1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn buồn buồn vì con trai Nam Định

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi taro_hihi, 21/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taro_hihi

    taro_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn buồn vì con trai Nam Định

    chẳng hiểu sao, bởi vì tui biết là con trai Thành nam rất giỏi trong mọi công việc thế mà không có ai làm nên chuyện gì cả hình như chỉ biết quanh quanh bên xó nhà mà thôi, các bạn có biết là ở HÀ Nội này mọi con người đều nể dân NAM ĐỊNH không,, vậy mà chẳng làm gì nên hồn cả, hãy làm gì nổi nổi vào nghe không
    còn các thị con gái, lên trên này để học mà đâu có thể nào đua đòi . như thế người ta gọi là đú thôi, các thị cần hiểu là phải nổi thế nào cho xứng đáng với người ND chứ nhỉ
    tui nói ở đây không nói toàn bộ mà nói tới một số nhân thui
    còn tui biết con gái ND là nhất trong tui Ngoan ngoãn hiền lành đáng yêu.. tui sẽ ăn cỏ đồng ta thui
  2. honghainew2002

    honghainew2002 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    6.270
    Đã được thích:
    0
    Ý của bạn là như nào - Nổi là như nào chứ ??? Học giỏi à hay địa vị cao - hay là đi cướp cho tiếng tăm lừng lẫy ???
    Nổi để là gì chứ. Quan trọng là mình phải biết đúng sức của mình, biết mình biết người cảm thấy việc gì mình có thể làm được thì làm, chứ còn không được cố làm gì.
    Nổi dễ vớt lắm :-)
    www.honghainew.com
  3. vomenh

    vomenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Gửi taro!
    Tôi cũng không hiểu từ nổi của bạn lắm. Nhưng tôi thấy khoảng gần 1/3 dân HN có xuất xứ từ NĐ. Rất nhiều nhân vật quan trọng của đất nước cũng như của các ngành đều là người NĐ (Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Trưởng ban đối ngoại Quốc Hội.. xin lỗi vì không thể kể tên hết) Còn con trai NĐ hiện nay cũng vẫn được đánh giá cao. Quan trọng là cái chất NĐ trong mỗi con người và cách sống với những ngưòi xung quanh thôi. Tôi thấy các tỉnh khác thường đánh giá dân NĐ cao vì phong cách sống biết học biết chơi, biết vì mọi ngưòi, đôi khi ngang như cua và nói chung là chả biết ngán cái gì. Thế là được rồi còn gì,
    Chúc con trai NĐ luôn...!
    Cực nhân sinh chi phẩm giá, phong nguyệt tình hoài.
    Tối thế thượng chi phong lưu, giang hồ khí cốt.
  4. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Chán bác quá đấy, bác nói hầu hết mọi người dân HN đều nể dân NĐ -->như vậy còn chưa nổi hả
    bác lại nói trai Nam Định rất giỏi trong công việc, rồi lại nói "thế mà chẳng làm nên việc gì cả", hic hic, bác thấy lời nói của bác có mâu thuẫn không?
    Còn chuyện con gái NĐ thì em ko dám bàn, chưa tiếp xúc với con gái NĐ bao giờ
    [​IMG]
    'Cause there's something only love can do
  5. duyle

    duyle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nhầm rồi, con người thành Nam là những con người rất tài năng, chịu thương chịu khó và rất khiêm tốn, đây chính là điều mà bạn không biết vì thế, bạn không thấy được trong con người thành Nam. Không chỉ nam mà còn nữ cũng thế, chịu thương chịu khó lắm...
    Duy dang
  6. tiendpnam

    tiendpnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Sao các bạn nghĩ sao thế ??? Ở đâu cũng có người này người nọ .Hãy nghĩ mọi sự thoáng hơn nhé !
    Nhưng với tôi thì tôi luôn yêu quý mảnh đất quê cha đất tổ . Bây giờ đang sống ở Sài Gòn nhưng trong lòng thì lúc nào cũng muốn có thời gian ra Nam Định để sống không khí của làng quê, truyền thống . Sống nơi đô thị ngột ngạt này đôi lúc làm tôi ngạt thở và muốn đi thật xa nó !
    Có thể các bạn đã có người nếm qua cái cảm giác 8 năm xa cách Nam Định và lần đầu tiên bước xuống Ga thì thấy lòng bâng khuâng biết bao !
    Trong này, nắng mưa thất thường , không biết bà nội mình có khoẻ không ? Bà cũng đã 80 tuổi rồi ! Tôi nhớ biết bao những đêm đi vòng vòng thành phố Nam Định, cũng như buổi được về quê ở huyện Nam Trực , lội xuống ruộng để thắp nhang cho ông nội mà mắt cay xè vì thấy mình chưa làm được cho dòng họ cũng như là quê hương !
    Cũng đỗi tự hào khi nhìn thấy quê hương thay da đổi thịt từng ngày , nhớ lại lần đầu tiên đi về Nam Định lúc tôi học lớp 1 ( tôi sinh ra ở Bến Tre năm 1981) tôi ngồi ăn cơm canh cua với muối hột với ông nội và bà nội cùng bố mẹ ! Sao lúc đó chúng ta nghèo thế !
    Bây giờ căn nhà ba gian ở quê đã bỏ hoang vì không người coi sóc !
    Nhớ về Nam Định là tôi lại thấy lâng lâng niềm tự hào về quê hương và nguồn gốc của mình ! Tự hào về truyền thống của cha ông đã giữ đất giữ làng đánh giặc , tự hào vì là 1 người con của Nam Định sẽ có thể trở thành 1 bậc hiền tài của đất nước mà vùng đất này đã sinh ra cho đất nước , xin lỗi 1 chút vì trong tôi có 2 dòng máu , 1 của Nam Định quê nội , 1 của Bến Tre quê ngoại. Tôi cũng rất tự hào khi nhắc đến quê ngoại Đồng Khởi Bến Tre ! Sao tôi yêu sao con người và quê hương Nam Định cũng như Bến Tre biết bao !
    Xin nhắn với các bạn hãy nhìn vào cái tốt của mỗi người và hướng nhau đến cái chân,thiện, mỹ nhé !
    NAM ĐỊNH QUÊ TA ƠI ! TA LUÔN MONG VỀ VỚI CỘI NGUỒN !
    pascal_dophan@yahoo.fr
    Profile :[nick]PASCAL_DOPHAN[/nick]
    u?c pascal_dophan s?a ch?a / chuy?n vo 23:29 ngy 01/07/2003
  7. kimono

    kimono Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    "còn tui biết con gái ND là nhất trong tui Ngoan ngoãn hiền lành đáng yêu.. tui sẽ ăn cỏ đồng ta thui"
    vậy hả? tôi thì thấy cỏ đồng nào chả ngon như nhau, chỉ có điều dạ dày bác có tốt ko thôi...
    còn thì.. cả bãi cỏ xịn trong sân vận động quốc gia còn có ngọn này ngọn nọ chứ đừng có nói tới cỏ hoang (hoặc cỏ vườn... hehe) ...
  8. kimono

    kimono Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    chịu bác rồi...
    thiệt tình, cỏ sân vận động quốc gia còn có ngọn này ngọn nọ mà, chứ đừng có nói cỏ hoang hay cỏ vườn...
    còn vấn đề nữa cần tính đến là răng với lại dạ dày bác nó mần ăn sao nữa kìa...
    thôi thì... cái duyên cái số nó vồ lấy nhau các bác nhỉ???
    hehe....

Chia sẻ trang này