1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGOẠI TÌNH

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sweetheartvn, 17/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetheartvn

    sweetheartvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nhưng rõ ràng động cơ ích kỷ và tình cảm của họ hàng bạn đối với vợ và người ******** kia là khác nhau mà? Right? Và như thế thì có đáng thương cho người con gái kia không nếu người ta yêu thương họ hàng của bạn bằng cả trái tim và chân thành.
    When I first saw you-I scared to talk to you-When I first talked to you-I scared to kiss you-When I kissed you-I scared to love you-Now, I love you-I scared to lose you
  2. ninja

    ninja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp không hoàn hảo (chán vợ) ta có được bài toán cơ bản về tình cảm sau:
    1. Tình cảm yêu với người tình
    2. Nghĩa vụ nguoi chong (0 yeu) va cha với vợ, con.
    (1) + (2) = Ngoại tình mang lại tình yêu hạnh phúc và cuộc sống gia đình :D hehehe
    ====================
    Ninja - Master of Disguise
    ====================
  3. littlteghost

    littlteghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì nếu các bác là một người bản lĩnh thì các bác sẽ vượt qua những diều đó dễ dàng bằng các này hay cách khác. Nhưng theo thiển ý của tui thì khi lập gia đình có nghĩa là lựa chọn cho tương lai mình một nhà tù nhỏ hay lớn . Nếu vượt ngục thì tội sẽ nặng thêm thôi , có khi là tử hình .!
  4. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mỗi người có 1 quan niệm khác nhau về tình yêu. Chị không biết nói sao cho sutumom hiểu. Đôi khi người ta chẳng cần phải phá tan hạnh phúc gia đình của người mình yêu. Chỉ là người đi bên cạnh cuộc đời của họ mà thôi. Không cần gì hơn cả. Một tình yêu, đi cùng với sự đồng cảm, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau thì có lẽ nó không đáng lên án đến vậy. Có ngưòi mà chị biết, còn nhắc nhở người yêu của mình "Gọi điện về nhà cho vợ đi - lúc đó chàng đang đi công tác - vì hôm nay là 1 năm ngày cưới của anh đó". Có đáng không? Mình nghĩ không đáng bởi hạnh phúc của người mình yêu là hạnh phúc của chính mình.
    Một vài dòng tâm sự, chỉ mong mọi người hiểu thêm 1 mặt khác của "ngoại tình".

    Don't dream it's over!
  5. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    CaChep là một người nghĩ đơn giản. CaChep thấy có thể nhận thấy ngoại tình là thế này:
    1. Xét riêng hành động ngoại tình. Trước hết đó là hoạt động sinh lý giữa 2 người nam nữ. Nếu có ít nhiều tình cảm trong đó thì là chuyện của đôi nam nữ này & lợi ích cá nhân của họ. Ta cũng không nên dùng từ hạnh phúc ở đây vì hạnh phúc là phải biết hy sinh, đặc biệt cho những hạnh phúc lớn hơn nhưng ở xa hơn. Khi xây dựng gia đình, có thể một người vẫn luôn tìm kiếm người tình lý tưởng của mình, không chấp nhận người bạn đời hiện tại, không điều chỉnh để phù hợp với ràng buộc gia đình. Đó là cội nguồn của sự Ngoại tình.
    2. Xét hành động ngoại tình đối với người thứ 3. Đó là hành động xúc phạm, vô trách nhiệm trong quan hệ tình cảm vợ chồng của kẻ ngoại tình đối với người thứ 3. Văn hoá phương Đông của chúng ta khắt khe hơn trong trường hợp kẻ ngoại tình là phụ nữ bởi nữ thiên về tĩnh, sự ổn định trong gia đình. Riêng nữ mà "động" thì gia đình sẽ tan vỡ nhanh chóng do bị phá vỡ thế cân bằng.
    Trên đây là 2 ý để chúng ta hiểu bản chất, là cái lý trong tìm hiểu sự việc Ngoại tình. Và đã về lý thì xấu là cần lên án, nếu tốt đẹp thì cần ngợi khen.
    Còn về tình thì sao. Nó phụ thuộc nhiều vào những tình nghĩa đôi bên đã trải qua. Đó là một cái có thể níu kéo đôi bên tiếp tục xây dựng với nhau trong tương lai. Sự đồng cảm, trách nhiệm và tôn trọng nhau sẽ giúp cho người này tha thứ cho người kia trong những vấp váp tình cảm, cuộc sống.
    Việc kẻ ngoại tình không hiểu rõ sai sót của mình và người kia không biết tha thứ cho kẻ ngoại tình sẽ dẫn tới kết thúc tình cảm gia đình ! Vì vậy ngoại tình đáng lên án trong xã hội và từng người trong chúng ta vì một xã hội tốt đẹp và hạnh phúc của riêng mỗi người.
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  6. tuhufs

    tuhufs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Hic
    ăn mãi món gì rồi cũng chán
    nên thỉnh thoảng phải đổi món thôi

    Ngo.c Tu'

  7. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Bác Cá chép hình như mới nói được 1 khía cạnh của Ngoại tình. Đánh giá trên quan điểm đạo đức xã hội thì đương nhiên chẳng ai chấp nhận. Nhưng đánh giá trên quan điểm cái tình của con người thì tuỳ từng trường hợp bác ạ.

    Don't dream it's over!
  8. abaddon

    abaddon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Mai mốt dzợ của ninja ngoại tình thì ninja có okey luôn không?
    [red]
    IN METAL WE TRUST
  9. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bác Sutumom nói đúng lắm, khi đã có gắng hết sức mà vẫn không thấy cuộc sống vợ chồng còn hạnh phúc nữa thì nên chia tay chứ không nên kéo dài để biến cuộc sống vợ chồng trở thành địa ngục nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống cua con cái ( nếu có con ). Riêng tôi thì thỉnh thoảng đi ăn Phở thôi chứ không thể bỏ cơm được, không gì thay thế được cơm
    LoVe VaLLeY
    Thu đi để lại lá vàng. Người đi để lại muôn vàn nhớ thương
  10. nghiemchiphuong

    nghiemchiphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ngoại tình cũng vui lắm, chính tôi ngày nào cũng ngoại tình...
    (Nếu các bạn quan niệm ngoại tình theo nghĩa rộng rãi)

    Cuộc sống vẫn đẹp phải không bạn?

Chia sẻ trang này