1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xó!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanksanyway_bn, 20/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. washerman

    washerman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2013
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    72
    Anh vừa bổ sung thêm, em thấy khán giả vỗ tay cho ban nhạc của anh cuồng nhiệt không? Em không hợp múa ba lê thì em nhảy dây cùng với cái bạn nhảy ở chỗ giữa giữa trong ban nhạc í. [​IMG]
    ke_chien_baibonghongvang1211 thích bài này.
  2. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Em cảm ơn anh trai đã cho em làm chức nhảy dây. Nhưng thôi em cũng ko dám nhận ạ ^^
    thanksanyway_bn thích bài này.
  3. Giothu86

    Giothu86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    22
    em thích cái tựa đề này lắm ạ, "Xó", đúng tâm trạng của em mấy năm về trước, cứ tuki là e lại chui vào một góc hay một xó nào đấy, thơ thẩn, nghĩ ngợi, cười rồi khóc....
    thanksanyway_bn thích bài này.
  4. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Xanh: Đương nhiên là vậy!
    Với em, sự nghiêm túc không chỉ đơn giản là nói sự thật, chỉ thật thôi chưa đủ để đảm bảo tính nghiêm túc. Trong 1 vài tình huống cụ thể, như tình huống này, sự nghiêm túc thể hiện ở hàm lượng lao động của lời đề nghị. Alp đề nghị viết cùng với em, ok! Nhắm mắt nhắm mũi coi như đó là 1 sự đề cao em đi, lẽ ra phải trân trọng và gửi tới lời cảm ơn sâu sắc chứ nhỉ :rolleyes:.
    Cơ mà, Alp có biết em định viết gì và viết như thế nào không? Alp biết em là người như thế nào không? ... Những điều cơ bạn như vậy còn mù mờ thì sao viết chung với nhau được? Chả khác gì 2 cái món ăn lộn gia vị ở trên cả, Alp ạ :(

    Đỏ: 1. Cái này Alp nói sai rồi, sự hợp tác này còn chưa bắt đầu sao đã nói tan được?
    2. Một khi đã có thái độ nghiêm túc, người ta không dễ dàng bỏ cuộc đến như vậy đâu ạ.


    washerman thích bài này.
  5. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Em gái bonghongvang lúc nào cũng đánh giá chị cao quá, đẩy chị lên cao thế ngã xuống thì xong đời chị :D

    Văn chương với chị vốn chỉ như cuộc dạo chơi thôi em, thi thoảng viết mấy truyện kiểu teen teen, mấy bài thơ học trò, gửi đăng báo bị sửa đi sửa lại chóng cả mặt, có lúc nhận được báo gửi đến tay mở ra đọc ứ nhận ra là sản phẩm của mình nữa ý chứ. Lâu rồi cũng chả viết gì nữa. Bấy nhiêu mà đòi viết sách người ta cười cho ê mặt, chị chưa đủ trình :eek:
    Giờ có thi thoảng viết vớ viết vẩn chỉ thích viết kiểu free follow, từ gì xuất hiện trong đầu thì viết, câu gì xuất hiện trong đầu viết, không cần thiêt phải sắp xếp trật tự câu cú gì cả, như một cách để giải tỏa cảm xúc mà thôi. Thi thoảng có đọc lại thấy như mình đang độc thoại ý, lặp từ, lặp câu chan chát :P

    Chị tính viết sách chuyên ngành thôi em. Năm nào bọn chị cũng phải viết khá nhiều đề tài chuyên ngành, và lần nào cũng phải cố công tìm mấy cái vấn đề nho nhỏ để có thể khai thác 1 cách đầy đặn, tròn trĩnh trong khuôn khổ 4-5 chục trang. Vậy nên sau khi đọc cái link @ke_chien_bai gửi thì chị mới nảy ra ý định phát triển 1 trong những đề tài chị đã viết thành 1 cuốn sách. Tuy nhiên, loay hoay mãi vẫn chưa thấy ưng ý với vấn đề nào cả :(

    @Alp: Sorry vì làm mất hứng của Alp nhé! Có người cũng hẹn em về già sẽ bỏ hết sự đời đề ngồi bên nhau làm thơ như đã từng cùng nhau cái thuở chưa vướng bận gì đấy. Em chả biết có một ngày nào người còn nhớ lời hẹn xưa không? Dù gì, giữa thời buổi khó khăn như bây giờ vẫn có người, còn người muốn dừng lại với 1 chút văn trong đời như Alp cũng là điều đáng trân quý, nhưng đã làm thì phải cho ra làm. Làm tốt đi, mai em mua hoa về tặng nhé :P. Còn ghét em á, hem có xi nhê gì đâu ạ, em chả thèm quan tâm :confused:
    bonghongvang1211 thích bài này.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Người thế nào, kệ, nàng cứ biết thế thôi. Nhớ là chuyện của mình, còn mai sau này chưa biết được, người ta có quên có thể cũng tại sau này già rồi, trí nhớ giảm sút thôi.
    Tớ đã từng nghe một câu chuyện, hàng trăm lần, lần nào cũng cười. Vậy mà mấy lần gần đây, tớ khóc.
    Tớ có một cái hẹn không lời với một người, rằng sẽ cùng nhìn nhau sống thế nào khi năm tháng trôi qua, nhìn xem chúng ta sẽ già đi như thế nào... biết về nhau như 21 năm qua...
    Hôm nay đang đọc nhiều câu chuyện. Thấy mình yếu đuối và mau nước mắt quá...
    washerman thích bài này.
  7. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Thực ra anh cũng định để đến khi về hưu, nhưng gặp em Thanh tự nhiêm anh muốn làm luôn :D


    [​IMG]Thì anh đã bảo đó là vấn đề của em mà. Còn với anh thì sự nghiêm túc đơn giản là nói sự thật, nghĩa là một lời đề nghị thật dựa trên khả năng lao động có thật. Như ở tình huống cụ thể này, khi em đã ấp ủ ý định viết gì đó và đã có bài đăng trên báo Hoa thì khả năng lao động của em trong lĩnh vực này là có thật. Còn hàm lượng lao động chỉ được xét đến sau khi có kết quả lao động mà thôi.

    Tiếp theo là việc em định viết gì, như thế nào và ở đâu thì đó cũng là vấn đề của em. Còn vấn đề của chúng mình (nếu xảy ra) thì là như anh đã đề nghị nghiêm túc, đó là nếu viết tiểu thuyết tâm lý thì nội dung sẽ xoay quanh câu chuyện giả tưởng về tình yêu đẹp giữa AlpThanksanyway_bn. Còn nếu là tuyển tập truyện ngắn thì việc em viết gì cũng là lựa chọn của em. Cứ mỗi người một truyện liên tục như vậy. Ví dụ như em viết loạt truyện về tình yêu hay tuổi trẻ, còn anh viết về cuộc sống chẳng hạn, thì tập truyện sẽ có tiểu đề là Tình Yêu & Cuộc Sống.
    Và như thế, nếu em vẫn còn thấy là lời đề nghị của anh thiếu nghiêm túc thì đó quả thật là vấn đề của em. Phải ko nào?
    1.Có chứ em, sự hợp tác này đã bắt đầu một nửa một cách nghiêm túc rồi đó, và vì thế nó hoàn toàn có quyền tan thành mây khói theo cách của nó chứ.

    2. Khi có thái độ nghiêm túc mà được phản hồi cũng với một thái độ nghiêm túc thì tất nhiên là a sẽ ko dễ dàng bỏ cuộc. Kể cả ví dụ khi em nói với anh rằng em ko có khả năng hợp tác thì đó cũng là một câu trả lời nghiêm túc cho một lời đệ nghị nghiêm túc và a sẽ tiếp tục đề nghị :P. Nhưng ở đây, câu trả lời của em hoàn toàn ko mang tinh nghiêm túc chút nào, nhất là trong lúc anh đang đói lòng. Mà sao em biết là anh rất thích ăn thịt chó??
    thanksanyway_bn, bonghongvang1211washerman thích bài này.
  8. washerman

    washerman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2013
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    72
    Anh cũng đưa Xó của em Thanh lên cao cho mát, ít lâu nữa sẽ có bạn hạ nó xuống!

    Lên trên đấy rồi, em gọi em Red mấy tieesng giúp anh
  9. Hung_ken_

    Hung_ken_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2013
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    3
    =))
  10. Hung_ken_

    Hung_ken_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2013
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    3
    Chú Admin đưa nốt thớt của em Mây với em Đan lên để các em ấy còn quay về đi : ))

Chia sẻ trang này