1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã, đang và sẽ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Redtulips, 02/10/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    1. Thì rằng là PK hem phải xin phép đâu, bởi đó là cảm nhận của PK, trù phi PK hem dám nói thật lòng mình :P

    2. PK lầm rồi!
    Bọn chúng em ốm khác nhau đấy, em ốm để tống tiễn năm cũ, Red thì ốm chào năm mới đấy ạ :oops:
    ThotestRedtulips thích bài này.
  2. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ối trời, bị nàng Thanh phát hiện ra rồi à? :-ss X_x Nàng tinh quá cơ nàng ạ!
    Dưng nhờ nàng đừng tiết lộ ra là ta đang nói đến ai nhớ, kẻo ảnh hưởng đến thanh danh uy tín chọc trời khuấy nước của họ. :)) :x
    Còn những điều còn lại nàng nói, ta về cơ bản rất là đồng ý. : )) Riêng về chuyện ai đó "có được" ai thì ý muốn nhấn mạnh nghĩa việc "có được" ấy như được nhận một món quà từ Thượng Đế í mà nàng. Đừng nghĩ nhiều đến chuyện "sở hữu". Được thuộc về nhau, ta cho đó là một hạnh phúc.
    Nhưng ý nàng cũng rất hay. Ta cũng không có gì phản đối cả : ))

    Cảm ơn lời chúc của nàng! Có điều là ta khỏi ốm rồi nàng ợ. Khỏi từ hôm kia rồi, may thế! Còn nàng thì sao rồi? Chúc nàng chóng khỏe, phải biết chăm sóc bản thân nhiều hơn nữa nhé! :x

    @PK: em không dám khẳng định đâu. Anh thấy đúng thì dùng nhé! ;))
    Thotest thích bài này.
  3. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Trùng hợp thôi nàng ạ, bởi đang nói chuyện giống nhau đột nhiên ta nhớ lần đầu tiên nói chuyện với ta, họ cũng nói ta có gì đó giống nàng :)).
    Ta hứa sẽ không tiết lộ họ là ai, vì nàng đề nghị :D. Cơ mà thiết nghĩ, thanh danh uy tín chọc trời khuấy nước đến đâu thì trong đời cũng sao tránh khỏi bóng dáng của một vài người đẹp, nhất là khi họ đâu phải chỉ 1 lần từng tuyên bố trước bàn dân thiên hạ :D.

    Mà nàng nhắc thế nào làm đêm qua ta mơ ngủ mới hay chứ, mơ rất nhiều thứ, nhưng ta nhớ mang máng là có mơ thấy ta về hát trong đám cưới của 1 người trong số "họ" của ta rồi làm sao đó ta thấy họ khóc :eek:. Thật đúng, đàn bà con gái là giống lắm ảo tưởng, ngoài đời không dám ảo tưởng đành ảo tưởng trong giấc mơ. Chắc đến chết mới hết ảo tưởng... haizzz!
    RedtulipsThotest thích bài này.
  4. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    2 em nói chuyện, anh nghe chẳng hiểu gì cả, chẳng biết họ là ai, có chiêu mộ vào Giáo được không nữa.
  5. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Oài, ốm hả chị? Lâu lắm ko vào diễn đàn nên ko biết chị ntn? Hôm trc em lên HN mà chị chưa về, gặp thằng bạn 1 tẹo rồi lại về sớm. :D
    Giữ sk chị nhé!
    Redtulipshunter92 thích bài này.
  6. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ừa, cảm ơn nàng hứa sẽ bao che! Chẳng qua vì ta trót nói năng hơi "thả cửa" trong bài viết kia. Nếu biết sẽ bị phát hiện thì ta sẽ đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên hơn, ví dụ như sẽ không có cái đoạn đầu chẳng hạn. =((
    Còn về chuyện nàng nằm mơ mà ta thấy buồn cười quá! Nàng Thanh thật nhạy cảm và đáng yêu! : )) Ta nhớ có lần ta còn đ ư ơjc vinh dự xuất hiện trong giấc mơ của nàng nữa. Ko biết ta nhớ có đungs ko? Vui thế! :x
  7. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ừa, ốm vớ vẩn thôi mà em! Em cũng vui nhé! :x
    Alpmissu248 thích bài này.
  8. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    =))
    Cái đoạn đầu thì ta hiểu =)). Thành thật mà nói ta không nghĩ đến đích xác cụm từ mà nàng công bạn nàng nói, cơ mà cái ý nghĩ đầu tiên của ta cũng na ná nhu vậy ý :P
    Redtulips thích bài này.
  9. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Nàng làm ta buồn cười quá! =)) Dù việc cười này càng đẩy nguy cơ bị ghét lên cao hơn. : ))

    ---

    Chết dồi! Hôm nay quá "chén", tợp nhiều chè xanh, giờ muốn ngủ cũng không ngủ được. Mắt càng ngày càng giống gấu trúc. =(( Đã thế, mấy hôm nay bắt đầu thấy xuất hiện những dấu hiệu đáng lo ngại, đó là mình phát hiện ra bản thân bị nghĩ ngợi không ngừng một cách vô thức về một vấn đ ề bất kể ngày đêm, lúc thức cũng như ngủ. Thà rằng lúc ngủ thì gọi đó là mơ... Nhưng không phải! Chính xác đó là nghĩ và hồi tưởng. Đôi lúc vô tình thức dậy giữa giấc ngủ, mình kịp nhận ra là mình vừa nghĩ cả một chặng dài về điều đó. Chỉ kịp nhận ra thế thôi, rồi lại rơi vào giấc ngủ. Hoặc ngay cả trong lúc lơ mơ trước khi rơi vào giấc ngủ, giật mình nhận ra đầu óc đã phiêu du về... miền suy nghĩ đó từ bao giờ... Sáng tỉnh dậy chưa kịp định thần đã hốt hoảng nhận ra là mình vẫn đang trong quá trình suy nghĩ... Ám ảnh quá, ám ảnh hem chịu nổi! :-ss Không ít lần ngay giữa ban ngày, mình phải quay đi, rồi lắc mạnh đầu cho những hình ảnh và suy tưởng ấy... rơi ra..
    Nguy hiểm quá nhở! Đã bao giờ mình thế này chưa? Và nó là gì? Vì sao lại thế??
    Lâu không vào Fb. Không ngờ lại khiến nhiều người lo lắng thế! Có người lâu nay tưởng là chỉ nói chuyện loàng quàng cho vui cũng nhắn tin thăm hỏi. Cảm động lắm mà mình vẫn không dám ló mặt ra. Thương nhất là mấy đứa em, cứ phải lo lắng cho mình, nhắn tin, điện thoại, rồi còn gửi quà cho chị Mây nữa. Mình thấy mình tệ thật! Lâu nay lủi như cuốc. Tự kỷ thảm hại đến thế chứ!
    Thôi (khi nào cố) về đi, đường trần hem có gì! :x

    Tối lại vừa trách mắng thậm tệ một người (mình nghĩ chủ yếu do ảnh hưởng của việc "kia", =(( chứ tính mình đâu dễ nổi nóng và khó khăn đến như vậy!). Nói một thôi một hồi rồi lại thành thật thú nhận là chắc tại mình đang trở nên hẹp hòi, khó tính, nhưng hiện giờ không biết làm cách nào khác, thì họ chặn lại, xin lỗi một cách trịnh trọng, rồi nói lâu nay không được ai dạy bảo như thế (nên rất thích), "chấp nhận" (vẫn kiêu lắm) bản luận tội "dài thế" của mình và sẽ ghi công chuộc tội. =(( Đang muốn cãi nhau mà thành khẩn thế thì còn cớ gì để nói tiếp nữa! Huhu!

    Thôi thì kệ!
    Mình cũng nào biết nữa, bao giờ ta... yêu nhau? (Mềnh hâm mje nó mất dồi! Hehe).
  10. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Bị thôi miên à? @@

Chia sẻ trang này