hạnh phúc. Vừa nhận được tin nhắn, anh ấy biết ngay là tôi. Anh nói xin lỗi tôi. Tôi hỏi tại sao anh lại xin lỗi tôi. Anh trả lời vì anh thấy mình có lỗi. Tôi không nói gì, bảo anh đi ngủ sớm để còn thi. Anh trả lời cám ơn, và chúc tôi ngủ ngon!
    Thật sự tôi còn yêu anh ấy rất nhiều, nhưng không biết anh ấy còn yêu tôi không. Chuyện đã 1 năm trôi qua rồi. Liệu chúng tôi có thể quay lại không. Mong các bạn hãy giải đáp giúp tôi!
  2. washerman

    washerman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2013
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    72
    Em biết rồi, thì cho anh biết với. Cuối cùng là em cần anh í đến giường nào? Giường ở nhà em, ở nhà nghỉ [​IMG] hay là ở bệnh viện ? [​IMG]
  3. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    chị chẳng biết em bao nhiêu tuổi mà suy nghĩ hành động có phần dại dột. Em đã nhận ra là vì cái tôi cá nhân của em lớn mà chia tay với anh ý thì em có thể tự khắc phục mà. Đợi cậu ý thi cử xong, thư thả, chủ động hẹn hò lại với cậu ý đi. Cậu ý sẽ hiểu thôi
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Giờ tư vấn nào cũng làm cái tham khảo ý kiến của các bạn để bình chọn thì buồn cười quá nhỉ...
  5. washerman

    washerman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2013
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    72
    Bạn này chắc chỉ định thử chức năng vote của diễn đàn thôi. Lập cái [​IMG]này trá hình, để khỏi bị [​IMG], chứ có nhu cầu cần vấn véo gì đâu. [​IMG]
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Không quay lại được đâu bạn ạ. Nhất là khi bạn đòi quay lại bằng cách thô như thế này. Bạn phải tìm cách uyển chuyển hơn thì may ra. Nhưng mất thời gian lắm, liêu bạn có đủ kiên nhẫn mà làm không thôi. Tóm lại, cũ kỹ là để cất đi bạn ạ :D
    kruger thích bài này.
  7. thuthao9713

    thuthao9713 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn lắm chị ạ! Cơ mà 1 năm trước em đã nhắn tin nói quay lại nhưng anh ấy vẫn không đồng ý. Thế thì qua 1 năm. liệu có cơ hội không chị? Làm như vậy anh ấy có khi nào lại cảm thấy ghét em hơn chăng?
  8. thuthao9713

    thuthao9713 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là lần đầu tiên tôi tham gia, nên chưa rõ thôi bạn ạ. chứ tôi cần ý kiến bình luận của các bạn, không cần bình chọn.
  9. thuthao9713

    thuthao9713 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đợi anh ấy 1 năm rồi. Như vậy có đủ kiên nhẫn không bạn nhỉ?
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Bạn cần ý kiến bình luận à? Bình luận chuyện gì?
    Trước đây 1 năm bạn đã đòi quay lại nhưng không đồng ý. Thế giờ bạn sợ gì mà không đòi quay lại tiếp để xem thế nào cho rõ ràng?
    Phản ứng và thái độ, ai có thể biết rõ bằng bạn? Sao bạn lại đề nghị những người chẳng biết gì đoán nhỉ???

Chia sẻ trang này