1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích dogs??

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Febrari, 17/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    không phải chó nhà alleykat đâu Peanut_butter ơi, chó xù này ở nhà một nguời bạn bên Pháp, mặt nó dễ thương lắm nhưng chả biết mắt nó ở đâu cả !!!

    All you need is Love ...

    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 16/08/2003
  2. th3

    th3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nhắc đến chó làm mình nhớ con Peppi quá chừng . Peppi là con chó của cô bạn tớ, giống greyhound, màu brown n short hair. Hồi mới gặp nó tớ sợ lắm, cứ sợ nó đợp vào tay nhưng sau mấy lần đến chơi, nó là đứa welcome mình đầu tiên, khi nào cũng đòi liếm tay và nhìn mắt nó tình cảm dễ sợ.
    Tớ thấy Peppi như 1 đứa con nít vây, hôm nào cô bạn tớ làm biếng kô thức dậy đúng 8 giờ và dắt nó đi chơi, y như rằng nó đào tung cả cái vườn. Chồng bạn tớ tức giận mắng nó là anh chàng cụp tai lại rồi mắt lắm la lấm lét chui vào gầm bàn.
    Cứ đến 4 giờ chiều là tớ chạy sang ném bóng cho nó, hôm nào mà tớ làm biếng kô ném, cu cậu miệng ngậm quả bóng hẩy hẩy vào tay tớ. Ai đến nhà cu cậu cũng gạ chơi bóng hết, ma đã ném cho Peppi 1 lần thì cứ chịu khó mà ném cho đến khi nào nó mệt thì thôi.
    À anh chàng ta hư lắm, nó và tớ chuyên đời tranh nhau cái lò sưởi, tớ mà đẩy nó đi chổ khác là nó gầm gừ với tớ, dĩ nhiên tớ luôn luôn thắng nó. 8 giờ tối là anh chàng đã ngáy khò khò, thỉnh thoảng nằm mơ, rồi sủa ing ỏi nữa chứ, chắc là anh chàng nằm mơ đang tranh nhau cục xương với bạn đây. Hi hi nó có tật xấu nữa là ngáy rất to.
    Nó rất ngoan, mỗi lần dẫn đi chơi kô bao giờ bị xích dây cả, nó friendly với tất cả mọi người, thấy gì lạ cũng chạy tới hít hít vài cái cho thoả trí tò mò. Nhưng hôm nào mà gặp Kangaroo thì ôi thôi, nó quên cả trời đất, cứ thế mà rượt theo. Tớ có chạy theo gọi khản cổ nó cũng chả thèm, nó chạy nhanh lắm vì bản thân nó là chó đua mà.
    Cu chàng cũng điệu fết, mỗi lần gặp em chó nào là anh chàng chạy xán lại làm wen, mà nhìn cái dáng nó chạy đẹp dễ sợ, nhìn oai fong như những chú ngựa ô cao lớn.
    Hôm nào nó sang nhà tớ, nó khoái chí tò te, luôn được mời ăn chocolate mà. Con bé con của cô housemate nhà tớ cũng rất khoái chó, nó thấy Peppi sang thì nó chạy nhanh vào bếp lôi chocolate hoặc kem ra, nó liếm 1 miếng thì Peppi liếm 1miến. Nhìn 2 đứa nó ăn buồn cười kinh khủng, con bé con thỉnh thoảng fân bì sao Peppi liếm nhiều thế.
    THáng trước Peppi và cô bạn tớ move sang thành fố khác làm tớ nhớ thương nó bao nhiêu. Ôi Peppi I love u very much.
    You are my sunshine
    My only sunshine
    You make me happy
    When the sky is grey
    You never know dear
    How much I love you
    plz don't take my sunshine away
  3. th3

    th3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nhắc đến chó làm mình nhớ con Peppi quá chừng . Peppi là con chó của cô bạn tớ, giống greyhound, màu brown n short hair. Hồi mới gặp nó tớ sợ lắm, cứ sợ nó đợp vào tay nhưng sau mấy lần đến chơi, nó là đứa welcome mình đầu tiên, khi nào cũng đòi liếm tay và nhìn mắt nó tình cảm dễ sợ.
    Tớ thấy Peppi như 1 đứa con nít vây, hôm nào cô bạn tớ làm biếng kô thức dậy đúng 8 giờ và dắt nó đi chơi, y như rằng nó đào tung cả cái vườn. Chồng bạn tớ tức giận mắng nó là anh chàng cụp tai lại rồi mắt lắm la lấm lét chui vào gầm bàn.
    Cứ đến 4 giờ chiều là tớ chạy sang ném bóng cho nó, hôm nào mà tớ làm biếng kô ném, cu cậu miệng ngậm quả bóng hẩy hẩy vào tay tớ. Ai đến nhà cu cậu cũng gạ chơi bóng hết, ma đã ném cho Peppi 1 lần thì cứ chịu khó mà ném cho đến khi nào nó mệt thì thôi.
    À anh chàng ta hư lắm, nó và tớ chuyên đời tranh nhau cái lò sưởi, tớ mà đẩy nó đi chổ khác là nó gầm gừ với tớ, dĩ nhiên tớ luôn luôn thắng nó. 8 giờ tối là anh chàng đã ngáy khò khò, thỉnh thoảng nằm mơ, rồi sủa ing ỏi nữa chứ, chắc là anh chàng nằm mơ đang tranh nhau cục xương với bạn đây. Hi hi nó có tật xấu nữa là ngáy rất to.
    Nó rất ngoan, mỗi lần dẫn đi chơi kô bao giờ bị xích dây cả, nó friendly với tất cả mọi người, thấy gì lạ cũng chạy tới hít hít vài cái cho thoả trí tò mò. Nhưng hôm nào mà gặp Kangaroo thì ôi thôi, nó quên cả trời đất, cứ thế mà rượt theo. Tớ có chạy theo gọi khản cổ nó cũng chả thèm, nó chạy nhanh lắm vì bản thân nó là chó đua mà.
    Cu chàng cũng điệu fết, mỗi lần gặp em chó nào là anh chàng chạy xán lại làm wen, mà nhìn cái dáng nó chạy đẹp dễ sợ, nhìn oai fong như những chú ngựa ô cao lớn.
    Hôm nào nó sang nhà tớ, nó khoái chí tò te, luôn được mời ăn chocolate mà. Con bé con của cô housemate nhà tớ cũng rất khoái chó, nó thấy Peppi sang thì nó chạy nhanh vào bếp lôi chocolate hoặc kem ra, nó liếm 1 miếng thì Peppi liếm 1miến. Nhìn 2 đứa nó ăn buồn cười kinh khủng, con bé con thỉnh thoảng fân bì sao Peppi liếm nhiều thế.
    THáng trước Peppi và cô bạn tớ move sang thành fố khác làm tớ nhớ thương nó bao nhiêu. Ôi Peppi I love u very much.
    You are my sunshine
    My only sunshine
    You make me happy
    When the sky is grey
    You never know dear
    How much I love you
    plz don't take my sunshine away
  4. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    bạn th3 ơi
    bạn có thương chó đến đâu đi nữa cũng đừng bao giờ cho chó ăn chocolate nhé , không tốt đâu . nói thật đấy ...bao tử chó không tiêu hóa chocolate đuợc như người đâu ! nhớ nhen ! No more chocolate for any doggies !!!
    nguời ta hay bảo là ghét nhau như chó với mèo >>>> sai rồi nè

    All you need is Love ...
  5. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    bạn th3 ơi
    bạn có thương chó đến đâu đi nữa cũng đừng bao giờ cho chó ăn chocolate nhé , không tốt đâu . nói thật đấy ...bao tử chó không tiêu hóa chocolate đuợc như người đâu ! nhớ nhen ! No more chocolate for any doggies !!!
    nguời ta hay bảo là ghét nhau như chó với mèo >>>> sai rồi nè

    All you need is Love ...
  6. th3

    th3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Thiệt á? Th ế mà Peppi khoái chocolate lắm, nó ăn ngoen ngoẻn ấy chứ. Nhưng tớ mới thỉnh thoảng cho nó ăn, thế thì kô sao chứ nhỉ?
    Tớ mới gọi điện cho cô bạn thì hay tin nó suýt nữa chết đuối, chả hiểu nó ham săn đuổi cái gì mà rơi tỏm xuống cái hồ nuôi cá. May mà cô bạn tớ ở nhà chứ kô thì đi đời nhà ma nó rồi.
    A ở đây có ai thích giống chó Queen kô? Bà bên cạnh nhà tớ có 1 con, hôm nào gặp nó đi chơi nhìn thích ơi là thích, cute dã man luôn á.
    Sao tớ chả thích Bulldog nhìn ngu và dữ gì đâu . Với lại chả ấn tượng tốt gì, 1 lần bị 1 con bulldog ở đâu tự nhiên ra quấn chân mình làm mình hết hồn, gần khóc vì đi cũng kô dám đi mà la cũng kô dám. May mà tự nhiên nó nguây nguẩy biến đi, thnx God, cách đến già loại chó đó.
    You are my sunshine
    My only sunshine
    You make me happy
    When the sky is grey
    You never know dear
    How much I love you
    plz don't take my sunshine away
  7. th3

    th3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Thiệt á? Th ế mà Peppi khoái chocolate lắm, nó ăn ngoen ngoẻn ấy chứ. Nhưng tớ mới thỉnh thoảng cho nó ăn, thế thì kô sao chứ nhỉ?
    Tớ mới gọi điện cho cô bạn thì hay tin nó suýt nữa chết đuối, chả hiểu nó ham săn đuổi cái gì mà rơi tỏm xuống cái hồ nuôi cá. May mà cô bạn tớ ở nhà chứ kô thì đi đời nhà ma nó rồi.
    A ở đây có ai thích giống chó Queen kô? Bà bên cạnh nhà tớ có 1 con, hôm nào gặp nó đi chơi nhìn thích ơi là thích, cute dã man luôn á.
    Sao tớ chả thích Bulldog nhìn ngu và dữ gì đâu . Với lại chả ấn tượng tốt gì, 1 lần bị 1 con bulldog ở đâu tự nhiên ra quấn chân mình làm mình hết hồn, gần khóc vì đi cũng kô dám đi mà la cũng kô dám. May mà tự nhiên nó nguây nguẩy biến đi, thnx God, cách đến già loại chó đó.
    You are my sunshine
    My only sunshine
    You make me happy
    When the sky is grey
    You never know dear
    How much I love you
    plz don't take my sunshine away
  8. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Ơh, tớ tưởng chó thì sinh ra là đã biết bơi rồi chứ, người ta gọi đó là kiểu bơi chó cơ mà, thế chó nhà bạn ấy thế nào mà không biết bơi thế, chắc là chó Tây hả, mà cái bộ lông của chó nó đã tiết ra chất nhờn để khi vào nước nó không bao giờ bị chìm ngay đâu.
    Tớ cũng ghét bulldog, mấy con đấy dớt dãi cứ chảy ra nhèo nhèo, sợ lắm, bẫn lắm.
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Ơh, tớ tưởng chó thì sinh ra là đã biết bơi rồi chứ, người ta gọi đó là kiểu bơi chó cơ mà, thế chó nhà bạn ấy thế nào mà không biết bơi thế, chắc là chó Tây hả, mà cái bộ lông của chó nó đã tiết ra chất nhờn để khi vào nước nó không bao giờ bị chìm ngay đâu.
    Tớ cũng ghét bulldog, mấy con đấy dớt dãi cứ chảy ra nhèo nhèo, sợ lắm, bẫn lắm.
  10. Febrari

    Febrari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0

    tuy con dữ thôi mà ở cũng chủ hiền chó cũng hiền ,
    con nào già dớt dãi nhìn cũng king kung thiệt
    ~Lai Lai Lai~

Chia sẻ trang này