1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Album Hội Gà Sài Gòn

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi belysymbol, 21/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. babybuon_hp

    babybuon_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi! ảnh bị die hết link rồi, anh sửa lại đi.
  3. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Hai bác @LamHienVuong và @VietGreat đang đợi phà
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dù danh sách các em rất đông nhà lại ở khá xa nhau, trời thì nắng nhưng cả bọn vẫn luôn nở nụ cười chỉ có cái bụng là cứ kêu sùng sục
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau khi làm xong mọi việc đề ra cả bọn kéo nhau xuống Cần Giờ và thế là :
    Bác @lamhienvuong và @VietGreat ?otóc gió thôi bay?
    [​IMG]
    Cát bay vào mắt rồi bác Vương ơi khoan chụp f Xong rồi
    [​IMG]
    Hết gió cát rồi chụp thấy bảnh bao không
    [​IMG]
    Ê @VietGreat đằng kia có mấy em mang đồ tắm ngon đáo để
    [​IMG]
  4. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Lại tiếp tục tranh thủ ngắm mấy em đi tắm biển
    [​IMG]
    Và cuối cùng cả nhóm wuyết làm vài ve trước ghi quay về sài gòn
    Đang lúc chờ bia, @Lbinhdle cậu tin tui đánh cậu không, @VietGreat cậu đánh đi tui che cái chổ cần che rồi f đếch sợ
    [​IMG]
    Cả ba đang tận hưởng và ngắm ??. Biển ?.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn tiếp....
  5. Hoi_Tam_Hoang

    Hoi_Tam_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    3.115
    Đã được thích:
    693
    [​IMG]
  6. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    Hội gà giờ già rồi, đếch còn ai tham gia... buồn nhỉ.
    đầu tắt mặt tối, vợ chồng con cái suốt ngày... cuộc sống buồn tẻ.
  7. passion_n_guilt

    passion_n_guilt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Đam mê!
    Đam mê nối tiếp đam mê
    Trần ai lạc lối tìm về được không
    Bây giờ thuyền đã xuôi dòng
    Đành thôi bến cũ, buồn lòng ngóng trông
    Người vui pháo đỏ rượu nồng
    Người vui bên ấy lửa hồng gối chăn
    Ta về với những băn khoăn
    Nhủ lòng ngày ấy giá đừng........ĐAM MS
    Bây giờ ta còn lại gì
    Đành ôm chiếc bóng người đi nghìn trùng
    Thương thay con nhện giăng mùng
    Thêm sầu hận, thêm đắng cay
    Đời mà đến thế biết ngày mai đâu
    Ai đem gieo nỗi u sầu
    Để đêm đêm phải lệ rầu tấm thân
    Đem thân vào cõi đường trần
    Không rơi nước mắt, cũng thầm sót xa
    Người đem giấc mộng đi qua
    Còn tôi ở lại, đường xa một mình
    Dẫu rằng chữ hận, chứ tình
    Đã thành quá khứ, đã lành vết đau,
    Ai còn nhớ đến ai đâu,
    Ngoài kia chiếc lá đuổi nhau vô hồn
    Gió mang . . .
    Nửa đời theo gót, nửa đời đau
    Nửa đời vì em ôm lệ sầu
    Nửa đời tự hứa: "yêu em mãi"
    Ngoảnh nhìn, ôi...!! hết nửa đời trai!
    Ở bên kia cuộc đời
    Em vẫn là bến đợi
    Mơ ước xa vời vợi
    Như con thuyền ra khơi
    Giữa sóng gió cuộc đời
    Biết ngày nao mới tới
    Bến mơ ai khắc khoải
    Đếm năm tháng qua đi
    Rồi còn lại nhứng gì
    Hai bàn tay chai sạn
    Đôi hàng mi khô cạn
    Cùng héo hắt trái tim
    Cả cuộc đời đi tìm
    BẾN MƠ sao ko thấy
    Tôi yêu em!
    Trần gian còn lắm nỗi đau thương
    "i biết tìm đâu, chốn thiên đường
    In bóng thời gian trên nhung nhớ,
    Yết bảng công danh giữa thê lương
    Sm đềm, hạnh phúc như làn gió
    U uất, hờn căm tựa màn sương
    Em là mơ ước đời hiu quạnh
    Mà chỉ là tôi nỗi vấn vương
    Kiếp đơn côi nửa đời đứng đợi!
    Bóng một người khuất lấp màn đêm
    Nửa đời tôi lạc bước đi tìm
    Nửa đời hận nửa đời dối trá
    Nửa đời tôi em thành người xa lạ
    Không ngoái nhìn ko oán ko thương
    Nửa đời tôi em là nỗi vấn vương
    Bỏ không đặng mà vương thêm đau xót
    Nửa đời qua tôi thấy mình ngu dốt
    Khi mất em rồi mới biết đời đau
    Nửa còn lại là nỗi u sầu
    Khi căm hận đời sao nhiều cay đắng
    Nửa thời gian tôi đã không được sống
    Vì xót xa dằn vặt nhớ thương
    Vì tôi đã gây nửa đời nghiệp chướng
    Sống đây mà hồn đã lìa xa:
    Cầu mong em về trong THỨ THA........!!!
    2
    Anh như ke mộng du trong đêm vắng.
    Kiếm tìm em lạc bứơc quay về.
    Em như đóa hoa hải đường e lệ.
    Nép cánh ngây thơ quên nở giữa đời đau
    Anh đâu biết mai này đi về đâu.
    Anh chỉ biết mãi có em trong giấc mộng.
    Một mai này khi ko còn trong ngóng.
    Nghĩa là anh đã vĩnh viễn rời xa.
    Cuộc đời anh là kiếp sống xa nhà.
    Giữa thương nhớ bộn bề ba và má.
    Vẫn có em như một ng` xa lạ.
    Mà thân thương như lửa âm đêm nồng.
    Em ơi có thương anh không!!!?
    Ơi! Tháng ngày đã qua thật sao? Ngày lại ngày buồn như chiều đông lòng tê tái. Người bỏ ta đi khi đông vừa chớm nở. Ngày trở về còn lại gì đâu. Ta ơi!!! Cỏ đã xanh mồ
    Tóc xanh người bỏ ta đi
    Bây giờ xanh cỏ, tìm về mà chi
    Trách trời gây cuộc hợp - li
    Ngoài hai hàng lệ còn gì cho nhau
    Đời là mãi mãi niềm đau
    Sinh li tử biệt, sông sâu cách đò
    Trời xanh nào có thấu cho
    Thân này lá úa, tàn tro còn gì
    Thôi,
    Người về. Người hãy đi đi...................!!!
    Một ngày hừng đông! Em đến trong lạnh lùng. Một lời ko nói. Thế là hết sao em. Một chiếc lá rơi bên thềm. Anh biết. Bước chân em đã rời xa. Ngày hôm qua. Như là trong giấc mộng. Khi ai nhớ mong. Khi ai chờ đợi. Ai than khóc cuộc đời. Ai đổi thay. Ai lừa dối. Vì ai làm nên tội. Để em xa ngàn trùng.
    Nhìn vào bóng tối mông lung
    Giật mình tỉnh mộng thấy mình cô đơn
    EM ơi! xin đừng giỗi hờn
    Vì yêu thương quá mà hồn anh đau
    Em như một giấc tình sầu
    Khi anh tỉnh mộng EM đâu mất rồi
    Gọi tên em giữa cuộc đời ........
    Than ơi!!!
    Từ thuở đất trời
    Có yêu và có hận,
    có giận và có thương
    mới sinh ra những đêm trường
    thương nhớ,
    Nhứng giâc mơ chung vui,
    nhứng ngọt bùi và cay đắng
    Nhứng ngày trống vắng,
    và nỗi khát khao,
    nối tiếp theo nhau,
    là những gì đau đớn?
    Bởi thế cho nên:
    Trời xui đất khiến
    Cho hội ngộ,
    chia xa,
    cho đàn bà rơi lệ,
    đàn ông nuốt thương đau,
    ôm nỗi u sầu,
    đêm về thao thức
    Cho nhức nhối con tim
    những ngày xa kiếm tìm
    không trở lại
    để những gì được cho là vô hại
    bỗng xé nát tim ta
    cho đàn bà
    HẬN, HẬN,... HẬN,
    đàn ông,
    kẻ fản bội chồng,
    người fụ tình lang,
    Cho một ngày bỗng bàng hoàng,
    Tôi là người C" ĐỘC!!!
    Ngày sao sao lai quá dài
    Để đêm cô lẻ những hoài nhớ mong
    Người đi vương vấn trong lòng
    Hãy hồn đã lạnh không còn chút thơ
    Xót xa cho kẻ mong chờ
    Đêm đêm ôm mộng hững hờ đêm đêm
    Thả trôi cánh gió khắp miền
    Tìm nơi bến đậu, trước thềm lãng du
    Đời dài dài lại âm u
    Ai đem gieo chút chồi xanh
    Để mai tốt lá, xanh cành yêu thương
    Ai đem cho chút vấn vương
    Để sau nhớ nhớ, thương thương muôn ngàn
    Ngày xưa ai góp Trăng Sao
    Dệt trời mơ ước; biết bao ân tình
    Mà nay ai lại lặng thinh
    Không lời dã biệt tan tành đôi nơi
    Hỏi xem số fận tại trời
    "ng TƠ bà NGUYỆT nửa vời xe duyên
    Anh hùng lỡ bến thuyền quyên
    Người dưng nước lã lãng quên tháng ngày
    Kỉ niệm xưa vẫn còn đây
    Mà người đã khuất bóng mây cuối trời!
    Hoàng hôn tím, vương chiều thương nhớ
    Anh bây giờ, cách trở muôn phương
    Cô đơn nước mắt đêm trường
    Phù du hội ngộ vấn vương chi mà
    Thuỷ tinh đó, mong manh một đoá
    Nhỏ ngày xưa, giờ đã quên tôi
    Dễ đâu cưỡng lại mệnh trời
    Thương nhiều chi để trọn đời nhớ thương!
    Hôn em lần cuối trong đời
    Ngày mai hai đứa xa rồi thiên thu
    Em về nơi ấy âm u
    Gió lạnh theo gót, sương mù vây quanh
    Đau lòng anh, xót lòng anh
    Lệ sầu theo máu tàn canh vơi đầy
    Bây giờ em đã nằm đây
    Vòng tay siết chặt, hồn bay đây rồi
    Em đi bỏ lại giữa đời
    Mình anh cô lẻ ngập vùi nỗi đau
    Khóc em! hẹn lại kiếp sau!
    Yêu yêu; hận hận đến bao giờ
    Để người đau khổ, kẻ ngẩn ngơ
    Niềm vui không chọn thôi đành vậy
    Khóc để mà chi ướt hàng mi
    Trời xanh gieo cuộc fân li
    Người đi muôn dặm thương chi thân này
    Ai đem thân ấy đọa đầy
    Để cho tháng tháng ngày ngày nhớ mong
    Người xa xa mãi muôn trùng
    Tình thành giông tố thổi tung bụi trần
    Thương em ngàn vạn trầm luân!
    Tìm em lạc bến thần tiên
    Cơn mưa mùa hạ làm điên lòng này
    Giá như em có ở đây
    Xoa dịu đau đớn đọa đầy tim anh
    "m sầu mơ giấc tàn canh
    Mong cho mưa tạnh mát lành nắng lên
    Xua tan u tối màn đêm
    Yêu em trọn kiếp êm đềm đời vui
    Thôi anh tìm giấc ngủ vùi em ơi!!!!!!!!!!!
    Mây chiều theo gió đi đâu
    Bỏ tôi ở lại khổ đau thế này
    Trái tim tan nát từ đây
    Lau khô dòng lệ tháng ngày nhớ mong
    Em giờ nơi ấy, muôn trùng
    Ngăn sông cách núi tương fùng ngày nao
    Có còn thương nhớ thuở nào
    Trời xanh mây trắng, trăng đùa, gió reo!!!!!
    Cho nắng về thêm hồng đôi má
    Môi em xinh như trái chín trên cành
    Tôi ngây ngất giữa mát lành đời mới
    Có em rồi lòng rạo rực niềm vui
    Em đến bên tôi, Chan chứa nụ cười
    Ngàn cây lá bỗng sao xanh tươi lạ
    Không bao giờ giữa dòng đời nghiêng ngả
    Hạnh phúc đến tìm tôi như em đến ngày nay
    Tôi ngỡ hồn em trong gió đùa
    Trên vườn tình ái giữa chiều mưa
    Lành lạnh bờ vai, rung rinh lá
    Thoang thoảng làn hương, man mác thu
    Đâu biết mùa đông đã kíp về
    Băng lạnh hồn tôi tháng ngày qua
    Mong em theo gió mang hơi ấm
    Sưởi chút lòng tôi fút giao mùa!
    Nắng lên đi
    Cho em hồng đôi má
    Môi em nồng
    Ánh mắt, nụ cười nghiêng
    Hỡi em yêu
    Là ánh sáng lung linh
    Soi anh bước
    Vững trên đường sỏi đá
    Ngày mai kia
    Dẫu anh thành xa lạ
    Vẫn trong đời
    Lưu bóng hình em iu
    Cơn gió nào đưa em đến bên tôi
    Trong cơn mê rã rời,
    trái tim rộn ràng,thổn thức
    như muốn phá tan ***g ngực
    Ai đem gieo mầm xanh
    trao mộng ước an lành
    khi cơn mưa đã tạnh
    Hồn lâng lâng, nhựa sống tràn trề
    Rồi đây chỉ còn là đam mê
    Chỉ còn là hạnh phúc
    Đời có em,thực?! hay dù trong tầm thức
    Vẫn vui vầy khi anh nghi về em!
    Vắng em rồi, mới cảm nhận khổ đau
    Tự ngàn xưa, đời bể dâu là thế
    Trong tận cùng trái tim anh như thể
    Bóng hình em đã in khắc từ lâu
    Anh vẫn đêm đêm tay chắp, nguyện cầu
    Nơi xa ấy, em nhớ anh dù một chút
    Để nơi đây anh nỗi lòng côi cút
    Những dằn vặt mình còn hưởng chút niềm vui
    Anh biết thân anh thế đã hết rồi
    Ngày quá khứ không bao giờ về lại
    Anh trách anh sao xưa kia khờ dại
    Em đi rồi còn anh với khổ đau
    Ngoài kia gió lạnh theo về
    Bâng khuâng một đoá Quỳnh huê muộn màng
    Trời trao hương sắc nồng nàn
    Trao luôn cho kiếp hồng trần trớ trêu
    Nửa khua kẻ trách người yêu
    Với trăng lành lạnh hiu hiu gió lùa
    Thân này còn với nắng mưa...!!!"
    Khi ngoai kia gió lạnh lại về
    Anh ngồi đây nghiền nỗi tái tê
    Em mãi mãi chỉ còn là kỉ niệm
    Khuất xa dần sau những đam mê
    Ngày ra đi em không hẹn ngày về
    Anh vẫn vậy, và tình anh vẫn thế
    Chờ đợi em biết chỉ là "hi vọng"
    Nhưng anh vẫn chờ vì hi vọng còn hơn không!!!
    Con đuờng nào đưa ta đến bên nhau
    Hai bờ xa, giữa hai miền đất mẹ
    Ra Bắc, vô Nam biết đâu đời sẽ thế
    In bóng hình ai, ai biết từ lâu?
    Sinh ra trên đời, ai biết đã của nhau?!!
    Thuở trời đất hỏi thiên duyên tiền định
    Yêu một người, trái tim thành sứ mệnh
    Hoàng thiên ơi, Anh hùng phải lênh đênh!!?
    Lãng lãng từng không ngàn cánh bay
    Sống đời nuối tiếc những đổi thay
    Tình trường nước mắt trôi sầu hận
    Lỡ bước trần rồi, hỡi đắng cay!



  8. nguoiaolam

    nguoiaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới gặp P&G...
  9. pinky81lady

    pinky81lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hi cả nhà, pinky là thành viên mới toanh rất mong được gia nhập hội gà nhà mình ạh!
  10. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng, chào mừng .
    (Cái mục đăng ký thành viên nó lặng đi đâu rồi k biết.)

Chia sẻ trang này