1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phamkyhuong

    phamkyhuong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    26
    @phamkyhuong : ava của chị là người đạo sikh.. có lẽ nào bf chúng ta là ... hê hê _ồng _ương???[/quote]

    Oh my mannnnnn. Hình này lâu lắm rùi, chị không nghĩ là vẫn còn tồn tại. Do cũng ít viết bài nên hôm nay mới thấy cái mặt .... ấy. Anh này là lí do để chị sang Ấn lần đầu tiên, nhưng không phải lý do để mình ở lại Ấn. Phải gỡ xuống mau kẻo trai kia thấy thì chittttttttttttt. Cám ơn Trang nha
    Mai_YPaddu thích bài này.
  2. Anne_tocdo

    Anne_tocdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    5
    Hí hí, cuối củng sau hơn 2 năm cũng vô lại nhà mình, hóng hớt :P.
    Lần cập nhật cuối: 23/12/2013
    hthn0204, copconmisa, Paddu2 người khác thích bài này.
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @vnvs bạn này dạo này tàu ngầm nhà mình hoài nha, vào like một loạt bài của mình rồi âm thầm đi ra. Bạn ơi, có gì í ơi cho vui nhà vui cửa đi. Nhà Ấn welcome mọi người mà
    vnvsMai_Y thích bài này.
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @trang_inder chàng nhà chị nói giọng miền Trung đặc sệt luôn còn gì. Dạo này chàng học thêm một lốc từ mới nha em, "đi thôi", "không vấn đề gì", "im lặng", "đi xem đi', "tới đây coi", "dậy đi", "nhanh lên". Chị mắc cười kinh khủng luôn, bây giờ có dịp xài tiếng Việt là nói ngay, hở chút là giở giọng ngay "im lặng", rồi muốn bảo ai đó đi đâu là nghênh nghênh cái mặt "đi thôi", tới khi người ta chọc lại "đi đâu" là quay sang chị cầu cứu.

    Rất tự hào nói với chị như vầy chớ, bây giờ chàng rất sung sướng vì có thể nói một ngôn ngữ chỉ có chị và chàng hiểu. Lúc 2 đứa đi shopping, chị lân la nhìn ngắm, định mua cái này cái kia là chàng bảo "không, đi thôi", xong là hạnh phúc cười rạng rỡ, see, no one can understand, hahaha. Chàng nhà chị còn hỏi kiss tiếng Việt là gì, rồi hỏi nếu muốn nói I want to kiss you thì nói sao? Chị bảo ghê lắm, đừng nói câu đó tiếng Việt, chị chỉ dạy mỗi từ "hôn" thôi. Vậy là tối qua chàng ấy áp dụng, chọc một em trong nhà, "H, can I hôn ...(tên mình) please?" Em đó đứng hình mất mấy giây rồi ôm bụng cười, "yes, yes, go ahead".

    Chưa kể chàng ấy còn tự sáng tác một đoạn nhạc tiếng Việt mắc cười không thể tả. "người mẫu ơi, tới đây, người mẫu ơi, tới đây". Có 1 câu đó thôi mà chàng hát suốt ngày. Sau đó học thêm được từ mới thì hát "em Th ơi, đi thôi, em Th ơi, nhanh lên, em Th ơi, đi thôi, em Th ơi, nhanh lên".

    Mục tiêu gần nhất của chị là dạy chàng hát một bài tiếng Việt tròn trĩnh, để khi nào chàng nhuần nhuyễn, thu âm lại rồi post lên cho nhà mình thưởng thức.
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Anne_tocdo lại thêm một thành viên mới. Nghe giọng của bạn thì hình như chuyện tình cảm sau một thời gian trắc trở thì xuôi chèo mát mái rồi phải không?
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Kể mọi người nghe chuyện chàng nhà mình sợ... chó. Cách đây 2 ngày tụi mình có đi dự đám cưới một cô bạn, nhà chồng cô ấy thì có một con chó bự. Lúc chú rể dẫn tụi mình đi giới thiệu với bạn bè thì con chó lân la chạy tới, chàng nhà mình sợ cứng người luôn, tay nắm chặt trong túi quần không nhúc nhích. Mình biết chàng sợ chó nên bước lên một bước, quay lại ôm chàng. Con chó nó rất khôn, hình như nó biết là chàng nhà mình sợ nó nên nó cứ kiếm đường tới chỗ chàng. Nó còn trêu người bạn trai mình bằng cách nằm ường đó luôn, anh chàng đã sợ thì lại càng sợ. Mình muốn đi vệ sinh quá mà không biết làm sao, quay sang hỏi chàng R u okay if I go to the loo? Bình thường chàng hùng dũng bao nhiêu, lúc đó chàng suy nghĩ bóp đầu bóp trán rất lâu mà vẫn chưa trả lời mình. Mình thấy buồn cười quá, nên đành phải bảo cô dâu canh con chó cho mình đi. Cô dâu vừa đuổi con chó đi, là chàng nhà mình thở hắt một cái, chàng quay sang nói với mình, trời ơi, tim anh như muốn rớt ra khỏi ***g ngực.

    Lúc đang ngồi ăn, con chó lại lân la dưới gầm bàn, bạn ấy nắm chặt tay mình, giọng hốt hoảng, Misa look, the dog is here or not? Mình lại ôm chàng dỗ, không sao, lơ nó đi, cứ ăn đi, không sao đâu. Chàng đau khổ đến nỗi gục lên vai mình, trời ơi, mình thấy tội nghiệp vô cùng. Cuối cùng chủ nhà phải gọi con chó sang đứng cạnh họ thì chàng mới yên tâm ăn uống. Chàng một tay gắp thức ăn, tay kia nắm chặt tay mình, giọng thì thầm, Misa, you have to protect me, huhu.

    Giờ ngồi nghĩ lại mình vẫn không nhịn cười được.
    goldfishttvnol.com, vnvs, Paddu4 người khác thích bài này.
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @trang_inder tại bạn trai chị sống trong môi trường toàn nhiều người Việt nên chàng có dịp xài và áp dụng những từ rất thông dụng đó. Hehe, mà chàng ấy cute thật em ơi. Cứ tưởng tượng hôm đám cưới nha, một anh chàng cao to đẹp trai, quần áo bảnh bao, nước hoa thơm phức vậy mà thấy con chó là bao nhiêu nhuệ khí anh hùng bay mất tiêu, mặt mũi căng thẳng, trán lấm tấm mồ hôi. Chị vừa thấy thương, mà vừa thấy tức cười.
    trang_inder, blue_sky_4everShona Thao thích bài này.
  8. Mai_Y

    Mai_Y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2013
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    18
    hì kích chuột vào link, dòng chữ "Phía Ấn Độ không nhận đào tạo các chuyên ngành liên quan đến Y và Nha khoa" đập vào mắt, :D, chắc là em không có duyên với Ấn Độ rồi.
  9. Mai_Y

    Mai_Y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2013
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    18
    cảm ơn các chị trong nhà đã giúp em có thêm dũng khí để đối mặt với sự thật. hihi sau mấy tuần không liên lạc, và ôn thi chăm chỉ, em cũng dứt được vs anh Ấn kia. thấy nhẹ nhõm quá.
    hôm nay là 24/12 chắc mọi người đi chơi vui lắm. em ở nhà ôn thi.:D
    Paddu, blue_sky_4everShona Thao thích bài này.
  10. Shona Thao

    Shona Thao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    246
    Đã dứt áo ra đi thì đừng quay đầu lại nha em, mối tình này rất không đáng cho em đánh đổi đâu, nên cố gắng dứt hoàn toàn nha, sau này khi nghỉ lại em sẽ cảm thấy rằng mình đã có quyết định sáng suốt.
    hthn0204, copconmisa, Mai_Y1 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này