1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Đứa nào nói câu mất dạy vậy hả Thảo?
    Mai_Y, Shona Thao, Paddu1 người khác thích bài này.
  2. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    Cám ơn bài viết dài ngoằng nghòe của cọp nghe. Rùa đúng là ếch ngồi đáy giếng chỉ biết trời " Ta" thôi, quên rằng Cọp đang ở trời "Tây". Tiện thể nàng giới thiệu luôn trời " Ấn" luôn đi cho nó máu, nàng học cao hiểu rộng mà hihihihi. Thế là chàng và nàng quyết định định cư ở trời "Tây" luôn rồi đó hả? Nhập quốc tịch chưa vậy nàng? Giờ mới phát hiện thêm 1 điều nữa Cọp thích tiểu thuyết Kim Dung hèn gì tình yêu của cọp " lung linh" đến như vậy, Rùa bò theo hong nổi rồi. Rùa hong có lý tưởng hóa tình yêu, Rùa thực tế lắm. Chắc Rùa phải đăng profile tìm trai Anh Quốc mất thôi, nghe Cọp kể giống thiên đường quá, toàn màu hồng, không có gì phải lo lắng. Cho Rùa hỏi thêm bất cứ bà mẹ nào ở Anh khi sinh con (không phân biệt citizen hay PR..) đều được hưởng hết mọi chế độ hả nàng: y tế miễn phí, sinh con không tốn tiền, được chính phủ tặng các voucher để mua sữa và trái cây, có thể nghỉ thai sản tới 1n, sinh con được cho tiền....có luôn quốc tịch Anh không vậy nàng?

    Riêng ở VN chúng ta thì không, người phụ nữ thiệt thòi nhiều hơn, phúc lợi xã hội hầu như không có. Chưa kể hiện đang có hiện tượng các nhà tuyển dụng thích nhận nam hơn nhận nữ, nhận nữ thì bắt ký vào cam kết là sau 2n mới được có bầu, điều này hoàn toàn vi phạm luật nhân quyền nhưng vì ở VN nên chẳng ai thèm để ý. Ai bảo không có. Bây giờ nghỉ thai sản 6 tháng rùi đấy nhé trong khi Hàn Quốc, Singapore giàu có và phát triễn hơn VN rất nhiều mà chỉ được nghỉ thai sản 4 tháng, PR thì 2 tháng. Nuôi con nhỏ dưới 12 tháng thì mỗi ngày được nghỉ thêm 1 tiếng. Ngoài ra còn được hưởng tiền nghĩ dưỡng sức, tả cho con từ BH nữa. Nếu Cọp đứng ở vị trí của nhà Tuyển dụng, 1 cty cả trăm người nữ mà đồng loạt sinh con hết, nghỉ thai sản 6 tháng được hưởng nguyên lương, cty còn phải thuê lao động thời vụ để back up cho những người nghỉ thai sản, tiền đào đâu ra hả nàng? Nhà tuyển dụng bắt ký cam kết cũng đúng thôi, vừa tuyển vào cty chưa cống hiến được gì thì đã sinh con, rồi tiếp đứa thứ 2, thứ 3, cty nào chịu nổi, đành cho nghỉ việc thôi tuyển nam vào làm nếu không muốn bị phá sản.

    Riêng về bạn trai mình, chàng ấy hơn ai hết, nhận rõ được giá trị của cọp. Tụi mình trải qua đủ thử thách để có niềm tin tuyệt đối vào nhau. Chàng ấy quan tâm tới ngoại hình của mình còn hơn mình nữa, đồ trang sức vòng veo, bông tai, dây chuyền là do chàng chọn mua, áo quần cũng là mình đi lựa với chàng. Có lần mình mặc đồ trong nhà xỏ vội đôi giày chạy ra ngoài đổ rác, chàng nhìn thấy được bảo, mình không nên mặc như vậy, nhìn không đẹp. Mình nhăn nhó, đổ rác thôi chứ làm gì đâu mà phải đẹp? Chàng nhẹ nhàng giải thích, vì chàng muốn mình đẹp trong mắt người khác nữa chứ không phải chỉ cho mình chàng. Thật ra quen chàng rồi, mình mới chú ý tới hình thức của bản thân hơn, lại một lần nữa phải nói ở đây mỹ phẩm, và các loại nước hoa, chăm sóc da không đắt nên mọi người ra đường ai cũng thơm tho sạch sẽ. Chàng không dám lơ là mình đâu, vì chàng biết rằng mình có khối người theo đuổi, chàng mà lơ là một chút, là ngọc về tay chủ khác liền, hahaha. Thấy chàng của Cọp quan tâm hình thức bề ngoài, nàng luôn giữ gìn hình ảnh trong mắt chàng nhe nàng.

    Rùa thấy những gì Cọp nói chỉ là bề nổi thôi. Nếu đúng như Cọp nói chắc ở bển không có ai li dị, lăng nhăng bồ bịch, các couple đều sống hạnh phúc cả, không có li dị hay bồ bịch như những couple này rồi http://dantri.com.vn/giai-tri/cac-cuoc-hon-nhan-chop-nhoang-cua-sao-820291.htm

    Ráng dạy cho chàng thấm nhuần các hình ảnh, tư tưởng mà nàng nêu trên nha nàng, vì chàng không phải Tây chính hiệu, đặc biệt là tính sợ chó của chàng đó, chỉ sợ lúc không có nàng bên cạnh có con chó cản đường, lúc đó "Misa ơi cứu anh". Chúc nàng sớm yên bề gia thất nhe.
    Lần cập nhật cuối: 28/12/2013
    goldfishttvnol.comMai_Y thích bài này.
  3. Paddu

    Paddu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    47
    Cảm ơn chị @Ruagirl về lời chúc ạ :) Theo em thì mỗi người có hoàn cảnh khác nhau nên cách nhìn nhận về 1 vấn đề cũng khác nhau và sự lựa chọn của mỗi người cũng khác nhau, vì thế ta ko thể nói như thế nào là tốt hơn, chỉ cần mình cảm thấy hạnh phúc và có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Em cũng chúc chị luôn hạnh phúc với sự lựa chọn của mình ạ :)
    vnvsgoldfishttvnol.com thích bài này.
  4. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Câu hỏi nên sống ở đâu đã được nêu ra trong diễn đàn này nhiều lần rồi. Ý riêng của tớ là cả hai nên chạy nạn sang 1 nước thứ 3 tương đối phát triển và dễ hoà nhập mà sống thì sẽ tốt hơn cho cả hai, nhưng không phải ai cũng có điều kiện chọn con đường này. Một số thành viên trong nhà mình có kinh nghiệm thực tế cũng đã phân tích cái được và cái mất giữa sống ở Ấn và sống ở VN. Nói tóm lại là ko có sự lựa chọn hoàn hảo one size fits all. Mỗi người phải tuỳ vào hoàn cảnh và tình huống của riêng mình (và bạn đời) mà có sự lựa chọn phù hợp.

    Sống ở VN:
    1. Chồng không có công việc tốt, không có điều kiện giao lưu xã hội, trở nên tù túng như chim cụt cánh -> vợ phải làm "chồng." Chồng thì không vui, vợ thì khổ.
    2. Chồng có công việc tốt (trường hợp này có lẽ hiếm) -> môi trường xã hội nhiều cám dỗ, dễ có em út. Như Hương đã chỉ ra, đàn ông xứ nào bản chất cũng như nhau: ham cái đẹp và lạ. Tớ thêm vào 1 chữ: "mới." Trừ phi vợ luôn giữ mình xinh tươi, luôn tự làm mới hình ảnh của bản thân kể cả khi nách cắp 3 con chạy ra đổ rác, chứ không một bên là cơm nguội, một bên mỡ dâng tới miệng thì mèo nào chẳng xơi mỡ. Bạn tớ đi làm ở môi trường có rất nhiều Tây, toàn người lịch lãm có học, vẫn thường bảo với tớ là trừ phi họ đem cả vợ con sang, còn không thì chỉ sống trong môi trường xã hội VN 1-2 năm là đa số sẽ bị "tha hoá." Đàn ông Nam Á ở trong môi trường xã hội của chính họ thì vì sợ dư luận có thể ko dám xé rào, chứ sống ở nước khác có làm gì gia đình họ hàng cũng ko biết thì chưa chắc đã không ăn vụng.

    Sống ở Ấn:
    - Trong cuộc sống hàng ngày, vợ phải đối mặt với những khác biệt văn hoá, ẩm thực, ngôn ngữ, v.v... Rau cỏ ở Ấn ko phong phú như ở VN, mắm muối cũng khó kiếm, muốn tự nấu món Việt cũng ko dễ.
    - Vợ hoàn toàn phụ thuộc vào chồng, trừ phi có thể nói tiếng bản địa, có cơ hội kiếm tiền (rất khó).
    - Vợ không có sự trợ giúp và ủng hộ của gia đình và bạn bè, mà phải dựa dẫm vào chồng và gia đình chồng. Ai may mắn gặp được gia đình chồng tử tế tốt bụng và hiểu biết thì còn đỡ, lỡ gặp phải gia đình bảo thủ, phong kiến lại ngặt nghèo khó khăn với con dâu thì chỉ có nước khóc thầm ban đêm.
    - Vì xã hội Nam Á bảo thủ nên chồng ít có khả năng mèo mỡ bên ngoài (trai gái độc thân còn chẳng được tự do yêu đương hẹn hò, huống hồ gì những người đã có gia đình), nhưng cũng vì cái bảo thủ đó mà phụ nữ không có mấy địa vị trong xã hội cũng như gia đình. Ở phương Tây thì ai cũng được tôn trọng như nhau dù là người già hay trẻ nít. Ở VN thì có lệ sống lâu lên lão làng. Ở Ấn Độ thì bất kể tuổi tác địa vị, phụ nữ luôn xếp sau cùng. Một ví dụ cụ thể: đợt vừa rồi tớ đến ăn tối cùng một gia đình Ấn, chồng, con trai, cháu trai ngồi sẵn ở bàn đợi cánh phụ nữ dọn cơm lên, lấy thức ăn vào đĩa cho từng người rồi cứ thế ngồi ăn. Cánh phụ nữ từ già tới trẻ sau khi phục vụ bữa tối thì rút vào bếp dọn dọn dẹp dẹp, đến khi cánh đàn ông ăn gần xong rồi, ko còn cần thêm gì từ nhà bếp nữa, thì lúc đó mới tự lấy thức ăn vào đĩa cho mình rồi đứng trong bếp ăn. Tớ là khách nên được ngồi ở bàn. Hôm đó tớ phải nuốt vội vài miếng cho xong bữa rồi đứng lên để chỗ lại cho bà già ngồi.
    - Tình cảm gia đình của người Nam Á rất khăng khít, điều này cũng có nghĩa là chồng Ấn rất nghe lời ba mẹ. Yêu vợ cách mấy thì yêu, mẹ ho một tiếng là chồng quýnh lên ngay. Vợ chồng sống riêng hoặc sống xa gia đình thì còn đỡ, chứ sống chung với ba mẹ chồng thì chẳng còn mấy không gian riêng.

    Những điều tớ nói phía trên dĩ nhiên là nhận xét chung thôi, ko phải ai trong trường hợp nào cũng như vậy. Mà cũng lạ nha, các nàng đã lấy chồng Ấn hiện đang sống ở VN hoặc ở Ấn ko thấy ai vào chia sẻ kinh nghiệm xương máu (@gee nè), còn mấy nàng chưa chồng hoặc chưa từng sống với chồng ở VN hoặc Ấn Độ thì lại có rất nhiều ý kiến ý cò. Tớ tự nhận mình thuộc nhóm thứ 2 nên chỉ khua môi múa mép tới đây thôi, mai mốt có hứng lại viết tiếp sau, hehehe.
    Mai_Y, vnvs, goldfishttvnol.com5 người khác thích bài này.
  5. Shona Thao

    Shona Thao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    246
    @teekanne, cảm ơn thông tin của Teek về nên sống ở đâu, tất nhiên mỗi người mỗi cảnh mỗi hoàn cảnh khác nhau nên sẽ có những lựa chọn khác nhau.
    Như Thảo, Thảo đã đưa ra ý kiến quan điểm như vậy vì đó là lí do cho Thảo lựa chọn qua India, cũng có thể là Thảo sai, nhưng ít nhất đó là con đường Thảo thấy tốt nhất bây giờ, và nếu có sai cũng sẽ còn cơ hội quay về Việt Nam, thiệt hại sẽ không nhiều như ngược lại. Vậy như Teek nói thì chưa có kinh nghiệm thực tiễn thì không được chia xẻ quan điểm của mình nhỉ :( :(. Thảo sẽ rút kinh nghiệm và không nói trên forum này nữa. :( :(
    Lần cập nhật cuối: 28/12/2013
    xtrandnRuagirl thích bài này.
  6. Shona Thao

    Shona Thao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    246
    Một đứa học trò của chị họ Thảo đó, Thảo nghe xong còn shock mà, nó bảo là xu thế hiện giờ là như thế, cỡ tuổi như tụi mình là old thinking rồi.:D
  7. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Trời, sợ nàng Thảo thật đó. Những gì tớ nói chỉ là 1 nhận xét thôi, và cũng đúng mà, chứ chẳng có ý ám chỉ gì rằng chưa có kinh nghiệm thực tế thì không được chia sẻ ý kiến của mình. Bản thân tớ cũng bép xép, và cũng ko hề nói rằng sau này mình sẽ không bép xép nữa :D thế có gì mà nàng phải băn khoăn? Người ngoài cuộc có góp ý gì đi chăng nữa, chỉ có người trong cuộc mới biết hết và hiểu hết mọi uẩn khúc trong chuyện tình cảm của riêng mình để có quyết định cuối cùng. Chuyện Thảo quyết định sống ở đâu đúng sai thế nào chỉ có tương lai mới trả lời được thôi, Thảo cũng ko biết chắc chứ đừng nói là người ngoài cuộc. Vậy nên nàng bớt nhạy cảm đi mà thoải mái thảo luận nha.
  8. Shona Thao

    Shona Thao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    246
    Thảo nhạy cảm và yếu đuối lắm à, Teek nói ý kiến ý cò làm Thảo tủi thân sáng giờ, khóc không biết bao nhiêu nước mắt ở công ty rồi, sáng giờ không làm việc được luôn nè :D
    Nói vậy thôi chứ nhà mình ai cũng có ý tốt muốn góp ý chia xẻ kinh nghiệm để mọi người biết và lường trước những khó khăn, tốt xấu thế nào mà tránh hạn chế tối đa thiệt hại có thể xảy ra, nên đôi khi viết cũng hơi căng thẳng chút nhưng xuất phát cũng từ ý tốt thôi mà hen.
  9. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    Rùa cũng khóa mồm khóa mép lại thôi, không dám thoải mái thảo luận hay có ý kiến ý cò gì nữa, không khéo chủ top lại cảnh báo, nhắc nhở, khóa nick nữa thì khổ.
  10. goldfishttvnol.com

    goldfishttvnol.com Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    25
    Heee! May quá, chậm tý là bỏ lở vụ thảo luận hấp dẫn rồi. Í, sao lại ko nói trên forum nữa, khóa mồn mép lại là sao. Huuuuu! Chia sẻ đang vui mà. “Xuất giá tòng phu “ Cọp nhỉ :rolleyes:. Cá à, chổ nào tốt cho công việc của chồng thì định cư ở đó. Cá cũng nhường đường cho chồng đi cày. Cá xác định ở ẩn luôn á. Ghê ko Ruagirl ;)! Nhưng ko để rơi vào tình thế bị động. Có thể manage, hổ trợ chồng khi cần. Cũng ko lo sợ, tự ti. Sống đơn giản. Để có đc kết quả như mong muốn, đòi hỏi nhiều kỹ năng: phân tích-nhìn nhận- đánh giá, kết hợp giữa tư tưởng và hành động. Có thể gọi đó là nghệ thuật. Hiccc, thêm ý kiến ý cò nữa Thảo này :P

    Cá cũng nghe nói ko ít nơi, tp ở Ấn, phụ nữ phải ăn cơm sau chồng, còn phải ăn chay suốt đời, uống thuốc để có thể sinh con trai, chuyện cưỡng hiếp, các tệ nạn khác trên báo chỉ là con số rất nhỏ so với thực tế..... Chuyện này là do anh bạn luật sư Ấn kể. Lúc Cá đem chuyện này hỏi bạn Cá. Thay vì trai nói Yes or N o. Trai nói đại ý: Pls đừng hỏi vào nổi nhục, sự cổ hủ của một số Indian nữa. Chuyện này chỉ xẩy ra ngày xửa ngày xưa….Nói vậy để thấy, mỗi nơi mỗi khác nhỉ. Mỗi người lại càng có suy nghỉ, nhìn nhận khác nhau nữa.

    Teekanne chia sẻ thêm về cái phi vụ cột gì gì…với nhé. Nghe hấp dẫn quá. Mà chưa hiểu mô tê chi rứa. Đi lòng vòng mấy nhà hàng xóm, thấy chẳng chổ nào tình cảm như nhà này. Ai có chuyện gì là nhảy vô chia sẻ, tám tám tám….:D
    vnvs, teekanne, Shona Thao1 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này