1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng sa- Trường sa biển đảo quê hương ( Phần 4 )

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi onamiowada, 10/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    http://haichien*******.freetzi.com/hinhanh-HaiChien/SachThaiVanA1990KetLuanNho.jpg http://haichien*******.freetzi.com/hinhanh-HaiChien/SachThaiVanA1990KetLuanNho.jpg http://haichien*******.freetzi.com/hinhanh-HaiChien/SachThaiVanA1990KetLuanNho.jpg

    Gần đây, chúng tôi nghe tên Hành-Quân Trần-Hưng-Đạo 47 do Bộ Tư-Lệnh HQVN điều-động trận Hải-chiến Hoàng-Sa. Ông Phạm-Mạnh-Khuê cho công-bố một số hồ-sơ trên Đặc-san Lướt Sóng (San José, 2011) trong đó có "Biên Bản Buổi Họp ngày 17-7-1974". Một câu quan-trọng viết về HQ-4 như sau:

    [B]Trường hợp HQ-4 thì đã bỏ mục tiêu sớm thay vì bám sát mục tiêu để tác-xạ.[/B]

    Vị Chủ-toạ là Đề-Đốc Lâm-Nguơn-Tánh ký tên (?!) vào Biên-Bản này.
    Lần cập nhật cuối: 19/01/2014
  2. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    http://haichien*******.freetzi.com/hinhanh-HaiChien/SachThaiVanA1990KetLuanNho.jpg
    Đây là một kết luận nặng nề của Hải quân đối với Hà Văn Ngạc. Vì thế đến cuối đời, biết mình sắp chết, ông ta vứt lại cuốn hồi kí với dăm ba dòng ảo tưởng, bịa đặt. Khiến lũ chó dại báo chí Thanh Niên, TT, Giáo Dục, Vnexpress... của Việt Nam bán sạch lòng tự trọng nhao theo hít hà.

    Chỉ vì tiền. Tiền là tiền. Hậu quả của việc không tuân thủ Nghị quyết sau khi đã nêu ra được 4 nguy cơ, mà dẫn đầu là ông
    Lần cập nhật cuối: 19/01/2014
  3. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    659
    Các Bác cứ làm phức tạp tình hình ...làm trầm trọng quá vấn đề

    Ngày này năm trước báo tuổi trẻ có bài viết về trận hải chiến... đại loại chê trách nhẹ nhàn HQ VNCH nắm trong tay cơ hội làm chủ tình hình nhưng không quyết đoán nên để vuột mất cơ hội chiến thắng .... lúc đó đám cờ vàng hô hào chửi rủa là khơi lại nổi đau quá khứ ... nào là không tôn trong những người đã nằm xuống vì tổ quốc này dù là phe chính hay phe "tà"

    Giờ có người yêu cầu tôn vinh những người ngã xuống ....tìm cách để kỹ niệm trận hải chiến một cách danh chính ngôn thuận... thì giờ bị đám Rân Chủ phản kích te tua thế này

    Cái đám HQ hèn nhác VNCH bỏ chạy thì tớ cung đã chửi rồi .... nhưng những người dám đương đầu thì đáng được tôn trọng chứ có mất mát cái gì của các chú dân chủ đâu.... cứ ngồi đó tìm cơ hội để xâu xé nhau làm gì

    Theo NGU Ý của mình là mục đích là nhà ta dựa vào cái hồi ký kia nói đúng hay sai của một bài báo khộng quan trong, mà cái quan trọng là kỹ niệm hải chiến, tương niệm những người hy sinh để cho cả thế giới biết và nhắc lại cho cả thế giới biết, là ngày đó thằng "Ba Tàu" nó đem quân cướp đảo.... nó là quân ăn cướp

    Trên đay là ý kiến riên của tớ ... tớ là một con lợn liệt nảo.... nên không nhân ra việc " tụi nó" chuẩn bị kịch bản hay .... đào mộ các anh hùng.... cũng như làm hoen ố các con tàu không số gì đâu ....các bác nhe tay chém dùm...kinh quá gió ơi
  4. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    1. Đừng có gắn cái mác Rân chủ vào bọn này, hoặc ít ra là tôi, tôi không cần cái mác ấy để ra vẻ là yêu nước nhé

    2. Tôn vinh thì không ai cấm, nhưng viết thế nào cho đúng, cho không bị chửi thì cần phải có sự trung thực của người làm báo, chứ không phải viết kiểu nâng bi như thế, viết kiểu không có não như thế.

    3. Thêm nữa như huy phúc và một số người trên này không phải là muốn làm phức tạp tình hình, nó phức tạp từ lâu rồi, mà muốn làm rõ ràng sự thật thế thôi.
  5. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Vấn đề nổi cộm ở đây mà thằng ngu báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ, lũ bơ thừa sữa cặn, đám baby lift, đám quan lại tham chức ô danh của Việt Nam không nhận ra một điều đơn giản, vô cùng đơn giản là gi?

    Là Hải quân đại tá Việt Nam Cộng Hòa là một thằng ngu, bất tài, vô dụng chính hiệu nhưng rất mưu mô, thủ đoạn và khá giảo quyệt. Rảnh sẽ phân tích tiếp cái ưu điểm này của anh chàng đầu trộm đuôi cướp này. Thế mà chúng nó còn bưng lên hít hà, sung sướng chụp lấy hồi kí như được vàng. Sướng quá thể. Còn có cái thằng Báo Giáo dục và cái thằng VNexpress thì đến đầu thì nó lại dùng đựng *** và nước đái chứ chẳng chứa phân:

    - Bộ TLHQ VNCH vốn rất ghét Ngạc, gọi là có dớp với cấp trên, nhưng vẫn dùng, lại giao cho một nhiệm vụ "trọng trách và đầy vinh quang". Giao cho một thằng ngu trọng trách đầy vinh quang là ra đánh chiếm và sẵn sàng giao tranh với Trung Quốc để "tử thủ" Hoàng Sa. Á đù má, chuyện lọa:
    1. Nó bán đứt cái Hoàng Sa mẹ rồi, thông qua thằng Mẽo chơi trên lưng VNCH ngầm ngầm.

    2. Nó hợp thức hóa lần cuối sự hiện diện, xong cút luôn. Và việc lỡ mà chết thì xem như là hên xui...

    Ra rứa thôi. Lính tráng thì có biết gì sau tấm màn nhung. Chết không hiểu vì sao mình chết cũng là chuyện thường.

    Chỉ có điều, cái ngu của lũ báo chí Việt Nam (tự xưng) là vô hạn!
    DKSH, dragonboy1080, giamadai1 người khác thích bài này.
  6. gorko

    gorko Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2013
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    2.439
    Gạch chân: bỏ cái kiểu chụp mũ đi nhé, Kiều.
    Muốn kỷ niệm vụ bại trận khi lần đầu tiên ngọe tự mình phải chiến đấu cho lãnh thổ của chính mình hả? Dễ: Tất cả các chú ngọe viết tường trình chi tiết đầy đủ ngày giờ quân trang, quân khí đã sử dụng, phe ta lấy trong lưu trữ điện văn hải quân thời đấy ra so khớp, xác định rõ chân giả .Lúc đấy khen chê chưa muộn .
    Chứ viết bài như me xừ tiến sỹ gì đó có cả Mỹ côi phi cơ (xin đọc là máy bay Mig:D) ném bom rầm râm, phi tiễn đĩnh:D phóng hải tàm phi tiễn styx oanh hạm như Phong thần thế thì bố ai ngửi được .
    Mà anh em mạng ảo chém gió thì vỡ nồi cơm các báo thế ...ó nào được mà Kiều dzô chụp mũ kinh thế .
    Cứ cá kiếm, nhé.
    Páo chấy bây giờ có cái thói ăn vào nắm xương khô: nào ngoại cổm, nào cát tường, giờ lại xương ngọe, tốt đấy:rolleyes:
    home124 thích bài này.
  7. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Công lao to lớn của báo Đảng sủa biển đảo đây: Tập hợp quần chúng làm phe đối lập chống đảng, chống chủ trương chính sách nhà nước!

    giamadaiOnlySilverMoon thích bài này.
  8. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Jen bình tĩnh nhe thím.
  9. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    1.301
    Về quan điểm này, Mun ko đồng tình với lão ****!
    Năm 1979 là thất bại lớn của ta về mặt quân sự và ngoại giao, đấy là quan điểm của Mun.
    Bản chất một thằng chả giống ai như giống Vịt ta, đã bị dân tình hùa nhau cô lập rồi, lại còn đánh vào cho cố để mang lấy cái tieengs xâm lược. Giups người thì chúng nó cần gì hiểu, vác quân sang đất giặc, bản thân ko phải nước lớn là đã ko lợi về mặt ngoại giao rồi.
    Người Tàu quá thông minh khi ko vượt qua các tỉnh biên giới, với 1 đất nước đói khát và quá quen trận mạc như nước ta, thì vào sâu nội địa đồng nghĩa với thêm vài chục cái gò Đống Đa.

    Bản thân giới lãnh đạo năm đấy, ko biết quy tội về ai, nhưng đại để người quyết định đã sai lầm!
    Sai lầm khi chĩa mũi nhọn vào Trung Hoa, sai lầm khi quá tin tưởng Liên Xô, sai lầm khi quá thơ ngây về dư luận thế giới. Để rồi đc gì? Sự giúp đỡ yếu ớt của Liên Xô, sự nổi lên của Trung Hoa, cả thế giới chó dại có cớ chĩa mũi nhọn vào chúng ta! Không tự dưng mà lũ Khơ Me Đỏ lại lình xình mãi ko bị xử, trong khi đầu lâu dân Cam rải trắng đất!

    Vài lời từ ông thầy Mun, ko phải là sử gia, mà là một chứng nhân lịch sử, ông nói thời này có 2 phương án, dốc cả nước sang đánh Cam, nhổ bật gốc lũ Khơ Me Đỏ, phương án hai là đánh sang 50km toàn biên giới, tạo vùng đệm chống chúng nó nống sang! Mun thích phương án hai hơn, Vì cứ để dân Cam nó tự giết nhau, chúng nó thích thế mà, mình lo nghiêm giữ đất nhà, chả quá vài năm đến lúc nước nó sập thì sức nào mà đánh được mình, Tàu chả dám nống sang bên ta, dư luận cũng *** có cớ mà lèo nhèo chê trách! Và Mun ước đoán với đầu óc Bác Giáp thì đây mới là tính toán của bác. Ông thầy cũng nói hình như vậy. Anyway, chỉ là thông tin giấy gói xôi!

    Vài dòng quan điểm!
    hk111333, nguhayuoMalogs thích bài này.
  10. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    1979 khác, nhưng thằng fúc nó vẫn chưa hiểu bài của TQ. Từ từ a dạy fúc sau.

    Quay lại Hsa đi
    hk111333, Malogs, kuyomuko1 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này