1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chia tay rồi nhưng zai vẫn ôm hôn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vicgona, 23/12/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vicgona

    vicgona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chào các anh chị!
    tình hình là em đang muốn tìm ai thông não hộ em 1 phát cho em tỉnh, chứ em h đang gọi là " não phẳng" nên chưa suy nghĩ ra được điều gì!
    chuyện nó là thế này: Em với zai quen nhau dc vài tháng, rồi chia tay. Nguyên nhân chia tay cũng do em, em nóng giận 1 vài chuyện nhỏ nhỏ, nên em lỡ bảo với bạn em là: chia tay rồi. Em thề là em chỉ nóng giận nên nói thế thôi, nào ngờ tới được tai của zai nên zai bảo: Lỡ nói ra vậy rồi thì cứ như vậy đi! :eek:
    Như vậy rồi tụi em chia tay thật :D
    Em hồi đó cũng ngu dại đi khóc lóc, níu kéo đủ thể loại, nhưng rồi nguôi ngoai rồi cũng vẫn coi hắn là bạn ( vì tụi em chơi chung 1 nhóm) :P
    tiểu sử tình yêu của zai là có yêu 1 cô gái sâu sắc 2 năm, nhưng bị phản bội, nên mất lòng tin. Sau đó gặp em. rồi chia tay em thì quen thêm 2 cô gái nữa, mỗi cô thì đều chỉ 1 tháng ( đúng kiểu xếp hình- chia tay luôn ạ :D)
    tụi em từ ngày chia tay tới giờ vẫn chat chit mỗi đêm, đi chơi chung nhóm với nhau, hắn tâm sự với em là yêu giờ như kiểu trả thù ý, vì mất lòng tin vào tình yêu lắm rồi.
    Chuyện chẳng có gì cho đến dạo này, hắn vẫn mời em về nhà hắn, nói chuyện với mẹ hắn như bình thường, khi chỉ có 2 đứa thì zai vẫn ôm hôn, nắm tay em bình thường như ngày trước, mặc dù tụi em vẫn ý thức được là đã chia tay ( không xếp hình j đâu ạ, từ xưa tới h vẫn chưa có chuyện j) :( khi có 2 đứa thì thế, nhưng trước mặt bạn bè thì tụi em đơn thuần là những người bạn bt thôi ( bạn bè em đều biết tụi em từng quen nhau ạ), thậm chí em ngồi gần hắn, hắn cũng bảo em ngồi sang chỗ khác. Em cũng tự nhận thức được mình ngu như bò ý, chia tay rồi còn dây dưa. nhưng " tình cũ không rủ cũng đến".
    Đến bây giờ, trước mặt em và bạn bè, hắn cũng đều bảo: thôi thôi, tu rồi, hông yêu đương gì nữa!
    Em biết có lẽ em gặp phải sở khanh rồi, nhưng tự bản thân em nó mâu thuẫn: vẫn rung động, nhưng sợ nếu quay lại sẽ lại có ngày chia tay. mà chắc gì hắn có ý quay lại.
    Giờ mọi người thông não cho em với, giúp em nhận định tình hình và không lún sâu vào nữa, chứ em sợ lại kiểu vật vã như hồi mới ct có mà cạp đất mà ăn. Mà vẫn giữ lại tình bạn nhé!
    Em dập đầu tạ ơn mọi người ạ ;)
  2. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Không phải anh mê tín đâu, nhưng đúng là ca này của em là phải khấn.
    NoBiTa_VN thích bài này.
  3. vicgona

    vicgona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    số em long đong lận đận, toàn gặp phải trường hợp trái ngang thế đấy, có khi phải đi coi có duyên âm hông! để đi cắt :eek:
  4. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Em có đi chùa, cắt duyên âm thì cũng không hết được đâu. Em biết vì sao không? Vì em đang bị vây hãm bởi thế giới trẻ trâu, mà thế giới này thì lại ở cõi thực chứ không phải cõi âm. Anh hiểu, trong con người em giờ đang là 1 khối mâu thuẫn, giữa thật và giả, giữa tốt và xấu, giữa nên và không nên. Em hoàn toàn nhận ra được rằng bạn trai của em hiện giờ là không tốt, tình cảm giữa tụi em không phải là tình yêu đích thực và em không nên dấn sâu vào mối quan hệ này. Nhưng ngược lại thì em lại cần người để an ủi, để động viên, để chia sẻ, để yêu thương, để nương tựa những khi yếu lòng. Nhưng em bị thế giới trẻ trâu giam hãm làm cho em như mất phương hướng, mất niềm tin điểm tựa, em chơi vơi, và em tiếp tục bị thế giới trẻ trâu làm cho u mê bằng cách vá víu với tâm hồn lầm lạc để cho qua ngày, để rồi giờ đây, em còn chẳng biết là chính bản thân em đang muốn gì. Và em sẽ không thể vùng vẫy được ra khỏi hẳn mối quan hệ tạm bợ này, với cái con người không thuộc về mình này, nếu như em vẫn còn bị thế giới trẻ trâu đeo bám. Vậy nên, trước tiên, em hãy vào Vicodo miếu mà khấn thật thành tâm xem em muốn mối quan hệ này của em sẽ đi về đâu, cuộc sống của em tiếp theo của em sẽ diễn ra như thế nào và hãy để cho Vicodo Giáo làm điểm tựa niềm tin của em, để em có được những thành công trong cuộc đời. Bởi 1 lẽ đơn giản lắm, điều em cần lúc này là em phải biết được chính xác là em muốn gì và em có được niềm tin rằng em sẽ được Giáo phù hộ để có được điều em muốn. Em không biết và em không tin chỉ cần thiếu 1 trong 2 thứ đó là em sẽ không thay đổi được điều gì.
    Vậy nhé em, hãy vào khấn đi, ở đây này http://ttvnol.com/threads/vicodo-mieu-noi-xung-toi-rua-toi-sam-hoi-cau-khan-cua-cac-tin-do.864905/ . Anh cũng khấn ở trong đấy tối hôm qua và hôm nay anh đã ăn lô được 2 nháy.
    NoBiTa_VN thích bài này.
  5. t630

    t630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2013
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    161
    yêu anh là quên được hắn ngay
  6. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    ca này cũng bình thường nhưng theo anh thì em nên dứt khoát, bây giờ chưa có gì thì chưa sao ,, đến lúc có gì rồi thì lại ngu người ra đấy ..
    bảo ko có người yêu nhưng khi cần vẫn có em để abc, chưa đến xyz thì anh cũng muốn .
  7. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    ta`o lao
  8. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Sao có bao nhiêu thứ không làm, mà chú cứ đi ngáng bạc anh thế! Có gì vấn cho em chủ top thì chú vấn đi.

    @ chủ top: Em cứ đem câu chuyện của em vào trong miếu, bảo đảm kết quả em thu được sẽ không tồi đâu. Có bệnh thì phải vái tứ phương, cứ làm cho quyết liệt lên là hết bệnh.
  9. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
  10. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    ai dám ngáng bạc or ngáng đường gì ông a!chẳng vì thấy ông a suốt ngày đi rao kái miếu như đi truyền đạo ấy tếu ko thể tả đc.rãnh rổi thì wa topic thằng e chém gì cho nó hay tí.rồi a e mình đi làm lai rai..
    Thotest thích bài này.

Chia sẻ trang này