1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi bản nhạc là một câu chuyện

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi xinxit, 05/01/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Hymn to winter by my most favourite singer

  2. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Trong đêm tối, nằm nghe mấy bài hát và bản nhạc của bạn trong topic này...
    Khi nghe nhạc không lời, tôi thường nhắm mắt. Để trong đầu hiện lên những hình ảnh mà âm thanh mang đến, cùng với những cảm xúc tự hiện lên.
    Cảm nhận âm nhạc của mỗi người không giống nhau, cảm xúc do một bài hát hay bản nhạc mang đến, ngoài âm thanh hay giai điệu, ngoài khả năng cảm nhận, còn có một phần ảnh lớn bởi ý nghĩa của nó đối với bạn- đó chính là cái bạn gọi là Những cáu chuyện. Khi đọc topic này, tôi hy vọng về những câu chuyện hơn. Nhưng thực sự, tôi chưa hề thấy một câu chuyện nào. Bạn thích nghe nó, vì sao! Vì vậy, tôi cảm thấy những bản nhạc này chưa có gì đặc biệt, thậm chí quá bình thường.
    Như bạn nói, không biết thật hay đùa, có lẽ do bạn nhàn nhạt, nên những gì bạn viết rất hời hợt. Tôi cảm giác rằng bạn không hề thực sự có nhu cầu viết topic này, nên bạn không viết bằng tất cả những gì bạn muốn, như nó đáng nhẽ phải có khi người ta thật sự muốn chia sẻ cảm xúc của mình, đặc biệt là qua âm nhạc, và những câu chuyện về nó.
    Tôi chưa hề bao giờ chỉ nghe một ban nhạc, một loại nhạc đến 2 năm liền, nếu nghe chắc tôi đủ trí nhớ để không nhầm lẫn bài này thuộc album khác, khi đó là album mà mình thích nhất. Tôi thường cẩn thận, trừ những gì chắc chắn thuộc về quan niệm cá nhân, bao giờ tôi cũng kiểm tra lại cho chính xác. Tôi cũng không nghĩ được mình tbich album này nhất, mà lại đặc biệt thích album kia, cái đặc biệt lại có sớm hơn cái thích nhất, thì cuối cùng là mình thích cái nào hơn? Vì tôi biết rõ nhất là nhất.
    Anyway, vì bạn hỏi nên tôi nói cho bạn cảm giác của tôi khi đọc topic này. Cảm giác tự nó thế, đừng hỏi tại vì sao. Bạn như thế nào hay cảm nhận thế nào không liên quan đến tôi, nhưng tôi thích những bài viết chân thực và được chăm chút hơn những thứ nhàn nhạt và hời hợt. Mong một ngày nào đó, bạn có đủ thời gian và cảm xúc để viết topic này,chia sẻ tình yêu âm nhạc của bạnmột cách cẩn thận hơn, như là sự tôn trọng người đọc. Còn mình thì không thích vào toic này nữa.
    Bản nhạc thứ 2 của bạn mang lại cho tôi cảm giác về mùa đông xa xưa và dòng đời cứ thế trôi qua, không cách gì ngănlại được, một cảm giác giống như ngày xưa tôi xem Hồng lâu mộng. Cám ơn bạn.
    xinxit thích bài này.
  3. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Hi bạn Secret_garden_hn,

    Cảm ơn bạn đã viết cho mình những lời chân tình, và mình cũng muốn đáp lại bạn bằng sự chân thành của mình.

    Mình thực sự không giỏi viết lách, càng không có nhiều khả năng viết ra những cảm nhận hay cảm xúc của mình. Topic này mình lập nên vì mua chia sẻ (hay gọi là khoe cũng được) những bản nhạc mà mình yêu thích. Thích bản nhạc này, cũng thích bản nhạc kia, lại thích cả bản nhạc kia kia nữa... bản nào cũng thích không thể nói được là thích bản nào hơn, nên đều là thích nhất cả.

    Những bản nhạc mình post lên có thể rất bình thường, có thể một số người còn thấy khó chịu chẳng nghe nổi chúng. Nhưng chúng đặc biệt với mình vì mình yêu thích chúng. Với mình, mỗi bản nhạc tự nó là một câu chuyện, có đầu có cuối, có êm ái ngọt ngào, cũng có những cao trào giằng xé... Mỗi bản nhạc là những rung động riêng, vang vọng, cộng hưởng trong tâm trí bạn tạo nên những cảm xúc, tình cảm khác nhau... tùy theo không gian, thời gian, và trạng thái tâm lý của bạn lúc nghe chúng.

    Mình cũng có 1 số chuyện ngoài lề những bản nhạc nhưng dạo này bận quá chưa kể được, có chuyện muốn kể thì chỉ nhớ cảm xúc, hình ảnh mà chưa nhớ ra đó là bài gì, hi hi... nên từ từ nhớ ra mình sẽ kể.

    Văn chính là người. Đúng như bạn cảm nhận ấy, tính tình mình hời hợt, có đôi chút bừa bãi mà trí nhớ thì không tốt lắm, hay nhầm lẫn nên thường thì mình không nhớ rõ chuyện cũ. Vì vậy mình nhớ được tên tác giả của mấy bản nhạc này là khá với mình lắm rồi, đấy là lúc post bài mình còn phải search lại tên và danh sách album đó. Có lẽ do tính tình bừa bãi nên mình đã nhầm đâu đó, hic.. Thật sự là mình muốn sửa lắm nhưng chưa làm nổi!

    Nói thêm chút nữa là mình nghe nhạc ko lời chỉ thấy được âm thanh và cảm xúc, không thấy được hình ảnh do âm thanh tạo nên, hi hi... coi như mù..

    Nói đến đây tự nhiên chẳng biết nói gì với bạn nữa, không biết bạn có hiểu nổi mình nói gì không, hic.. Đành dừng lại.

    Cảm ơn bạn nhiều, chúc bạn được an lành và gặp nhiều may mắn trên con đường bạn đi!
  4. haha1910

    haha1910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2013
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    10
    đúng vậy, mội bản nhạc là một câu chuyện
    xinxit thích bài này.
  5. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Lại một đêm mùa đông sáng trong không sương mù, lại một đêm buốt giá. Trời sáng trăng thấy thật nhiều mây trắng, tĩnh lặng mà yên bình. Trên đường chỉ có bóng em in xuống bóng trăng...

  6. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Long long time ago !
    Cards of fate...
    The older shows

    By gilmour83
    [​IMG]
    My world is miles of endless roads
    That leaves a trail of broken dreams
    Where have you been I hear you say
    I’ll meet you at the Blue Cafe…


    Dường như lại có một câu chuyện khác, cũng là câu chuyện về nơi bắt đầu của một tình yêu nhưng đó không phải là “Street of Dreams”, cũng nằm trên một con phố nhỏ nhưng đó là một nơi có tên là Blue Cafe. Nhiều khi vẫn luôn tự hỏi một cái quán tên là Blue Cafe ấy sẽ như thế nào, thường hình dung ra đó là một quán nhỏ với ban công nhô ra trên tầng hai, không hiểu sao vẫn thích những quán có ban công nhìn xuống phía đường, lối đi hơi hẹp một chút, bàn ghế nhỏ xinh xắn nằm sát cạnh những giàn cây xanh (cái này có chút gì đó giống với zigzag hay Blue bird). Và từ một nơi như vậy chúng ta lại được nghe những câu chuyện quen thuộc. Cô gái bước những bước nhanh lên gác cô muốn đi thật nhanh đến chỗ ngồi thân quen, nơi mà mỗi sáng thứ 7 hàng tuần cô vẫn ngồi đó hàng giờ chỉ để tán gẫu với bạn bè, uống một ly nước và ngắm đường phố. Thường thì chỗ đó bao giờ luôn trống như thể chủ quán đã giữ sẵn cho cô và các bạn vậy, nhưng hôm nay cô đi một mình mà chỗ đó cũng không còn trống nữa. Có ai đó đang ngồi đó trên bàn là ly cafe uống dở, vừa đọc báo trong khi tay kia là một điếu thuốc còn cháy vội. Trong khi cô còn đang lúng túng thì người đó đột ngột quay lại , nở một nụ cười tinh nghịch và hỏi liệu cô có vui lòng ngồi cùng bàn mình không. Một chàng trai còn rất trẻ với ánh mắt thân thiện và cái miệng luôn mỉm cười.
    Cause, this is where the one who knows
    Meets the one who does not care
    Cards of fate, the older shows
    The younger one, who dares to take
    The chance of no return
    Rất thích cái câu ” Cards of fate, the older shows” là con bài số phận đã tình cờ đưa hai người lại với nhau và những kich bản thì vẫn cũ, vẫn là hai người không quen tình cờ gặp nhau để rồi cùng nhau bắt đầu một câu chuyện dài bất tận.
    Where have you been?
    Where are you going to?
    I want to know what is new
    I want to go with you
    What have you seen?
    What do you know is new?
    Where are you going to?
    I want to go with you
    Nhiều khi cũng không hiểu nổi điều gì đã đưa anh đến với em.Nhưng anh vẫn còn nhớ như in lần đầu mình gặp tại cái quán cafe trong ngõ nhỏ đó, một trưa mùa hè trời nắng, áo em xanh và ô cũng màu xanh.
    xinxit thích bài này.
  7. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Đúng rồi xinxit, mỗi bản nhạc là một câu chuyện. Mỗi bài hát cũng là một câu chuyện. Nhưng tách nhạc của một bài hát ra để làm thành một câu chuyện như tín đồ Ất của anh từng lầm lỡ thì mỗi bài hát sẽ thành 2 câu chuyện. Như vậy là đi ngược với hướng đi của nghệ thuật. Lúc nào đưa được tín đồ về Giáo trị tội, anh sẽ phân tích rõ về vấn đề này trong phần rửa tội về "âm nhạc" cho tín đồ Ất trong đại bản doanh của Giáo. Em nhớ vào đọc nhé! :D
    xinxit thích bài này.
  8. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Hi bạn, hoặc là bắt đầu một câu chuyện dài bất tận, hoặc là như vô vàn khi khác, không bắt đầu điều gì cả...

  9. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Uki anh, khi nào anh truyền giáo nhớ gọi em 1 tiếng nhé, em sẽ chạy qua nghe ké, hi hi.. cảm ơn anh nhiều!
  10. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125

Chia sẻ trang này