1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_sky_4ever

    blue_sky_4ever Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2013
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    56
    Shona ThaoMai_Y thích bài này.
  2. blue_sky_4ever

    blue_sky_4ever Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2013
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    56
    kết thúc để bắt đầu, 1 cánh cửa khép lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra, 1 lần vấp ngã sẽ là 1 lần kinh nghiệm, hjhj, vui lên nha e :) . lúc nào có tình mới nhớ khoe cả nhà nhé. ^^
    Mai_Y thích bài này.
  3. blue_sky_4ever

    blue_sky_4ever Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2013
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    56
    đọc mấy bài của chị dẽ thương quá à, đọc xong cứ làm em tưởng tượng bay bổng :D mong anh chị sớm đơm hoa kết trái nhé , hjhj
    Shona Thao, copconmisaMai_Y thích bài này.
  4. blue_sky_4ever

    blue_sky_4ever Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2013
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    56
    chị ơi, chuyện của chị sao rồi , nhà bên đó đồng ý chị qua chưa chị
    Shona ThaoMai_Y thích bài này.
  5. Shona Thao

    Shona Thao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    246
    Chị chưa có được confirm cuối cùng nên chưa công bố được, khi nào chị có tin chính thức sẽ thông báo hen.
    blue_sky_4ever thích bài này.
  6. Anne_tocdo

    Anne_tocdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    5
    @copconmisa chị ơi, em là admin group trên FB, chuyên gia hóng hớt chuyện các chị thôi, chứ tình cảm không có gì đặc biệt, suốt ngày hát bài ca một mình thôi à ^_^.
  7. xtrandn

    xtrandn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2013
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    72
    vậy thì em cứ xin cái confirm booking thôi chứ có sao đâu, cũng dễ mà có ai quen làm ở KS nào đó xin 1 cái,
  8. Shona Thao

    Shona Thao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    246
    Thảo buồn quá, đêm qua không ngủ được gì hết, không biết mọi người đón giáng sinh thế nào.
    Chắc mọi người cũng muốn Thảo update thông tin, Thảo cũng muốn chia xẻ với nhà mình một chút.
    Sandy đã về nhà rồi, cũng đã họp gia đình nhiều lần về chuyện của Thảo và Sandy, trước khi Sandy về, Sandy cũng đã nói chuyện với nhà, ba Sandy bảo rằng đồng ý, đợi Sandy về sẽ gút lại khi nào Thảo và má Thảo qua India vì tháng 2 gần quá họ không thu xếp kịp và ba Sandy cũng ko thể xin nghỉ phép tháng 2. Đến lúc Sandy về, họp gia đình, cả gia đình (bao gồm cha mẹ, ông bà, cô dì chú bác) nói rằng đồng ý, còn chuyện Thảo và má Thảo qua India thì muốn qua lúc nào thì qua. Nghe câu này Thảo đã thấy không ổn, chính họ kêu rằng đợi họ coi ngày lúc nào thuận tiện thì báo để book vé, giờ lại bảo rằng muốn qua lúc nào thì qua, rồi sau đó im luôn không nói gì nữa. Thảo nghĩ rằng nhà Sandy ko thể dễ dàng đồng ý vậy đâu nên nói Sandy hỏi họ rõ ràng, ngày nào để Thảo còn book vé máy bay, 2 ngày liền Sandy hỏi họ không trả lời cứ nói là bận chưa có thời gian coi ngày, đến ngày hôm qua, gia đình họp tiếp, trả lời lại là không đồng ý, chuyện chấp nhận Thảo là impossible và lại tiếp tục đem cái lí do là lo lắng cho Thảo, sợ rằng Thảo không thể nào hòa nhập được, rồi lo lắng cho tương lai của Thảo và Sandy. Cái lí do này họ đã dùng 4 tháng nay, đã qua rất nhiều lần giải thích, đã nói với họ rằng gặp Thảo thì sẽ biết được Thảo thế nào, có hòa hợp được với họ ko, sau khi đánh một vòng giờ họ lại quay về cái lí do này. Còn chuyện gặp Thảo và má Thảo, họ nói rằng có gặp cũng không hiểu nhau nói gì nên ko gặp. Sau đó Sandy phản ứng dữ dội với họ, họ liền đem một lí do rất tức cười, đó là họ xem tử vi của Sandy, họ phải chọn cho Sandy một người vợ phù hợp với tuổi và mạng của Sandy như vậy tương lai mới có thể tốt đẹp được và Thảo họ nghĩ rằng không phù hợp (thậm chí họ chưa từng coi tuổi Thảo mà cũng phán rằng không hợp, người ta muốn mê tín dị đoan cũng phải có căn cứ, còn đàng này không coi tuổi mà phán luôn). Đến lúc Sandy nói họ coi tuổi Thảo đi thì họ lơ đi, vẫn tiếp tục cái điệp khúc là lo lắng cho Sandy, làm tất cả cũng chỉ vì Sandy, bla bla.
    Họ là người lớn, đâu phải là con nít, đâu thể nào hôm nay nói thế này, mai nói thế kia, nhà Sandy như vậy Thảo cũng hết ý kiến. Bên này Thảo cũng không biết nói sao với gia đình, giờ đi India cũng không được mà không đi cũng không xong, giải thích với nhà Thảo thế nào khi mà không cho má Thảo đi, mà Thảo đi một mình nhà Thảo nhất định không đồng ý nói rằng không thể để con gái đi một nơi xa xôi một mình như vậy được.
    Giờ Thảo với Sandy sẽ đợi thêm một thời gian nữa, sau 1 tháng nếu nhà Sandy vẫn như vậy thì chắc chỉ còn cách nói với ba má Thảo và Sandy sẽ qua Việt Nam sống thôi. Nói với nhà Thảo tình hình thật sự thì coi như xong hết, chuyện này đụng đến sự tự ái, sỉ diện nữa. Ba má Thảo mà biết sau này bên Sandy có suy nghĩ lại thì cũng sẽ chẳng có chuyện Thảo và má Thảo qua india nữa đâu.
    Thảo rất rất buồn, Thảo không muốn bắt Sandy qua Việt Nam, công việc Sandy bên đó tốt, ổn định, có tương lai, Sandy cũng yêu thích, bao nhiêu người phải bỏ ra mấy năm học chỉ để thi vô goverment. Nếu bỏ hết qua đây sau này công việc bên này không tốt, không có công việc thích hợp, Thảo lo cho Sandy lắm. Nếu vài ba năm sau nhà Sandy có hối hận hay thế nào thì mọi thứ cũng đã muộn màng. Thảo thật sự không muốn phải thực hiện kế hoạch 2 này đâu :(
    Janee, goldfishttvnol.com, vnvs4 người khác thích bài này.
  9. Paddu

    Paddu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    47
    @Shona_Thao Chị ơi, govt job ở Ấn rất khó xin được, vì vậy đừng bảo anh bỏ CV đó. Bao nhiêu người mơ ước mà ko được đó chị. Nếu anh bỏ CV, gđ để qua Việt Nam sống thì cũng rất khó xin việc mà sợ rằng họ trả lương rất thấp nếu ko đúng chuyên ngành đào tạo. Nếu anh qua đây chi bằng chị qua bên đó, anh cũng làm xa nhà mà, 2 anh chị ĐKKH rồi chị ráng tìm việc làm ở Kashmir luôn. Trong thời gian đó gia đình anh sẽ suy nghĩ lại vì anh chị đã kết hôn rồi, họ sẽ không thể phản đối nữa. Cũng có lúc em năn nỉ Sameer nhà em xin việc bên này rồi ở đây, nhưng xem ra mọi chuyện ko dễ dàng như vậy. Công việc, lương bổng, rồi nhà cửa, nhiều cái phải lo quá. Nếu anh qua đây sống thì phải bắt đầu lại từ đầu vì ba mẹ anh ấy không đồng ý cho anh qua và sẽ không giúp đỡ gì về mặt tài chính cả. Suy đi tính lại thì tốt nhất vẫn là mình qua đó sống chị ạ.
  10. Shona Thao

    Shona Thao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    246
    Chị đã nghĩ đến điều này nên chị chưa bao giờ đề nghị Sandy qua VN đâu em, qua VN là do Sandy muốn. Còn chuyện quyết cưới không cần sự đồng ý của nhà Sandy, cái này còn ảnh hưởng đến gia đình chị nữa, nếu mọi thứ chỉ có mình chị và Sandy thì đâu mệt mỏi như vầy, mình cứ đặt trường hợp mình là cha mẹ để con cái lấy chồng vậy ai mà chấp nhận được. Chỉ cần giờ nói là chị và má chị không qua India gặp bên đó được, chị còn chưa biết nói lí do thế nào vì chính nhà bên đó đã nói là cũng muốn gặp nhà chị để bàn chuyện cưới xin, giờ họ trở mặt vầy nè. Nhiêu đây thôi cũng đủ chiến tranh ở nhà chị rồi, bản thân chị còn cảm thấy bị sỉ nhục đừng nói gì ba má chị. Giờ nói cưới nhà trai ko chấp nhận, không ai qua đây. Chuyện ba má chị để chị đi India như thế này chỉ có mơ thôi. Ba má chị rất là sỉ diện, quan tâm mọi người xung quanh họ hàng nói gì, chị mà lấy chồng cũng phải làm đẹp mặt hãnh diện cho ba má, chứ không phải là một sự sỉ nhục cho gia đình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này