1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã có rất nhiều thứ đáng yêu, nhưng em vẫn mong muốn nhất là sẽ luôn có cuộc sống bình dị, êm đềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maidan2013, 16/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    :)) Không cần đâu. Chú ấy đã nói rõ rồi còn gì. Nghĩa là khi viết comment kia thì chú ấy ko biết nick này là Alp, còn bây giờ biết rồi thì chú ấy vẫn ko mấy thay đổi sự KHINH. Có lẽ sự không thay đổi này xuất phát từ việc đọc được cái comment nguyên bản (một bài viết trong đau khổ) từ cái quote bài anh của chú PK ở đầu page trước page này.

    Khi được thông tin qua loa bằng miệng về cái comment kia khủng khiếp kia của T5 thì anh rất đỗi ngạc nhiên và hỏi lại tai mắt (người cung cấp cho anh cái tin này) rằng liệu chú T5 có biết Supperdream là Alp ko, thì tai mắt của anh khẳng định là biết, kèm theo một lời giải thích rằng "ai trong này mà chẳng biết điều đó" nên anh cũng tin luôn. Thực ra thì anh vẫn hơi băn khoăn vì đến ngay tiểu muội và tiểu đệ của anh là em Pha Lê và chú Tình cũng còn chẳng biết điều đó cho đến khi anh tiết lộ. Và nghĩ lại anh càng băn khoăn hơn vì anh ko tin là chú ấy lại có thể làm thế với anh khi mà đã từng ngồi cụng chén, trò chuyện vui vẻ, vô cùng trìu mến. Và anh vẫn cho rằng điều này thật khó tin.

    Đến đêm về nhà vào dd đọc bài thì mới gọi là choáng vãi, ko tin vào mắt mình, nhất là đọc nội dung thì thấy rõ ko phải viết về mình nhưng nhớ lại lời khẳng định như đinh đóng cột của người cung cấp thông tin kèm theo việc ngay ở mấy post trên thì chú Pk đã nhắc đến danh tính thật của anh thì anh thấy càng tin vào lời của nhân vật chỉ điểm.( Ai ngờ cuối cùng thì ko phải vậy. Thật là một vố đau!)

    Tuy nhiên sau khi suy xét lại kèm theo nhận định của chú Pk, anh đã sửa lại comment của mình. Tuy vậy vẫn không thoát khỏi sự khinh thường của chú T5 vào ngày hôm sau. Đứng ở góc độ xã hội để suy xét về câu chuyện này, anh cho rằng không có ai sai ở cách hành xử trong câu chuyện không may mắn này cả, kể cả người hiểu lầm dẫn tới bị hiểu lầm lẫn nạn nhân của sự hiểu lầm. Vậy cho nên anh đánh giá rất cao sự khinh nhau giữa anh và chú ấy từ giờ phút này. Mong anh em cổ vũ và giúp đỡ nhiệt tình!
  2. washerman

    washerman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2013
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    72
    Bay lên nào, là em Đan vô nào.

    Lên nào, lên nào, lên ...
  3. hathiha

    hathiha Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    23
    không có gì là bình yên mãi mãi

Chia sẻ trang này