1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xử lí người thứ 3

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vanconyeuem_lk, 25/12/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    mắt ông a có như mù ấy,ông ko biết phân biệt giới tính à,tôi thật đấy
  2. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    [​IMG] Em gái đùa dai thật đấy!

    Nói chung là nếu em và giai của em có tình cảm với nhau ổn ổn thì ko sợ gái khác chen chân vào được. Trừ khi em thấy giai em có vấn đề thì lúc đó hẵng suy nghĩ và làm rõ. Anh khuyên chân thành đấy!
  3. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Với lại em ko nên vì chuyện này mà giận giai của em, vì anh thấy giai em chưa có biểu hiện gì ko ổn cả. Em giận vô lý thế chỉ làm chuyện xấu đi. Còn cách giải quyết ổn thì theo anh, em nên bảo giai nói rõ với gái kia về chuyện của bọn em. Còn nếu vẫn chưa ăn thua thì có thể lựa tình hình mà sắp xếp một buổi gặp trực tiếp xem sao
  4. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    ...
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Giận nhau vì chuyện gì? Người thứ 3?
    Nếu thấy mình có lỗi thì nên nhận lỗi.
    Chứ đứa nào nó cứ nhắn tin hay cưa cẩm nói linh tinh là quyền của nó, vấn đề là gái của em vẫn yêu em, và em chưa làm gì quá mức khiến không thể tha thứ được, thì vẫn sẽ ổn thôi.
    Túm lại, mình chỉ nên lo chuyện của mình, tự làm cho mình tử tế tốt đẹp, không nên quan tâm đến những chuyện bên ngoài. Đời nhiều cám dỗ, còn có duyên số nữa, nên cứ sống tốt đi, không tính trước được hết đâu.
    NoBiTa_VN, vanconyeuem_lkThotest thích bài này.
  6. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Có bảo được gái hay không nó ở khả năng của chú, trong nhiều trường hợp khác. Chứ chỉ vì mỗi chuyện này mà chú không bảo được gái thì chú không có khả năng bảo gái đâu.
    Ngoài ra, chuyện thằng khác nó nhắn tin gì gì đó là chuyện của thằng khác, chú không cần quan tâm tới thằng kia. Chỉ khi nào gái nhắn tin gì gì đó với thằng khác thì lúc đấy mới là việc mà chú phải quan tâm xem giữa chú và gái có vấn đề gì.
    NoBiTa_VNvanconyeuem_lk thích bài này.
  7. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    bác mà nói câu này thì bác sẽ ko bao giờ kê cao gối ngủ yên đâu, thứ nhất bác bảo nhịn gái là dưới cơ, bác hiểu sai cơ bản rồi, gái nào cũng muốn đc ny chiều chuộng thậm chí là nũng nịu vậy mà bác chả cho em ấy đc như vậy, thậm chí còn ta đây bất cần đến khi có thằng khác nhảy vào rồi lại lộn ngược lên rằng gái ko chủng thủy,...blad...., tại sao gái phải chung thủy khi bác chưa cho gái cái gái cần mà những thằng khác nó cho gái đc cảm giác như vậy thì bác nghĩ sao, gái nó cần gì ở gà? bác đừng có biện minh rằng dạo này bận công việc học hành rồi quên quan tâm đến cáo, vì bình thường bác cũng có quan tâm đến gái nghĩ cái vẹo gì đâu, tốt nhất bây giờ bác nên mua bó hoa đến nhà cáo mà làm hòa đi, nếu gái nó yêu bác thật thì nó chả làm khó dễ với bác đâu, sau đấy thì quan tâm gái chút, còn quan tâm như thế nào cho đúng và vẫn ở cửa trên thì ae ta bàn sau, tạm thời thế đã
    vanconyeuem_lk thích bài này.
  8. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    Những ca như thế thì phải bình tĩnh xem như nào, giữa mình và cáo. rồi đối tượng lăm le cướp đồn có những vũ khí gì, mà mình cách khắc chế...đang ở trong đồn là 1 lợi thế, khi bạn đã ở thời gian 1 năm.
    vanconyeuem_lk thích bài này.
  9. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    thế này chị a!e và gái weg nhau cũng lâu,cũng ra mắt gia đình 2 bên cả rồi,cũng đồng ý cho queng nhau.thế mà cứ mỗi lần đi chơi gái cứ sợ sệt gặp họ hàng,bạn bè này kia,2 đứa phải trốn chui nhủi trong khi chỉ đi lễ chơi bt..gái xấu hổ ,ngai và sợ bị hỏi này nọ.nhà e thì gần nhà họ hàng gái,bữa vào nhà e lấy đồ gái kêu để gái đứng ngoài đầu đg,e kêu vào tí ra liền gái ko chiu,e mới noi:"a chiu hết nổi rồi,weng a mà cứ sợ ng này ng kia là sao?mình quen nhau đàng quàng phải đi ăn cướp ăn trôm of ai đâu mà sợ,a cũng ng đàng qàng chứ phải tội phạm gì đâu mà e sợ ngta biết e weng a?nếu cảm thấy yêu a xấu hổ đến vậy thì thôi dẹp đi,e về nhà suy nghĩ đi"lúc đó hơi nóng.gái giận,im lun e chở gái về.e chẳng liên lạc gì vs gái,thế là trong lúc này hắn chen vào chả biết sao hắn lựa thời cơ hay thế ko biết nữa.chị phân tích xem sao?giờ e nên làm gì?
  10. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    bác nói đúng rồi!tuy nhiên chiều chuộng gái quá thì gái lại đâm hư,cái gì cũng đòi theo ý gái,ko là làm mặt giận.đâu phải gái muốn gì thì ta phải đáp ứng cái đó...chiều riết oy có chuyện xảy ra nói gái lai cóc thèm nghe.thế theo bác thì quan tâm ntn là đúng??

Chia sẻ trang này