1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Choài oai là choài... Sao các nàng nhạy cảm quá vậy... Teekanne viết câu này để câu bài Gee nè. Bả thấy tui lâu ngày gác kiếm nên gà bài để bả hóng hớt đó mà. Các nàng ôm vô chi rùi nhạy cảm trật lất... Teekanne cũng tự nhận là người chưa có kinh nghiệm mà "khua môi múa mép" môt bài dài loằng ngoằng đó sao. (mà bài này Gee thấy chuẩn không cần chỉnh luôn)
    Rùi đó, vô trả bài nè Teekanne.

    Mấy cái bất lợi lấy chồng theo chồng về Ấn là tui nếm trải rùi nè. Tui với bà Xuannt (không nhớ nick chính xác của bả) cùng về Ấn. Hai đứa buồn quá gọi ĐT cho nhau kể xấu nhà chồng khí thế cho bớt ấm ức.

    Mà thôi, tính Gee không thích kể chuyện buồn, chỉ thích kể cái gì vui vui cho mọi ngươi nghe thêm yêu đời yêu người. Nhưng mà Gee nói rùi, cuộc sống không phải toàn màu hồng à.

    Chuyện phụ nữ phục vụ đàn ông bất chấp tuổi tác như Teekanne nói ở trên là có thật 101% luôn. Vì nó diễn ra ở nhà chồng Gee nè. Lần đầu về nhà chồng, Gee cũng sốc và bất bình. Gee cáu với chồng luôn đó. Ở đâu có cái lý mẹ lớn tuổi mà phải phục vụ cho mọi người ăn trước rồi sau đó mẹ tự ăn 1 mình. Chồng Gee hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Gee, nhưng mẹ chồng không bỏ được thói quen đó. Với bà, thấy chồng mình con mình ăn ngay còn nóng chiếc bánh roti mới ra lò do chính tay mình nướng là hạnh phúc rồi. Sau này lấy nhau, Gee với chồng bắt mẹ phải ngồi xuống ăn tử tế. Gee và mẹ cùng nướng bánh, nướng xong đạt hết lên đĩa. Mọi người cùng ăn bánh nóng bánh nguội gì kệ, miễn vui là được.

    Nói chung Teekanne viết đúng đó. Các bạn đừng nhạy cảm, đọc hết ý nàng ấy nói để hiểu hơn về người Ấn nha. Mà con Gee nó thức rùi nên Gee lại dỗ nó đây. Không nhiều chuyện được nữa. Cái vụ trai nghe lới ba mẹ cũng đúng luôn đó...
    chhoti_lushi, Mai_Y, vnvs5 người khác thích bài này.
  2. Shona Thao

    Shona Thao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    246
    Em nói chuyện của em đi nào, sao mà khóc thế
  3. Shona Thao

    Shona Thao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    246
    Tụi em đang ở giai đoạn đẹp nhất của tình yêu đó, ráng tận hưởng nha em, sau này khi tính đến tương lai sẽ không còn những giây phút đáng yêu như vầy đâu
  4. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Hôm nay thật tâm trạng em ko tốt các chị a,lên đọc bài của chị Shona Thảo về câu: "cua đc trai có vợ và có người yêu rồi mới chứng tỏ đc đẳng cấp" làm em cảm thấy chạnh lòng. Sau tất cả thì em cũng chỉ là 1 người công dân Việt Nam rất bình thường, còn anh nhà em tuy ko đặc biệt gì cả nhưng vẫn duoc các cô gái Việt Nam săn đón, hiện giờ em đang trải qua chuyện làm em trầm cảm, tuy rằng anh vẫn như vậy ko thay đổi, nhưng tất cả đều diễn ra trc mắt em, em ko biết cái đó gọi là gì, cạm bẫy hay là thử thách hay là 1 sự ngẫu nhiên, nhưng sau tất cả làm em lo sợ về lòng người, tâm trạng em đang ở 1 nơi nào đó xa lắm, em chỉ ước chi đc gặp các chị mà em hay chia sẻ để đc khóc thật to lên thôi, em tự hỏi liệu bàn tay của em có đủ mạnh để nắm tay anh ko, hay rồi sẽ có 1 ngày...mọi việc dường như đã xong xuôi, nhưng em tự hỏi liệu chuyện gì sẽ đến lần sau, khi mà em và anh ko ở gần, và lúc đó em sẽ thế nào, đôi khi lại nghĩ hay là xin làm tiệc chia tay nhà mình, tuy vậy em vẫn luôn giữ liên lạc với các chị mà em đã từng thân thiết.
    PadduShona Thao thích bài này.
  5. blue_sky_4ever

    blue_sky_4ever Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2013
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    56
    :'( , có chuyện gì chị ơi, sao chị tâm trạng quá vậy nè. có ai theo đuổi anh của chị hả ? :'(
  6. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Chị yếu lòng lắm rồi em ơi
  7. blue_sky_4ever

    blue_sky_4ever Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2013
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    56
    em thấy chị khóa facebook rồi :( , có gì chia sẻ với mọi người đi chị
    hthn0204 thích bài này.
  8. haitac91

    haitac91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    đây cho mình ké một vé
  9. vnvs

    vnvs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2013
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Hưmm...[Thở dài]...
    Thương các bạn và thương cả cho tôi...
    Mình tuy đi tàu ngầm ở đây thôi nhưng đều dõi theo và luôn ủng hộ các bạn...
    Cố lên nhé!!
    Mai_Y thích bài này.
  10. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Hi cả nhà! Bữa nay em đã ổn định về mọi mặt, làm cả nhà phải lo lắng em thấy mắc cỡ quá :P. Chắc không thể chia tay nhà mình rồi:D
    vnvstrang_inder thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này